GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 35
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 035
 Lượt tr.cập 055717563
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Nguồn gốc và ý nghÄ©a của ngày lá»… các Thánh Nam Nữ 1-11

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 29.10.2009    Tiêu đề: Nguồn gốc và ý nghÄ©a của ngày lá»… các Thánh Nam Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


LỊCH SỬ
Lễ các Thánh Nam Nữ đã có từ thế kỷ thứ IV. Thánh Ephraim người Syrie và Thánh Gioan Kim Khẩu đều biết đến một ngày mừng các Thánh Tử Đạo vào ngày 13.05 hằng năm. Hay rõ hơn là Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ này vẫn còn trong lịch sử phụng vụ Giáo Hội Hy Lạp và được gọi là Chúa Nhật Chư Thánh.

Trong Giáo Hội Tây Phương cũng có một thánh lễ từ thế kỷ thứ VII, lễ toàn thể các Thánh Tử Đạo mừng vào ngày 13.05. Đó là ngày lễ thánh hiến đền Panthéon của Roma, để kính Đức Trinh Nữa Maria và toàn thể các Thánh Tử Đạo vào ngày 13.05.609.

Lễ Chư Thánh (toàn thể các Thánh, chứ không dành riêng cho các Thánh Tử Đạo) được mừng vào ngày 1.11 hằng năm chỉ xuất hiện từ thế kỷ thứ VIII do các thầy Dòng Iriand, và Anh Quốc, khi sang truyền giáo ở Âu Châu đã đem theo, và trong thời gian ngắn đã phổ biến rộng rãi khắp Âu Châu. (Lm. Nguyễn Văn Trinh, Phụng Vụ Chư Thánh).

Ý NGHĨA:
Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về đoàn ngũ đông đảo các Thánh Nam Nữ thuộc mọi thành phần đã theo sát Chúa Kitô trên trần gian. Các thánh hiện nay đang hưởng phúc Thiên Đàng.

Trong lịch sử Phụng Vụ Giáo Hội Thánh Lễ này được gọi là Thánh Lễ Chư Thánh. Đầu thế kỷ V, Đức Giáo Hoàng Bonifaciô IV đã nhận từ tay Hoàng Đế Phocas một Đền Thờ ngoại giáo, Đền thờ Pantheon tôn kính các Thần. Ngài đã thánh hiến đền thờ này dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh Tử Đạo. Xác các Thanh Tử Đạo được chuyển đến an nghỉ tại đây. Mỗi năm có thánh lễ cử hành tại đây kính các Chư Thánh.

Thế Kỷ thứ VII, Đức Giáo Hoàng Grêgoriô IV thiết lập lễ tôn kính các Thánh trong toàn thể Giáo Hội. Lễ Các Thánh nhắc nhở mọi Người chúng ta rằng ai trong chúng ta cũng đều có thể nên thánh trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Giáo Hội Mừng lễ các Thánh với lý do:
Nhiều người sống lành chết thánh thiện nhưng chưa được Giáo Hội biết đến để tôn phong. Vô số các Thánh trên trời mỗi ngày càng gia tăng, không thể đếm và không thể ghi hết vào lịch phụng vụ để kính nhớ các ngài. Giáo Hội đã mừng lễ chung vào một ngày hôm nay.

1/ Sách Khải Huyền viết: “Có một đoàn rất đông đảo không ai có thể đếm nổi từ mọi quốc gia, mọi chi tộc và mọi ngữ ngữ. Họ được đóng ấn trên trán như những tôi trung của Thiên Chúa" (kh 7, 3-9). Chúng ta vui mừng và nài xin các ngài đã đến Thiên Đàng sau khi vượt qua cuộc đời trần gian, sẽ phù trợ cho chúng ta. Khi còn sổng các ngài, đủ mọi lứa tuổi và nghành nghề khác nhau, các ngài đương đầu với những khó khăn như chúng ta, cũng phải bắt đầu khởi sự lại nhiều lần, phải nỗ lực phấn đấu hằng ngày.

