Trên 100 Linh mục tham dự Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ năm Thứ 6 (2012-2017) do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
06.07.2017
Tuần qua, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum, đã đến chủ tọa lễ bế mạc Khóa Thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ năm Thứ 6 (2012-2017) với sự tham dự đông đảo của trên 100 Linh mục từ các giáo xứ trong Giáo phận. Ngoài các Linh mục triều còn có quý Cha thuộc nhiều Hội dòng (như Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Đa Minh, Dòng Phanxicô, Dòng Tên, Dòng Ngôi Lời và các Tu đoàn khác). Nội dung chương trình thường huấn 2017 do Tiến sĩ Richard Darga, Khoa Trưởng Đại Học Chicago StateUniversity, và Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giáo sư và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách.
LÃNH ĐẠO VÀ NĂNG ĐỘNG NHÓM
Với đề tài “Lãnh đạo và Năng động Nhóm,” Giáo
sư Richard cho biết con người được tạo dựng trên căn bản của nhóm và tập thể -
từ nhóm gia đình, láng giềng, trường học đến nhóm sở làm, đồng liêu, cộng đồng.
Vì vậy người lãnh đạo cần học hỏi thêm về năng động tập thể để biết tiến trình
phát triển, tâm lý xử sự và những giai đoạn cùng diễn biến của nhóm để thi hành
sứ vụ lãnh đạo được hữu hiệu hơn.
LÃNH ĐẠO THEO SỞ TRƯỜNG
Lãnh đạo theo Sở trường là phong cách lãnh
đạo dựa vào ưu điểm hay thế mạnh của người lãnh đạo (leader) và dựa vào ưu điểm
hay thế mạnh của nhóm lãnh đạo (leadership team). Theo Tiến sĩ Nguyễn Trung
Hiếu, phong cách Lãnh đạo theo Sở trường đã được tổ
chức Gallup nghiên cứu trên 50 năm qua với những kết quả cụ thể, tích
cực, và bền lâu. Bốn phẩm cách quan trọng nhất của một người lãnh đạo theo
nghiên cứu của viện Gallup là (1) Uy tín/Trust; (2) Nhân hậu/Compassion; (3) Ổn
định/Stability; và (4) Hy vọng Tương lai/Hope for the Future.
CHỦ ĐỀ 6 NĂM THƯỜNG HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Các khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ
đã được tổ chức tại Tòa Giám Mục Giáo phận Kontum liên tục trong 6 năm qua, từ
năm 2012 đến năm 2017, với sự lãnh đạo và hỗ trợ kiên định của nhị vị chủ chăn
Giáo phận là Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.
Chủ đề thảo luận của 6 khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ được ghi nhận
như sau:
HÌNH ẢNH KHÓA THƯỜNG HUẤN KỸ NĂNG LÃNH
ĐẠO
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ
Phong cách Lãnh đạo Phục vụ (Servant Leadership)
là chủ đề chính của 6 khóa thường huấn Linh mục Giáo phận Kontum. Các kỹ năng
lãnh đạo khác trong chương trình (như Kỹ năng Lãnh đạo Thăng hóa, Lãnh đạo
Khiêm hạ, Lãnh đạo Gương mẫu, Lãnh đạo theo Sở trường) đã được thảo luận và học
hỏi thêm nhằm phong phú hóa và hữu hiệu hóa Phong cách Lãnh đạo Phục vụ mà Đức
Kitô là sáng tổ. Cụm từ “lãnh đạo phục vụ” đã được Robert Greenleaf đề cập đến
trong một cuốn sách về lãnh đạo, “The Servant as Leader,” do ông soạn thảo và
xuất bản năm 1970.
NGUYÊN LÝ LÃNH ĐẠO PHỤC VU
Robert Greenleaf đã đề cập đến những nguyên
tắc căn bản của người Lãnh đạo Phục vụ trong tác phẩm đầu tay của ông để từ đó
Larry Spears đã tóm lược lại thành 10 nguyên lý hay kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ
như sau:
- Lắng nghe (Listening)
- Thấu cảm (Empathy)
- Chữa lành (Healing)
- Nhận thức (Awareness)
- Thuyết phục (Persuasion)
- Ước mơ (Dream/Conceptualization)
- Viễn kiến (Vision/Foresight)
- Phục vụ/Quản gia (Serve/Stewardship)
- Cam kết Phát triển Con người
(Commitment to the Growth of People)
- Cam kết Xây dựng Cộng đồng (Commitment to
the Community Building)
LƯỢNG GIÁ 6 NĂM THƯỜNG HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
(2012-2017)
Sau đây là ý kiến của trên 100 Linh mục tham
dự các khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo tại Tòa Giám Mục Kontum từ khóa TH năm
2012 đến khóa TH năm 2017. Quý Cha đã viết về ưu điểm, khuyết điểm, và đề nghị
bổ sung cho các khóa TH trong tương lai.
