GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 40
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 040
 Lượt tr.cập 055657396
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Người CGVN tại hải ngoại 02.05.2024
Mừng kỷ niệm 1 năm thành lập Cộng đoàn cho công nhân CGVN tại Busan, Hàn Quốc
09.12.2007

Xem hình
BUSAN, Hàn Quốc --Busan là hành phố lớn thứ 2 và là thành phố công nghiệp nặng của Hàn Quốc ngày 9 tháng 12 năm 2007. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 2 độ C,và lạnh nhất trong vài năm gần đây. Tôi đang đứng tại Catholic Center- trung tâm Công giáo của Busan. Nơi đây hôm nay mừng kính bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và cũng sẽ diễn ra 1 sự kiện hết sức long trọng.

11h. rước kiệu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội từ lobby vào thánh đường. Và 11h30. thánh lễ bắt đầu. Vâng giây phút hồi hộp đã đến.Cha tuyên úy Stephen Nguyễn Thông- Linh mục người Việt Nam từ từ tiến vào thánh đường, dâng thánh lễ. " Hôm nay cộng đoàn Công giáo Busan hân hoan mừng kính bổn mạng và cũng là mừng kỉ niệm cộng đoàn Công giáo người Việt tại Busan 1 năm hoạt động". Vâng hôm nay cộng đoàn công giáo của người Việt Tại Busan mừng kính bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỉ niệm 1 năm hoạt động. Thánh lễ được diễn ra hết sức long trọng và ấm cúng trong tình hiệp nhất huynh đệ..

Sau thánh lễ tôi có dịp găp Linh mục tuyên úy Stephen Nguyễn Thông.Hiện tại cha đang phụ trách về cộng đồng công giáo người Việt tại Busan và là phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ Tư vấn lao động người nước ngoài tại Busan. và cũng là linh hướng cho cộng đoàn Philippines.Với tâm tình cởi mở, cha tâm sự " Busan nằm ở cực Nam và là thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc. Đó cũng là trung tâm công nghiệp nặng, Busan đã thu hút 1 số lượng lớn lao động của các nước về đây, mang visa E9- là loại visa dành cho lao động không có tay nghề, làm những công việc nặng nhọc độc hại và nguy hiểm. Người Việt Nam ở đây khá nhiều, có em đi lao động, có em kết hôn với người Hàn và cũng có các em là du học sinh...đến từ mọi miền của nước Việt Nam, nhưng số lượng người Công giáo chỉ chiếm khoảng 200 người trải dài từ Daegu trở xuống.

Cộng đoàn chúng tôi chỉ mới thành lập được 1 năm mà chứng kiến biết bao cảnh buồn vui của kiếp người viễn xứ.... .Từ Philippines, sau khi hoàn tất chủng viện, nhiệm sở đầu tiên được Đức Giám Mục trao phó là tuyên úy cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.Những ngày đầu mới sang đất Hàn nhận nhiệm vụ gầy dựng cộng đoàn công giáo dành cho người Việt đối với tôi là nhiệm vụ quá nặng nề: tiếng Hàn Quốc một chữ bẻ đôi cũng chưa biết, chưa có mối liên lạc nào của người Việt Nam tại đây chứ đừng nói gì đến những người Công giáo đang sinh sống và làm việc tại thành phố này, điều kiện sinh hoạt hoàn toàn lạ lẫm...Và tôi đã cầu nguyện với Mẹ Maria- Mẹ Hội Thánh, xin Mẹ giúp đỡ con làm tròn nhiệm vụ của 1 linh mục tuyên úy tại vùng đất mới này, xin cho con tìm ra giáo dân và giáo dân tìm ra con. và Mẹ đã nhậm lời. Một hôm có một nhóm thanh niên công nhân trẻ người Thái Bình đến gặp tôi và họ ngỏ lời muốn có thánh lễ.

Ôi! Hồng ân Thiên Chúa bao la, cuối cùng thì tôi cũng được nghe những câu mà mình ao ước bấy lâu.Tôi nhận thấy sự vui mừng trong mắt các em khi tôi nhận lời. Đúng là Thái Bình là đất của Công giáo. Các em rất sốt sắng trong việc tham dự thánh lễ cũng như các nghi thức phụng vụ. Và tôi đã tin tưởng giao cho em Trần Văn Toàn là trưởng cộng đoàn và là phụ tá đắc lực giúp tôi trong việc điều hành. Thế là theo phương pháp truyền khẩu, người này truyền cho người kia và đến nay cộng đoàn chúng tôi có hơn 200 giáo dân.Ban đầu nơi cử hành thánh lễ chỉ là 1 phòng học rộng hơn 20 m2 bởi khi đó chưa có nhiều người biết đến.

Có giáo dân và có cử hành thánh lễ Chủ nhật hàng tuần và số lượng giáo dân ngày càng gia tăng. Đặc thù là phục vụ cho người lao động nên có em 1 tháng đi lễ 1 lần, có em tuần nào cũng tham dự nhưng cũng có trường hợp 1 năm đi lễ vài lần. Linh mục nào chẳng muốn càng nhiều giáo dân đến với mình càng tốt, nhưng tôi cũng phải nghĩ lại cho hoàn cảnh của các em, các em đi làm để kiếm tiền, mặc dù Chủ nhật là ngày nghỉ nhưng giới chủ bắt các em làm over time thì phải chấp nhận, nếu các em không làm hoặc chống đối thì nguy cơ mất việc rất cao và gặp khó khăn trong sinh hoạt. Do đó tôi thường động viên các em hãy đến với Chúa ngay khi các em có thời gian....

