GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 32
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 032
 Lượt tr.cập 055549855
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 27.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Má»™t vài ý suy niệm về Kinh Lạy Cha.

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Sống Lời Chúa
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Sống Lời Chúa 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 06.07.2009    Tiêu đề: Má»™t vài ý suy niệm về Kinh Lạy Cha. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một vài ý suy niệm về Kinh Lạy Cha.

Người Giáo hữu ít nhất trong ngày có đọc một lần Kinh Lạy Cha, là Kinh do chính Đức Chúa Giê-su đã dạy cho các Môn đệ tiên khởi và truyền lại cho dân Người "CẦU NGUYỆN", tuy chỉ có vài hàng đọc lên không đầy 15 giây đồng hồ nhưng đã hàm chứa một nội dung "trọn vẹn" không thiếu không thừa.
- Lạy Cha ; là nhìn nhận Thiên Chúa là "cha", tức có quyền chia sẻ "thần tính" với Chúa.
- chúng con ở trên trời ; xác nhận Thiên Chúa ở trên trời, hiểu được rằng khi hết thời hạn (sinh ký, sống gởi) con người chết đi (tử quy, thác về) thì sẽ về với Cha ở trên trời. Trời đây không hiểu theo nghĩa vật lý thiên văn, mà hiểu theo nghĩa thần học, nghĩa thiêng liêng, siêu nhiên, tức Thiên Đàng.
- chúng con nguyện Danh Cha cả sáng ; Vinh danh Chúa, ước nguyện cho có nhiều người nhìn nhận Chúa, tôn thờ Chúa.
- Nước Cha trị đến, - Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời ; Sẵn sàng làm theo ý Chúa, chấp nhận những gì Chúa dành cho mình, không phàn nàn, phản đối, buồn nản.

- Xin Cha cho chúng con luơng thực hàng ngày ; xin đủ ăn.
- và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con ; xin tha thứ các tội lỗi khuyết điễm, với hàm ý rằng mình cũng sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã làm mất lòng mình.
- xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ ; xin giữ khỏi mắc phải những điều sai trái.
- nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ ; xin tránh khỏi mọi sự ác như bị khủng bố, bị cướp, bị giết, bị hàm oan, ốm đau, bệnh tật, chết đuối, chết khát, chết rét, thiên tai v.v...
Những điểm vừa nêu, thì 4 điểm sau thuộc phần hạ. Nghĩa là cầu xin cho được những điều thuộc vật chất nhiều hơn. Mà cầu xin chỉ là phần nhỏ, phần thấp của "CẦU NGUYỆN". Như xin đủ ăn thì ta có thể xin cha mẹ, anh em, bà con, thậm chí cac cơ sở xã hội, từ thiện. Xin tha tội thì có thể ăn năn hối lỗi rồi xin tòa tha bổng, giảm án, xin chủ nợ tha nợ, cho khất nợ. Xin khỏi bị cám dỗ thì có thể yêu cầu làm áp lực cơ quan truyên thông đại chúng giảm bớt hay loại bỏ các chương trình khiêu dâm, cổ võ bạo lực v.v... Xin khỏi sự dữ thì cứ phân tích đó là những gì thì cũng thấy một số cơ quan tổ chức xã hội có thể giúp ta, không cần phải tới Chúa. Như bệnh là một cái dữ. Các Bác sĩ, các Dược phòng, các Bệnh viện, các Cơ sở xã hội có thể giúp ta. Như bị cướp, bị hỏa hoạn thì các cơ sở cảnh sát, cứu hỏa có thể cứu giúp ta. Dĩ nhiên nếu có sự can thiệp của Thiên Chúa thì kết quả sẽ khác. Và khi mà các cơ quan tổ chức của loài người đã tỏ ra bất lực ta cầu xin Thiên Chúa.
Phần thượng của Kinh Lạy Cha ở đoạn "ý Cha thể hiện dưới đât cũng như trên trời" là một thái độ "vâng" tuyệt đối, như chính Chúa Giê-su khi ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng trước giờ tử nạn, Người đã cầu xin "Nếu đẹp lòng Cha, xin hãy cất chén đắng này cho Con. Nhưng xin đừng theo ý Con, mà là theo ý Cha".
Chính thái độ "xin vâng" của Giáo hữu trong khi cầu nguyện đã khiến cho họ trở thành can đảm, nhẫn nại, phú thác, an nhiên tự tại trước bất cứ cảnh ngộ nào. Hàng chục vạn Tín hữu đã bình tĩnh đón nhận cái chết chứ không bỏ đạo thời cấm đạo, vì họ cầu nguyện "xin vâng ý Cha".
"Vâng ý Cha" ba chữ vắn tắt nhưng đầy sức mạnh. Là vì nó phát xuất từ tấm lòng, từ con tim, từ cái tâm linh thiêng của kẻ đã nắm vững được luật siêu nhiên : "mọi sự trên đời này do sự an bài của Thiên Chúa".
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hongan6673
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 18/02/2009
Bài gửi: 175
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 5 lần trong 5 bài viết

