Đức Giám mục André Joseph Eloy (Bắc)
25.09.2008
Khẩu hiệu Giám mục: "Nhẫn nhục và yêu thương".
ĐỨC GIÁM MỤC ANDRÉ JOSEPH ELOY (BẮC)
Những ai sống trên dưới 50 tuổi, nghĩa là 20 năm ngoài Bắc, 30 trong Nam đều ít nhiều còn nhớ thuộc lòng đầu đề những bức thư chung của Đức Cha Bắc đã viết và thỉnh thoảng mỗi năm mấy lần (và đã có hàng trăm lần) các linh mục Vinh đọc lên trong ngày Chúa nhật rằng:
“Anrê, Lêông, Giuse Bắc, Ơn Đức Chúa Trời và quyền Toà Thánh làm Giám mục thành Magydos coi sóc Địa phận Nam bên Bắc Kỳ, thay mặt Toà Thánh gửi lời kính trọng các Đấng cùng thăm con chiên bổn đạo được mọi sự lành, bằng yên và được hay..." Có lẽ cho đến nay không ai còn nhớ gì về nội dung của những bức thư đó, nhưng mỗi lần đọc lên như thế, người Giáo dân Vinh đứng vào hàng tuổi nói trên dễ có ấn tượng nhìn thấy trước mặt một vị Giám mục đầu bạc, con mắt tinh anh, bộ râu bạc dài và rậm, với tư chất hiền hoà, vô sự…đúng với khẩu hiệu của Ngài là “Nhẫn nhục và yêu thương”. Bản kỷ niệm đệ thập chu niên Địa phận Vinh đã viết về Ngài với những dòng sau đây: Sau khi Đức Cha Belleville từ trần bất ngờ vào ngày song thất 7.7.1912, Cố Chính Đoài (P. Abgrall) tạm quyền Địa phận một thời gian. Đến ngày 11.12.1912, Có Bắc, Bề trên trường thần học lúc ấy được sắc Toà Thánh làm Giám mục hiệu toà Magydos coi sóc Địa phận này. Đức Cha Đông đã truyền chức cho Ngài tại Xã Đoài ngày 13.4.1913. Sinh quán Đức Cha Bắc ở Arras (Pháp), Ngài sang quyền Giáo phận ở địa phận này ngày 20.10.1894, Ngài đã lần lượt làm quản hạt Đông Tháp, quản lý chung đường Xã Đoài, rồi làm Giám đốc Thần học cho đến ngày thăng quyền Giám mục. “Trong 34 năm ngồi toà, Ngài đã phát hành hơn 100 thư chung sửa đổi và sửa sang Địa phận cho có quy củ trong việc thờ phượng và cách thức tổ cho các xứ đường. Đặt biệt là thư chung lập chầu lượt ngày 19/6/1918, Ngài đã lập trường tập Xuân Phong, bệnh viện Xã Đoài, xây trường thần học, Tiểu chủng viện, Toà Nhà Xứ Xã Đoài. Ngài đã cho xuất bản tờ báo Đường Ngay làm cơ quan truyền giáo cho Địa phận, chính thức thành lập các Phước viện, Hội cầu nguyện, nghĩa binh…” “Ngài đã truyền chức gần 200 linh mục, lập thêm 65 xứ và dã thấy Giáo hội tăng lên hơn 50.000 giáo dân. “Địa phận mừng lễ vàng của Ngài ngày 13.4.1938 và đang hy vọng mừng lễ ngọc, thì ngày 30.7.1946, sau cuộc cách mạng tháng Tám gần một năm, Ngài từ trần tại bệnh viện Xã Đoài hưởng thọ 82 tuổi, Ngài đã cai quản Địa phận nầy lâu nhất. Ngày nay hình ảnh và sự nghiệp vẻ vang của Ngài vẫn còn in rõ trong tâm trí mỗi người”.
|