GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055583951
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Các tin-bài khác 29.04.2024
Nước Đức đang phải đối mặt với sự đe dọa nghiêm trọng của bọn khủng bố Hồi giáo
12.07.2007

Theo các nhà chuyên môn người Đức về Hồi Giáo cho hay rằng trong các hậu đường của các đền thờ Hồi Giáo và các trường dạy Koran ở Đức, các thầy giảng kinh Koran đang đào tạo các hậu duệ cho trùm khủng bố Bin Laden, tức những tên khủng bố tương lai. Trong cuốn sách với tựa đề : «Die Kinder des Dschihad» - Những đứa con của thánh chiến -, đang được đăng tải trên mạng luới của bọn khủng bố ở Đức cho thấy các thầy giảng kinh Koran đang hằng ngày nhồi vào đầu óc còn thơ dại của những đứa trẻ thuộc các gia đình Hồi giáo cực đoan lòng hận thù thế giới Tây Phương.

Thật vậy, lần lục soát bất thình lình căn hộ của một tên khủng bố Hồi giáo vừa qua ở thành phố Ulm, miền Nam Đức, trong khi các nhân viên cảnh sát hình sự khác tóm cổ được tên khủng bố, vì nó chưa kịp tẩu thoát, thì một nhân viên cảnh sát khác đã làm quen với đứa con trai mới lên năm của tên khủng bố và hỏi : «Một ngày kia lớn lên, bé sẽ làm gì ?» Đứa bé đã trả lời ngay không chút do dự: « Con sẽ tham gia vào thánh chiến như ba con, để tiêu diệt những bọn người vô đạo.»

Một đứa trẻ mới lên năm mà đã đầy lòng căm thù và muốn tiêu diệt người khác. Và điều đáng sợ là nó đang sống tại Đức, chứ không phải tại một nước Hồi giáo nào khác, nhưng đã muốn tham gia thánh chiến rồi. Người ta nói rằng mỗi lần đi sinh hoạt chính trị ở trung tâm Đa Văn Hóa (Multikulturhaus) ở Ulm, cha đứa bé luôn luôn dắt nó theo.

Những tín đồ Hồi giáo nguy hiểm

Theo ước đoán của cảnh sát, hiện ở Đức có khoảng 32.000 tín đồ Hồi giáo được ghép vào thành phần cực đoan, tức vào khoảng 1% trong số khoảng trên dưới 3 triệu tín đồ Hồi giáo đang sinh sống tại đây. Và trong số 32.000 tín đồ cực đoan này có khoảng từ 300 đến 800 tên được coi ít là « cảm tình viên» của nhóm khủng bố, luôn phá rối bất trị an bằng các bạo hành nguy hiểm, nhưng bọn chúng cũng luôn bị theo dõi.

Tuy nhiên, mối đe dọa khủng bố lớn nhất mới chỉ có tính cách địa phương. Và để kịp thời khám phá được âm mưu phá hoại của bọn chúng, các nhân viên cảnh sát luôn canh phòng theo dõi vào khoảng 40 trong số trên 2.000 đền thờ Hồi giáo đã được xây dựng tại Đức.

Nhưng từ lâu các đền thờ Hồi giáo không còn được coi là những nơi nguy hiểm cần phải kiểm soát, nhưng là các đại học, các nhà tù giam giữ bọn chúng, các Internetcafés, các điểm gặp gỡ của thanh niên, cũng như các Chat-Rooms của bọn thánh chiến mới là những chỗ nguy hiểm và thường được cảnh sát mặc thường phục quan tâm và kiểm soát gắt gao.

Thảm họa của một gia đình người Đức :
Ba đứa con theo Hồi giáo và trở nên cực đoan


Chính tại trung tâm Đa Văn Hóa của người Hồi Giáo tại Ulm, ba đứa con trưởng thành của gia đình Keller đã bị nhồi sọ, gia nhập Hồi Giáo và trở thành những tên cực đoan.

Ba phóng viên Souad Mekhennet, Claudia Sautter và Michael Hanfeld đã gặp gỡ và trao đổi với hai ông bà Keller tại quán giải khát « Mohrenköpfle » gần nhà thờ chính tòa Ulm. Hai ông bà Keller đã cho hay rằng 3 trong 4 đứa con của họ đã theo nhóm Hồi giáo quá khích. Kể từ đó, đời sống gia đình hoàn toàn bị băng hoại và mất hạnh phúc. Cả gia đình trở nên hoang mang và bị bà con láng giềng nhìn ngó với vẻ nghi ngờ. Trong suốt câu chuyện với các phóng viên, bà mẹ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Ông chồng không sao an ủi được bà, và chính ông cũng phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.

