GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 33
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 033
 Lượt tr.cập 055485747
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo Há»™i Việt Nam 25.04.2024
Khoá huấn luyện giới trẻ Phan Sinh Miền Sài Gòn lần 4 tại Tây Ninh
01.10.2007

PHONG CỐC -- Kể từ ngày 25/05/2005, khi được Tỉnh Dòng giao cho nhiệm vụ Trợ úy GTPS Miền Sài Gòn, điều làm tôi bận tâm và thao thức nhất là giúp huấn luyện các bạn GTPS đi vào chiều sâu. Một mặt, mình nghĩ rằng GTPS không như bao đoàn thể khác, đành rằng vẫn có sinh hoạt và học hành, nhưng nếu hướng các bạn đi vào chiều sâu, thì việc huấn luyện có tác dụng lớn. Mặt khác, nhu cầu chia sẻ cho nhau và với nhau của các bạn trẻ ngày một cao, và vì thế những khoá huấn luyện ngắn ngày đối với các bạn là điều cần thiết.

Từ những suy nghĩ đó, các khoá huấn luyện cho các bạn được tổ chức. Mỗi khoá học có một chủ đề riêng, địa điểm và hình thức cũng khác nhau. Cái chính là làm cho mới hơn và phong phú hơn, phù hợp với tâm thức của người trẻ. Đến nay, chúng tôi đã tổ chức được 4 khoá.

Khoá I: Tổ chức tại Gx. Xuyên Mộc, ngày 3-4/12/2005, với chủ đề: “Khơi bừng lửa Thánh Linh”. Với chủ đề này nhằm giúp các bạn xác định lại những đặc nét của GTPS, hay còn gọi là tinh thần của GTPS, đó là: Đơn sơ, vui tươi, nghèo khó, bác ái, huynh đệ và hăng say phục vụ. Con đường ơn gọi Phan sinh đối với GTPS là thế. Biết là một chuyện, nhưng ra sức sống những điều đã biết lại là chuyện khác. Biết được những đặc nét của GTPS là điều cần thiết, nhưng để biến cái hiểu biết thành lẽ sống lại là điều quan trọng, điều sống còn. Và để có thể sống được những đặc nét trên, đòi hỏi các bạn phải noi gương Đức Giêsu (x. Mt 11,29), thật sự khiêm tốn trong mọi chiều kích của cuộc sống.

Khoá II: Tổ chức tại Gx. Cần Giờ, ngày 27-28/05/2006, với chủ đề: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì”?. Với chủ đề này, nhằm giúp các bạn đặt mọi lời nói và hành động của mình dưới tác động của Lời Chúa, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Chúng tôi đã khai triển chủ đề này với ba khía cạnh: Nhân bản, cách lãnh đạo và năng động nhóm. Dù ở khía cạnh nào đi nữa, thì Lời Chúa luôn được lấy làm điểm tựa. Và cụ thể hơn, tôi đưa ra cho các bạn hai nhân vật nổi bật về lãnh đạo: Môsê và Đức Giêsu. Các Ngài là những người luôn quan tâm đến người khác và đồng hành với họ trên mọi nẻo đường. Điều tôi nhắn gởi các bạn, là hãy luôn nói với Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì”? để được soi sáng và hướng dẫn…

Khoá III: Tổ chức tại Cộng đoàn Sông Bé thuộc Dòng Phanxicô Việt Nam, ngày 30-31/12/2006 với chủ đề: “Xin cho họ được hoàn toàn hiệp nhất”. Với chủ đề này, nhằm giúp các bạn ý thức hơn việc sống ơn gọi nên thánh là của mỗi người (x. Mt 5,48; LG 11,3 & 40,2), biết yêu mến Giáo hội và liên đới mật thiết với Đại gia đình Phan sinh. Nên thánh là gì? Là sống trọn vẹn và triệt để các giới răn, nhất là giới răn yêu thương; Là chu toàn các bổn phận của mình đối với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân; Là nên giống Đức Giêsu trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Những lãnh vực nên thánh: Đời sống cá nhân, trong gia đình và trong xã hội, nghề nghiệp, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất (x. Lc 16,17// Mt 24,45; Lc 12,42; 16,11-12).

