GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 33
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 033
 Lượt tr.cập 055702506
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa - Giảng lá»… » Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật & Lá»… Trọng 04.05.2024
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
09.01.2009

Trước khi bắt đầu công cuộc khai đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ thật lạ lùng: Người tới bên bờ sông Giođan và xin Gioan làm phép rửa cho mình.

Dân chúng đến xin Gioan làm phép rửa thì chúng ta hiểu được, vì mọi người đều có tội, nên đã phải thú tội để biểu lộ lòng hoán cải và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Phần Đức Giêsu, Người là Đấng vô tội, là Đấng Thánh. Vì thế, Gioan đã thốt lên: "Chính tôi cần phải được Ngài thanh tẩy cho, thế mà Ngài lại đến với tôi" (Mt 3,14).

I.
Qua cử chỉ này, Chúa Giêsu đã muốn tự đặt mình vào hàng những kẻ tội lỗi để cùng chia sẻ số phận với họ, chịu đau khổ với họ và cho họ.

Đối với Đức Giêsu, phép rửa trong sông Giođan là hình bóng của sự chết mà người phải chịu mai sau. Nước của dòng sông, tượng trưng cho sự đau khổ và sự chết. Dìm mình vào dòng sông, là chấp nhận đau khổ và chết đi. Vì thế, một thời gian sau khi đã chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy còn phải chịu một phép rửa, và Thầy những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất" (Lc 12,50). Người còn hỏi hai ông Gioan và Giacôbê, con ông Dêbêdê, khi hai ông này đến xin người sau này được ngồi bên tả và bên hữu trong vinh quang: "Các ngươi có thể uống chén Ta uống và chịu thanh tẩy thứ thanh tẩy Ta phải chịu không?" (Mc 10,38). Rõ ràng là qua tiếng "Thanh tẩy" (hay là Phép rửa). Chúa Giêsu ngụ ý về sự chết. Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu ý thức mình là Con chiên gánh tội loài người và đón nhận trước cái chết, để đền tội và đưa ơn cứu rỗi cho loài người.

Như vậy trước khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã chịu phép rửa của Gioan, để mạc khải cho chúng ta thấy quan niệm của Người về vai trò cứu thế. Người sẽ thi hành sứ mạng cứu thế, không phải với tư cách một ông vua có binh lính và khí giới hùng mạnh, một lãnh tụ chính trị có tài ngoại giao..., nhưng như một người tôi tớ mà tiên tri Isaia đã miêu tả (và chúng ta đã nghe trong bài đọc I: Is. 42,1-7).

- Người tôi tớ là một con người hiền lành:

"Người không la lối, không lên tiếng ngoài đường..."

- Người tôi tớ của Thiên Chúa không dùng bạo lực, nhưng trái lại đầy lòng thương xót với những kẻ yếu hèn:

"Sậy dập, Người không nỡ bẻ,
Tim đèn leo lét, Người không nỡ tắt đi..."

- Người tôi tớ chấp nhận mọi phiền hà vì lẽ hòa bình:

"Người sẽ không nao, không núng,
Suốt thời Người lập phán quyết trên trần gian".

Đó là khía cạnh thứ nhất của phép Rửa: Đức Giêsu muốn hạ mình xuống, sống liên đới với mọi người tội lỗi, chấp nhận đau khổ và chết như người tôi tớ để đền tội cho họ.

II.

Nhưng chúng ta cũng phải chú ý tới phần II của bài Phúc âm để thấy hết ý nghĩa của Phép Rửa.

Sau khi Đức Giêsu đã chịu phép Rá»­a, thì "trời mở ra, Thánh Thần  lấy hình dáng thể xác bồ câu đáp xuống trên Ngài và từ trời má»™t tiếng phán ra: "Con là Con Chí ái Ta, kẻ Ta sủng má»™".

Đây là khía cạnh vinh quang của phép Rửa. Trước sự hạ mình thẳm sâu của Đức Giêsu, Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người bằng việc sai phái Thánh Thần hiện xuống và bằng lời tuyên bố rằng Đức Giêsu là Con yêu quí mà Chúa Cha đã yêu quí. Sau này, khi Đức Giêsu chết trên Thập giá, Thiên Chúa Cha sẽ cho Người sống lại vinh quang; vinh quang ấy Đức Giêsu sẽ ban xuống cho những kẻ tin vào Người.

Ba dấu hiệu mà Phúc âm nêu ra đây không những tiên báo sự sống lại vinh hiển của Đức Kitô, mà còn tiên báo thời đại ân sủng mà Đức Kitô mang đến cho loài người.

a) Dấu hiệu thứ nhất: Trời mở ra

Sách Sáng thế nói, khi Ađam và Evà phạm tội thì cửa địa đàng đóng lại (St 3,23-24).

Qua nhiều thế kỷ, Dân Thiên Chúa đã tha thiết cầu nguyện: "Ôi ước gì, Ngài xé rách các tầng trời và ngự xuống” (Is. 64,1).

Nhờ Chúa Kitô, từ nay "trời mở ra": đây là một kiểu nói Kinh Thánh ngụ ý là con người từ nay được sống hiệp thông với Thiên Chúa.

b) Dấu hiệu thứ hai là: Thánh thần ngự xuống như chim bồ cầu

Sách Sáng thế có nói: Trước khi tạo dựng trời đất, thì "Thánh Thần Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước" như để thông truyền sức sống (St. 1,2).

Phúc âm, khi nói Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu, thì ngụ ý: Đức Giêsu là con người mới và trong Đức Giêsu mọi người sẽ được tạo dựng lại, sẽ được đổi mới. Thánh Phaolô nói: "Điều quan trọng chẳng phải là việc cắt bì hay không cắt bì, nhưng là trở thành một tạo vật mới" (Ga 6,15).

c) Dấu hiệu thứ ba là: Lời của Chúa Cha: Con là con yêu dấu của Ta..."

Qua câu nói này chúng ta nhận biết Đức Giêsu là Con thật của Thiên Chúa.

Tuy nhiên chúng ta cũng được biết thêm rằng: những ai tin vào Đức Giêsu và nhận phép Rửa nhân danh Người thì cũng được thông phần vào địa vị làm con của Chúa Cha như Người.

Vậy phép Rửa của Đức Kitô tiên báo sự chết và sự sống lại của Người, đồng thời tiên báo phép Rửa mới mà Người sẽ thiết lập sau khi sống lại để ban cho chúng ta ơn nghĩa tử tức là ơn được làm con Thiên Chúa như Người.

III.

Ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức tới ơn huệ cao trọng mà Chúa Giêsu đã đưa lại cho chúng ta nhờ phép Rửa của Người, tức là sự chết và sống lại của Người: nhờ phép Rửa:

* Chúng ta đã "thấy trời mở ra", nghĩa là được sống hiệp thông với Thiên Chúa,
* Chúng ta cũng đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần,
* Chúng ta đã trở nên con cái của Chúa Cha.

Phép Rửa tội mà chúng ta đã chịu cũng mời gọi chúng ta hãy có một thái độ sống như Đức Giêsu: Người đã sống giữa loài người như một người tôi tớ, chia sẻ thân phận đau khổ của chúng ta, vậy chúng ta cũng hãy noi gương Người sống hiền lành, dịu dàng, khiêm nhường, nhất là có lòng thương xót và tinh thần phục vụ. Chính thái độ sống ấy sẽ làm cho chúng ta trở nên những người cộng tác với Chúa Giêsu trong việc xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình: đó là góp phần vào sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu.


Bạn Đường




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net