Bài gửigửi: 09.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mình nhiều năm và triệu lần đọc Kinh Lạy Cha, nào có hiểu sâu xa về Kinh Chúa Giêsu dạy cầu nguyện đâu.
Cám ơn tác giả dangngocan hướng dẩn suy niệm Kinh Lạy Cha bài ghi trên.
Xin Chúa ban ơn cho Tác giả.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 09.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin góp ý thêm cho việc nguyện Kinh Lạy Cha:

Cứ thử xét mình lại mà xem: chẳng hạn khi bạn vừa đọc câu “Nguyện danh Cha cả sáng” , bạn thấy mình lạnh tanh, đọc mà như không đọc, câu kinh ấy chẳng dấy lên trong bạn một niềm ao ước, một nguyện ước khao khát cháy bỏng, mong sao cho Danh Cha được mọi người thế gian nhìn biết, tôn thờ và yêu mến,... thì bạn đã đọc câu kinh ấy cách máy móc mất rồi... Như thế làm sao gọi là cầu nguyện ? Nếu bạn còn chẳng biết mình nói gì thì sao trình đạt lên Thiên Chúa được ? Vậy, thay vì đọc lua lua... với cung đều đều như đọc sách, lòng trí nghĩ những chuyện đâu đâu, ta hãy nói từng câu, như thể đang nói với Chúa Cha ở trước mặt, vì nói là nói điều gì có ý nghĩa, cho nên muốn nói lời kinh với Chúa, thì phải học hiểu ý nghĩa của từng câu kinh ấy.

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 10.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chúa ban cho mỗi con người chừng mực nào đó hiểu biết Ngài là Alpha, Tự Hữu. Cách riêng Dân Chúa trải qua hết đời nọ sang đời kia không làm sao thấu hiểu Cầu nguyện nhờ Kinh Lạy Cha mà Giáo Hội luôn nhắc nhở, giảng dạy.
Một ý ngắn của hieu16 trên đây, nhắc nhớ thái độ khi đọc kinh phải liên kết "suy niệm", ngược lại, đó chỉ là lãi nhãi vô ích.
Không phải đến lúc Đức Giê-su dạy các Môn đệ tiên khởi Kinh Lạy Cha, mới có "Danh Cha cả sáng" mà các đoàn Tổng Lãnh Thiên Thần chầu chực bên ngai luôn tung hô Chúa Cha. Các Thiên Thần cũng đã tung hô khi Chúa Ngôi Hai xuống thế "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời..." Các triều Thần Hội Thánh trên Thiên Cung luôn luôn tôn vinh Thiên Chúa trong Kinh Tiền Tụng Thánh Lễ "Kinh Thánh, Thánh, Thánh".
Kinh Cầu nguyện này chẳng những đi liền với Dân Chúa khi còn là Hội Thánh lữ hành trên trần thế mà là đến điễm Omega, Cùng Đích.
Trọng đại hơn trong Thánh Lễ không thể thiếu Kinh Lạy Cha, đến nổi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh không có Thánh Lễ, nghi thức trước khi cho Tín Hữu rước Mình Thánh Chúa cũng phải cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

Vì Chúa là Vua Uy Quyền và Vinh Hiển muôn đời, xin cho mọi dân tộc địa cầu này được ân sủng của Chúa để cao rao danh Chúa, phụng thờ Chúa là Chúa Tể Càn Khôn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Sống Lời Chúa


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net