GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 056112794
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Các tin-bài khác 20.05.2024
Cuộc tình không biên giới
27.09.2007

Xem hình
Anh Hùng và chị Leslie
Hơn một tuần qua, người ta bàn luận nhiều đến cuộc tình của một nữ làm phim (theo kiểu nói của chính nhân vật này: film-maker, not film-director) quốc tịch Pháp tên là Leslie Winner và một bệnh nhân ung thư hay người - đàn - ông - đường - phố tên là Nguyễn Văn Hùng mà một số tờ báo đã đăng tải. Khi hay tin tôi vừa trở vào Sàigòn, một đồng nghiệp ở báo Phụ Nữ đã gọi điện rủ tôi đi tìm hiểu thêm những thông tin của cặp tình nhân hy hữu này.

Khi biết tôi đã có đôi lần sinh hoạt trẻ hè phố với anh và là phóng viên báo điện tử của một giáo phận, nên hai người, nhất là anh Hùng đã tâm sự với tôi rất nhiều về đời tư và bảo tôi hãy đăng tải với mục đích riêng của anh…

Giai tầng cách biệt, chữ tình gặp nhau

Gặp lại anh Hùng sau gần 10 năm, dù anh đã tiều tụy đi rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Phần anh, có lẽ vì suốt chục năm qua phải bận rộn chăm lo cho hàng trăm trẻ hè phố và bệnh nhân HIV/AIDS nên anh không còn nhớ đến tôi. Nhưng khi tôi nhắc sơ qua, thì anh và tôi bỗng trở nên thân tình, thoải mái như huynh đệ hay đồng nghiệp cũ lâu ngày gặp lại. Tôi cũng giới thiệu về mình với Leslei và vì thế, cô cũng rất hồ hởi tâm sự với tôi.

Anh Hùng bộc bạch luôn: “Tôi và Leslie biết nhau hơn 10 năm nay kể từ ngày cô ấy sang Việt Nam để làm phim tư liệu về trẻ hè phố, bệnh nhân HIV/AIDS. Chúng tôi cùng nhau lặn lội nhiều nơi trên đất nước Việt Nam để quay phim. Thực tình, sau một thời gian cùng làm việc với Leslie, tôi có cảm tình với cô ấy. Nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ đến tình cảm yêu đương, bởi từ năm 16 tuổi, tôi đã là một người sử dụng thuốc gây nghiện. Tôi đã nhiều lần vào trại cai nghiện, nhưng vẫn không bỏ được. Cho đến năm ngoài 30 tuổi, mặc dù không phải là một tín hữu Công giáo, nhưng khi ở trong trại Bình Triệu, tôi hướng về tượng Đức Bà Maria ở nhà thờ Fatima và cầu nguyện. Thật kỳ lạ, lần đó không sử dụng thuốc cắt cơn mà tôi không bị triệu chứng cai thuốc; cũng từ đó tôi có một cảm giác bình an... Năm 34 tuổi tôi ra trại và bắt đầu đi giúp trẻ hè phố.

Mặc dù sau một thời gian giúp đỡ những người bất hạnh, tôi được nhiều người biết đến và dành cho một sự nể trọng đáng kể. Nhưng nghĩ về quá khứ, nghĩ về hoàn cảnh gia đình, tôi không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình với bất cứ ai, nói gì đến chuyện yêu thương và chung sống với một người ngoại quốc, có học thức và chẳng phải vất vả kiếm sống như mình.

Thế nhưng, ngày mùng 4 tháng Giêng vừa rồi, khi biết đó là ngày sinh của Leslie, tôi và các cộng tác viên trong nhóm Thảo Đàn đã tổ chức mừng sinh nhật cho cô ấy. Trong lúc vui mừng với nhau, tôi tiết lộ ‘hôm nay cũng sinh nhật của tôi đấy’. Leslie tưởng tôi nói đùa. Nhưng được sự xác nhận của người cùng làm việc với tôi, cô ấy đòi xem chứng minh nhân dân của tôi, và Leslie bắt tay chúc mừng tôi nhưng bỗng hơi trầm tư…

Ngay lúc ấy, bạn bè chọc ghẹo, và cả hai chúng tôi đã thốt ra lời yêu thương nhau”.

Nghe tới đó, Leslie cười với tôi và đánh nhẹ vào vai của anh Hùng.

