GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 36
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 036
 Lượt tr.cập 055719701
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - GÆ°Æ¡ng Ca Trưởng

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 04.07.2009    Tiêu đề: GÆ°Æ¡ng Ca Trưởng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(Bài trích trong Nguyệt San Thánh Nhạc Ngày nay Số 47, tháng 7-2009)



Tình cờ tôi gặp lại anh ở nhà sách Đại Chủng Viện Thánh Giuse, trên tay anh là cả một chồng sách với tuyển tập của Lm. Nguyễn Duy, gặp tôi với ánh mắt vui mừng hớn hở, anh liền khoe: “Xem mình mới tậu được nè...!” . Thánh ca chính là niềm đam mê của anh từ thưở nhỏ.

Anh chính là Giuse NGUYỄN DUY CƯƠNG, sinh năm 1970 hiện đang phụ trách Ca đoàn Tình Thương thuộc Giáo xứ Tân Phước. Từ năm 9 tuổi anh đã tham gia phục vụ trong Ca đoàn Thiếu Nhi của Giáo xứ, năm 24 tuổi phụ trách Ca đoàn Tình Thương cho đến nay, trãi qua 15 năm trong vai trò của một Ca Trưởng anh không ngừng tìm tòi những bài hát mới để tập cho Ca đoàn. Nói về ca đoàn Tình Thương, được thành lập từ năm 1975 đến nay đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm, gian truân, ca đoàn có khoảng 40 ca viên nhưng có lúc quân số xuống chỉ còn mười mấy người. Những lúc ca đoàn lao đao anh Cương lại phải động viên cũng như tích cực kêu gọi các bạn trẻ tham gia ca đoàn để cùng nhau dâng lời ca tiếng hát ngợi khen Chúa. Người cũ đi, người mới đến... cứ thế, rồi mỗi người ai cũng có một cuộc sống riêng để lo toan, nào cơm áo, gạo tiền... nên hôm nay người này đi tập hát, mai người kia không đi, mới tập được một bài hát mới thì số ca viên hôm trước được tập không đi hát, số ca viên hôm đó nghĩ thì hôm nay lại vào, thế là lại phải tập lại từ đầu, lại phải uốn nắn từng lời ca.

Để duy trì được Ca đoàn đến ngày hôm nay anh Cương cũng đã phải tự tranh đấu với bản thân mình, kiên trì, không bỏ cuộc. Anh tâm sự: “cũng có những lúc mình nản chí quá muốn buông xuôi cho rồi, nhưng rồi lại nghĩ nếu ai cũng cảm thấy chán là nghĩ thì còn ai mà phục vụ lời Chúa đây?"Được biết có những hôm trời mưa, dầm mưa mười mấy cây số anh vẫn lặn lội đến tập hát đúng giờ, rồi những hôm ca đoàn hát lễ sáng anh phải dậy từ lúc tờ mờ 4g sáng để chạy cho kịp đến nhà thờ lúc 5g15 tập hát cho cộng đoàn và chuẩn bị cho buổi lễ sáng lúc 5g30. Dù đã có gia đình và 2 con nhỏ anh vẫn dành thời gian để tìm kiếm những bài hát mới, dành thời gian đưa ca đoàn đi làm việc từ thiện như thăm trại trẻ mồ côi,.... Cũng như bao nhiêu người khác, anh cũng phải kiếm miếng cơm manh áo và lo cho gia đình, khi được hỏi "Làm thế nào mà anh chu toàn được thời gian để vừa lo kinh tế gia đình vừa lại có thời gian tập hát thế?"” Anh cười hì...hì... "chu toàn gì đâu, có hôm khách đưa mấy cái máy laptop, kẹt thời gian tập hát nên không sao nhận sữa được, đành khước từ thôi, mình làm việc Chúa thì có Chúa lo, lo gì...” (rồi lại cười)

Chính sự hy sinh, nhiệt tình, kiên trì không ngại xa xôi của mình anh Duy Cương đã đưa ca đoàn Tình Thương dần dần lấy lại “phong độ”, một số ca viên cũng theo đó mà siêng năng hơn, tích cực tham gia hơn trong các buổi lễ đám tang, đọc kinh, cũng như các hoạt động từ thiện... Anh luôn thao thức sẽ làm tốt hơn, hay hơn, và giữ cho Ca đoàn đừng bao giờ tan rã để luôn mang lời ca tiếng hát mà phụng sự Chúa.

