ĐCV. Vinh Thanh dâng hoa kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho công lý - hoà bình
29.05.2016
“Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để “bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ, là Nữ Vương Thiên đàng” (Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI). Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội mà mỗi Kitô hữu sống lại sứ điệp Fatima mà xưa Mẹ hằng nhắn nhủ trong việc cầu nguyện không ngừng cho hòa bình thế giới.
Cùng chung những tâm tình đó,
tối thứ 7 ngày 28 tháng 5 năm 2016, Đại Chủng viện Vinh Thanh trở thành điểm
hẹn tâm linh chào đón những người con sống đời thánh hiến của gia đình Đại
Chủng viện, Tiền Chủng viện Xã Đoài và hai hội dòng Mến Thánh Giá và Thừa sai
Bác ái về trước linh đài Đức Mẹ trong Đêm dâng hoa với chủ đề: Cùng Mẹ
sống Lời Chúa.
Đêm Dâng hoa: Lời tri ân của
những môn đệ Đức Kitô dâng lên Mẹ
Họp nhau trong những ngày cuối Tháng Hoa, mỗi
người con mang trong mình những thao thức về ơn gọi của mình, về những thách đố
của đời thánh hiến hôm nay, về sứ vụ trở nên “men”, “muối” trong mọi môi trường
xã hội. Tất cả những trăn trở, những niềm vui nỗi buồn cùng với lòng tạ ơn sâu
sắc được gói ghém lại trong những đoá hoa tươi thắm mà Đức cha Giám đốc, quý
cha giáo, đại diện chủng sinh đoàn, tiền chủng sinh và hai hội dòng dâng lên
trước nhan Mẹ, hòa quyện trong ánh nến lung linh, thiêng liêng.
Cuộc đời Mẹ là một bài tán dương ngợi khen Chúa.
Mọi biến cố buồn vui trong cuộc đời Mẹ như đan quyện vào nhau trong tình khúc
tri ân Magnificat. Mỗi người con hiện diện như mong muốn được Mẹ đưa cánh tay
dìu dắt trên bước đường dâng hiến, đồng thời như cố gắng bước theo Mẹ mang sứ
điệp cứu độ, bình an cho người khác.
Những giây phút tĩnh lặng linh thiêng quây quần
bên Mẹ cũng là thời khắc để mỗi người phản tỉnh và suy gẫm về cuộc sống của
mình: một cuộc sống với biết bao buồn vui của đời dâng hiến, một hành trình đức
tin cần nhiều sự nỗ lực bản thân để dành ra một cõi riêng tư cho Chúa mỗi ngày.
Chính những lúc đó, mỗi người nhận ra tình yêu Chúa ban xuống qua bàn tay hiền
mẫu Maria. Từ đó, mỗi người sẽ luôn biết ngỡ ngàng trước tình yêu Chúa dành cho
mình mà không ngừng cất lên lời tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ qua đời sống chứng nhân hằng
ngày.
Đêm Dâng hoa: Lời cầu tha
thiết cho công lý hòa bình tại Việt Nam
Tôn vinh Mẹ trong những ngày khép lại Tháng Hoa
cũng là dịp mà mỗi người cầu cho tổ quốc Việt Nam, cách riêng miền Trung đang
phải hứng chịu thảm họa của sự hủy diệt môi trường. Thảm họa đó đang làm cho
cuộc sống người dân phải điêu đứng vì cuộc sống mưu sinh hoàn toàn bị đảo lộn,
sinh vật biển đột nhiên chết hàng loạt, mạng sống người dân đang trong tình
cảnh bấp bênh. Đứng trước thảm cảnh đó, lời Thánh Công đồng Vaticano II vang lên
trong mỗi tâm hồn của những người con theo Chúa: Vui
mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người
nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của
những người môn đệ Đức Kitô, không có gì đích thực của nhân loại mà không có âm
vang trong cõi lòng người Kitô hữu (Gaudium
et Spes, số 1).
Cậy dựa vào Mẹ, tin tưởng Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình,
mỗi người con như đang thân thưa với Mẹ về những tình cảnh bất công, thiếu tôn
trọng sự thật. Quỳ trước nhan Mẹ, ai nấy đang muốn được Mẹ ôm vào lòng, được an
ủi vỗ về và chữa lành những vết thương của mình, của tha nhân, của đồng loại.
Trái đất là món quà, là ngôi
nhà chung mà Thiên Chúa ban tặng cho con người và con người phải có nhiệm vụ
cai quản, bảo vệ và làm thăng tiến nó. Trước nhan Mẹ, mỗi người con xin Mẹ khẩn
cầu với Chúa cho những người hữu trách biết sử dụng quyền bính mà phục vụ con
người, có lòng trắc ẩn trước nỗi nỗi đau của đồng bào và của dân tộc.
Tình riêng hòa lẫn trong tình chung, đêm dâng hoa
kính Mẹ cũng là lời tạ ơn sâu sắc nhất của quý thầy khóa XI bởi những năm tháng
tu học tại vườn ươm Đại Chủng viện của mỗi anh em đang khép lại. Giờ đây, mỗi
anh em được mời gọi lên đường bước vào cánh đồng truyền giáo của Giáo hội với
tâm thế dấn thân không mệt mỏi trong thừa tác vụ phó tế sắp lãnh nhận, hầu trở
nên những “Mục tử như lòng Chúa mong ước”.
Với tất cả niềm tri ân cảm tạ, hòa lẫn những thao
thức trăn trở của người môn đệ Chúa Kitô, hết thảy mọi người tin tưởng Mẹ sẽ
giang tay ra đón nhận và chúc lành cho quê hương đất nước Việt Nam. Niềm mong
mỏi đó được gói kết trong lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assidi kết thúc
đêm dâng hoa kính Mẹ.
    
Xem thêm hình
ảnh
BTT Đại chủng viện
|