GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 15
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 015
 Lượt tr.cập 056090715
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Dòng tu, há»™i Ä‘oàn 19.05.2024
Lễ tổng kết lớp Thần học liên Tập viện của 3 Hội dòng (thuộc Giáo phận Vinh), niên khóa 2011-2012
06.05.2012

GPVO - Đúng 8 giờ sáng ngày 04/05/2012, tại Hội trường Dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài đã diễn ra buổi Lễ tổng kết lớp Thần học liên Tập viện của ba Hội dòng trên địa bàn giáo phận Vinh: Mến Thánh Giá Vinh, Thừa Sai Bác Ái và Bác Ái Thouret. Tham dự buổi lễ có cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận; Cha Phaolô Bùi Đình Cao, đặc trách Liên tu sĩ; Cha Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng, tuyên úy Hội Dòng Bác Ái và Cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm, tuyên úy Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, cùng gần 80 chị học viên trong Khóa học Thần học liên Tập viện niên khóa 2011 - 2012.

Khai giảng vào ngày 04/11/2011, sau 6 tháng học tập và nghiên cứu, 79 chị em của 3 Hội dòng đã mãn khóa trong niềm vui của một người đã trang bị cho mình gói hành trang sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng xen lẫn với những bịn rịn của buổi chia tay lưu luyến tình chị em, tình thầy trò.

Với thời lượng 6 tháng, thời gian quả là ngắn để tập trung vào 6 môn học trong tiết trời mới hết mưa lạnh đã chuyển sang nắng nóng của khu vực miền Trung. Nhưng vượt lên tất cả, bất chấp những khó khăn khắc nghiệt của ngoại cảnh, sự nhiệt tình hăng say giảng dạy của quý chị giáo, quý cha giáo cùng với niềm phấn khởi như được trở lại thuở áo trắng một thời của chị em học viên, tất cả đã quên đi những thử thách để sự tương tác giữa người dạy và người học hòa trong niềm hân hoan và cùng gặp nhau ở điểm giao thoa của tinh thần sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi sứ vụ mở mang Nước Chúa.

Phát biểu đánh giá những điểm tích cực và hạn chế của Khóa Thần học đầu tiên cho lớp liên Tập viện của 3 Hội dòng trên địa bàn Giáo phận Vinh, cha Đặc trách Liên tu sĩ đã có cái nhìn tổng lược, đa diện trên nhiều khía cạnh: sự thao thức, quan tâm lo lắng của Bề trên giáo phận cho tiền đồ phát triển của các Hội dòng. Cha Đặc trách đặc biệt nhấn mạnh đến những ưu tư của Đức cha Phaolô, trong tư cách Đấng Bản Quyền giáo phận, ngài luôn trăn trở thao thức tìm cách làm thăng tiến các Hội dòng không những chỉ về “lượng”, mà cái quan trọng là về “phẩm”. Đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm, nhưng như Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh cũng vẫn chỉ tồn tại và phát triển với tầm mức của một dòng địa phương, nhân sự thiếu và chưa có đủ khả năng trong một số lĩnh vực chuyên môn, chưa có tầm nhìn viễn kiến và dám chấp nhận những bước đi mang tính đột phá để có thể đưa Hội dòng đi lên ngang tầm thời đại. Hình như tính dè dặt của một tâm thế ngại đối diện với cái mới hay cái mới mang mầm bất trắc luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí của lãnh đạo các Hội dòng, đã phần nào là lực cản cho con đường thăng tiến của cộng đoàn. Âu cũng là sản phẩm của nền giáo dục bị “chính trị hóa” và một chiều cùng với việc “nhà nước hóa” các định chế dân sự và sự thống lĩnh của một nền “văn hóa sợ”…, đã hằn sâu trong não trạng của người dân Việt suốt hàng chục năm qua, ảnh hưởng tiêu cực của nó trong nếp sống đời tu là không tránh khỏi. Chấp nhận những cái tầm tầm, xấu đều hơn tốt lõi, sợ “chệch hướng, chệch đường lối, sai quan điểm” là căn bệnh trầm kha của nền giáo dục mà chúng ta đang chịu ảnh hưởng. Lối giáo dục ấy đã ảnh hưởng không nhỏ trong các Cộng đoàn dòng tu. Có thể nói được rằng, chính vì những hạn chế đó mà các Hội dòng chúng ta chưa có người có đủ khả năng để đảm nhận các công tác đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của cộng đoàn nói riêng, của giáo phận nói chung.

Tuy vậy, những bước đầu của công cuộc cải tổ trong kế hoạch của vị Cha chung, hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cho các Hội dòng.

Cha Đặc trách cũng đã nêu lên những đóng góp không biết mệt mỏi của quý Cha giáo cho công cuộc đào tạo này, cũng như sự lo lắng chăm sóc của quý chị Bề trên các Hội dòng với tư cách một người mẹ đầy tràn nhiệt tâm. Với phương pháp lấy học viên làm trọng tâm trong phương châm giáo dục, nên cha Đặc trách đã nhấn mạnh đến vai trò của người lĩnh hội kiến thức: phát huy tinh thần tham gia tích cực, chủ động sáng tạo đóng góp ý kiến xây dựng bài và khuyến khích lòng tự tin dám bộc lộ những quan điểm ý kiến riêng. Trong tinh thần đó, ngài đã nêu lên một số kiến nghị hỗ trợ cho công việc đào tạo, như cần thiết phải có các trang thiết bị cho giảng viên trong giờ lên lớp…