Tôi hỏi thời điểm và lý do mà Leslie yêu anh Hùng, thì được biết, cũng như anh Hùng, sau khi tiếp xúc với “ông thầy trẻ hè phố” một thời gian, Leslie “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Nhưng đúng hơn, trong mấy năm gần đây, anh Hùng có hứa hẹn với một người. Sau khi người ấy đi xa và được biết anh Hùng bị bệnh ung thư thì đã viết thư chia tay, và vì vậy, người phụ nữ Tây phương đã một lần qua cầu này mới tỏ bày tình yêu với anh.

Leslie nói cô biết quá khứ của anh Hùng, nhưng cô vẫn yêu anh, bởi anh mạnh mẽ hơn ai hết: “Anh Hùng là một người phi thường khi chiến thắng được mình sau gần 15 năm sử dụng thuốc gây nghiện. Anh phi thường bởi không chỉ làm cho mình nên người tốt mà còn giúp bao nhiêu trẻ hè phố nên người lương thiện. Anh phi thường bởi đã dám liều thân phục vụ các bệnh nhân HIV/AIDS. Anh phi thường bởi sống trong khổ cực, túng thiếu nhưng dám hy sinh thời gian và sức khỏe cho những người đói khổ…”

Chàng hồi thập tử, nàng nài xe hoa

Khi biết mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, anh Hùng nghĩ Leslie có lẽ chỉ là người yêu không ngày chung sống với mình. Nhưng sự việc lại hoàn toàn ngược lại. Đang về nghỉ tại Pháp, được tin anh Hùng đã nhập viện cấp cứu, Leslie xoay xở để đổi hộ chiếu ngõ hầu đến được Việt Nam chăm sóc cho người mình thương yêu. Anh Hùng không thể hình dung nổi một cô gái nước ngoài chỉ mới ngỏ lời yêu thương với mình mà đã tận tụy chăm sóc anh trên giường bệnh như một người vợ hiền thục. Càng thấy Leslie chu đáo tận tình với mình, anh càng xót xa vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao lâu nữa căn bệnh sẽ làm anh vĩnh viễn mất nàng. Những gì nàng đang làm cho anh là thực hay mơ? Anh nghĩ rằng có lẽ là mơ thì hay hơn.

Nhưng ngay lúc đó, Leslie nắm lấy tay anh và nói: “Chúng ta làm đám cưới với nhau?” Anh lại càng ngạc nhiên, định hỏi vì sao. Nhưng thấy người yêu chân tình quá, nên anh chỉ nói: “Lấy tôi Leslie sẽ khổ… khổ rất nhiều”. Leslie nắm chặt tay anh hơn và nói: “Tôi chấp nhận tất cả”. Ngay lúc đó, hai người quyết định ngày sinh nhật của nhau năm tới sẽ là ngày tổ chức lễ cưới, và ngày hôm sau đã tiến hành in thiệp cưới.

Niềm tin tuy khác, nhưng chung nguồn tình

Biết tôi là người Công giáo nên anh Hùng luôn kể về những ơn lành Chúa đã làm cho anh. Anh nói rằng, sau khi anh rời trại Bình Triệu, được chăm sóc các em hè phố bên cạnh một số tu sĩ, linh mục Công giáo, quãng thời gian ấy đã cho anh cảm giác được tôn trọng, và nhờ đó anh không bị lôi kéo trở lại con đường cũ. Lúc đầu anh nghĩ, nhờ cầu nguyện anh được bình an là được rồi, và càng ngày anh càng cầu nguyện nhiều hơn với mục đích là để có thêm sự bình an nội tâm, chứ anh không nghĩ đến chuyện gia nhập đạo Công giáo. Nhưng sau một thời gian âm thầm tìm hiểu đạo, mặc dù anh thấy hiện tại được bình an, nhưng mặc cảm tội lỗi của anh vẫn còn; mà chỉ phải nhờ đến phép Rửa tội cùng các bí tích khác của đạo Công giáo anh mới được sạch tội, mới được tha thứ; và vì vậy, năm 2002 anh xin học giáo lý và được nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy với thánh hiệu Matthêu, và một năm sau, khi anh 46 tuổi, chính Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn đã ban phép Thêm sức cho anh.

