GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 19
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 019
 Lượt tr.cập 055584175
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tâm sá»± Rubik

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 25.01.2010    Tiêu đề: Tâm sá»± Rubik Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

“Họ đã bị bỏ rơi bởi số phận, bởi con người
Lạy Chúa, nếu Ngài lắng nghe, xin hãy nắm lấy tay họ
Nếu Ngài lắng nghe, Xin hãy hiểu cho…”

Có những lúc cảm xúc con người ta dâng trào như thể có điều gì đó đè nặng và ép chặt ở lồng ngực, hoặc vui hoặc buồn, hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ…Nhưng đêm nay, đối với nó, cảm xúc đan xen lẫn lộn đến nỗi không phân biệt được nữa, chỉ biết đó là cảm xúc, và cách duy nhất để thoát khỏi cảm xúc đó là viết xuống.

Đó là cảm xúc của một đứa trẻ đang bức xúc vì một mặt Rubik đang bình yên bỗng bị xáo trộn trong giây lát nhưng lại tin chắc rằng Cha nó biết cách giải quyết. Nó buồn và khó chịu nhưng không biết làm gì hơn ngoài khóc lóc và hối thúc Cha nó xin hãy giải nhanh nhanh.

Haiti, trận động đất ở Haiti đã tàn phá biết bao nhiêu cuộc đời, tổn thương bao tâm hồn với nỗi đau mất mát chia ly. Họ nằm lê lết ngoài đường phố vì có đâu một mái hiên cho họ trú nắng mưa, có đâu một mái nhà để quay về khi màn đêm buông xuống. Có người phụ nữ đào bới đống gạch đổ nát suốt 50 giờ đồng hồ để tìm kiếm đứa con thất lạc. Có một người con trai đã nâng từng tảng đá nặng để cứu vớt một người mẹ đang gào thét dưới đống xi măng đã vụn nát. Có một cô bé nhỏ nhắn độ 10 tuổi đã phải gánh chịu nỗi đau mất đi 10 người thân. Có những người mẹ, người vợ, người cha, người chồng vẫn đang kiếm tìm trong vô vọng…Và Lạy Chúa, con số ước lượng xác chết tăng đến chóng mặt khiến con không còn cảm giác nữa, vâng 1000 hay 10,000 đối với con chỉ còn là những con số mà thôi. Có lẽ, có lẽ cảm giác này được ngôn ngữ loài người gọi tên là “buồn”, Cha ạ.

Nước mắt vẫn cay và lồng ngực vẫn nặng, nhưng con tìm thấy một niềm an ủi, hạnh phúc khó tả và miệng đã khẽ nở một nụ cười với Ngài, một nụ cười mãn nguyện, thẹn thùng của một đứa bé con lúc chợt hiểu ra điều gì… Con nhận ra rằng một mặt Rubik kia dù đã vỡ vụn nhưng nó đang làm một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là liên kết tình yêu nhân loại. Con số khổng lồ đập vào mắt con lần nay là 16,000, vâng mười sáu ngàn lính Mỹ đã xung phong sang giải cứu những nạn nhân ở Haiti, còn chưa kể đến các bác sĩ, ý tá, vô số những sinh viên tình nguyện từ các quốc gia khác nữa...Và chẳng phải Trung Quốc, Singapore... cũng đã gởi lính sang viện trợ đó sao?!!!

Các giáo đường khẽ vang vọng những lời cầu nguyện âm thầm, con thật sự cảm nhận được sự liên kết, hiệp thông đó. Một cuộc trình diễn quyên góp từ thiện đã diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ với những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Họ đã viết những lời ca từ tận đáy lòng khiến người nghe phải tuôn trào nước mắt. Vâng, “trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có lúc mang bên mình những nỗi đau, nhưng nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta biết rằng sẽ luôn có ngày mai, hãy dựa lên tôi, vì sẽ có lúc tôi cũng cần dựa lên vai bạn….”

Chúa ơi, con đang vui hãy vẫn mãi u buồn?
Con không được khóc vì chết chóc tang thương, vì con đã thấy Ánh Sáng Phục Sinh của Ngài.
Con không thể buồn vì cảnh đời cơ nhỡ, vì con đã thấy Hy vọng trong Ngài.

Đằng sau những sự đỗ vỡ tan thương kia là một sợi dây tình yêu hoàn hảo. Một mặt bị đổ vỡ, bị xoay chuyển để những mặt khác được hoàn thiện phải không? Chính tình yêu nhân loại sẽ lại giúp xây dựng lại đất nước Haiti phải không? Và tất cả sẽ trở thành một Rubik hoàn hảo vào ngày không xa, mọi thứ sẽ trở lại vị trí của chúng. Trắng vẫn cứ trắng, đen luôn là đen, công lý tình yêu sẽ ngự trị vào ngày Ngài lại đến. Con vẫn luôn tin thế…!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net