Sinh viên Công giáo Vinh: Mừng lễ thánh quan thầy Anselmo
25.04.2018
GPVO - Ngày 22/4/2018, Chúa nhật IV Phục Sinh, Sinh viên Công giáo (SVCG) Vinh đã tổ chức thánh lễ mừng kính thánh Anselmô quan thầy. Thánh lễ đã quy tụ hơn 350 bạn sinh viên đã và đang học tập trên địa bàn thành phố Vinh.
Nhằm cổ võ
ơn gọi trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên triệu Linh mục và Tu sĩ, mở
đầu chương trình mừng quan thầy là phần giới thiệu ơn gọi của các hội dòng, tu
đoàn tới các bạn sinh viên: Hội Chị Em Bác Ái Thánh Nữ Gioanna Antida Thouret; Dòng
Chúa Giêsu (Dòng Tên); Dòng Thừa Sai Bác Ái; Hiệp Hội Đaminh Tin Mừng; Dòng Mến
Thánh Giá Vinh; Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ; Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên
Trời; Hiệp Hội Thừa ai Bác Ái Vinh; Dòng Đức Mẹ Lên Trời.
Cao điểm
trong chương trình mừng quan thầy là thánh lễ tạ ơn lúc 16h30 do Đức Giám mục
Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp cử hành. Đồng tế với ngài có quý cha Tòa Giám mục;
cha F.X. Nguyễn Hồng Ân – chánh văn phòng; cha Giuse Trần Văn Học – truyền thông
Giáo phận; cha Gioan Baotixita Nguyễn Trung Kiên S.J – cha giáo Đại Chủng viện Thánh
Phanxicô Xaviê; cha Antôn Trần Văn Niên – quản xứ La Nham; cha Phaolô Phan
Thành Ngữ - trưởng ban thánh nhạc; cha Giuse Phạm Ngọc Quý – phó xứ Bố Sơn và
cha Đặc trách sinh viên Giuse Tô Văn Toản. 

Mở đầu
Thánh lễ, Đức cha Phaolô đã mời gọi các bạn sinh viên noi gương Thánh Anselmô -
“biết để tin”, tin vào mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa, cố gắng để tin và cố
gắng học hỏi, trau dồi kiến thức từ đó có một niềm tin vững mạnh vào Thiên
Chúa.
Quảng diễn
Lời Chúa trong thánh lễ, cha Giuse Trần Văn Học nhấn mạnh:
"Hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu xin Chúa cho có
nhiều người trẻ biết quảng đại đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa, sẵn
sàng dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội trên con đường loan báo Tin Mừng. Nhưng
để đáp lại lời Chúa mời gọi thì chúng ta cần phải biết lắng nghe để phân định từ
đó mới có sự đáp trả tích cực bằng việc sống
lời mời gọi đó, như trong Sứ điệp “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi” lần thứ
55, Đức Thánh Cha Phanxicô lần lượt phân tích 3 khía cạnh của ơn gọi là lắng nghe, phân định và sống. ĐTC mời
gọi chúng ta chú tâm lắng nghe lời Chúa, lắng
nghe câu chuyện đời mình, lắng nghe những điều nhỏ bé trong đời sống hằng ngày,
từ đó để học cách nhìn mọi việc bằng
con mắt đức tin, và luôn mở lòng ra trước những bất ngờ của Thánh Thần. ĐTC
mời gọi chúng ta phải biết lắng nghe vì
“tiếng gọi của Chúa không rõ ràng như những
điều chúng ta nghe được, nhìn thấy hoặc chạm đến trong kinh nghiệm sống hằng
ngày. Thiên Chúa đến cách âm thầm và kín đáo, không áp đặt lên tự do của chúng
ta. Vì thế tiếng nói của Chúa có thể bị lấn át bởi nhiều lo lắng và bận tâm chất
đầy trong tâm trí chúng ta”. Quả thật, “ngày
hôm nay việc lắng nghe ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì chúng ta đang chìm
sâu trong một xã hội tràn ngập tiếng ồn, một xã hội bị kích động quá mức và bị
dội bom bởi thông tin. Sự ồn ào bên ngoài đôi khi chiếm lĩnh môi trường sống của
