GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055525618
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 26.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Lời cầu xin khiêm tốn của má»™t linh mục

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những lời cầu nguyện trong thinh lặng 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 11.07.2009    Tiêu đề: Lời cầu xin khiêm tốn của má»™t linh mục Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MỘT LỜI CẦU XIN KHIÊM TỐN
(Một linh mục đã đọc mỗi ngày trong 30 năm liền.
Trong Lectures pour chaque jour de l’année p. 663)




Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang,
xin rộng ban cho con ân huệ này
là chỉ đau khổ
vì đã làm cho người khác đau khổ,
và chỉ vui mừng
vì đã giúp anh em con bớt cực khổ hơn :

Và để giúp anh em con bớt cực khổ hơn.

Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo
để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối
hoặc không người bênh đỡ
hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác.

Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng,
để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu
một điều người khác đã làm con phiền lòng.

Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ,
để con không trở nên gánh nặng
cho những người đang sống chung quanh con.

Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái,
để con luôn cởi mở
đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con.

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn,
để con không trở nên cứng cỏi
trước những lời chỉ trích,
trước những việc làm không ngay thẳng,
trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.

Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở,
để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi,
những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi.

Xin ban cho con một ý chí vững vàng,
để con mãi kiên tâm,
dầu có phải mỏi mệt, dầu có gặp thái độ vô ơn.

Xin ban cho con một ý chí dai bền,
để anh em con được hạnh phúc,
dầu họ có khuyết điểm, dầu họ có yếu đuối.

Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng,
để xung quanh con,
không có ai chán nản, không có ai ngã lòng.

Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ,
và khi phải phê phán,
thì luôn luôn khoan hậu, nhân từ.

Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu
mà có người đã nói về những ai vắng mặt,
và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó.

Và trên hết mọi sự,
xin Chúa dạy con biết để tai nghe,
biết đoán ý người khác,
biết tha thứ không ngừng.

Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó,
để anh em con bớt cực khổ vì con. A-men.



-----------------------------------------
Bản dịch của Lm. Nguyễn Ngọc Tỉnh
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 13.07.2009    Tiêu đề: Lời cầu nguyện của má»™t linh mục chiều Chúa nh Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời cầu nguyện
của một linh mục chiều Chúa nhật




Lạy Chúa, chiều nay một mình con trơ trụi. Những tiếng đồng hồ trong nhà thờ đã lịm tắt dần. Những người đi lễ chiều đã ra về hết rồi. Và con lủi thủi trở về nhà xứ, một thân một bóng.

Con đã gặp những người đi dạo phố về,
Con đã đi ngang qua rạp hát vừa lúc đám đông đổ xô ra.
Con đi dọc thềm quán cafe ở đó có nhiều người đi dạo,dáng vẻ mệt mỏi, đang gượng gạo kéo dài cuộc vui của ngày Chúa nhật.
Con đụng phải những đứa trẻ đang đi chơi trên vỉa hè.
Những đứa trẻ, lạy Chúa, những đứa trẻ của người khác, chứ không bao giờ là của con.

Lạy Chúa này con đây, một bóng một thân,
Yên lặng làm con ngạt thở.
Cô đơn làm con bực dọc.
Lạy Chúa, năm nay con được 35 tuổi...
với một thân thể như bao người khác,
với những bàn tay chắc chắn để làm việc,
với một quả tim được dành để yêu thương.
Nhưng con đã hiến dâng tất cả cho Chúa, vì thật ra Chúa đang cần những thứ đó. Con đã hiến dâng tất cả cho Chúa... Nhưng Chúa ơi, dâng như vậy thật là đau khổ.

