GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 32
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 032
 Lượt tr.cập 055503330
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo Há»™i Việt Nam 25.04.2024
Giới thiệu Giới Trẻ Phan Sinh Việt Nam
09.08.2007

Xem hình
PHAN THIẾT -- Như thường lệ, hàng năm vào mỗi dịp Hè về, Giới trẻ Phan sinh có tổ chức trại huấn luyện còn gọi là Trại Vui Tiến. Ngày 28-29/7 vừa qua Trại Vui Tiến 18 được tổ chức trong niềm háo hức và đợi chờ của các bạn trẻ xa gần. Và đây là một vài tin tức về ngày gặp mặt của các em GTPS, xin được chia sẻ với toàn thể anh chị em xa gần.

1/ Thành phần tham dự: Những năm trước, Ban tổ chức chỉ giới hạn số tuổi, mà không giới hạn số người tham dự. Nhưng thực tế, các bạn GTPS thuộc các Miền xa, như Hà Nội, Vinh, và Nha Trang không thể tham dự được, lý do chính vẫn là kinh phí đi lại cao, nên không có bạn nào vào Miền Nam dự Hội Trại này được. Mặt khác, quỹ của GTPS/VN cũng không sao kham nổi, cho việc đi lại của các bạn ấy.

Vì thế năm nay, Ban tổ chức quyết định mời 4 Miền: Cửu Long, Sài Gòn, Lâm Đồng và Bà rịa-Vũng tàu mà thôi. Thế nhưng, so với 5 năm trở lại lại đây, thì Vui Tiến 18 qui tụ được số bạn trẻ tham dự đông nhất là 330 người, trong đó có 3 trợ uý GTPS: Cha Giuse Phạm Đình Tài, trợ uý Miền Lâm Đồng; Thầy Phêrô Bùi Minh Tuệ, trợ uý Miền Vinh và Cha Phaolô Vũ Xuân Quế, trợ uý GTPS/VN. Cũng xin được nói thêm, số lượng GTPS/VN hiện nay xấp xỉ 4.000 bạn trẻ ở độ tuổi từ 14-30.

2/ Địa điểm mới lạ: Là người trẻ, thích mạo hiểm và khám phá những vùng đất lạ. Hiểu được điều này, năm nay Ban tổ chức quyết định chọn Giáo xứ Tân Lập, thuộc Thị Trấn Lagi, Bình Tuy, Phan Thiết làm điểm dừng cho hai ngày Hội Trại. Đồng thời, Ban tổ chức muốn tạo mối liên kết mật thiết với GTPS Miền Phan Thiết, vốn lâu nay đã ngưng hoạt động.

Bên cạnh đó, Giáo xứ Tân Lập cũng có một HĐĐ/PSTT đang phát triển mạnh mẽ, trẻ trung. Hơn nữa, địa điểm này cũng hữu tình, vì có khuôn viên Giáo xứ khá rộng rãi, lại có vườn tràm mát mẻ và biển Cam Bình lồng lộng gió cũng gần đấy, như vẫy gọi các bạn GTPS đến học tập, sinh hoạt và vui chơi...

Điều làm cho Cha xứ Tân Lập choáng ngợp là chưa bao giờ đón tiếp một số lượng bạn trẻ đông đến thế. Đúng 9h30 ngày 28/7 một đoàn người trẻ, rộn rã tiến vào, với một màu áo trắng tinh khôi, đầu đội nón trắng có huy hiệu GTPS, như tô điểm cho nét đẹp riêng của người trẻ...

3/ Giờ đã điểm: Đúng giờ quy định, tất cả 330 bạn GTPS tiến về khu vườn tràm cạnh nhà thờ làm nghi thức khai mạc những ngày gặp mặt. Với thành phần trong Ban tổ chức còn có Cha chánh xứ cũng là Cha Hạt trưởng, ông chánh trương và ba đại diện của PSTT Miền Phan Thiết: Anh Phó Pv/PSTT, anh Phục vụ HĐĐ/PSTT địa phương và anh đặc trách GTPS Miền chủ nhà.

Sau những lời chào thăm, dặn dò cùng với những lời động viên của Cha Hạt trưởng, cha trợ uý GTPS/VN, thì bài ca trại được nổi lên, với tiếng nhạc reo vang, làm rộn ràng khắp cả vùng. Không gian im lìm của ngày cuối tuần trong khuôn viên Giáo xứ, một lần nữa đã bị xé toang, khi được các bạn trẻ hô vang băng reo truyền thống của GTPS/VN: Phan Sinh: VUI TIẾN…

Sau những phút sôi nổi và sinh động của nghi thức khai mạc, các bạn trẻ được chia thành 3 Đội, mỗi đội được chia thành 4 nhóm nhỏ, có 12 vị thánh Tử đạo Việt Nam dẫn đầu. Trò chơi lớn với chủ đề: “Đường tới đỉnh vinh quang” được bày binh bố trận khắp khuôn viên Giáo xứ. Các bạn trẻ sau một năm xa cách, nay lại có dịp thi thố tài năng của mình, hầu chinh phục được đỉnh vinh quang, mà các bạn GTPS Lộc Hưng từ Sài Gòn ra từ hôm trước chuẩn bị.

