Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội tổ chức thiện nguyện Giáng sinh tại Giáo xứ Bắc Cạn, Giáo phận Bắc Ninh
30.12.2017
Tiếp nối thành công hai mùa Giáng sinh đã qua, năm nay, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện Giáng sinh về lại giáo xứ Bắc Cạn (thành phố Bắc Cạn) vào ngày 24 và 25 tháng 12. Đây là lần thứ ba Cộng đoàn đến với Bắc Cạn. Cũng như hai lần trước, Cộng đoàn vẫn nhận được sự tiếp đón chu đáo, nồng hậu của Cha quản xứ và giáo dân giáo xứ. Mùa Giáng sinh 2017 với chủ đề “Đây chính là Thiên Chúa – Đấng cứu độ tôi” (Is12.2) là một mùa Giáng sinh ấm áp và đầy ắp kỷ niệm.
Bắc Cạn là giáo xứ xa nhất và
rộng nhất giáo phận Bắc Ninh, nằm trọn vẹn trong cả tỉnh miền núi Bắc Cạn và
cách tòa giám mục Bắc Ninh khoảng 170 km về phía Bắc. Hiện nay giáo xứ Bắc Cạn
đã có hơn 500 nhân danh, sống rải rác trong các giáo họ Chợ Đồn, Nà Phặc, Na
Rì, Ba Bể, Pắc Nậm và một vài giáo khu khác. Tin mừng đã được gieo và phát
triển mãnh mẽ ở đây từ những thập niên cuối thế kỉ 19 và đầu 20. Tuy nhiên,
cùng với những biến cố của Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt là hoàn cảnh khó khăn
Giáo phận Miền Bắc, trong hơn nửa thế kỷ, giáo xứ Bắc Cạn không có cha xứ coi
sóc và bị cách li hoàn toàn với giáo phận. Nhóm nhỏ giáo dân ở lại vẫn gìn giữ
và duy trì đời sống đức tin trong thời kì đó. Đến thập niên 90 của thế kỉ
trước, các cha mới có thể lên được vùng Bắc Cạn. Các Ngài đã cố gắng liên
lạc và tìm những giáo dân còn sót lại.
Hiện
nay, giáo xứ Bắc Cạn đang trên đà khôi phục. Ngày 29/10/2013, Giáo dân giáo xứ
Bắc Cạn hân hoan mừng đón vị Cha Chánh xứ đáng kính của mình – Cha Giuse Nguyễn
Văn Tĩnh. Ngài rất mực ưu ái Cộng đoàn Vinh, không năm nào Ngài không ngỏ lời mời
cộng đoàn đến tham dự Noel cùng Giáo xứ. Đáp lại tình cảm đó, hơn 100 thành
viên cộng đoàn đã cố gắng thu xếp thời gian, công việc để về lại Bắc Cạn trong
sự thân tình của những con người nồng hậu nơi đây.
Sự trở
lại Bắc Cạn lần này, ai cũng đem theo niềm vui mừng khôn xiết khi hay tin ngày
17/12 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Bắc Cạn, Đức Cha Giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt
đã long trọng cử hành Thánh lễ đặc biệt ban Bí tích rửa tội cho 54 người dân tộc
H’Mông và Dao Đỏ. Dẫu biết rằng đó là kết quả của sự nỗ lực truyền giáo suốt
nhiều năm qua của Cha xứ và Giáo dân nơi đây, nhưng ái nấy cũng tự nhủ mình rằng
những lần cộng đoàn đến với Bắc Cạn biết đâu đã góp thêm một phần men muối nho
nhỏ làm mặn mòi mảnh đất Đức tin này. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến chuyến đi
thêm ý nghĩa bội phần.
9h30 sáng ngày 24, mọi người đã
có mặt tại Bắc Cạn, đích thân Cha Chánh xứ ra đón đoàn và sắp xếp chỗ ngủ nghỉ
cho mọi người. Sau giờ cơm trưa, mỗi người một việc, tất cả bắt tay vào hoàn
thiện nốt các công đoạn cuối cho đêm diễn nguyện. 14h30, Cha Chánh xứ đã tổ chức thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng. Sau
thánh lễ, Cha gửi lời chào mừng Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội và gửi lời
chúc cho chương trình đêm diễn nguyện thành công.
Vì
không gian nhỏ hẹp nên giáo xứ phải dựng sân khấu ngay bên đường và mượn lòng
đường làm khán đài. Ngay khi trời vừa tối, rất đông người dân địa phương có mặt
từ sớm, chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp. Đặc biệt hơn nữa phần lớn trong số
khán giả là những người bạn không cùng tôn giáo nhưng họ đã nhiệt tình đến sớm
và ngồi lại đến những phút cuối cùng.