Thật là đau khổ khi con phải dâng thân xác cho Chúa, vì thân xác đó cũng tận hiến cho một người khác.
Thật là đau khổ khi con phải yêu mọi người mà không giữ lại riêng ai.
Thật là đau khổ khi con bắt một bàn tay mà không được cầm giữ lại.
Thật là đau khổ khi con vừa gây được một tình cảm đã phải vội vàng dâng cho Chúa ngay.
Thật là đau khổ khi con không cho mình chút nào mà phải hoàn toàn sống vì tha nhân,
Thật là đau khổ khi con phải sống như những người khác, giữa những người khác mà phải là một người khác.
Thật là đau khổ khi con phải luôn luôn ban phát mà không được tìm cách nhận lãnh,
Thật là đau khổ khi con phải đến với những người khác mà chẳng hề có một ai tìm đến với con.
Thật là đau khổ khi con phải đớn đau vì tội lỗi tha nhân nhưng lại không có quyền từ chối nhận lãnh và gánh chịu chung.
Thật là đau khổ khi con biết những kín nhiệm mà không được thổ lộ cho ai.
Thật là đau khổ khi suốt đời con phải luôn luôn lôi kéo tha nhân mà không để một ai kéo lôi con, dù chỉ là trong chốc lát.
Thật là đau khổ, khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối còn chính mình lại không thể nương tựa vào một kẻ mạnh hơn.
Thật là đau khổ vì phải cô đơn cô đơn trước mặt mọi người, trước cái chết, trước tội lỗi.

++++++++++++++++++++


"Này con, con không cô đơn. Ta đang ở với con. Ta là con. Vì Ta cần một nhân tình thứ hai để tiếp tục mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc. Từ muôn thuở Ta đã chọn con. Ta cần đến con.

"Ta cần đến tay con để tiếp tục chúc phúc. Ta cần đến môi con để tiếp tục rao giảng, Ta cần đến thân con để tiếp tục đau khổ. Ta cần đến tim con để tiếp tục yêu thương. Ta cần đến con để tiếp tục cứu độ. Con ơi, hãy ở lại với Ta"


++++++++++++++++++++

Lạy Chúa này con đây,
này thân xác con đây,
này trái tim con đây,
này linh hồn con đây.

Xin cho con cao thượng đủ để vượt lên khỏi thế gian.
Xin cho con được mạnh mẽ đủ để nâng đỡ thế gian.
Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian vào lòng mà không hề muốn giữ lại.
Xin cho con trở nên một nơi gặp gỡ tạm thời thôi.
Xin cho con trở nên một con đường không dừng lại ở bản thân, bởi vì nó có thể tiếp nhận một ai là để dẫn đưa họ về với Chúa.

Lạy Chúa, chiều nay khi vạn vật đều im tiếng và khi trái tim con cảm thấy đau nhói vì cô quạnh, khi ai nấy đang ngấu nghiến tâm hồn con mà con lại bất lực không thể làm họ thỏa mãn ; Khi bao nhiêu khốn nạn về tội lỗi của thế gian là cả một khối nặng đang đè trên vai con, thì con nói lại với Chúa tiếng "xin vâng" không phải một trong những tiếng cười vang, nhưng là chầm chậm, khiêm tốn, sáng suốt, một mình trước mặt Chúa, giữa cảnh chiều tà êm ả.

Xác thịt con luôn luôn mỏng dòn, dù mặc áo gì, dưới lớp áo vẫn là xác thịt...



-----------------------------------------
(Trà ­ch trong tập "Prières" của Lm. Michel Quoist)
Nguồn: thanhlinh.net
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 15.07.2009    Tiêu đề: Lời cầu nguyện của linh mục thời hiện đại Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời cầu nguyện
của linh mục thời hiện đại




Lạy Chúa, xin cho con được bền đỗ trong ơn gọi làm linh mục, dù cho gian khổ vật chất lẫn tinh thần.

Xin cho con biết luôn trung thành với ơn gọi, dù khi con có nhiều tiền, nhiều quyền cũng như khi con nghèo khổ nhất và bị nhục nhã nhiều nhất.

Xin cho con mỗi giây phút luôn lặp lại lời này: xin cho con được bền đỗ trong ơn gọi của mình, dù con tội lỗi và bất xứng.

Lạy Chúa, xin cho con trở thành một linh mục của mọi người, chứ không phải của một nhóm nhỏ quyền quý giàu sang nào cả, để ai cũng có thể đến với con mà không ngại ngùng vì thân phận nghèo khổ của họ.

