GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055537757
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 27.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Nâng con lên

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
hgdg67
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 16/07/2007
Bài gửi: 111
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 12 lần trong 11 bài viết

Bài gửigửi: 20.05.2009    Tiêu đề: Nâng con lên Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nâng con lên.

Nâng con lên Chúa ơi!
Thân con mang kiếp người
Bao lo buồn nặng trĩu
Nâng con lên Chúa ơi!
Hồn con ở giữa đời
Bao nỗi niềm mỏi cánh!

Nâng con lên cao hơn
Cả thân xác tâm hồn
Tận suối nguồn thánh đức
Với yêu thương ngập tràn
Bên Chúa lòng hân hoan
Con sống trong say đắm!

Nâng con lên, lên cao
Như sóng vỗ tuôn trào
Trong tình người tình Chúa
Con mở lòng dâng trao
Và không thấy niềm đau
Giữa nguồn vui bất tận!

Chúa ơi giữa ngàn mây!
Xác hồn con tung bay
Đôi cánh dài ân sủng
Tình đã cho lại đầy
Lên cao và dâng hiến
Thiên đường Chúa nơi đây!

Sa Mạc Hồng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
Tình đã cho lại đầy
Lên cao và dâng hiến


Câu này hay quá! Cám ơn bạn đã đăng một bài rất hay.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 21.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có bài thơ này mình cũng thấy hay, đọc 1 lần trên internet rồi lưu lại, giờ cũng không nhớ là đã save ở đâu nữa. ACE ai biết của tác giả nào thì bổ sung dùm mình nhé.

CÓ MỘT BUỔI CHIỀU NHƯ THẾ

Có một buổi chiều như thế
Lặng yên - chỉ một mình thôi
Với Ngài - Giêsu Thánh Thể
Tình yêu nối đất với trời

Có một buổi chiều như thế
Hắt hiu ngọn nến gió lùa
Bên tai thì thầm khe khẽ :
"Cha gọi con từ ngàn xưa..."

Ngoài kia mùa nối tiếp mùa
Những nhịp bước đời hối hả
Những nét xuân hồng rộn rã
Trong bao khóe mắt đam mê

Chông gai nẻo đường trở về
Bước chân trần hun hút gió
Ngổn ngang những đêm mắt đỏ
Lung linh thập giá nở hoa

...Và con quỳ đây bên Cha
Có một buổi chiều như thế...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
xuyentamlien
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 25/02/2009
Bài gửi: 12
Số lần cám ơn: 2
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 21.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

medom đã viết:
Có bài thơ này mình cũng thấy hay, đọc 1 lần trên internet rồi lưu lại, giờ cũng không nhớ là đã save ở đâu nữa. ACE ai biết của tác giả nào thì bổ sung dùm mình nhé.

CÓ MỘT BUỔI CHIỀU NHƯ THẾ

Có một buổi chiều như thế
Lặng yên - chỉ một mình thôi
Với Ngài - Giêsu Thánh Thể
Tình yêu nối đất với trời

Có một buổi chiều như thế
Hắt hiu ngọn nến gió lùa
Bên tai thì thầm khe khẽ :
"Cha gọi con từ ngàn xưa..."

Ngoài kia mùa nối tiếp mùa
Những nhịp bước đời hối hả
Những nét xuân hồng rộn rã
Trong bao khóe mắt đam mê

Chông gai nẻo đường trở về
Bước chân trần hun hút gió
Ngổn ngang những đêm mắt đỏ
Lung linh thập giá nở hoa

...Và con quỳ đây bên Cha
Có một buổi chiều như thế...

Trời!!!! "Hữu duyên thiên lý... má hồng

Cám ơn medom đã lưu giữ những lời tự sự mộc mạc này của Xuyên Tâm Liên trong một buổi chiều khó quên bên Chúa Giêsu Thánh Thể...

Bài này ở trong chùm thơ đăng trong Đồng Xanh Thơ 11 (phần tác giả Xuyên Tâm Liên):
http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia =3474
http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia=325 7

-------------------------
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn Website của thành viên này
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 22.05.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trời! Đúng là "hữu duyên thiên lý..." thật. Không ngờ hôm nay lại gặp được tác giả luôn . Bài thơ đơn giản nhưng hay, mình thấy thích nên lưu vào máy, nhưng ai đó đăng trên internet không ghi tên tác giả nên mình cũng không biết luôn.

Nay rất hân hạnh được biết tác giả và cũng xin cám ơn tác giả đã giới thiệu đường link, nhờ đó mình cũng đọc thêm được nhiều bài.

_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net