Hai ông bà cho hay rằng vào năm 2002, sau khi Thomas là đứa con cả của ông bà bỏ đạo Tin Lành chạy theo Hồi giáo, cậu ta về trong nhà xé bỏ tất cả mọi hình chụp có mình ở trong đó, kể cả hình chụp gia đình. Thomas đã tìm gặp được một gia đình mới cho mình ở trong thành phố Ulm, đó là nhóm Hồi giáo cực đoan «Anh chị em trong đức tin». Thomas đã đem đập vỡ tất cả mọi băng đĩa nhạc của gia đình có từ trước tới nay, vì cho rằng mọi loại nhạc của Tây phương là «sản phẩm của ma quỷ».

Việc Thomas theo Hồi giáo là khởi đầu thảm trạng của gia đình Keller. Bởi vì, Thomas đã dụ dỗ được cả hai đứa em cùng theo Hồi giáo như cậu ta, bắt là Frank và tiếp sau đó là Mariana.

Và từ khi theo Hồi giáo, cô gái 19 tuổi Mariana xinh đẹp ngày nào, nay chỉ ra khỏi nhà với chiếc khăn Abaja màu đen che kín cả mặt mày tóc tai. Cô ta bỏ học làm cô giáo vườn trẻ và đến sống chung với Thomas bằng tiền trợ cấp xã hội. Khi theo Hồi giáo, Mariana đã chọn tên gọi bằng tiếng Ả Rập như hai người anh mình là Thomas và Frank. Suốt cả tuần cô ta đi học giáo lý Hồi giáo ở một trung tâm Hồi giáo nào đó, cha mẹ không hề biết địa chỉ.

Còn đứa con trai thứ hai là Frank, 24 tuổi, thì kể từ năm 2003 theo nhóm Hồi giáo quá khích, đã bỏ nghề bán thịt, vì cậu ta không muốn đụng tay vào thịt heo dơ bẩn nữa.

Đối với ba anh em Thomas, Frank và Mairana, đứa em gái út cuối cùng không còn là em của chúng nữa, bởi vì cô gái út của gia đình không chịu chấp nhận chạy theo Hồi giáo như chúng.

Ông bà Keller đã có được 3 đứa cháu rồi, nhưng chúng không được phép mừng Lễ Giáng Sinh với ông bà, và các quà cáp ông bà tặng cho các cháu như búp-bê hay con gấu nhồi bông nhân dịp Lễ Giáng Sinh, chúng cũng tuyệt đối không được phép nhận, vì những thứ đó không phải là « Hồi giáo». Các cháu không được tự do một mình đến thăm ông bà, vì ông bà là tín hữu Tin Lành, và như thế là thuộc «loại người vô đạo». Với hai dòng nước mắt bà Keller đã đau đớn nói : «Chúng nó mất hết cả lý trí rồi!» Còn ông Keller thì cho rằng con cái ông đã bị nhóm Hồi giáo tẩy não.

Riêng Thomas, mỗi khi muốn nghe nhạc giải trí, thì chỉ nghe các đĩa của trung tâm Hồi giáo Multikulturhaus ở Ulm sản xuất mà thôi. Trong các đĩa đó có bài «Anh hùng ca» mà mọi tín hữu Hồi giáo phải nghe là :

« Hỡi người anh em, hãy xung phong vào trận.
« Đừng bận tâm, nhưng hãy tiến lên hàng đầu,
« Hầu hô to lòng quyết tử, cuộc tấn công của những bậc anh hùng.
« Nếu chẳng thế cuộc đời đâu đáng kể.
« Đời còn chi khi phải sống cảnh tủi nhục ?
« Đời còn chi khi phải cam phận đọa đầy?»


Đối với đứa con trai còn bé tí xíu của mình, Thomas Keller chỉ tìm cho nó những sách «đứng đắn» dành cho trẻ con ở trung tâm Đa Văn Hóa, với hình ảnh những đứa bé mới 5 tuổi đã biết cầm súng chĩa vào kẻ thù, hay những đứa bé mặt đầy căm thù khi nhìn những máy bay Do-thái đang bỏ bom phá hủy các dền thờ Hồi giáo.