Khoá IV: Tổ chức tại Gx. Phong Cốc, ngày 22-23/9/2007, với chủ đề: “Hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn”. Nhân đọc bản tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 14/9/2007: Mở rộng đường là cần thiết, của tác giả Sĩ Công. Tác giả nhận định: “Thực tế đã cho thấy tác dụng của việc mở rộng đường sá tại nhiều điểm đen kẹt xe trước đây... vốn là những con đường thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng, nhưng tất cả đã được giải quyết cơ bản khi những con đường đó được mở rộng! Do vậy, việc mở rộng đường theo tôi vẫn là việc cực kỳ cần thiết…”.

Nếu việc mở rộng đường để giảm bớt vấn đề ách tắc giao thông là điều cần thiết, thì việc mở rộng lòng ra với Chúa, với tha nhân lại là điều tối cần thiết đối với một người GTPS. Hiện tượng là có một số bạn tuy sinh hoạt lâu năm trong HĐĐ, nhưng còn giữ kẽ, không chịu chia sẻ cho nhau một cách chân thành; Có lắm điều muốn nói, nhưng sợ mất lòng; Có những vấn đề muốn bày tỏ, nhưng còn ngại ngùng không dám… Từ đó, khiến họ suy nghĩ lung tung và đôi khi muốn nổi khùng vì những chuyện không đâu! Vì thế, mở rộng cánh cửa tâm hồn là phương thế gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau, làm thắm đượm tình hiệp thông và góp phần vào việc tích cực xây dựng HĐĐ vững mạnh. Đấy là điều chúng tôi nhấn mạnh và khai triển hầu giúp các bạn GTPS.

Kính thưa anh chị em xa gần,

Mỗi khoá huấn luyện GTPS Miền Sài Gòn được diễn ra trong sự chờ đợi và háo hức của các bạn trẻ. Con số tham dự ngày một gia tăng. Ngoài những mục tiêu trên, khoá huấn luyện tuần tự được diễn ra còn nhằm giúp các bạn có dịp gặp gỡ nhau, ngồi lại để hàn huyên tâm sự với nhau và chia sẻ cho nhau những gì cần sẻ chia; nghĩa là để bàn những câu chuyện của chúng mình… Như anh chị em biết đó, giới trẻ là những người còn lệ thuộc vào gia đình. Đa số các bạn đều là những người còn đi học, rất ít người trong số các bạn đã có việc làm, có đồng lương nhất định, nên việc tổ chức như thế này rất cần sự giúp đỡ của người khác. GTPS cũng không đi ra ngoài quy luật đó. Rất may cho các bạn còn có một bạn Cựu GTPS hiện đang định cư ở Mỹ, đó là Chị Tường Thuý giúp đỡ, nên các bạn có điều kiện hầu tổ chức khoá huấn luyện như thế.

Riêng khoá huấn luyện thứ 4 này thấy có những nét đặc biệt: Khởi đầu cho ngày huấn luyện có sự hiện diện của Cha chánh xứ và bài hát ‘Cảm tạ Ngài’ được cất lên:

“1/ Cùng về đây ta vui ca hát, tình thân ái trao nhau nụ cười. Từ muôn phương anh em nối kết sống một đời mãi mãi yêu thương.

2/ Về nơi đây trao nhau câu hát, tình hiệp nhất yêu thương tuyệt vời. Về cùng nhau chung tay xây đắp. Thế giới này xanh mãi yêu thương…”. Bài hát và vũ điệu kèm theo thật vui nhộn và hoành tráng, cha con cùng múa nhảy thật vui tươi và sống động.

