Lễ hội Người khuyết tật Giáo phận Vinh khu vực Quảng Bình lần thứ III
24.11.2017
[GPVO] - Sáng ngày 23/11/2017, trong tiết mưa lạnh đầu đông, gần 1000 người khuyết tật từ 30 giáo xứ khu vực Quảng Bình và Trung tâm khuyết tật cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương về tham dự Lễ hội Người khuyết tật giáo phận Vinh tại khu vực Quảng Bình lần thứ III. Lễ hội được tổ chức tại Trung tâm Mái ấm Hy vọng Vincente Cộng đoàn MTG Hướng Phương, Quảng Phương - Quảng Trạch - Quảng Bình.
Lễ hội dành cho người khuyết tật
là sáng kiến của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, được tổ chức hằng năm tại
Giáo phận Vinh từ 2012, với mong muốn không chỉ mang lại cho người khuyết tật
những món quà vật chất, mà còn cho họ sự khích lệ lớn lao về mặt tinh thần. Lễ
hội là nơi để những người khiếm khuyết một phần nào đó trên cơ thể biết rằng họ
là một bộ phận trong xã hội rộng lớn này, chứ không phải bị gạt ra bên lề xã hội
như họ từng nghĩ. Nơi đây, ban tổ chức cũng mong muốn họ cảm nhận được tình yêu
thương, sự trân trọng mà mọi người đặc biệt là Giáo Hội dành cho họ.
Sáng nay, dù thời tiết mưa lạnh,
Đức Cha Phaolô Chủ chăn Giáo phận, Đức Cha Phụ tá Phêrô, quý cha Tòa Giám mục
và quý cha quản hạt, quản xứ đã có mặt rất sớm để kịp đón các đoàn xe đưa người
khuyết tật đến tham dự. Hai Đức Cha và quý cha đã dành cho mọi người những cái
ôm chia sẻ, những cái bắt tay trìu mến thân thương.
Sau những giây phút chào thăm
nhau, thánh lễ kính nhớ thánh tử đạo Vincente Nguyễn Thế
Điểm, quan thầy Trung tâm khuyết tật tại Hướng Phương đã diễn ra tại sân cộng
đoàn.
Trong thánh lễ, chính các em đã
dùng khả năng của mình góp phần vào công việc phục vụ thánh lễ. Một em khiếm thị đọc Lời Chúa bằng chữ nổi, các em dù bị Down vẫn sốt sắng
dâng của lễ, hay các em ngồi xe lăn đọc lời nguyện, lời cám ơn cuối lễ. Hình ảnh các em chỉnh tề trong những bộ quần áo
đẹp và nghiêm trang thực hiện công việc của mình như những thiên thần bé nhỏ.
Giảng trong thánh lễ, Đức Cha
Phaolô đã nhắc nhớ việc đứng trước những người có hoàn cảnh đặc biệt, mọi người
cần ý thức về việc tạ ơn Chúa vì đã được sinh ra với cơ thể đầy đủ, khỏe mạnh.
Đồng thời, ngài kêu gọi mọi người học hỏi thánh Vincente Nguyễn Thế Điểm trong
việc yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ cuộc sống đầy khó khăn của những “vị khách
đặc biệt” hôm nay.
Sau thánh
lễ, chương trình văn nghệ do chính các em và một số anh chị em nghệ sĩ Giáo
phận Vinh biểu diễn. Trong chương trình văn nghệ này, Đức Cha đã trao tặng 1.000
phần quà cho những người tham dự, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Và 3 phần quà
đặc biệt, mỗi phần trị giá 3.000.000 cho 3 em Nguyễn Thu
Hoài, giáo xứ Thủy Vực, Trần Thu Hạ cô bé mù, mồ côi đa tài và em Phêrô Nguyễn
Ngọc Hải giáo xứ Đồng Tróc là đối tượng của Quỹ từ thiện Phêrô Ngọc Hải (quỹ đã
hoạt động 1 năm do các ân nhân nước ngoài góp để giúp các bạn cùng hoàn cảnh
như em). Ngoài ra, Đức Cha hỗ trợ tiền đi lại, ăn sáng, ăn trưa cho tất cả tham
dự viên.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Chân lý về đời
thánh hiến như sự kết hợp với Đức Kitô trong tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ bằng
một số thái độ sâu xa cần được tăng trưởng trong suốt đời.” Một trong những thái độ đó, chính là tình yêu dành cho
những người đau khổ, khuyết tật, bị bỏ rơi. Ngài luôn khuyến khích các tổ chức
Công giáo dành quan tâm cách đặc biệt đến các em khuyết tật: “Thật là hân hoan khi thấy các tổ chức Công giáo
đã dành hết tâm lực cách đặc biệt cho các trẻ em khuyến tật,… Các tổ chức này đáng được khuyến khích một cách nồng nhiệt trong cố
gắng này” (Tông Huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về dạy giáo lý trong thời đại chúng ta).
Trong
sự cố gắng mang lại nhiều điều tốt đẹp nhất có thể cho các anh chị em khuyết
tật, trong năm thứ 6 này, Lễ hội Người khuyết tật Giáo phận Vinh đã được tổ
chức ở hai địa điểm. Ở Hà Tĩnh, lễ hội đầu tiên, đã thu hút gần 700 người tham
dự vào ngày 17/11/2017 tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển, Giáo dục hội nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.
Và hôm nay, ở khu vực Quảng Bình, lễ hội lần thứ III được tổ chức này đã gắn
kết gần 1000 người kém may mắn lại với nhau. 















Mary Nguyễn
|