chúng ta, làm cho chúng ta phân tâm và bối rối. Điều này ngăn không cho chúng
ta dừng lại để thưởng thức hương vị của chiêm niệm, bình tâm suy tư về những biến
cố trong đời, bắt đầu công việc trong sự tin tưởng vào kế hoạch yêu thương của
Thiên Chúa, và thực hiện một sự phân định hiệu quả”. Vì thế rất cần những
khoảnh khắc trầm lắng để giữ được một cái tâm thanh bình, nhờ đó mới có thể nghe
được lời mời gọi của Chúa. Ước chi chúng ta cũng biết tạo cho mình những phút
tĩnh lặng trong mỗi ngày sống để đọc Lời Chúa, để nghe và nhận ra tiếng thì thầm
của Chúa đang ngỏ với chúng ta…
Và sau khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, hiểu được mình đang được Chúa kêu gọi đi đâu
và làm gì: là sống ơn gọi “đời sống giáo
dân trong bậc hôn nhân gia đình hay sống đời linh mục trong tác vụ chức thánh
hay sống đời thánh hiến đặc biệt để trở thành chứng nhân của Chúa”, thì
chúng ta cần biết đáp trả cách nhanh chóng. Nhất là trong đời sống thánh hiến, ĐTC
nhắn nhủ: “đừng chờ đến lúc mình trở nên
hoàn hảo mới quảng đại đáp lời ‘xin vâng’, cũng đừng lo sợ vì những giới hạn và
tội lỗi của chúng ta, nhưng hãy mở lòng ra trước tiếng gọi của Chúa”.
Thánh Alselmô, bổn mạng của Hội SV CG Vinh
chúng ta, là người cũng đã từng trải qua một thời gian sống buông thả luân lý,
chạy theo các đam mê trần tục và giả điếc làm ngơ đối với lời mời gọi của TC
trong một thời gian dài. Nhưng nhờ giữ được tâm hồn bình lặng giữa những thăng
trầm và nghịch cảnh của cuộc sống, cuối cùng Alselmô đã biết lắng nghe và đáp
trả lời mời gọi của Chúa".
Niềm vui
ngày lễ Quan thầy còn được nhân lên khi sau thánh lễ là “Đêm chung kết tìm kiếm
tài năng sinh viên”. 8 tiết mục xuất sắc đã được chọn kỹ lưỡng ở vòng sơ khảo để
góp mặt trong trận chung kết. Và nhà quán quân đã được vinh danh, tiết mục múa Cảm Mến Tri Ân của SVCG Vinh tổ Trung
Đô. Á quân thuộc về giọng ca nam Nguyễn Đậu Quý với tiết mục Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước.
Trước đó,
ngày 21/4, sau hơn một tháng tranh đấu, cuộc thi Chinh phục Docat 2018 đã kết thúc. Qua 8 trận vòng loại, 2 trận bán
kết đã tìm ra được 4 tổ xuất sắc nhất bước vào trận chung kết. Kết quả chung cuộc,
SVCG Vinh tổ Trung Tâm đã xuất sắc giành cup vô địch. Cuộc thi đã để lại nhiều ấn
tượng cũng như kinh nghiệm trong hành trình tìm hiểu giáo lý của sinh viên.
Thánh lễ
Quan thầy kết thúc, đọng lại trong lòng mỗi người mỗi dư vị khác nhau. Qua đó
là cơ hội tạo nên tình liên đới giữa mỗi con người, tạo điều kiện thúc đẩy Hội
phát triển về các phong trào chung cũng như về mặt tâm linh, hầu đưa Sinh viên
Công giáo Vinh trở thành mái nhà chung vững mạnh. Cũng qua thánh lễ cầu nguyện
cách riêng cho ơn thiên triệu, mong nơi mỗi người sinh viên có tâm hồn nhiệt
thành đáp lại lời mời gọi của Chúa làm linh mục hay tu sĩ nam nữ để rao giảng
Tin Mừng Nước Trời cho mọi người.
Ước chi tình yêu đối với chân lý và sự liên lỉ khát khao Thiên Chúa, ước
chi lòng nhiệt thành tràn đầy can đảm đã ghi dấu toàn cuộc sống của thánh
Anselmô, cũng thúc đẩy mỗi người trẻ chúng ta không mệt mỏi kiếm tìm sự hiệp nhất
sâu xa hơn với Chúa Kitô, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Truyền thông SVCG Vinh
|