20h,
Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh bước lên sân khấu giới thiệu khách mời và khai mạc
đêm diễn nguyện Giáng sinh 2017 với chủ đề “Đây chính là Thiên Chúa – Đấng cứu
độ tôi”(Is 12,2). Các tiết mục văn nghệ lần lượt hâm nóng sân khấu. Các em thiếu
nhi và giới trẻ của Giáo xứ Bắc Cạn đã thể hiện nhiều tài năng như hát, múa, nhảy,
đóng kịch, đặc biệt sự góp mặt của hai tiết mục do các em dân tộc H’Mong thể hiện
khiến khán giả vôc cùng thích thú.
Năm
nay, cộng đoàn Vinh vẫn đảm nhận phần hoạt cảnh tái hiện lại sự ra đời của Chúa
Giêsu. Trên một câu chuyện cũ, mọi người đã cố gắng để có một cách kể mới, cách
dẫn dắt mới, làm sao để vẫn truyền tải thông điệp nhưng không bị nhàm chán. Rất
may, sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đã tiếp thêm động lực cho đội văn nghệ
thể hiện tròn vai nhất có thể. Đêm văn nghệ khép lại trong tiếng hô vang gói gọn
tất cả tình cảm “Cộng đoàn Vinh yêu Bắc Cạn”.
Vì bận
việc Cha Linh hướng không thể đồng hành cùng cộng đoàn nhưng rất vinh dự khi cộng
đoàn có sự tham gia của Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – một vị linh mục cũng
rất gắn bó với cộng đoàn Vinh, với Giáo xứ Bắc Cạn và Cha Giuse Nguyễn Văn Thật
(Dòng Chúa Cứu Thế). Được sự đồng tế của các Ngài mà Thánh lễ Vọng Giáng sinh
trở nên thật sốt sắng và tâm tình.
Sau
Thánh lễ, cộng đoàn vui vầy bên lửa trại. Trời đã về khuya, cái lạnh của vùng rừng
núi dễ khiến người ta muốn vùi mình vào chăn ấm. Nhưng cái ấm của củi lửa cộng
thêm cái ấm của tình anh em như níu kéo, mọi người quây quần bên lửa trại, nướng
cho nhau những bắp ngô củ khoai nóng hổi, cùng nhau đếm khoảnh khắc sang ngày
trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Giáng sinh.
Sáng
25/12, Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh diễn ra lúc 7h30. Đây cũng là Thánh lễ cuối
cộng đoàn được phục vụ trong dịp này. Cha chánh xứ dâng lễ cho cộng đoàn. Kết
thúc Thánh lễ, Ngài đã có rất nhiều chia sẻ, đặc biệt là lời cảm ơn chân thành
mà Ngài đại diện cho bà con Giáo xứ gửi đến cộng đoàn. Cha bày tỏ niềm xúc động
khi ba năm liên tục, cộng đoàn đều về với Bắc Cạn, đem đến cho vùng đạo nơi đây
nguồn năng lượng trẻ trung, mới mẻ. Đại diện cộng đoàn, anh Anton Nguyễn Trọng
Nhã cũng có lời cảm tạ quý Cha, quý bà con giáo dân đã rất mực yêu thương, quan
tâm, lo lắng chu đáo cho cộng đoàn từng bữa cơm giấc ngủ. Tình cảm đó không một
lời lẽ nào diễn tả cho hết. Giây phút nói lời cảm ơn ai nấy cũng ngập ngừng bịn
rịn.
Cộng
đoàn được ăn cùng Cha và giáo dân bữa cơm trưa rồi khẩn trương thu dọn ra về.
Cha Linh hướng cũng đã kịp ghé qua một lúc. Giờ cơm trưa hôm nay có rượu, mọi
người nâng ly Chúc mừng sinh nhật Chúa, cũng là ly rượu chia tay, không nói ra
nhưng trong lòng chắc ai cũng đượm buồn…
Vậy là sau hai ngày đã đến lúc cộng đoàn nói lời tạm biệt Bắc Cạn.
Hệt như lúc đến, Cha Chánh xứ ra tận xe tiễn cộng đoàn. Chụp vội với Ngài tấm
ảnh cuối rồi về, không ai nỡ rời xa, bởi mảnh đất này vấn vương nhiều thương
nhiều nhớ quá, đất trời bao la còn tấm lòng con người thì nồng ấm.
Chào Bắc Cạn, hẹn một dịp nữa chúng con lại về… 




Nguyễn Hạnh Thu
Ban truyền thông Cộng đoàn Vinh tại Hà
Nội
|