Xin cho con luôn vui vẻ để con biết mỉm cười với người mà con biết rằng họ là người không thích gì con.

Và xin cho con biết yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, như Chúa đã yêu mến Mẹ vậy.



-----------------------------------------
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb


Được sửa chữa bởi Levitan ngày 16.07.2009, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 16.07.2009    Tiêu đề: Lời kinh "xin vâng" của các linh mục Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời kinh "xin vâng" của các linh mục



Lạy Chúa, Chúa đã gọi con lãnh nhận tác vụ linh mục,
vào một thời điểm lịch sử,
như các Tông đồ buổi ban đầu,
Chúa mong muốn mọi Kitô hữu và đặc biệt là các linh mục,
trở nên những chứng nhân cho các kỳ công của Thiên Chúa,
và cho sức mạnh của Thánh Thần Chúa.

Xin cho con cũng trở thành chứng nhân cho phẩm giá con người,
cho phẩm chất cao cả của tình yêu
và cho quyền năng của thừa tác vụ đã lãnh nhận:

Xin cho con sống tất cả những điều đó,
bằng một cung cách thấm đượm niềm say mê Chúa,
bởi tình yêu, chỉ vì tình yêu và cho tình yêu lớn lao mà thôi.

Xin cho cuộc đời độc thân khiết tịnh của con,
nên như lời “xin vâng” trong vui mừng và hạnh phúc,
phát xuất từ niềm tín thác và tận hiến cho tha nhân,
để phục vụ Giáo Hội.

Xin ban sức mạnh đỡ nâng khi con sa vào yếu đuối,
và chớ gì những thành công của con cũng làm Chúa vui lòng.

Lạy Mẹ Maria,
chưa có ai đã thốt lên lời “xin vâng” cách tuyệt vời, cao cả như Mẹ.

Xin Mẹ cho con biết biến đổi cuộc sống con mỗi ngày,
thành nơi nuôi dưỡng tinh thần quảng đại và thánh hiến,
và dưới chân bao nhiêu thập giá nơi gian trần,
con được cùng với Mẹ,
tháp nhập vào cái chết đớn đau mang ơn cứu độ của Đức Kitô,
để được cùng Người
vui hưởng vinh quang phục sinh đến muôn đời. Amen.



-----------------------------------------
Thánh Bộ Giáo sĩ
Nguồn: VietCatholic News
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 19.07.2009    Tiêu đề: re: Lời cầu xin khiêm tốn của má»™t linh mục Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mười Điều Răn Của Linh Mục



1. Những gì tôi sống trong tư cách là một Linh Mục,
thì quan trọng hơn những gì tôi làm.

2. Những gì Chúa Kitô làm qua trung gian của tôi,
thì quan trọng hơn những gì do chính tôi làm.

3. Những gì tôi với anh em Linh Mục cùng sống,
thì quan trọng hơn những gì tôi làm một mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng.

4. Những gì tôi sống cho Kinh nguyện và Lời Chúa,
thì quan trọng hơn những tổ chức sinh hoạt bên ngoài.

5. Những gì tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của người cộng tác,
thì quan trọng hơn những công việc tôi làm cho lợi ích của mình.

6. Hiện diện ít nơi nhưng thiết yếu để đem lại sức sống,
thì quan trọng hơn có mặt khắp nơi nhưng vội vàng và nửa vời.

7. Hoạt động cùng với người cộng tác,
thì quan trọng hơn là làm một mình,
cho dù mình có nhiều khả năng hơn họ.
Nói cách khác, hợp tác thì quan trọng hơn hành động riêng rẽ.

8. Hy sinh thập giá âm thầm bên trong,
thì quan trọng hơn những thành quả đạt được bên ngoài.

9. Mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đoàn,
Giáo phận và Giáo hội toàn cầu, thì quan trọng hơn chăm chú vào những bận tâm riêng, cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa.