Chia tay anh, tôi tự cảm thấy tủi hổ với chính mình, cùng là bạn học thời Ca Trưởng nhưng vì hoàn cảnh tôi đã không đảm nhiệm được vai trò của một người Ca Trưởng như anh. Những lời anh tâm sự vẫn còn đây, văng vẳng bên tai tôi: "Mình chỉ ước mong luôn có được sức khỏe tốt để tiếp tục phục vụ và rất mong các bạn trẻ ngày nay bớt chút thời gian riêng để tham gia các hoạt động của Nhà thờ Giáo xứ”.


Địa chỉ nhà thờ giáo xứ Tân Phước: 245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q. Tân Bình -Tp. HCM

DIỄM THANH


Được sửa chữa bởi medom ngày 06.07.2009, sửa lần 2
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 04.07.2009    Tiêu đề: re: GƯƠNG CA TRƯỞNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ca Trưởng ! Ca Trưởng!
Vai trò Ca Trưởng rất có nhiều vấn đề mà các Nhà thờ chưa đánh giá hết được vể con người này. Nếu phải nghiên cứu đi sâu e phải là một luận văn lớn dùng làm tốt nghiệp Đại Học hoặc Tiến sĩ.
Ở đây, xin đặt ra câu hỏi, kính mời Quí Đọc Giả tham gia phê bình :
Câu hỏi ; Ca Trưởng có phải một ngành nghề không?

Riêng về bài "Gương Ca Trưởng" này cho tôi thấy ;
- Tác giả chưa nói hết lao tâm lao lực của Anh Trưởng mà còn rất nhiều điều.
- Ca Truỏng này đẹp trai quá.
- Bài ghi là trích đăng trong báo Thánh Nhạc Ngày Nay tháng 7-2009 mà không ghi tác giả của bài.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
ngocthanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 10/05/2009
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 06.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào MeDom,

Em có đọc báo Nguyệt san Thánh Nhạc Ngày Nay, Bài "Gương Ca Trưởng" ảnh chân dung phía trên in đen trắng nhìn không rỏ.

Nay trong Điễn Đàn này ảnh màu nhìn đẹp trai, gợi cảm, hấp dẫn quá. Nếu không phải là Ông Xã của ai mà MeDom có quen biết, xin cho địa chỉ đàng này làm quen được không?
Hi! hi!...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 06.07.2009    Tiêu đề: Re: re: GƯƠNG CA TRƯỞNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

dangngocan đã viết:

- Bài ghi là trích đăng trong báo Thánh Nhạc Ngày Nay tháng 7-2009 mà không ghi tác giả của bài.


Medom đã bổ sung, xin cám ơn bác dangngocan đã nhắc nhở.

"Ca Trưởng có phải là một ngành nghề không?" để trả lời câu hỏi này của bác dangngocan theo medom thì trước hết ta phải định nghĩa được ngành nghề là gì, đúng không ACE? Mời bà con cô bác tham gia trả lời nhé.

@ngocthanh: Câu này của ngocthanh khó hiểu quá? "Nếu không phải là Ông Xã của ai mà MeDom có quen biết, xin cho địa chỉ đàng này làm quen được không?"
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
thanhphuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 15/01/2008
Bài gửi: 49
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 07.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MeDom ơi! gì gì không biết, MeDom đừng cho địa chỉ Anh Cương cho Ngọc Thanh nào đó nhen, mà là cho em.
Em dặn chị rồi đó. Chị hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thanhphuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 15/01/2008
Bài gửi: 49
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 08.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Á! ha! Sao im lìm vậy?
Ắt là đụng vào hủ dấm rồi phải không?
Ca Trưởng là của mọi người không một cá nhân nào được phép xía phần làm của riêng.
Đàng ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 09.07.2009    Tiêu đề: re: GÆ°Æ¡ng Ca Trưởng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tội cho medom quá thanhphuong ơi... đã bảo là bài trích trong Nguyệt Sanh Thánh Nhạc Ngày Nay mà, nếu đằng ấy "quan tâm" đến thế thì liên hệ với tòa soạn xem sao, chứ medom làm gì mà "xía phần làm của riêng"? hic..! hic...!

À, mà nếu ngocthanh và thanhphuong quan tâm thì sao 2 đằng ấy không thử tham gia vào ca đoàn nhỉ? để medom thử liên lạc cho. Có gì thì PM cho tớ nhé, nói ở đây sợ xì pam quá!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
ngocthanh
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 10/05/2009
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 14.07.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin kính chào Medom,
Cám ơn Medom hồi đáp, vào Ca Đoàn thì muốn lắm để thuòng xuyên ... nhưng không được vì không biết hát, vã lại nhà ở Tỉnh khác.
Mình có Địa chỉ và số Đt của Anh Ca Truỏng đẹp trai rồi, nhờ Ca viên của Ca Đoàn cho.
Kính chào Chị.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net