Dù đang ăn bám tiền trợ cấp xã hội, nhưng năm 2005, Thomas đã đi hành hương ở Meckka (Ả-rập Sê-út) suốt 3 tuần lễ liền. Trọng tâm của nhóm Hồi giáo cực đoan ở Ulm là mỗi thành viên phải cố gắng lôi kéo cho được thật nhiều « kẻ vô đạo» theo Hồi giáo, vì mỗi lần ai dẫn độ được một người vô đạo theo Hồi giáo là người đó càng tiến gần được cửa Thiên đàng hơn.

Hằng ngày Thomas Keller luôn bị các « anh em trong đức tin » của anh ta kiểm soát và canh phòng, vì họ sợ mất Thomas khi anh ta quay trở lại với «những kẻ vô đạo» và với bố mẹ anh ta. Vì thế, nhóm Hồi giáo ở Ulm luôn trình bày cho Thomas Keller những hình ảnh hết sức hấp dẫn về cuộc sống trên Thiên đàng, như : anh ta sẽ cưới được hai vợ và có nhiều cô gái đồng trinh, « những cô gái chưa chút vẩn đục và luôn săn sóc hầu hạ chồng mình». Đó là điều được ghi rõ trong tập báo tuyên truyền «Denk mal islamisch» - Bạn hãy suy tư một chút về Hồi giáo. Và Thomas Keller lập tức bị thu hút ngay bởi sự tưởng tượng nặc mùi vật chất xác thịt về Thiên đàng như thế, nên để chắc chắc có được một chỗ trên Thiên đàng, anh ta đã tìm cách đi dụ dỗ thêm tân « tín đồ» cho Hồi giáo.

Nhưng để làm được chuyện đó thì còn nơi nào tốt hơn cho bằng chính gia đình anh ta. Vì thế, anh ta đã đe dọa cha mẹ anh ta : « Nếu các người không theo Hồi giáo, thì các người sẽ vào hỏa ngục hết, còn tôi, tôi sẽ được lên Thiên đàng ! » Cho đến nay, Thomas chỉ mới lôi kéo được người em trai kế anh ta và một cô em gái theo Hồi giáo. Chứ hai ông bà Keller và cô gái út không chịu theo.

Trong tập sách « Anh hùng ca » của thư viện trung tâm Đa Văn Hóa có ghi rõ : «Đời còn chi khi phải sống cảnh tủi nhục? Đời còn chi khi phải cam phận đọa đầy?» Thế nhưng cho tới nay, Thomas Keller vẫn không cảm thấy là tủi nhục vì mang tiếng ăn bám kẻ khác, khi anh ta không chịu làm việc mà lại ngửa tay xin tiền trợ cấp xã hội để sống. Chỉ có hai ông bà Keller là vô cùng xấu hổ trước cảnh đó. Chẳng những thế, có những người trong đám « anh chị em trong đức tin » của anh ta còn cổ vũ thêm là anh ta không cần phải vất vã đi làm, vì qua tiền trợ cấp xã hội, anh ta sẽ góp tay vào việc làm suy giảm tiềm năng của thế giới Tây phương và củng cố thêm cho Hồi Giáo.

Phạm vi hành động của chính quyền Đức

Trước sự đe dọa nghiêm trọng của bọn khủng bố Hồi giáo đang tìm mọi cách làm suy yếu và tiêu diệt lần hồi thế giới Kitô giáo Tây phương như thế, thì người ta tự hỏi một nước dân chủ theo pháp trị như Đức quốc sẽ hành động được gì và hành động ra sao?

Tiến sĩ Wolfgang Schäuble, Bộ trưởng Nội vụ Liên Bang Đức, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ tuần báo « Spiegel » đã tuyên bố : «Trong cuộc chiến chống lại bọn khủng bố quốc tế, nếu người ta chỉ dùng phương tiện quen thuộc của cảnh sát, sẽ không thể thành công được.» Trái lại, người ta phải truy tố bọn chúng ngay khi có bằng cớ khả nghi về hành vi âm mưu khủng bố như ở Mỹ vẫn làm. Dĩ nhiên, theo tiến sĩ Schäuble : «chúng ta cần phải có được lý do cơ bản về pháp lý khi hành động như thế."

Các phóng viên còn nêu lên câu hỏi : Điều gì sẽ xảy ra, nếu như người Đức chúng ta biết rõ được nơi trú ẩn của trùm khủng bố Bin Laden và chỉ với một tên lửa người ta cũng có thể tiêu diệt được ông ta? Tiến sĩ Schäuble đã trả lời : «Trong trường hợp đó, người Mỹ sẽ tiêu diệt ngay tên trùm khủng bố, và mọi người sẽ thở phào nói : Tạ ơn Chúa!»