10. Làm chứng về Đức Tin trước mặt mọi người,
thì quan trọng hơn tìm cách thoả mãn thị hiếu của họ.



-----------------------------------------
+ ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận


-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 23.07.2009    Tiêu đề: Lời Kinh xin gìn giữ đức khiết tịnh Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời kinh xin gìn giữ đức khiết tịnh



Lạy Chúa Giêsu Kitô,
là tình quân của tâm hồn và là niềm vui của lòng con,
Chúa là trái tim và là linh hồn con:
trước nhan Chúa, con cúi đầu phủ phục,
hết lòng cầu nguyện và van xin,
cho con được bền đỗ và lớn lên mãi trong niềm tin đích thực.

Ôi Chúa Giêsu dịu hiền,
con sẵn sàng đuổi xa mọi ý nghĩ bất chính,
những khát khao xác thịt và những dục vọng trần gian,
vẫn hằng rình chờ xâu xé tâm hồn;
với ơn Chúa giúp, con sẽ giữ gìn cho đức khiết tịnh
mãi ngời nét tinh trong.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm và rất mực thánh thiện,
là Trinh Nữ tuyệt vời hơn mọi nữ trinh,
và là Mẹ dấu ái của chúng con,
xin hãy thanh tẩy trái tim và tâm hồn con,
xin hãy khẩn cầu cho con,
được lòng mến yêu và kính sợ Chúa,
và không bao giờ cậy dựa vào sức riêng mình.

Lạy Thánh Giuse,
Đấng giữ gìn đức trinh khiết vẹn tuyền của Mẹ Maria,
xin cũng gìn giữ linh hồn con cho khỏi mọi tội lỗi.
Xin các thánh đồng trinh,
đã bước theo Chiên Thiên Chúa trên mọi nẻo đường,
xin thương đến con là kẻ nghèo hèn tội lỗi,
để con đừng bao giờ liều mình phạm tội,
dù trong tư tưởng hay lời nói,
trong hành động hay trong những điều thiếu sót,
và để con đừng bao giờ rời xa
Trái Tim vô cùng vẹn sạch là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Amen.



-----------------------------------------
Thánh Bộ Giáo sĩ
Nguồn: VietCatholic News
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 05.11.2009    Tiêu đề: KINH LINH MUÌ£C TẬN HIẾN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



KINH LINH MỤC TẬN HIẾN


Lạy Chúa Giêsu là Linh mục đời đời, là lý tưởng mà con hằng mơ ước, con cảm tạ Chúa vì đã thương chọn gọi con làm linh mục của Chúa.

Con biết con yếu đuối và bất toàn, mong manh và tội lỗi, nhưng con tin vào tình yêu Chúa cao vời, luôn chở che nâng đỡ thân phận con người nhỏ bé của con.

Giờ đây và mãi mãi con xin dâng lên Chúa hồn xác con, mọi tư tưởng lời nói việc làm, tất cả tài năng sản nghiệp con đã có đang có và sẽ có, mọi khuynh hướng ý định trong ngoài con, để được Chúa thánh hóa chúc lành, để con được trọn vẹn thuộc về Chúa.

Xin dâng lên Chúa ông bà cha mẹ con, tất cả mọi người trong gia đình thân bằng quyến thuộc con, mọi ân nhân và bạn hữu, tất cả những ai con đã từng gặp gỡ trên đường đời, xin Chúa nâng đỡ và giúp họ nên thánh.

Xin dâng lên Chúa Đấng Bản Quyền của con, các anh em trong giáo phận và tất cả các linh mục trên toàn thế giới, xin Chúa gìn giữ và tuôn đổ Thánh Thần trên các ngài, để các ngài luôn sáng suốt hướng dẫn đoàn chiên Chúa. Xin cho con cũng biết vâng phục và mến yêu Đấng Bản Quyền trong bất cứ mọi cảnh ngộ nào.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa đàn chiên mà Chúa đang dùng con coi sóc. Đàn chiên này là của Chúa, xin cho con đừng để mất một con chiên nào, xin cho con biết yêu thương tất cả, biết hy sinh quên mình vì tất cả, không loại trừ một ai, biết dẫn đưa chiên đến đồng cỏ xanh tươi của Chúa. Xin cho con biết khao khát ra đi tìm kiếm những con chiên còn đang thất lạc, để đưa về chung hưởng hạnh phúc nơi nhà Chúa.

