Ngày tham gia: 26/02/2010 Bài gửi: 45 Số lần cám ơn: 3 Được cám ơn 26 lần trong 25 bài viết
gửi: 07.06.2010 Tiêu đề: Bài hát "Lời Cầu Cho Xứ Đạo " viết sa
Chắc mọi người ai cung biết bài hát " Lời Cầu Cho xứ Đạo " của Lm.Văn Chi rồi đúng không? Tôi thấy bài hát này rất hay , ý nghĩa và rất tâm tình. Nhưng lời bài hát tôi thấy có một vấn đề thắc mắc, có phải là tác giả đã viết sai hay không? Mong mọi người đóng góp ý kiến, đặc biệt là tác giả có thể nhận ra và sửa lại lời bài hát :
Trong bài hát có câu :"Mẹ thương xin ban nhiều ơn phước"
- Xét về mặt thần học thì chỉ có Thiên Chúa là Đấng có tất cả mới có để "ban nhiều ơn phước" - Còn Đức Mẹ, dù là Mẹ Thiên Chúa nhưng chỉ rất có thế lực mà cầu bầu cùng Chúa "ban nhiều ơn phước"
<POG>
Lời bài hát :http://www.catruong.com/baihat/ducme/NguyenCauChoGiaoXu_vc.pdf[/url]
Ngày tham gia: 13/11/2007 Bài gửi: 2466 Số lần cám ơn: 1 Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết
gửi: 07.06.2010 Tiêu đề:
Kính chào bạn Pet_pop,
Xin có lời "khen" Bạn rất tinh ý và nắm bắt giáo lý sâu sát.
Quả thật lời của bài thánh ca Bạn nêu lên một trăm phần trăm sai Thần học, điều này rất phổ biến ở những thập niên 60, 70, 8o thế kỷ XX. Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục đã có đưa ra danh sách những Thánh Ca dù đã Imprimatur sẽ không được phép hát trong phụng vụ nếu Tác giả không sửa lại "lời", chẳng hạn như bài : "Ngoài Mẹ ra" có câu <ngoài Mẹ ra nào con còn biết trông ai... > Bài "Trên con đường về quê" có câu <trên con đương về quê mà vắng bóng Me, con biết cậy nhờ ai, biết nương nhờ ai....> Bài "Thờ lạy Chúa" có câu <con thờ lạy Chúa Giê-su, đang ẩn trong hình bánh...> vân vân, nhiều bài thánh ca vướng mắc tình trạng tương tự.
Tác giả đa số đã sửa lại lời bài Thánh ca của mình, tuy nhiên rất có thể nhiều nơi không cập nhật hoặc miệng đã quen hát bài củ nên bất cập như vậy.
Có một cuộc tranh cải gay gắt giữa Quý Nhà Thần Học về một bài ca có câu " Ôi Cha, yêu con, thật hết tình, này Mình Máu Chúa nuôi hồn con thắm thiết tình..."
Tín lý Thần học :"Mình Máu Thánh Chúa là của Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Cha Ngôi thứ nhất không có..." Thế mà các Ca Đoàn thích dùng bài này hát phụng vụ nhất là vào Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa.
Vấn đề hát phụng vụ đúng sai năm trong quyền hạn của Cha Xứ mà không hệ lụy bởi Chỉ thị, Huấn thị, Sắc Lệnh nào...
Cũng không một ai có quyền sữa bài ca của người khác dù chỉ một chấm phết. Nhưng khi hát Ca trưởng có thể thay đổi gì đó nhằm mục đích thích họp trình độ Ca Đoàn. Điều này vô tội vạ.
Kính,
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn Bạn có thể download files trong diễn đàn