Khi biết tôi và anh Hùng đang nói chuyện về tôn giáo với nhau, Leslie liền cho biết chị là một người gốc Do Thái, sinh ra tại Mỹ năm 1951 và lớn lên tại Pháp. Tuy nhiên, Leslie nói rằng Do Thái giáo đối với chị chỉ như là một văn hóa. Chị không thường xuyên đến hội đường.

Nhưng khi tôi hỏi: “Phải chăng vì cảm nghiệm được tình yêu của Gia-vê mà chị đã nỗ lực làm việc cho nhân quyền; và anh Hùng cũng cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa nên anh đã xả thân vì trẻ hè phố, các bệnh nhân HIV/AIDS?” Leslie gật đầu đồng ý. Tôi nói tiếp: “Như vậy là hai người tuy khác nhau về niềm tin, nhưng có chung một nguồn gốc tình yêu đó là Thiên Chúa, và nhờ đó mà hai người yêu thương nhau?” Leslie liền nói “It’s right - đúng”.

Khi đã cởi mở với nhau vấn đề mà người Tây phương ít đề cập tới – tôn giáo, tôi mới hỏi anh Hùng: “Là một người tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa trong gia đình Giáo Hội, anh có muốn trao tặng điều quý giá nhất - niềm tin - cho người mình yêu không?”. Anh Hùng trả lời: “Việc làm cho một người nhận biết niềm tin là ơn của Thánh Thần chứ không phải do sức con người. Lúc này tôi chỉ biết tha thiết cầu nguyện và thể hiện niềm tin bằng thái độ sống chứ không phải bằng ngôn ngữ thuyết phục. Hồi sau như thế nào tôi chưa thể nói, nhưng tôi đã hỏi thăm đến chuyện xin phép chuẩn cho hôn nhân khác đạo”.

Sống chết ly biệt, tình hoài bên nhau

Khi được biết Leslie ngỏ lời làm đám cưới với anh Hùng ngay lúc anh đang đối diện với căn bệnh thập tử nhất sinh, có lẽ, nếu những người khác có dịp tiếp xúc như tôi cũng sẽ hỏi: Nếu bệnh tình của anh Hùng không thuyên giảm? Nếu anh Hùng không kéo dài sự sống đến sinh nhật tới…? Biết được điều tôi muốn hỏi tiếp theo, Leslie trả lời: “Ngày đám cưới có thể thay đổi tuỳ chồng tôi”.

Leslie tiếp: “Với nhiều người khác thì một ngày nào đó anh Hùng có thể chết. Nhưng đối với tôi anh không chết. Anh sống mãi! Anh Hùng có rời thế giới này, thì anh vẫn đang sống ở một thế giới khác. Lúc đó về phương diện thể chất thì chúng tôi không thấy nhau, nhưng về thiêng liêng thì chúng tôi càng gần gũi, gắn bó với nhau hơn”.

Sứ điệp gửi trao - thay lời kết

Tác giả bên anh chị Hùng - LeslieĐối với nhiều người, cuộc tình này quả thật hy hữu, và lúc đầu, ngay cả với anh Hùng cũng cảm thấy thế. Nhưng suy nghĩ một lúc, anh nói rằng: “Đồng ý là tôi không ngờ lại có một ngày gần đây nên duyên vợ chồng với Leslie. Nhưng đó là một kết quả cho một cuộc đời có sự thay đổi tích cực. Leslie không thương hại tôi. Leslie yêu tôi chân thành, và tôi cũng cảm thấy điều đó. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với hết mọi người và cách riêng với những ai đang vấp phải con đường như quá khứ của tôi: ‘Xin đừng bi quan, đừng thất vọng về mình. Tôi là một kẻ mà thiên hạ gọi bằng ‘thằng’ mà còn trở nên ‘thầy’; một kẻ chỉ biết nô lệ và ích kỷ bao nhiêu năm mà đã biết tự chủ và quảng đại; một kẻ hầu như không có người ưa mà trở nên một người được đầm Tây sang trọng, học thức yêu thương, nên nghĩa vợ chồng. Nhưng để được như vậy, thiết nghĩ người ta cần phải có một niềm tin, cần phải được những người xung quanh tôn trọng và khích lệ. Xin mọi người hãy cho những người như tôi trong quá khứ một cơ hội!’”



Hoàng Trung Hoa



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net