Cho đến bây giờ chúng tôi đã được sử dụng nhà hát với sức chứa 400 người để làm nơi cử hành các nghi thức phụng vụ. Cộng đoàn Busan tuy mới thành lập nhưng cũng có những hoạt động tích cực như đã hoàn thành 2 lớp giáo lý hôn nhân, rửa tội cho 3 tân tòng,và 2 tân tòng đang tìm hiểu giáo lý, cử hành bí tich hôn phối cho 3 đôi. ...Riêng bản thân tôi ngoài chức trách là 1 linh mục tuyên úy, tôi còn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài. Hoạt động của trung tâm là giúp đỡ cho những công nhân lao động người nước ngoài khi bị ngược đãi hành hạ, giải đáp thắc mắc về luật lao động, đòi giúp tiền thôi việc cũng như các khoản trợ cấp khi bị tai nạn lao động....bởi hầu hết các lao động nhập cư đều giao tiếp bằng tiếng Hàn quốc được trôi chảy.

Có 1 trường hợp tai nạn lao động xảy ra tháng trứơc. em ấy là người Công giáo, mới sang Hàn được 3 tháng, đang loay hoay chưa biết tìm ra nhà thờ Công giáo ở đâu,(Cũng xin lưu ý với quý vị là ở Hàn Quốc thì nhà thờ Tin Lành nhiều hơn nhà thờ Công giáo. có em mới sang đi lộn nhà thờ hoài....) thì một hôm em có số cell-phone của tôi, em gọi cho tôi. Gặp tôi, em rất mừng (và hầu như trường hợp nào gặp được tôi, các em đều rất vui mừng) em nói với tôi sẽ đến tham dự thánh lễ ngay khi có thể vì chủ nhật nào chủ cũng bắt làm việc. rồi tôi nhận đuợc tin em tử vong do tai nạn lao động. Bàng hoàng- tôi chỉ có ý nghĩ đó khi nhận tin. Và tôi là người đứng ra lo các thủ tục về tôn giáo cũng như pháp lý cho trường hợp trên. Phải đấu tranh với chủ rất căng thẳng nên họ mới chịu bồi thường. ..

Cuộc sống của người lao động Việt Nam trên xứ sơ Kim chi rất nhọc nhằn. các em làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm mà các thiết bị bảo hộ lao động rất sơ xài. Có những công xửơng làm việc 14 tiếng 1 ngày,có những công xưởng đối xử tệ bạc với công nhân, nợ tiền lương... Còn các cô gái lấy chồng Hàn thì muôn cảnh khổ.... các em tâm sự với tôi rằng thật sự khi có cộng đoàn công giáo tại đây, các em như tin yêu vào cuộc sống nơi viễn xứ hơn. các em được dự lễ Misa bằng tiếng mẹ đẻ, được linh mục chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn thường gặp bằng tiếng mẹ đẻ.....các em tin rằng mỗi Chủ nhật khi đến nơi đây- Catholic Central các em được sống trong tình Chúa bao la, trong tình Mẹ thiêng liêng, trong tình huynh đệ ấm áp, giữa những người con xa xứ kiếm tiền để xây dựng lại kinh tế gia đình. Những người con đất Việt máu đỏ da vàng đã tụ họp về đây mỗi Chủ nhật hàng tuần để ca ngợi Thiên Chúa toàn năng, yêu thương con người vô biên. Vâng.Chúa yêu con người vô biên.Vâng. Chúa yêu con người vô biên. hãy đến bên người, dâng lên người những tâm tư buồn vui,khó nhọc của cuộc sống."

ở lại tham dự buổi tiệc gặp mặt cùng các bạn công nhân sau thánh lễ, bản thân tôi cũng là 1 công nhân xa xứ, mới thấy sự vui vẻ náo nhiệt của tuổi thanh xuân. các bạn quên đi bao cay đắng nơi công xưởng, bao lo toan về cuộc sống hàng ngày để chung vui cùng ngày vui của cộng đoàn. Ở quê nhà bao người thân của các bạn đang chờ những đồng tiền của các bạn gửi về để lo tương lai cho chính gia đình các bạn. hãy cố gắng lên nhé các bạn. Chúa sẽ ban phúc lành cho các bạn.

Lại một mùa Giáng Sinh nữa lại về...tuyết lại rơi... lạnh thấu xương. Giữa đêm đông ngồi nơi xứ người mà nhớ về quê mẹ. Nơi đó có Mẹ ta, người luôn dặn dò ta phải phụng sự Chúa, phải Cầu nguyện luôn, và phó thác đời mình cho Chúa. Vâng, hôm nay là Lễ Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, cũng là kỉ niệm 1 năm thành lập cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Busan, là ngày vui, Cầu xin Mẹ Maria Từ bi lân tuất che chở cho chúng con, những người lao động xa xứ, luôn được bằng an trong công việc và trong cuộc sống, xin cho cộng đoàn Công giáo chúng con ngày càng lớn mạnh và có nhiều người Công giáo biết đến cộng đoàn của chúng con hơn.Xin cho vị chủ chăn của chúng con luôn đầy lòng nhiệt thành và được ơn soi sáng để giúp chúng con đến được với Chúa một cách sốt sắng, chân thành. Chúa ơi ! Chúa đã từng là người viễn xứ, thì nay, xin thương xót chúng con, những lao động viễn xứ. Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Cầu xin an lành luôn tràn đầy trong mỗi người chúng ta. AMEN.



Giuse Trần Hoàng Thăng

(Nguồn: VietCatholic)



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net