Mỗi nhóm có một khẩu hiệu riêng biệt, luôn hô vang trong suốt quá trình chinh phục đỉnh vinh quang. Sự nao nức đợi chờ, giờ đây được dịp bật tung, với sức mạnh hào hùng và khí lực sôi sục của tuổi trẻ đã làm cho trò chơi lớn ngày một sôi động… Đến nỗi, giờ cơm trưa dù có muộn đôi chút cũng không làm các bạn phiền lòng.

4/ Bài học tập chủ đề: BTC chọn chủ đề “Này con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9b) với tất cả ý thức và tự do. Ý thức vì nhận thấy thái độ cần phải có để thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ mới, với tinh thần sẵn sàng. Nhưng cũng rất tự do, vì cho rằng tự do là yếu tố then chốt và căn bản để chứng tỏ mình là con cái Thiên Chúa. Chúng tôi ý thức rằng, việc ngồi lại và cùng nhau suy nghĩ để tìm hướng đi cho nhiệm của BTV/QG nói riêng và của GTPS/VN nói chung là điều hoàn toàn chính đáng.

Nội dung bài học, chúng tôi đi từ Giáo huấn của Lời Chúa, như kim chỉ nam hướng dẫn cuộc sống của người trẻ, giúp các bạn đi vào cuộc sống của mình với niềm xác tín của những con người tự do trong Thiên Chúa. Như thánh Phaolô nói: “Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người” (1Cr 9,19; 10,19)… Đấy cũng là điều tâm huyết và tiêu chí của các bạn GTPS/VN…Thay mặt BTV, tôi đã nêu lên một thách thức đối với người trẻ, rằng các bạn đã sử dụng sự tự do như thế nào, trong khi thánh Phêrô nói: “Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa” (1Pr 2,16)?

Có bạn đặt vấn đề, làm sao biết được điều Chúa nói với mình? Và đâu là tiêu chuẩn để phân biệt được ý Chúa một cách đích thực mà tuân theo? Chúng tôi đã lần lượt chia sẻ với các bạn, thánh Phanxicô ngày xưa cũng như các bạn hôm nay. Nhưng ngày càng thấy rõ hơn con đường Chúa muốn ngài thực hiện, bằng cách ngài đặt cho mình câu hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Câu hỏi đó, thôi thúc ngài suy nghĩ và cầu nguyện lâu ngày… Tiêu chuẩn để biết là ý Chúa đích thực, thường là những đòi hỏi chúng ta vươn cao hơn, sống tốt và lý tưởng hơn, như lời Chúa nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48)… Đến lượt các bạn cũng được mời gọi, hãy đi và làm như cha thánh chúng ta…

Thay lời muốn nói, với tư cách trợ uý tôi nhắn nhủ các bạn GTPS rằng:

  • 1/ Thiên Chúa không bao giờ bỏ các bạn! Ngài đã nói vá»›i chúng ta qua ngôn sứ Isaia rằng: “Cha đã khắc tên con trong lòng bàn tay Cha” (Is 49,16).
  • 2/ Dòng PSTT luôn rá»™ng mở, mời đón các bạn, vì các bạn là thành viên của Dòng mà!
  • 3/ Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam luôn hiệp thông vá»›i các bạn trong mọi hoàn cảnh.
  • 4/ Đại gia đình Phan sinh rất trân trọng con đường Æ¡n gọi của các bạn.
  • 5/ Và chúng tôi là những trợ uý và BTV/QG, luôn yêu mến các bạn và cố gắng tìm mọi cách, giúp các bạn thăng tiến.

Nhưng HĐĐ của các bạn có khá hơn và Dòng PSTT có mạnh lên hay không còn tuỳ thuộc vào nhiệt huyết của chính các bạn đó. Nếu các bạn muốn cho HĐĐ đổi thay cách nhanh chóng, cả số lượng lẫn phẩm chất, thì các bạn hãy thay đổi chính mình trước! Đừng để cho những hình ảnh đẹp mà người khác có được về các bạn bị tan thành mây khói…

Sau bài học chủ đề có thánh lễ dành riêng cho GTPS và có nghi thức tuyên hứa cho 41 bạn trẻ… Riêng với các bạn tuyên hứa hôm nay, tôi mượn câu ngạn ngữ Trung Quốc để nói với các bạn ấy rằng: “Nghe rồi sẽ quen, nhìn rồi sẽ nhớ, nhưng chỉ có làm là sẽ hiểu”. Mà một khi các bạn đã hiểu, các bạn sẽ yêu mến. Vì “Vô tri bất mộ” mà! Nghĩa là chỉ khi nào sống những điều mà các bạn công khai bày tỏ hôm nay, các bạn mới hiểu được ý nghĩa của con đường ơn gọi các bạn đang đi và yêu mến tinh thần Phan sinh mà các bạn đang theo đuổi.