Xin được nói đôi điều về người cha kính yêu: Giuse Vũ Hùng Sơn, chánh xứ Phong Cốc, Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường là một người rất yêu mến các đoàn thể nhất là PSTT và GTPS. Vì thế, khi báo tin với Cha là chúng con muốn tổ chức khoá huấn luyện, ngài không những mong chờ từng ngày, mà còn chuẩn bị mọi thứ cho GTPS. Âm thanh và ánh sáng cho đêm văn nghệ lửa trại, cũng được Cha chuẩn bị chu đáo. Nơi ăn chốn ở không thể tốt và tiện nghi hơn được, mặc dầu theo ngài vẫn chưa bằng lòng với những gì hiện có. Bên cạnh đó, các anh chị Phan Sinh Tại Thế, và các bạn GTPS chủ nhà là những thành viên cộng tác với Cha xứ đã chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng chờ đón các bạn trẻ về tham dự.

Về phía các bạn GTPS, có điều làm cho tôi hơi ngạc nhiên, năm nay đã tính mở rộng thành viên tham dự, nhưng con số không đông như dự tính. Nhất là các bạn GTPS thuộc vùng Tây Ninh. Chỉ có 75 bạn tham gia. Đó là một điều đáng tiếc! Tuy nhiên, chương trình sinh hoạt vẫn không vì thế mà rút ngắn hay giảm bớt phần học tập. Trái lại, khoá huấn luyện này có hai bài học và các bạn phải làm việc chung với nhau nhiều hơn. Vì “Đến với nhau là một khởi đầu; ở lại với nhau là một tiến bộ; làm việc chung với nhau là một thành công” (Henry Ford). Tôi cũng nói với các bạn rằng: Để có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho khoá huấn luyện này, điều cần thiết là các bạn biết chia sẻ thật tình với nhau và phải biết làm việc chung với nhau cách tích cực. Vì: “Niềm vui sẽ nhân lên gấp đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa, nếu ta biết chia sẻ cho nhau cách chân thành” (Vô Danh).

Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện để thấy lợi ích của việc chia sẻ cho nhau: Có một chị kia ngày nọ đến và chia sẻ với tôi về chuyện chị ta đang bị khủng hoảng về chuyện Nàng Dâu với Mẹ Chồng, người mà chị ta gọi là Mẹ Chằng. Chuyện rất dài, tôi phải ngồi nghe chị ta nói gần 2 giờ. Cuối cùng, tôi kết luận bằng một câu chuyện về một người bạn. Bạn tôi cũng đang sống cùng mẹ chồng, đến nay đã là 14 năm, hai thế hệ khác nhau về tuổi tác thì khó mà tránh khỏi những xích mích va chạm, nhưng cô ấy đã cố gắng vượt qua tất cả bằng chính tình cảm chân thành và tấm lòng của một người con gái. Cho đến nay gia đình bạn tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Hàng xóm láng giềng không ai nghĩ là bạn tôi đang sống với bố mẹ chồng. Bố chồng cô ấy đã mất, chỉ còn lại mẹ chồng đang sống chung với hai vợ chồng...

Đã có lần tôi hỏi: Bí quyết nào mà bạn sống trên thuận dưới hoà thế? Bạn ấy trả lời: “Để có được gia đình yên ấm, em chẳng có bí quyết gì cả, chỉ có một điều là luôn tự nói với bản thân rằng: Hãy cư xử với bố mẹ, với chồng thật tốt, thật rộng lượng, trước khi nhận lại tình cảm của mọi người”. Chị kia nghe rất chăm chú! Trước khi chào tôi ra về, tôi hứa sẽ cầu nguyện nhiều cho chị, và cũng rất mong chị sẽ tìm cho mình một cách ứng xử tốt nhất để luôn hoà thuận với mọi thành viên trong gia đình, nhất là với mẹ chồng. Nghĩa là từ hôm nay, chị thử mở rộng tấm lòng hơn với mọi người thử xem! Kết quả thật bất ngờ…