Lạy Chúa, tất cả là của Chúa, con xin dâng lại cho Chúa tất cả. Xin hãy làm cho con được nên thánh, thánh trong tư tưởng, thánh trong lời nói, thánh trong việc làm, thánh lớn lao và can đảm cương quyết đến cùng, để con có thể minh chứng tình yêu Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương của lòng con, xin Mẹ hãy tác thành con nên một Giêsu khác hoàn toàn theo ý Mẹ, để con luôn luôn sống giống Mẹ, biết mến yêu Thánh Thể, biết ngẫm suy Lời Chúa, biết thưa lên trọn vẹn hai tiếng ‘Xin Vâng’. Xin dạy con các nhân đức của Mẹ, đức quảng đại dấn thân, đức cậy tin vững mạnh, đức khiêm nhường trong sạch, đức mến Chúa yêu người và yêu nhau đến chết, đức thinh lặng nội tâm, đức khó khăn nhiệm nhặt, đức vâng lời mau mắn, đức đơn sơ thật thà, đức vui tươi hiền từ, đức thứ tha nhịn nhục, đức khôn ngoan và chăm chỉ giữ kỷ luật, đức nhiệt thành chịu khó, đức hy sinh anh hùng trước mọi tân toan đau khổ, trước mọi thử thách đắng cay, trước mọi hiểu lầm oan trái, trước mọi khô khan chán nản, trước mọi xông đánh bởi ma quỷ, trước mọi mưu tính thế gian, trước mọi cám dỗ lợi danh, trước mọi oán ghét ghanh ghen, trước mọi vu oan bách hại... để con luôn biết can đảm hăng say rao truyền Chân Lý và làm chiến sĩ anh dũng của Mẹ cho Nước Chúa, để chiến thắng tội lỗi, để Nước Chúa trị đến, để tình yêu Chúa và trái tim Mẹ ngự trị vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen.



-----------------------------------

Lm. Ánh Minh Đăng biên soạn
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
vanquy
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 16/05/2007
Bài gửi: 13
Số lần cám ơn: 22
Được cám ơn 5 lần trong 5 bài viết

Bài gửigửi: 05.05.2010    Tiêu đề: Re: Lời cầu nguyện của má»™t linh mục chiều Chú Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Levitan đã viết:
Lời cầu nguyện
của một linh mục chiều Chúa nhật




Lạy Chúa, chiều nay một mình con trơ trụi. Những tiếng đồng hồ trong nhà thờ đã lịm tắt dần. Những người đi lễ chiều đã ra về hết rồi. Và con lủi thủi trở về nhà xứ, một thân một bóng.

Con đã gặp những người đi dạo phố về,
Con đã đi ngang qua rạp hát vừa lúc đám đông đổ xô ra.
Con đi dọc thềm quán cafe ở đó có nhiều người đi dạo,dáng vẻ mệt mỏi, đang gượng gạo kéo dài cuộc vui của ngày Chúa nhật.
Con đụng phải những đứa trẻ đang đi chơi trên vỉa hè.
Những đứa trẻ, lạy Chúa, những đứa trẻ của người khác, chứ không bao giờ là của con.

Lạy Chúa này con đây, một bóng một thân,
Yên lặng làm con ngạt thở.
Cô đơn làm con bực dọc.
Lạy Chúa, năm nay con được 35 tuổi...
với một thân thể như bao người khác,
với những bàn tay chắc chắn để làm việc,
với một quả tim được dành để yêu thương.
Nhưng con đã hiến dâng tất cả cho Chúa, vì thật ra Chúa đang cần những thứ đó. Con đã hiến dâng tất cả cho Chúa... Nhưng Chúa ơi, dâng như vậy thật là đau khổ.

