GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 34
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 034
 Lượt tr.cập 055552887
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đại Chủng viện Vinh-Thanh 27.04.2024
Cha JB. Etcharren, cựu Bề trên Hội thừa sai Paris (MEP) thăm Đại Chủng viện Vinh Thanh
29.10.2010

GPVO - Chiều ngày 29/10/2010, cha JB. Etcharren, cựu Bền trên Hội Thừa sai Paris (MEP - Mission Étrangères de Paris) đã tới thăm Đại Chủng viện Vinh Thanh và có cuộc gặp gỡ chia sẻ với chủng sinh về chặng đường mục vụ của ngài tại Việt Nam (1958-1975) cũng như những thao thức trăn trở của ngài về vấn đề truyền giáo trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Cha Giám đốc Đại Chủng viện Gioan B. Nguyễn Khắc Bá cùng quý Cha trong Ban Giảng huấn vui mừng đón tiếp vị khách quý, người đã có nhiều công lao với Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận Vinh nói chung và quý Cha đã từng du học ở Pháp nói riêng.

Thay lời cho Gia đình Đại Chủng viện, Cha Giám đốc đã bày tỏ niềm vui và biết ơn sâu sắc đối với Cha Etcharren trong chuyến thăm ĐCV Vinh Thanh của ngài, “như dấu chỉ nhắc nhớ cho anh em chủng sinh về tinh thần dấn thân cao cả và công trạng của các nhà thừa sai năm xưa đối với Đất nước Việt Nam và cách riêng với Giáo phận Vinh…”.



Cha Etcharren đã có 17 năm sống và làm việc tại Giáo phận Huế trong giai đoạn chiến tranh hết sức ác liệt. Đó là hoàn cảnh của một địa bàn được xem là tuyến đầu của miền Nam Việt Nam trong giai đoạn bị chia cắt 2 miền Nam - Bắc. Quảng Trị thời máu lửa đạn bom với những địa danh như nhà thờ Đức Mẹ La Vang, làng Mai Xá, Cửa Việt… là những nơi mà dấu chân của vị thừa sai đã đi qua, đúng hơn là một phần hồn của ngài đã gửi lại đó, để đến ngày định mệnh 15/9/1975, ngày ngài phải giã từ Việt Nam, dấu ấn một thời đã gợi lên trong ngài nỗi đau "đứt ruột", ngài nói: "Lần thứ hai mang nỗi đau ly biệt. Khi ở Pháp ra đi, tôi mang nỗi thương nhớ người thân, nhưng trong ngày ấy thì quả thật là nỗi đau đứt ruột."

Thời gian ở Mai Xá, một xóm đạo đã bị hao mòn do thời gian, do hoàn cảnh lịch sử, ngài mới 26 tuổi. Một linh mục thừa sai với tuổi đời còn trẻ nhưng đã can đảm rời bỏ xứ sở quê hương, xa người thân, để theo tiếng gọi của Chúa sẵn sàng lên đường ra đi dấn thân trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, bất chấp những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, lại phải đương đầu với những khó khăn của một thời, tại một nơi mà chiến tranh rất ác liệt.

Ngài chia sẻ: Khi mới đến Việt Nam, ngài sống ở miền Nam, học tiếng Việt với chất giọng của người dân Nam Bộ, nên khi ra Huế thì ngài gặp khó khăn với giọng nói của người Huế khác hẳn với người miền Nam.

Ngài nói trong thời gian gần 20 năm đó "tôi cũng không làm gì nhiều, chỉ hiện diện và chia sẻ với đời sống hằng ngày của người ta. Không làm được gì nhiều, bởi vì một người ngoại quốc, cái khó khăn đầu tiên đó là việc học tiếng Việt, và dù có học bao nhiêu đi nữa thì cũng không có khả năng, tài năng của một linh mục địa phương để đem Lời Chúa cho người ta, cho nên chỉ có thể làm chứng nhân bằng đời sống của mình để giới thiệu Chúa cho người ta, sống gần với người ta. 'Người ta' ở đây là bao gồm cả người lương dân, chứ không riêng gì giáo dân của mình". "Vì thời đại hôm nay người ta cần nhân chứng hơn cần thầy giảng."

Ngài cũng đã chia sẻ về những chặng đường lịch sử thăng trầm của Giáo Hội Pháp, trong quá khứ và hiện tại. Giáo Hội Pháp từ vị thế "trưởng nữ" nay đã có những đổi thay mang tính tiêu cực. Từ một Giáo Hội lớn mạnh về mọi mặt, được xem là giai đoạn vàng son, nhưng nay lại có một bầu khí ảm đạm, ngài cũng liên hệ so sánh đến hoàn cảnh Giáo Hội Việt Nam. Giáo Hội Pháp trong quá khứ cũng phát triển và năng động như Giáo Hội Việt Nam hiện nay. Từ một khía cạnh nào đó, trong một chừng mực nhất định, Giáo Hội Việt Nam dầu muốn hay không cũng phải đối diện với những thách đố tương tự, đó là sự lên ngôi của nền dân chủ, văn hóa làng xã với những thiết chế duy trì trật tự yên bình của nó đang bị phá vỡ theo tiến trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa, kéo theo đó là sự thay đổi nhận thức của người dân. Hệ quả là mô hình gia đình truyền thống bị rạn nứt, kéo theo một loạt sự đổ vỡ khác của phong tục tập quán.

Tuy nhiên, điều mà vị cựu Bề trên Hội thừa sai Paris nhấn mạnh vẫn là đức tin nơi mỗi người. Với một đức tin kiên vững, chúng ta có thể thắng vượt được mọi khó khăn, từ đó chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc loan báo Tin Mừng và làm cho sức sống của Giáo Hội ngày càng triển nở phong phú.

Với kinh nghiệm sống đời thừa sai, Cha Etcharren cũng đã dành cho anh em chủng sinh những lời quý giá. Ngài hy vọng những ứng sinh linh mục hôm nay luôn nhận diện được rằng "không phải chỉ làm linh mục cho xứ mình mà thôi. Chức linh mục rộng hơn nhiều - thầy được chịu chức cho cả thế giới. Hy vọng có nhiều người ra đi truyền giáo ở những nơi khác trọn đời mình… Làm thế nào để có những người thật sự tình nguyện công bố Lời Chúa Giêsu để sống tình yêu đối với nhân loại…”. Ngài không quên nhắn nhủ anh em chủng sinh hãy trau dồi ngôn ngữ, lịch sử, văn hoá…; “vì nhiều khi, chính mình ở trong nước mình, ở trong nơi sống của mình lại xa rời người ta. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để nuôi dưỡng đời sống giáo dân. Điều cốt yếu là chúng ta phải có một Đức tin mạnh mẽ và lòng Mến sắt son!”.


Quốc Tuấn - Văn Học



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net