1. Ưu điểm
a. 80% - Sự tận tụy và tận tình giảng dạy của
giảng viên liên tục trong 6 năm qua và tâm tình khiêm tốn của quý Thầy khi chia
sẻ kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo.
b. 75% - Khóa thường huấn nầy giúp ích rất
nhiều cho các đấng trong đời sống mục tử.
c. 75% - Một chương trình tuyệt vời mà quý
Thầy đã giúp đoàn Linh mục vùng Tây nguyên xa xôi… Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Măng
Đen. Xin cảm ơn quý Thầy và gia đình!
2. Khuyết điểm
a. 10% - Xin tổ chức thường huấn tại một
phòng học khác thông thoáng hơn.
b. 10% - Đề nghị nâng cấp hệ thống âm thanh
để học viên theo dõi bài học rõ ràng hơn.
c. 15% - Vì chữ PPT hơi nhỏ nên những học
viên ngồi phía sau không đọc được trọn vẹn nội dung.
3. Bổ sung
a. 60% - Đề nghị tiếp tục chương trình thường
huấn nầy trong những năm tới và xin thêm giờ học nếu có thể.
b. 50% - Sau phần diễn giảng lý thuyết, đề
nghị quý Thầy cho học viên thực tập về kỹ năng làm việc nhóm và nghệ thuật lãnh
đạo.
c. 50% - Nếu có ngân khoản, đề nghị in thêm
tài liệu đã được học hỏi trong lớp.
TẦM NHÌN TƯƠNG LAI: CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC LÃNH
ĐẠO CỘNG ĐOÀN
Trong Anh ngữ, tiết mục nầy mang tựa đề là
“Vision for the Future: The Master’s degree Program in Community Leadership.”
Cảm nhận được tầm mức quan trọng của lãnh đạo trong mọi sinh hoạt của con người
và nhân loại – từ cá nhân, gia đình, trường học và công sở, đến giáo đường,
cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Cảm nhận lãnh đạo nầy còn được khuyến khích và
động viên bởi những lượng giá trung thực – mỗi năm và 6 năm liên tiếp – của
trên 100 Linh mục tham dự như được ghi nhận trong phần lương giá ghi trên. Vì
vậy, chương trình Cao học Lãnh đạo Cộng đoàn sẽ được thành lập vào năm 2018 như
là bước nối kết của 3 bộ phận trong 1 tổng thể:
1. Chương trình Chứng chỉ (Certificate
program)
2. Chương trình Cao học (Master’s degree
program)
3. Chương trình Tiến sĩ (Doctor’s degree
program)
Tham dự viên có thể theo học các chương trình
ghi trên tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam (online). Học viên theo học tại
Việt Nam sẽ thi tốt nghiệp và nhận bằng Cao học Lãnh đạo Cộng đoàn
tại Hoa Kỳ cùng ngày với các sinh viên Mỹ học chung trường. Cơ sở cấp văn bằng
Cao học Lãnh đạo Cộng đoàn (Master of Community Leadership) là một trường đại
học đã được thành lập trên 150 năm nay tại Hoa Kỳ. Viện đại học nầy đã và đang
hợp tác với Nghĩa Sinh và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh trong 7 năm qua.
TÂM TÌNH CẢM TẠ VÀ TRI ÂN
Sau phần huấn từ và cảm nhận của Đức Giám
Mục, Cha Tổng Đại Diện, và Khoa Trưởng Richard Darga, Thầy Giuse Nguyễn Trung
Hiếu đã chia sẻ với cộng đoàn tâm tình cảm tạ và tri ân nội dung như sau.
Trọng
kính Đức Cha, Cha Tổng, và quý Cha trong Đức Kitô. Con muốn nhân đây, trong
giây phút linh thiêng nầy, dâng lời cảm tạ và tri ân Đức Cha đã ban phép cho
con đến Giáo phận Kontum để hầu việc Chúa và giúp việc Đức Cha. Chúng con vô
cùng xúc động được quý Cha trong Giáo phận rộng lòng đón nhận chúng con, là
những giáo dân từ phương xa, đến chia sẻ với các đấng về hành trình lãnh đạo
phục vụ của những người con cái Chúa trong xã hội ngày nay. Kính chúc Đức Cha,
Cha Tổng, và quý Cha sức khỏe phong phú và dồi dào ân sủng Thiên Chúa!
Đoàn Nhân Ái
|