GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055780885
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 07.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - TRẺ EM HƯ TẠI AI?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 04.11.2008    Tiêu đề: TRẺ EM HƯ TẠI AI? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Thông thường giới nhân vân dùng số tuổi mà gọi “trẻ con, thiếu niên, thanh niên, người có tuổi.v.v…” điều nầy lấy cái chung nhận xét quả có cái đúng, nhưng nghiên cứu sâu sát về tâm lý thì lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi là thời kỳ “nhận” không suy tính, phản biện. Lứa tuổi từ 9 đến 13 tuổi nhiều lưỡng lự, tức không chỉ “nhận” mà có suy nghĩ.
Đọc bài “Đừng để trẻ em hận thù” của tác giả Hà Thanh Mai, tôi có nhận định, là “tiếng báo động”? không phải! Là “tiếng kêu van”? không phải! Mà là tiếng “thét” cực kỳ phản uất phát ra từ hơi thở cuối cùng của những ai quan tâm đạo đức làm người.
Với thân phận may mắn là Con Thiên Chúa, chúng ta học, chúng ta vững tin và làm theo những điều Ngôi Lời phán dạy. Chúng ta hảnh diện được noi gương cách sống của Mẹ Maria, gia đình Thánh Gia Nazaret, chúng ta đã làm được gì cho xã hội ở thế kỷ thứ III này.
Nhìn thẳng bối cảnh xã hội hôm nay, hầu như người ta thay đổi hoàn toàn cách đối nhân xử thế, cách giải quyết vấn đề không nằm trong quan niệm đạo đức cũ, nhưng vẫn có người hùa theo hoặc vì đặc lợi hay thơ ngây, phát sinh nhiều trớ trêu :
- Đứa bé 10 tuồi, bị mẹ mắng, chạy ra đường la lên :“ông bà cô bác ơi, Cô Giáo đánh con…”!!! (Mẹ Bé làm giáo viên).
- Đứa bé 11 tuổi, bị Ba đánh, chạy ra đường la lên : “Bớ người ta, bớ người ta, Công An đánh tôi…” (Ba Bé làm Công An).
- Bé 8 tuổi, cầm gáo dừa cọ xuống nền gạch, Ba bé hỏi : Con làm gì đó? Bé : Con làm sẵn cái nầy đến lúc Ba già như Bà Nội thì lấy đó đựng cơm cho Ba ăn để không bị bể…!!! (Vì Ba của Bé dùng tô, chén bằng “mủ” cho Bà).
- Bé 7 tuổi nói : Ba là thằng khốn nạn, thằng điểu cáng, gian xảo, luu manh…!!! (do mẹ Bé thường ngày chưởi Ba Bé như vậy).
- Bé 12 tuổi nói với Ba : Ba ơi! Bà Nội nhiều tiền lắm. Ba Bé : Sao con biết? Bé : Bà Nội cất tiền chỗ nào con thấy hết. Ba Bé : Thế con có lấy tiền của Bà không? Bé : được lấy tiền của Nội hả Ba? Ba Bé : Mầy ngu quá sao lại không được!!! (thế đấy)
- ….. còn nhiều, rất nhiều tình huống như thế xảy ra hằng ngày trong mọi lãnh vực, cấp dưới lừa dối cấp trên, cấp trên tự ra nguyên tắc…
Trẻ con, tự bẩm sinh trong trắng “Nhơn chi sơ tính bổn thiện” bởi người lớn làm gương xấu gây ấn tượng cho trẻ.
Cách riêng, Ki-tô Hữu chúng ta, triệt để đem tình yêu Thiên Chúa rao giảng cho mọi người bằng cách sống đạo chân thật, chắc chắn thế hệ mai sau sẽ có đạo đức của Đức Ki-tô. Ngược lại, hành đạo của chúng ta chỉ là ở trong “vỏ óc sên”.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 18.11.2008    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi năm nay vừa học xong 12, 18 tuổi
là một người đang là vị tuổi thành niên...
Tôi nghĩ trẻ em hư là tại môi trường sống
Cụ thể hơn là tại CHA MẸ
Tôi nghĩ cha mẹ nên có cách đối xử, dạy dỗ con trẻ đúng cách.
Có những lúc nên im lặng bỏ qua chuyện
Có những lúc nên làm to chuyện, răn đe
Nói tóm lại là phải biết sử dụng CƯƠNG NHU đúng cách
Nhất là phải noi gương cho con trẻ
Và phải tôn trọng quyết định, ý kiến, phải thể hiện ra bên ngoài sự quan tam của mình cho con cái biết...
Tôi nghĩ vậy

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 18.11.2008    Tiêu đề: re: TRẺ EM HƯ TẠI AI? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn trẻ HIẾU 16 thương,

Suy nghĩ của Bạn rất là tích cực, vỉ trẻ em hiện nay đối mặt với xã hội nhiều giờ hơn là ở gia đình. Con cái trong nhà thì dạ dạ vâng vâng, ra đường nhiễm thói hư tật xấu chưởi thề nói tục, du côn du đảng...thế là "Trẻ" hư là do xã hội rồi?
Nhưng truy nguyên rốt ráo, khởi sự thì cũng bởi có những gia đình do sinh đẻ theo kế hoạch, do giàu có, do có quyền lực, kém tác phong, đạo dức, cưng chìu con cái, dần lan ra xã hội, theo đó Xã hội tự nó không bại hoại. Chúng ta luôn nằm lòng câu châm ngôn : "Gia đình là nền tảng của xã hội".

Bạn có đồng ý không? Chúc Bạn sức khỏe.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 11.12.2008    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gia đình là môi trường đầu tiên của trẻ
Tôi cũng chỉ là thanh niên- cũng là đối tượng của vấn đề này-Trẻ Em- Vâng tôi cũng là trẻ em, và tôi nói những gì tôi nghĩ, tôi muốn và tôi đang thiếu.
-Cha mẹ cần quan tâm đúng mực
-Cha mẹ cần phải theo dõi con cái, chứ ko thể tin tưởng gì ở con mình, cho dù ở nhà nó có ngoan thế nào...đi nữa
-Cần thể hiện tình yêu thương, và sự quan tâm( cả Bố lẫn Mẹ), Điều cần nhấn mạnh ở đây là "thể hiện"- Các vị hiểu chứ
-Khi các con đã lâm vào tệ nạn thường thì các bà mẹ, ông bố thường nói rằng: con có biết mẹ đau lòng, con có biết bố đứt ruột đứt gan...---> Các vị đã dùng những từ đó vô ích, bởi vì lúc đó những câu nói đó ko thấm thía, hay ảnh hướng j` đến nó... Trong đầu nó chỉ có 1 câu là: Sao Nói Nhiều Thế !!!

Các bạn nói thế có ích gì không???
Thay vào đó các bạn hay yêu thương và THỂ HIỆN sự yêu thương với trẻ ngay từ bây giờ? Ngay từ lúc nó mới sinh ra. Để khi nó lớn lên, trước khi làm một việc gì sai trái trong đầu nó sẽ xuất hiện một câu: MÌNH LÀM THẾ NAY BỐ MẸ SẼ BUỒN...và dẫn tới một quyết định #

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net