Quà Giáng Sinh cho người nghèo
24.12.2017
Trong bầu khí nhộn nhịp nhưng đầy giá lạnh của những ngày chuẩn bị Đại lễ Giáng Sinh, với tinh thần mang hơi ấm đến cho những số phận kém may mắn khác, đại diện Đức giám mục Giáo phận, có quý thầy, quý soeurs nhân viên Toà giám mục và nhân viên Văn phòng Caritas đã có chuyến viếng thăm những người kém may mắn, thuộc địa bàn miền tây Nghệ An, đã trao những món quà tuy nhỏ mọn nhưng mang nhiều ý nghĩa cho anh chị em khuyết tật, mồ côi, bà con dân tộc chút hơi ấm Giáng Sinh đầy tình Chúa, thắm tình người.
Có ai đó đã
từng nói “...ngồi bên bếp lửa hồng không
đủ ấm bằng ngồi bên người anh em...”. Con
người cần phải biết sống với các mối tương quan, nhất là tương
quan giữa người với nhau. Hơi ấm tình người: Một
thái độ thân tình, một cử chỉ huynh đệ, một lời nói thân thương, đem lại cho
chúng ta sự ấm áp thật sự, hơn mọi thứ lò sưởi, áo ấm hàng ngày.
Quả thế,
khi đến với những người nghèo, những người kém may mắn, chúng tôi mới thấy được
niềm vui nơi họ và chính lúc đó hơi ấm không chỉ đến với người anh em mà cả
chúng tôi nữa.
Đến với trung tâm
Bảo Trợ Xã Hội Hiền Lương tại Thọ Thành, Yên Thành gặp các em có hoàn cảnh khác
nhau tại đây, niềm vui các em thật dễ thương với những nụ cười thơ ngây khiến chúng
tôi đầy xúc động. Sau chặng đường dài, đoàn đến với Trung tâm người mù tại thị
trấn Thái Hòa thuộc huyện Nghĩa Đàn, gặp gỡ 76 thành viên trong hội người mù. Tại
đây, niềm vui của các hội viên biểu lộ rạng ngời trên từng khuôn mặt, đại diện
hội đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Cha Phaolô đã quan tâm chia sẻ với
những mảnh đời kém máy mắn, tặng cho họ những món quà noel đầy ý nghĩa.
Cũng trong dịp
này, Caritas Giáo phận đã trao một số chăn ấm cho bà con vùng dân tộc, số lượng
quà tuy ít so với số người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng hàm chứa sự đùm bọc,
tinh thần tương thân tương ái của những tấm lòng hảo tâm giúp người nghèo bớt giá rét giữa mùa
đông giá lạnh.
Chuyến đi công tác đã để
lại nhiều ấn tượng sâu sắc cùng với những trăn trở, thao thức trong lòng mỗi
người khi chứng kiến và chạm vào những khổ cực thiếu thốn của người dân nói
chung, cách riêng của những mảnh đời bất hạnh. Chính họ, những người nghèo, người
bất hạnh đang cần đến tình người, cần đến những hy sinh, sự cảm thông, sẻ chia
bằng tình thương, cần lắm những hơi ấm khi mà giá lạnh của lòng người còn tê buốt
hơn giá lạnh của đất trời.




VP Caritas Giáo phận Vinh
|