Thánh Vịnh cầu nguyện hôm nay là bài ca tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã thương ban cho ta Đức Tin.
Đức Tin dẫn ta “đi trong miền đất của nhân sinh”, tức là miền đất của sự sống đời đời.
Đức Tin giúp ta hiểu được giá trị thật của những đau khổ ở đời này. Tột cùng chính là sự chết, nhưng Đức Tin cũng hé mở cho ta thấy “trước mặt Thiên Chúa thật là quí hóa cái chết của những bậc thánh nhân”, những người chết trong ân sủng Chúa.
Đức Tin cho ta cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội: bí tích bẻ gẫy xiềng xích tội lỗi, cất nhắc ta từ thân phận tôi tớ lên hàng con cái Thiên Chúa. Vì thế xin dâng lên Ngài muôn lời tôn vinh.
Đức Tin cho ta nối kết với anh chị em trong cộng đoàn dân Chúa, bảo ban nhau “giữ trọn lời khấn xin” trong ngày rửa tội, tức là ngày lãnh nhận Đức Tin. Mỗi cộng đoàn dân Chúa xem như một Giêrusalem nhỏ của Nước Chúa ở trần gian này.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn Bạn có thể download files trong diễn đàn