Hành trình mục vụ cuối tuần của Đức Cha Phêrô
23.04.2018
Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8). Tình yêu của Chúa luôn dành cho hết mọi người. Chúa không phân loại hạng người. Chúa không kỳ thị bất cứ ai. Chúa luôn thi ân cho kẻ lành người dữ. Chúa luôn chúc phúc cho tất cả mọi người. Như vậy, Tuần chầu lượt là cơ hội quý báu để mỗi người chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể. Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa sẽ chữa lành các tâm hồn tội lỗi, bất toại và con tim chai đá của mỗi người. Để từ đó, chúng ta được sống liên kết mật thiết với Chúa và tha nhân.
Tại giáo xứ Cầu Rầm
Vào sáng thứ sáu ngày 20/4/2018, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đã viếng
thăm và chủ tế thánh lễ khai mạc Tuần chầu lượt giáo xứ. Đồng tế và hiệp dâng
thánh lễ có 33 Linh mục trong và ngoài giáo hạt Cầu Rầm, cùng đông đảo cộng
đoàn phụng vụ.
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha quảng diễn cho cộng đoàn hiểu rõ về Trái
tim của Chúa Giêsu. Trái tim Chúa Giêsu có ba đặc điểm chính đó là: Trái tim yêu thương; Trái tim tha thứ; Trái
tim rộng mở. Trong Tuần chầu lượt, giáo xứ được mời gọi nhìn lên Trái tim
Chúa Giêsu. Đồng thời, các trái tim của giáo xứ Cầu Rầm cần được được liên kết
mật thiết với Trái tim của Chúa Giêsu. Đức cha cũng cầu chúc cho cộng đoàn
phụng vụ luôn có: “Trái tim đủ nhỏ để ở
trong Trái tim Chúa Giêsu và có trái tim đủ lớn để không loại trừ ai ra khỏi
trái tim mình”.
Giáo xứ Cầu Rầm tọa lạc tại khối 6A, phường Cửa Nam, thành phố Vinh,
cách Tòa Giám Mục Xã Đoài 18km về hướng nam. Giáo xứ Cầu Rầm có hơn 6.000 giáo
dân, linh mục quản xứ hiện nay là Cha Giuse Nguyễn Công Bắc. Trải qua hơn 120
năm hình thành và phát triển, Cầu Rầm luôn vươn mình đứng vững trước mọi biến
cổ và thử thách của thời cuộc. Với giáo xứ có bề dày lịch sử, hy vọng Cầu Rầm
sẽ tiếp nối truyền thống và xứng danh là một trong những cái nôi được gieo
trồng hạt giống Tin Mừng trên vùng đất Nghệ-Tĩnh-Bình. 


Tại giáo xứ Tân Sơn
Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, lời chào của sứ thần Gáp-ri-en đã đi vào
lòng người và từ đó có biết bao lời kinh cầu dâng lên để ca tụng Mẹ khiết
trinh. Một lời xin vâng Mẹ đồng công cứu chuộc. Một lời xin vâng Mẹ thành nguồn
ân phúc dư đầy trải rộng xuống trần gian cho nhân loại. Trước những buồn vui
của cuộc đời, đặc biệt trong Tuần đại phúc, giáo xứ Tân Sơn đã tìm đến với Mẹ
để tâm hồn được tắm mát trong tình yêu và ân sủng vì: “Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương gắn kết trọn vẹn với Thánh Thể Chúa”.
Sáng ngày 21/4/2018, Đức giám mục Phêrô đã viếng thăm và dâng thánh lễ
kính Đức Trinh Nữ Maria trong Tuần đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể giáo xứ Tân Sơn.
Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt Can Lộc.
Giảng trong thánh lễ, Đức Cha đã cho cộng đoàn hiểu rõ ba nhân đức của
Đức Trinh Nữ Maria là khiêm tốn, vâng phục và chịu thương chịu khó. Đồng thời,
Đức cha cũng mời gọi mời gọi cộng đoàn tham dự noi gương Đức Trinh Nữ Maria qua
3 chữ “T”: “Tin tưởng vào Chúa; Thông
hiệp với Chúa; Thực hành Lời Chúa. Bởi Mẹ chính là mẫu gương tuyệt hảo về sự
gắn kết trọn vẹn với Thiên Chúa trong việc thực hiện công trình cứu chuộc, và
chính nhờ công nghiệp của Mẹ đã mở đường cho con cái nhân loại kín múc nguồn ơn
cứu độ trong Đức Kitô”. 


Xem thêm hình
ảnh
Tại giáo xứ Văn Hạnh
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa/Tung hô người là núi đá bảo vệ ta/Vào
trước thánh nhan dâng lời cám tạ/Cùng dâng lên theo điệu hát cung đàn. Vào Chúa
nhật IV Phục Sinh (22/4/2018), cũng là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, cộng đoàn
giáo xứ Văn Hạnh được sống trong những ngày hồng phúc của Tuần đền tạ Chúa
Giêsu Thánh Thể thay cho toàn thể giáo phận. Niềm vui tuần chầu của giáo xứ như
được nhân lên gấp bội khi được quý Đức Cha, cha Tổng đại diện, quý cha giáo
cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt Văn Hạnh đến viếng thăm và dâng thánh lễ
cầu nguyện cho giáo xứ.
Đến với giáo xứ Văn Hạnh trong ngày cao điểm Tuần chầu lượt, hẳn ai cũng
cảm nghiệm được lòng đạo đức và tình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể của cộng đoàn
nơi đây, bên trong ngôi thánh đường rộng lớn, tráng lệ và bên ngoài khuôn viên
giáo xứ được phủ kín bởi đông đảo các tín hữu tới tham dự.
Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ đoạn Tin mừng (Ga 10, 11-18), nếu ai đã từng đi ngang qua những miền đất của
người du mục, mới hiểu được mối tương quan mật thiết giữa người mục tử và đoàn
chiên của mình là thế nào?. Từ hình ảnh hết sức
thực tế đó, Chúa Giêsu đã tự ví mình như Đấng chăn chiên nhân lành, sẵn sàng
sống chết để bảo vệ đoàn chiên. Người không chỉ chăm bẵm cho đàn chiên của mình
được ăn no nê, nhưng còn lo lắng cho chúng được sống một cách dồi dào và sung
mãn, như chính Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến để cho chiên được sống và
sống dồi dào.
Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn
chiên” (Ga 10,10-11). 




Pet. Duy Lượng
|