2/ Lời Giáo Huấn:
a/ Công đồng Vatican II , trong Hiến Chế Lumen Gentium có viết:
“ Các ngài tạo nên một toàn cảnh huy hoàng về những con người nam nữ, qua việc không mệt mỏi thực thi nhũng công việc hằng ngày trong vườn nho của Chúa. Sau khi đã sống một cuộc đời âm thầm, chẳng ai biết đến, và có khi những người quyền cao mạnh thế hiểu lầm, các ngài đã được Thiên Chúa đón nhận. Các ngài là những người thợ khiêm tốn, nhưng vĩ đại đối với công việc phát triển Nước Chúa...

Tóm lại: Các ngài là những con người, nhờ ơn phù trợ của Thiên Chúa, đã biết cách giữ gìn và hoàn tất lý tưởng thánh thiện đã lãnh nhận khi chịu phép Thánh Tẩy “(LG . 40)

b/Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong bế giảng Thánh Lễ ngày 01-11-1980:
Đức Giáo Hoàng đã giải thích cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của ngày mừng lễ các Thánh hôm nay, Thánh Lễ còn được gọi là Thánh Lễ của niềm vui. “Chúng ta vui mừng lễ để tôn kính các Thánh. Kinh nghiệm ấy tương tự như những điều chúng ta cảm nghiệm trong gia đình đông đúc, nơi đó chúng ta cảm thấy tình thân thương như ở nhà”.

Thánh Bênađô nói: “Thú thật trong dịp lễ kính các Thánh Nam Nữ tôi thấy một niềm vui khát vọng bừng cháy lên trong tôi… chúng ta được vui hưởng trong cộng đoàn hạnh phúc với các ngài và đáng được nên những người đồng hương các Thánh Tổ Phụ, Các Thánh Tiên Tri, các Thánh Tông Đồ, được gia nhập vào đạo binh các Thánh Tử Đạo, các Thánh Chủ Chăn, các Thánh Nam Nữ…Tóm lại là hợp đoàn cùng các Thánh… mà chúng ta vẫn coi thường vẫn làm ngơ”.

Thiên Chúa mời gọi người Kitô hữu nên thánh:
Lời Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy nên thánh thiện như Cha các con trên trời là Đấng thánh thiện”. Mỗi người nên thánh trong bổn phận hằng ngày của mình. Những người chiếm hữu được Nước Trời, họ sống đúng theo lời mời gọi của Tin Mừng. Đó là những người có tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết xót thương người. có lòng trong sạch ăn ở thuận hòa sẵn sàng chịu bách hại vì sự công chính. Tất cả sẽ vui sướng vì phần thưởng gấp bội chờ đón họ trên trời (x. Mt 5, 1 - 12).

Mỗi người nên thánh bằng cách liên đới với các thánh thân ái và tình cảm sâu sắc trong Mầu Nhiệm Hiệp Thông với các ngài. Mỗi người nên thánh bằng cách tích lũy những việc lành để một ngày kia có thể dâng tiến lên Thiên Chúa. Thánh Nữ Têresa Avila đã cầu nguyện cùng các Thánh: “Ôi! các Đấng thánh thiện các ngài qúa biết cách để chuẩn bị tiếp nhận một gia nghiệp qúi đẹp như thế, xin phù giúp chúng con, bởi vì các ngài rất gần gũi nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Xin kín múc cho chúng con nước uống vì chúng con đang chết khát".

Chúng ta vui mừng vì những thử thách gian truân chúng ta gặp phải trên hành trình đức tin. Đức Mẹ đang chờ đón chúng ta trên quê trời. Mẹ giơ tay giúp đỡ tất cả những ai chạy đến cùng Mẹ, và Mẹ đưa dẫn chúng ta đến gặp Con Chí ái của Mẹ. Và có cả những người thân yêu của chúng ta đã ly trần đang mong đợi chúng ta xum họp trên quê trời vĩnh cữu.

(Tổng hợp từ: http://www.ngonnennho.net và http://nhacthanh.net)
-----------------
Lạy Chúa, xin cho con biết sống mỗi ngày như là ngày cuối đời con, để con luôn biết yêu thương giúp đỡ mọi người với những gì con có thể. -MD-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Dungnhi
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 08/10/2009
Bài gửi: 14
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 30.10.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mình giử đạo từ bấy lâu nay, hiểu về Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ rất mơ hồ nông cạn.
Xin cám ơn Thành viên Medom về bài "Lich sử" này.
Kính,
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net