Như anh chị em biết, hiện nay nhiều người trong chúng ta đang rất hời hợt về việc mở rộng lòng ra với tha nhân và nhất là với Chúa. Họ thường nói cho nhau nghe về những gì họ làm, còn những gì họ đang nghĩ về thì rất ít và những dự tính trong tương lai lại càng ít chia sẻ hơn. Đó là một thực trạng thuộc lãnh vực đời sống hàng ngày. Ở lãnh vực thiêng liêng cũng không đi ra ngoài qui luật đó. Nếu không mở rộng lòng ra với Thiên Chúa, không dám chuyện trò với anh chị em, không bày tỏ cho nhau những nhu cầu cần thiết, sẽ nảy sinh tình trạng:

- Thiếu hiểu biết và yêu mến nhau: Vì không hiểu biết nhau, nên yêu mến nhau sơ sài, được chăng hay chớ, như nhựa mất hết tính keo sơn của nó… Sống gần nhau mà như hai người xa lạ. Chúng ta được mời gọi phải yêu thương nhau, nhưng kỳ thực chẳng ra gì trong tương quan yêu thương. Không biết nhau, không yêu mến nhau, thì làm sao có thể vác gánh nặng cho nhau, và như vậy sx khó mà chu toàn luật Đức Kitô được (x. Gl 6,2).

- Tình huynh đệ trong HĐĐ sẽ bị suy giảm: Vì không biết gì về đời sống của những người chung quanh mình, làm cho khoảng cách giữa mình với họ ngày một xa. Với lối sống kiểu “đèn nhà ai nấy rạng” thì quả thật là lạnh lùng. Việc thờ ơ và dửng dưng như thế, sẽ tạo nên sự cách biệt giữa người với người và nỗi cô đơn buồn chán nơi các thành viên ngày một gia tăng.

- Và thảm trạng là thiếu lửa nhiệt tình: Trong một HĐĐ, mà các thành viên không mấy gắn bó, thiếu cởi mở, hoặc không có điều kiện ngồi lại với nhau sẽ nảy sinh tình trạng mất lửa. Lửa nhiệt tình chỉ có được khi sự hiệp thông, gắn bó giữa các thành viên với nhau một cách sâu xa và tha thiết. Từ đó, có sức hấp dẫn người khác đến với mình. Vì thiếu hiệp thông, chia sẻ thật tình nên nhiều người thay vì ở lại với HĐĐ, họ đi tìm một đoàn thể khác là điều không mấy khó hiểu.

Kính thưa anh chị em và các bạn,

Trên đây là những chia sẻ và những cảm nhận về những khoá huấn luyện GTPS đã qua, nhất là khoá 4 được tổ chức tại Gx. Phong Cốc, Tây Ninh vừa rồi. Những thao thức của bản thân với sự cộng góp của nhiều người, dẫu còn nhỏ nhưng thiết nghĩ đã để lại trong lòng các bạn GTPS Miền Sài Gòn những dư âm không nhỏ chút nào, hầu xung vào hành trang phục vụ của các bạn ngày một tốt hơn.

Điều mà tôi khuyến khích các bạn GTPS cần làm, là đừng ngại sống những gì mình xác tín; đừng lo sợ, nhưng dám ước mơ; đừng thờ ơ, nhưng hãy vào cuộc. Bởi vì, những đóng góp của chúng ta tuy nhỏ so với những gì do cha anh đã từng làm, nhưng trước mặt Thiên Chúa, nó đều có ý nghĩa rất lớn. Quả thực, “Một chút những viên đá có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt tới ngàn dặm. Một chút hành động của tình yêu và lòng tử tế, có thể làm cho thế giới có những nụ cười tươi thắm nhất. Một chút lời an ủi ân cần có thể làm dịu bớt những thương đau to tát. Một chút vòng tay ôm siết, có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến nhỏ, có thể làm cho bóng đêm biến mất. Một chút ký ức và kỷ niệm có thể hữu ích cho những năm tháng sau này. Một chút những giấc mơ, có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng, có thể mang đến những thành công” (Chicken Soup).

