Linh mục, nam tu sĩ, chủng sinh tỉnh Quảng Bình mừng Ngày hội ngộ truyền thống
14.02.2018
Mỗi độ Tết đến, xuân về là khoảng thời gian phù hợp để con người dừng lại và nhìn lại một chặng đường trong hành trình cuộc đời mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã thương ban; để cám ơn đời, cám ơn người và tạ lỗi với Chúa, với nhau vì những thiếu sót và lầm lỗi còn mắc phải, nhờ đó bước sang năm mới với những quyết tâm biến đổi, với niềm hy vọng trong yêu thương và hiệp nhất. Trong ý nghĩa như thế, Hội Liên Tu sĩ, Linh mục, Chủng sinh miền Quảng Bình đã có một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa vui tươi vào ngày 12/2/2018 (27 Tết) vừa qua, tại giáo xứ biển Xuân Hòa, giáo hạt Hướng Phương.
“Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm
vui”. Đó là lời căn dặn nói lên ước mong của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tới các
linh mục, tu sĩ. Hướng mọi hoạt động của mình theo ý hướng của vị Cha chung
Giáo Hội, anh em chủng sinh, nam tu sĩ các hội dòng là những người con của quê
hương đất Quảng đã dành những giờ phút quý báu cuối năm để đến với các em mồ
côi, khuyết tật do các xơ Cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương coi sóc hầu
mong chia sẻ niềm vui ngày Tết với các em. Sau đó, quý thầy đã đến thăm, chúc Tết
quý nữ tu nói lên tinh thần hiệp thông và chia sẻ tình yêu Đức Kitô giữa những
người sống đời tận hiến.
Vào buổi chiều cùng ngày, anh em chủng
sinh, nam tu sĩ lại lên đường tiến về giáo xứ Xuân Hòa để hợp cùng quý cha quê
hương gặp gỡ, giao lưu chia sẻ niềm vui ngày Tết với cộng đoàn giáo xứ nơi đây.
Khởi đầu của cuộc gặp gỡ là trận
giao hữu bóng chuyền hết sức kịch tính giữa hai đội Liên Tu Sĩ và Giới Trẻ giáo
xứ. Trận cầu đã cống hiến cho đông đảo khán giả những pha bóng đẹp mắt và những
nụ cười tươi vui. Kết quả chung cuộc phần thắng nghiêng về đội Liên Tu Sĩ với tỷ
số 3-2.
Chương trình gặp gỡ được tiếp tục
với Thánh lễ tạ ơn cuối năm vào lúc 19h45. Sự hiện diện của 14 linh mục và hơn
20 thầy từ các chủng viện, hội dòng trong và ngoài nước đã mang đến không khí đầm
ấm gia đình và tinh thần phấn khởi cho bà con giáo xứ Xuân Hòa những ngày cuối
năm.
Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse
Nguyễn Văn Thiện (quản xứ Sen Bàng) đã nói lên lý do mà con người phải cất lên
lời tạ ơn Thiên Chúa; đồng thời ngài cũng gửi đến lời cám ơn cha quản xứ và bà
con giáo xứ vì đã ân cần tiếp đón, tổ chức thánh lễ hết sức long trọng, ấm cúng
trong tình Chúa, tình người. Ngài nói: “Đoạn Tin Mừng hôm nay kể về chuyện một
trong mười người bị chứng bệnh phong hủi quay trở lại tạ ơn Đức Giêsu khi biết
mình được chữa lành rất phù hợp với ý nghĩa của ngày hội ngộ gặp gỡ này. Chúng
ta cần nhận ra những ân huệ Chúa đã thương ban và cần cất tiếng ca ngợi; cần sống
một đời sống mới của sự chữa lành và loan báo những kỳ công Chúa đã làm cho
chúng ta. Chúng ta cũng cần biết nhận ra những ân huệ đó Chúa đã thương ban bằng
nhiều cách, qua nhiều những anh chị em chung quanh để cám ơn nhau, và tiếp tục
nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin, hành trình cuộc đời. Đặc biệt, trong những
ngày trước thềm năm mới này là thời điểm thuận lợi để chúng ta suy nghĩ về điều
đó”.
Cuối thánh lễ là chương trình giới
thiệu về ơn gọi tận hiến trong Giáo hội. Một số bạn nhỏ được diện mẫu tu phục của
các hội dòng, chủng viện trước cộng đoàn với lời giới thiệu về những nét riêng
trong linh đạo của từng dòng tu hay ơn gọi linh mục giáo phận. Sau đó, quý thầy
đến từ Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê cũng gửi tặng cho bà con giáo dân và
các em một bài hát đệm guitar với tựa đề Đuốc Sáng Tâm Linh như là món quà cám
ơn, lời đáp lễ, và lời cổ vũ ơn gọi.
Sau thánh lễ, tại sân vận động
giáo xứ Xuân Hòa diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa quý cha, quý thầy và anh em
trong Đội Bảo an giáo xứ. Dù đã hơn 21h, nhưng sân vận động vẫn chật kín khán
giả với những tiếng reo hò bàn tán không ngừng về những pha bóng đẹp, những cơ
hội bị bỏ lỡ hay những bàn thắng không tưởng mà hai đội đã thể hiện. Kết thúc
trận đấu, quý cha và quý thầy lại tiếp tục được giáo xứ tặng thêm niềm vui bất
ngờ khi lại giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 6-3.
Với những gì đã mang đến, cũng
như những gì đã nhận được trong tình hiệp nhất yêu thương giữa những người con
Chúa trong lòng Giáo hội dù ở bậc sống nào trong dịp trước thềm năm mới, ngày hội
ngộ đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người. Ước mong rằng, với
những niềm vui lớn lao và những hoa trái đã thu hoạch, ơn gọi tu trì nơi mảnh đất
Quảng Bình đầy những khó khăn thách đố sẽ ngày một triển nở hơn, hầu trổ sinh
thêm những bông hoa xinh đẹp trong vườn hoa Giáo hội. Và, nhờ những cuộc gặp gỡ
ý nghĩa như thế, ước mong trong năm mới mỗi thành viên của đại gia đình Liên Tu
sĩ, Linh mục, Chủng sinh miền Quảng Bình sẽ sống xứng đáng hơn với ơn gọi, sống
chứng tá và sống trao ban niềm vui như ước mong của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ở
đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.
Hẹn ngày tái ngộ!
Băng Tâm
|