Bộ trưởng Nội vụ cũng cho hay là ông muốn loại bỏ những gì mập mờ của bộ luật hình sự Đức trong công cuộc chống lại khủng bổ. Quan điểm này được ông Ronald Pofalla, Tổng thư ký đảng Thiên Chúa Giáo CDU ủng hộ khi ông nói : «Chúng ta cần phải kiểm tra lại những gì một Nhà Nước có thể làm được, hầu có thể bảo vệ sự tự do cho người công dân của mình. Điều đó phải được thực hiện dựa trên nền tảng của một quốc gia dân chủ pháp trị và của luật lệ quốc gia.» Còn ông Jörg Schönbohm, CDU, bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang Brandenburg cũng đồng tình : «Ngày nay hình thức đe dọa đã hoàn toàn thay đổi. Do đó, hành động của Nhà Nước dựa trên nền tảng pháp trị cũng phải thay đổi. Điều này chúng ta cần phải đưa ra bàn cãi một cách vô thiên kiến. Nếu không, chúng ta sẽ không tránh khỏi mang tội đối với những nạn nhân của bọn khủng bố».

Nhưng người ta cũng băn khoăn tự hỏi : Liệu những quan điểm và những tuyên bố tích cực lẻ loi trên đây có mang lại được hiệu quả gì không ? Hay : Rồi chỉ vì lá phiếu của các cử tri Hồi giáo và vì các lợi lộc vật chất nào đó, các lời tuyên bố kia cũng chỉ là những cán búa giơ cao đánh khẻ, hay cũng chỉ như những viên sỏi nhỏ được ném xuống mặt ao hồ, sau khi gây lên được chút gợn sóng, mặt nước lại trở nên vắng lặng như không có gì đã xảy ra ?

Còn trên thực tế, bọn Hồi giáo cực đoan đang thao túng trên toàn lục địa Âu Châu nói chung và tại Đức quốc nói riêng. Trong khi đó các nhà chính trị lãnh đạo các nước Âu Châu lại luôn vuốt ve các nước Hồi giáo bằng đủ hình thức.

Bởi vậy, các nhà thức thời và am hiểu thời sự cho rằng trong thế kỷ 21 này, kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại sẽ không còn là các ý thức hệ mang tính cách chính trị, như tinh thần quốc gia cực đoan hay chế độ cộng sản nữa, nhưng là Hồi giáo quá khích, một ý thức hệ vô cùng nguy hiểm, vì nó được che đậy khôn khéo dưới lớp son tôn giáo.

Nhưng nếu trong khi cả thế nói chung và lục địa Âu Châu nói riêng đang run rẫy lo sợ trước sự đe dọa của phong trào Hồi giáo cực đoan, thì chúng ta, những Kitô hữu, chúng ta đừng bao giờ quên rằng muốn dành được chiến thắng trong trận chiến gay go chống lại bọn khủng bố lợi dụng tôn giáo này, chúng ta hãy tra tay cầm lấy những vũ khí tối tân và có hiệu nhất mà Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa đã giới thiệu cho chúng ta ở Fatima vào năm 1917, đó là :

* Mỗi người phải cải thiện cuộc sống mình;
* Tôn sùng Trái Tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ;
* và lần hạt Mân Côi để kính Mẹ.



Lm. Nguyễn Hữu Thy

Nguồn: VietCatholic News



Bài liên quan:
Tình hình các Giáo Hội Kitô tại bán đảo A Rập [31.10.2007]
Học viện GH Nghiên cứu Hồi giáo học bình luận bức thư ngỏ của 138 học giả Hồi giáo [31.10.2007]
Hồi giáo Malaysia tham dự thánh lễ Công giáo [29.10.2007]
Tiến trình Taliban hóa Pakistan: Một trường Công Giáo bị khủng bố [24.10.2007]
ĐHY Jean Louis Tauran nhận định về lá thư của 138 vị giáo sĩ Hồi giáo gửi Kitô giáo [20.10.2007]
“Hồi Giáo không đối lập với nhân quyền” [14.10.2007]
Tòa Thánh hoan nghênh sáng kiến hòa bình của Hồi giáo [13.10.2007]
Sự kiện bất ngờ: Các giáo sĩ Hồi giáo kêu gọi chung sống hòa bình với Kitô giáo [12.10.2007]
Phỏng vấn nhà báo Arrigo Petacco về cuộc chiến đấu chống lại đế quốc hồi giáo thời Trung Cổ [11.10.2007]
Các GM Tây Ban Nha phản đối việc xuất bản sách hướng dẫn về Hồi giáo [01.10.2007]


  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net