Đó là những cái nhỏ bé, có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho bao cuộc sống trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bạn nhé. Đức Giêsu đã từng nói với chúng ta: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” mà!

Để kết thúc khoá huấn luyện ngắn ngày, Cha chánh xứ một lần nữa ra chào đón và nhắn nhủ các bạn GTPS. “Cha cầu chúc các con, biết noi gương Đức Giêsu, người Thầy lý tưởng của mỗi người, mà Cha thánh Phanxicô Átsidi, tổ phụ của các con đã hết lòng yêu mến. Như “Đức Giêsu ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến” (Lc 2,52), Cha cũng cầu chúc cho các con như vậy”. Điều làm chúng tôi ngậm ngùi là Cha chánh xứ xúc động! Không biết ngài xúc động vì lý do gì, nhưng có điều chúng tôi nhận thấy, mặc dầu bầu khí sôi động của người trẻ làm cho không khí trong khuôn viên nhà xứ ồn ào, nhưng rồi niềm hạnh phúc trong Cha cứ dâng trào lên mãi. Và có thể, ngài chưa muốn chúng tôi rời xa ngài. Phút cảm động ấy còn nói lên tình thân thương mà người cha đã dành đoàn con là điều mà các bạn trẻ xa gần vẫn hoài mãi nhớ. Để xoá tan bầu khí đượm buồn của phút chia tay ấy, một lần nữa tôi tha thiết mời gọi các bạn GTPS Miền Sài Gòn đang có mặt: “Hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn ra với Chúa, với nhau và với mọi người, các bạn sẽ khám phá những điều huyền diệu và dễ thương”.

Cuối cùng, để kết thúc khoá huấn luyện này, sau phép lành của Cha chánh xứ, bài hát ‘Cảm tạ Ngài’ một lần nữa lại được vang lên: “1/ Cùng về đây ta vui ca hát, tình thân ái trao nhau nụ cười. Từ muôn phương anh em nối kết. Sống một đời mãi mãi yêu thương. Hãy cảm tạ Ngài cho con họp mặt, hãy cảm tạ Ngài cho con ngày vui. 2/ Về nơi đây trao nhau câu hát, tình hiệp nhất yêu thương tuyệt vời. Về cùng nhau chung tay xây đắp. Thế giới này xanh mãi yêu thương. Hãy cảm tạ Ngài cho con họp mặt, hãy cảm tạ Ngài cho con ngày vui. Một ngày thật vui ”. “Quả đúng như vậy”, đó là lời nhận xét của nhiều bạn GTPS tham dự khoá huấn luyện này.



Lm. Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM



Bài liên quan:
Sinh viên công giáo tại Vinh khai giảng năm học mới 2013-2014: Chặng đường mới... [02.10.2013]
Sinh viên, nói dối và 'tình yêu một nửa' [01.10.2013]
Giới trẻ giáo xứ Xã Đoài tĩnh tâm tại Trại Gáo [07.09.2012]
Thông báo của Ban điều hành Giới trẻ Vinh tại Sài Gòn [06.12.2007]
Đêm chia sẻ “Hành Trình Đức Tin 1” cho Giới trẻ CGVN tại Perth, Tây Úc [24.10.2007]
Hội Ngộ Giới Trẻ CGVN Sydney tại Trung tâm Bringelly, Australia [18.10.2007]
ĐHY G. Pell đến với Giới trẻ CGVN Sydney tại Trung tâm Bringelly [04.10.2007]
350.000 bạn trẻ đã gặp ĐTC Beneđictô XVI [02.09.2007]
Cây Thánh Giá WYD và Ảnh Mẹ đến Hạt 'Tây Brisbane' [29.08.2007]
Đại hội giới trẻ tại Ukraine, một Giáo Hội theo nghi lễ Đông Phương [29.08.2007]


  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net