GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055724153
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tuyên DÆ°Æ¡ng Công Trạng

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 30.09.2009    Tiêu đề: Tuyên DÆ°Æ¡ng Công Trạng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tuyên dương công trạng

Mùa thu năm nay Diễn đàn được hai thành viên LEVITAN Chuyên viên và MeDom Quản lý đưa vào 2 Slideshow về bài thơ“Hai sắc hoa Tigôn” gợi cho tôi 2 điều :
1.- Lúc còn ngồi ghế nhà trường, bạn học chúng tôi luôn xin Thầy dạy Việt văn hướng dẫn bình giải bài thơ “Hai sắc hoa Tigôn” rồi chúng tôi tranh luận nhau bất cứ thời gian nào có thể.
2.- Đi ra nước ngoài vừa rồi, thỉnh thoảng tôi mượn máy vi tính của Bạn ở đấy, thấy trong máy có lưu Pps Hai sắc hoa Tigôn, tôi chép lại chờ khi Mùa Thu đến thì đưa vào Diễn Dàn Web chúng ta hầu mọi người thưởng thức.

Ngoài phố nghe tiếng trống, phèn la vang lên mừng Trung Thu theo điệu Múa Lân, tôi giật mình Mùa Thu đến rồi, tôi và chuyên viên vi tính loay quay mãi với cái Pps này không làm sao đưa lên Web được, vì người thực hiện chỉ cho “xem” mà không cho phổ biến bằng cách “cài mật mã”(Pasword) vào.

Thiết tưởng một bài thơ đã từng in đậm nét làm cho người yêu hoặc không yêu “thơ” ray rức cãm thống trong bối cảnh lá vàng rơi, với “Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi! người ấy có buồn không?” nó cũng không tha trong giới Tăng Lữ xót xa cho nhân thế.

Tôi nhớ LEVITAN, người đã giúp tôi thao tác vi tính khi gặp phải máy của Tây đôi lúc tôi mượn dùng ở nước ngoài, là Chuyên gia đa năng có thể khắc phục được Pps này, Anh lại quá nhiều bận rộn, đành dành bọc hậu sau. Tôi gởi file này cho Quản Lý MeDom với đề nghị cố gắng đưa vào Diễn đàn kịp chào Mùa Thu đến. Hai hôm sau Quản lý MeDom báo tin đã bẻ được “mật mã” và trình làng như chúng ta đang thưởng thức, lại còn đưa thêm thông tin quí hiếm về lịch sử bài “Thơ”. Quả là công sức lớn: Hoan hô MeDom.

Nói về “Thơ, Nhạc” mỗi mãn đều có chổ đứng riêng. Bài “Thơ” hay không cần “Nhạc” vẫn hay. Bài “Nhạc” hay không cần “Thơ” vẫn hay. Tác giả hai bên rất không cần pha trộn gì thêm trong “tác phẩm” của mình, họ rất quan ngại “Thơ” của mình bị nhạc hạn chế xuống giá. Nhưng cũng có những bài “Thơ” ít người ái mộ được phổ nhạc hay, với giọng ca điêu luyện kèm theo, bài “Thơ” ấy được nổi tiếng.

Cùng một đề tài “Hai sắc hoa Tigon” cả hai Pps MeDom và LEVITAN đưa vào đều có giá trị văn học cho các thế hệ; Hoàng Oanh (Người ngâm thơ) là một Ca sĩ được đào tạo có trường lớp từ năm 1960, là học trò xuất sắc của Danh ca Thái Thanh không đối thủ, được giới Văn nghệ ban tặng danh hiệu Thái Thanh thứ hai.

Công sức hai Vị xứng đáng được tuyên dương là “Anh Hùng Lao Động”;
- với LEVITAN đã bỏ công đào bới trong rừng ca khúc hơn nữa thế kỷ đến nay, tìm lấy bài nhạc về “Hai sắc hoa Tigon” và đưa vào Web cho chúng ta.
- với MeDom đã miệt mài tìm kiếm thành công passwort của Pps cùng với tư liệu lịch sử của bài thơ “Hai sắc hoa Tigon” mà chúng ta đang thưởng lãm.

Thay mặt Diễn Đàn xin trân trọng cám ơn Nhị Vị.
Và ước mong Diễn Đàn được đón nhận nhiều bài viết hơn của Quý Thành viên, ngỏ hầu Diễn Đàn chúng ta ngày càng thêm phong phú.
Kính,

Dangngocan, Quản trị viên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 06.10.2009    Tiêu đề: re: Tuyên DÆ°Æ¡ng Công Trạng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

má hồng "Anh hùng lao động". Chà, nghe sao mà sướng rơn cả người thế? hihihi hở 10 cái răng

Xin cám ơn quản trị viên dangngocan nhiều. Nếu không có bác Ẩn "bắt ép" medom lao động và nếu không có sự chỉ dẫn rất nhiệt tình của chuyên viên Levitan thì medom này cũng chả làm được gì đâu.

Medom xin tặng hoa cho 2 lão tiền bối đây: hoa hồng hoa hồng hoa hồng hoa hồng hoa hồng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net