Thật là đau khổ khi con phải dâng thân xác cho Chúa, vì thân xác đó cũng tận hiến cho một người khác.
Thật là đau khổ khi con phải yêu mọi người mà không giữ lại riêng ai.
Thật là đau khổ khi con bắt một bàn tay mà không được cầm giữ lại.
Thật là đau khổ khi con vừa gây được một tình cảm đã phải vội vàng dâng cho Chúa ngay.
Thật là đau khổ khi con không cho mình chút nào mà phải hoàn toàn sống vì tha nhân,
Thật là đau khổ khi con phải sống như những người khác, giữa những người khác mà phải là một người khác.
Thật là đau khổ khi con phải luôn luôn ban phát mà không được tìm cách nhận lãnh,
Thật là đau khổ khi con phải đến với những người khác mà chẳng hề có một ai tìm đến với con.
Thật là đau khổ khi con phải đớn đau vì tội lỗi tha nhân nhưng lại không có quyền từ chối nhận lãnh và gánh chịu chung.
Thật là đau khổ khi con biết những kín nhiệm mà không được thổ lộ cho ai.
Thật là đau khổ khi suốt đời con phải luôn luôn lôi kéo tha nhân mà không để một ai kéo lôi con, dù chỉ là trong chốc lát.
Thật là đau khổ, khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối còn chính mình lại không thể nương tựa vào một kẻ mạnh hơn.
Thật là đau khổ vì phải cô đơn cô đơn trước mặt mọi người, trước cái chết, trước tội lỗi.

++++++++++++++++++++


"Này con, con không cô đơn. Ta đang ở với con. Ta là con. Vì Ta cần một nhân tình thứ hai để tiếp tục mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc. Từ muôn thuở Ta đã chọn con. Ta cần đến con.

"Ta cần đến tay con để tiếp tục chúc phúc. Ta cần đến môi con để tiếp tục rao giảng, Ta cần đến thân con để tiếp tục đau khổ. Ta cần đến tim con để tiếp tục yêu thương. Ta cần đến con để tiếp tục cứu độ. Con ơi, hãy ở lại với Ta"


++++++++++++++++++++

Lạy Chúa này con đây,
này thân xác con đây,
này trái tim con đây,
này linh hồn con đây.

Xin cho con cao thượng đủ để vượt lên khỏi thế gian.
Xin cho con được mạnh mẽ đủ để nâng đỡ thế gian.
Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian vào lòng mà không hề muốn giữ lại.
Xin cho con trở nên một nơi gặp gỡ tạm thời thôi.
Xin cho con trở nên một con đường không dừng lại ở bản thân, bởi vì nó có thể tiếp nhận một ai là để dẫn đưa họ về với Chúa.

Lạy Chúa, chiều nay khi vạn vật đều im tiếng và khi trái tim con cảm thấy đau nhói vì cô quạnh, khi ai nấy đang ngấu nghiến tâm hồn con mà con lại bất lực không thể làm họ thỏa mãn ; Khi bao nhiêu khốn nạn về tội lỗi của thế gian là cả một khối nặng đang đè trên vai con, thì con nói lại với Chúa tiếng "xin vâng" không phải một trong những tiếng cười vang, nhưng là chầm chậm, khiêm tốn, sáng suốt, một mình trước mặt Chúa, giữa cảnh chiều tà êm ả.

Xác thịt con luôn luôn mỏng dòn, dù mặc áo gì, dưới lớp áo vẫn là xác thịt...



-----------------------------------------
(Trà ­ch trong tập "Prières" của Lm. Michel Quoist)
Nguồn: thanhlinh.net


Những lời cầu nguyện thật dung dị, đời thường được thốt ra từ một chiều sâu thăm thẳm của nội tâm vị linh mục. Càng đọc, càng nghiền ngẫm, tôi càng yêu thương và kính trọng các linh mục.

Cho dù có những vị đã không sống cho đúng và cho đủ căn tính linh mục của mình, nhưng đa số các vị đã và đang là những mục tử miệt mài trong vườn nho của Chúa. Ôi! Các linh mục của Chúa, các linh mục của Mẹ Maria, các linh mục của Mẹ Hội Thánh và cũng là các linh mục của tôi...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những lời cầu nguyện trong thinh lặng


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net