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tri thức có thừa nhưng con người lại thiếu sự khôn ngoan. Chúng ta chỉ cần rê con chuột máy tính, hỏi "ông thầy" Google trong giây lát là có cả một kho tàng tri thức bày ra trước mắt… nhưng hình như lòng kiên nhẫn đã không còn, cách hành xử mang tính nhân văn đã bị xem nhẹ trong bối cảnh vật chất và tri thức thừa mứa như hôm nay. Câu nói của Steve Jobs trong buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên Trường Đại học Stanford (Mỹ) năm 2005 vẫn còn âm vang mà dư âm của nó như một bài học vô giá vọng mãi cho muôn đời sau: “Stay hungry. Stay foolish: Hãy cứ đói khát và dại dột”. Như một ly nước đầy tràn, bạn đổ thêm bao nhiêu đi nữa nó cũng hoang phí ra ngoài, cũng vậy, một tâm thức kiêu mãn, luôn tự cho mình là đầy đủ cả rồi, không cần học hỏi ai nữa thì không bao giờ có thể lĩnh hội thêm được cái gì mới. Đó là não trạng và tâm thức của những chú ếch ngồi đáy giếng chỉ nhìn thấy bầu trời cao vòi vọi trên kia như cái vung, biển học mênh mông ngoài kia chẳng là gì đối với những con người như vậy, vì họ là người có “lòng yêu quá mức đối với sự ưu tú của mình – về ngoại hình, trí tuệ hoặc sự vui thú phi pháp do chúng ta suy nghĩ không có ai hơn mình” (định nghĩa về Sự kiêu ngạo của ĐGM Fulton J. Sheen). Vì thế, để có thể mong tiến hơn lên trong việc học tập, chúng ta cần biết khiêm nhường nhìn nhận mình đang bị hổng nhiều kiến thức, vì thực tế không đầu óc nào là một cuốn bách khoa toàn thư, và phải luôn có những khát khao, những ước vọng được khám phá “biển học mênh mông” của nhân loại. Đó là huấn từ của cha Tổng đại diện trong buổi lễ Tổng kết.

Đại diện cho quý cha giáo, cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm - Tuyên úy Hội dòng Mến Thánh Giá - đã có những lời nhắn nhủ tâm huyết với quý chị học viên mãn Khóa thần học 2011-2012: “Việc học của chúng ta là nhắm đến việc sống tốt hơn căn tính đời tu của mình, gia tăng kiến thức để phục vụ Giáo Hội, phục vụ Hội dòng một cách đắc lực hơn. Nhưng việc phục vụ đó sẽ tốt hơn nữa khi chúng ta biết liên kết với nhau. Mỗi Hội dòng có những đặc sủng, có linh đạo riêng nhưng tất cả đều nhắm đến việc phục vụ Giáo Hội, làm vinh danh Chúa. Nếu chúng ta có sự hiệp thông, cùng chung chia những thao thức với Giáo Hội nói chung, với giáo phận nhà nói riêng, thì chúng ta tin tưởng rằng kết quả học tập và phục vụ của chúng ta sẽ tốt hơn. Kết thúc Khóa học, tuy chưa được đầy đủ trong hành trang mang theo của mình, nhưng chúng ta tin tưởng Chúa sẽ đồng hành với mỗi người trên những nẻo đường mới, sẽ mở ra cho chúng ta những trang mới của cuộc đời dấn thân phục vụ”.

Tâm tình tri ân cảm tạ tới Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha giáo, quý chị giáo của chị Anna Đậu Thị Nhung, nguyên Bề trên Tổng quyền Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh và của chị học viên đại diện cho 79 chị trong Khóa học, đã khép lại buổi lễ tổng kết. Như bó hoa kính dâng lên Mẹ Maria trong Tháng Hoa này, quý chị đã nói lên quyết tâm dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Với một hành trang tuy ít ỏi nhưng gói ghém cả bầu nhiệt huyết sẵn sàng ra đi vì sự lan rộng của Nước Chúa nơi chị em học viên, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúng ta nguyện cầu cùng Chúa cho quý chị thu được nhiều kết quả tốt.

Trong bài giảng Thánh lễ tạ ơn tiếp sau đó, cha Tổng đại diện đã chia sẻ về việc phải nhận ra được Đức Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống và phải chọn Ngài như một lối đi riêng cho sứ mạng của mình giữa vô số những trào lưu tư tưởng tự xiển dương, tự huyễn hoặc, tự cho mình có vai trò “cứu nhân độ thế” mà thực ra là những chiêu bài lừa dối, mị dân.

Trải qua 6 tháng học tập, các chị em đã được quý chị giáo, quý cha giáo dẫn dắt qua 6 môn học. Cụ thể là: Cha GB Nguyễn Khắc Bá đảm trách môn Thần học về Chúa Ba Ngôi, cha Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng với môn Kinh Thánh Tân Ước, môn Luân lý cơ bản do Cha Phaolô Bùi Đình Cao đảm nhiệm, môn Phụng vụ Bí tích của cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm, cha Antôn Phạm Đình Phùng phụ trách môn Kinh Thánh Cựu Ước và Sœur Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Yến, Dòng Phaolô Đà Nẵng, chia sẻ với quý chị học viên về Tinh thần đời tu dưới ánh sáng Công đồng Vatican II.






Đăng Trình



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net