5/ Lửa trại: Mặc dầu trời đã tối đen như mực, do lễ của Giáo xứ, mưa ngoài trời còn rả rích nhưng không cản được lòng ham muốn của các bạn là được đứng vòng quanh bếp lửa hồng. Sau nghi thức gọi lửa của anh Công Trung, uỷ viên sinh hoạt, tôi đã châm lửa. Lửa toả sáng cả một bầu trời đêm, còn các bạn thì hát vang: “…Giang tay nhau đứng vòng quanh bếp hồng… Anh em ta đùa vui ca hát, hát cho đời vui vui thật vui”. Đúng là vui thật và cũng linh thiêng thật. Ngọn lửa bốc càng cao thì nhiệt khí của các bạn càng đầy... Lại một lần nữa trong đêm đen mịt mù, chỉ một bếp lửa đã qui tụ được các bạn trẻ…

Tôi nghĩ ngay đến vai trò Chúa Thánh Thần. Hôm nay, Thánh Thần qui tụ các bạn lại với nhau, cũng chính Ngài đốt lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng trong lòng các bạn. Có lẽ mỗi người có một cảm nghĩ khác nhau về Chúa Thánh Thần, nhưng trong Ngài, ai nấy đều nhận được sức mạnh và hơi ấm như nguồn động lực thúc đẩy các bạn trẻ tiến lên phía trước và là sức bật nâng các bạn lên cao… Như chiều lòng các bạn trẻ, cơn mưa im bặt từ lúc nào ấy!… Đúng là, chị nước không thể dập tắt được tình yêu và khí thế của người trẻ.

6/ Trò chơi ngoài biển: Bước sang ngày mới, lúc bình minh ló dạng, tất cả các bạn đã hướng về biển Cam Bình. Đến biển, mặc dầu rất muốn tắm, nhưng những trò chơi trên bờ không thể làm các bạn lờ đi được… Nếu hôm qua, 100% bạn trẻ tham gia trò chơi lớn, thì hôm nay 100% ấy cũng bị các trò chơi trên bãi biển cuốn vào, như ngọn sóng vút cao, đổ ào vào bờ cát…

Những bài hát, những tràng pháo tay giòn tan cùng với những màn trò chơi thử thách lòng kiên nhẫn và sự dẻo dai của các bạn lần lượt diễn ra trong bầu khí sôi động. Sau những trò chơi trên cạn, thì giờ đây các bạn được tự do bơi lội. Như cá gặp nước, các bạn trẻ được tự do vùng vẫy trong đại dương bao la, huyền diệu…

Điều mà bản thân tôi cảm nhận sâu xa nhất là những ngày Trại Vui Tiến 18 năm nay được Chúa chúc lành cách đặc biệt. Các giờ sinh hoạt với những trò chơi ngoài trời chính thức, dường như Chúa mủi lòng với các bạn trẻ thì phải, nên không mưa. Ngược lại, các giờ sinh hoạt trong nhà, như học tập, thánh lễ và trong đêm sau lửa trại thì mưa mỗi lúc một nặng hạt, rõ to.

Nhất là khi những ngày Hội trại được khép lại với lời dặn dò của cha trợ uý, mây đen lại giăng kín cả bầu trời. Và khi mọi người đã lên xe thì trời mưa tầm tã, những cơn mưa dai dẵng tưởng chừng như kéo dài đến vô tận… 23h00, mọi người ai nấy về đến nhà bình yên. Tạ ơn Chúa hết lòng.

Xin anh chị em tiếp tục nguyện cầu Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ các bạn GTPS, để họ có thể nói được với Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống rằng: “Này con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9b). Và điều này, có lẽ cũng rất cần tất cả chúng ta đáp trả với Chúa, với Giáo hội, với Dòng và với anh chị em mình trong từng cảnh huống của cuộc đời.



Lm. Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM



Bài liên quan:
Sinh viên công giáo tại Vinh khai giảng năm học mới 2013-2014: Chặng đường mới... [02.10.2013]
Sinh viên, nói dối và 'tình yêu một nửa' [01.10.2013]
Giới trẻ giáo xứ Xã Đoài tĩnh tâm tại Trại Gáo [07.09.2012]
Thông báo của Ban điều hành Giới trẻ Vinh tại Sài Gòn [06.12.2007]
Đêm chia sẻ “Hành Trình Đức Tin 1” cho Giới trẻ CGVN tại Perth, Tây Úc [24.10.2007]
Hội Ngộ Giới Trẻ CGVN Sydney tại Trung tâm Bringelly, Australia [18.10.2007]
ĐHY G. Pell đến với Giới trẻ CGVN Sydney tại Trung tâm Bringelly [04.10.2007]
Khoá huấn luyện giới trẻ Phan Sinh Miền Sài Gòn lần 4 tại Tây Ninh [01.10.2007]
350.000 bạn trẻ đã gặp ĐTC Beneđictô XVI [02.09.2007]
Cây Thánh Giá WYD và Ảnh Mẹ đến Hạt 'Tây Brisbane' [29.08.2007]


  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net