Caritas Vinh tổ chức phẫu thuật mắt cho các bệnh nhân
10.04.2018
Đức Kitô phục sinh đã phá tan bóng tối, đêm đen; Ngài là Ánh sáng và là Tình yêu không những chiếu sáng vào tận căn của những tâm hồn nguội lạnh mà còn chiếu sáng trên những đôi mắt mù lòa cô thế cô thân, nghèo nàn và mất hy vọng. Sưởi ấm lòng họ và cho họ được thấy những gì bấy lâu nay họ cần được thấy.
Từ ngày mồng 05 đến mồng 08
tháng 04 năm 2018, bốn ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, với nguồn hỗ trợ của
tổ chức Bác ái Phanxicô và quý ân nhân, Caritas Vinh đã tổ chức phẫu thuật mắt
cho gần 300 bệnh nhân lương dân cũng như giáo dân tại hai địa điểm: tại hạt Nguồn
Son dành cho các Giáo xứ thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; một số bệnh
nhân tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn và tại Giáo xứ Quan Lãng có thêm xứ Đồng
Lam, thuộc xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
Đồng hành cùng hai bác sĩ, y tá
trong những ngày khám bệnh và mổ mắt, có sự hiện diện của cha Giám đốc Gioan
Baotixita Nguyễn Huy Tuấn, soeur văn phòng, anh Nguyễn Thắng đến từ hội bác ái
Phanxicô để lưu giữ những hình ảnh đầy ý nghĩa thân thương và cùng cộng tác.
Để thực hiện được chương trình
này, Caritas Vinh đã qua nhiều tháng khảo sát và thấy được nhu cầu quan trọng đối
với những phận đời kém may mắn tại địa bàn các huyện vùng cao. "Giàu hai
con mắt, khó đôi bàn tay" là cách diễn tả sự cần thiết của đôi mắt
trong cuộc sống con người. Thế nhưng, cái
giàu con mắt đó không phải làm người ai cũng may mắn có được. Có nhiều phận đời
không được ban tặng hoặc có những phận người vì muôn vàn lý do đưa đẩy khiến họ
phải chịu thiệt thòi. Đặc biệt hơn, có những người không đến nỗi phải sống
nghèo ánh sáng, chịu mù lòa, nhưng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện,
vì cuộc sống mưu sinh, họ không bao giờ được đến với bệnh viện. Sau khi được phẫu
thuật mắt, nhiều người xúc động nói lên những
cảm xúc khác nhau.
Em Nguyễn Thị Huyền, 17 tuổi,
Giáo xứ Khe Gát thuộc xã Phúc Trạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã khóc bằng
những giọt nước mắt hạnh phúc với hy vọng sau khi tháo băng sẽ được nhìn thấy
ánh sáng, bởi mắt của Huyền đã bị mờ từ nhỏ do đục tinh thể. Bệnh nhân Nguyễn
Thị Thanh, Giáo xứ Đồng Troóc, 36 tuổi, đau mắt mộng, sau khi được phẫu thuật đã
tâm sự cùng chúng tôi: "Con được may
mắn lắm, hôm nay sẽ không bị lấn cấn và nhức nhối nữa; cám ơn cha, quý soeurs
và bác sĩ đã thương giúp con để sức khỏe bảo đảm cho cuộc sống. Chồng con đi rừng,
bản thân con ngày ngày đi làm thuê cỏ đậu được 100-120 ngàn đồng mỗi ngày,
không có ruộng nương, chừng đó tiền nhưng chi tiêu cho cả gia đình 4 người".
Nói về tâm lý trước khi phẫu thuật, chị chia sẻ: "Vào phẫu thuật, con sợ lắm vì chưa thấy bao giờ và không tưởng tượng được
nhưng phẫu thuật rồi chỉ thấy nhằm nhặm một xíu thôi". Bệnh nhân Nguyễn
Thị Vinh, 64 tuổi xã Lâm Trạch nói rằng: "Mệ ở một mình, mắt bị mộng không có điều kiện đi bệnh viện mổ, nay được
mổ từ thiện mệ vui lắm và thấy bình thường, không đau, mệ cảm ơn ân nhân rất
nhiều. Đặc biệt, mệ thấy sung sướng là bác sĩ tận tình, nhẹ nhàng, vui vẻ; các
cháu đưa đón dắt dìu mệ không nơi mô bằng". Chị Tuyết, Giáo xứ Cồn Nâm
cùng gần 10 bệnh nhân khác đã vượt đường xa trên 60 km, sau khi phẫu thuật mắt,
xúc động nói: "Cám ơn các cha, các soeurs
và bác sĩ, ân nhân đã thương giúp cho con được mổ mắt để con thấy rõ hơn, con hạnh
phúc vì tin rằng được thấy rõ hơn sau khi tháo băng". Bà Nguyễn Thị Hợp,
80 tuổi, vui mừng và tự tin "từ nay
con có thể đi lễ và đi đọc kinh hằng ngày vì không sợ tối nữa" và rất
nhiều bệnh nhân khác biểu lộ những chân tình trước khi rời bước ra về.
Trong những ngày phẫu thuật mắt,
bên cạnh bác sĩ y học, còn có các bác sĩ tinh thần là quý cha quản xứ, quý soeurs đồng
hành với các bệnh nhân, giúp họ không
có cảm giác lo sợ, ổn định tâm lý trước khi vào phòng phẫu thuật. Bên cạnh các bệnh
nhân đặc biệt này, ta mới thấy được những ngổn ngang của cuộc sống, thấy được họ
cần nhận được tình thương của những tấm lòng thiện chí như hôm nay đây những bệnh
nhân này đã nhận được. Đó là, ánh sáng Đức Kitô phục sinh không những chiếu
sáng vào tận căn của những tâm hồn nguội lạnh mà còn chiếu sáng trên những đôi
mắt mù lòa cô thế cô thân, nghèo nàn và mất hy vọng. Sưởi ấm lòng họ và cho họ
được thấy những gì bấy lâu nay họ cần được thấy. 


Minh Nhật
|