GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055707255
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tản mạn "chuyện xứ người...." Kỳ 5

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 22.06.2009    Tiêu đề: Tản mạn "chuyện xứ người...." Kỳ 5 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TẢN MẠN "chuyện xứ người" Kỳ thứ 5

Đi xa về nhà nói..... .

Hôm nay thứ bảy 20-6-2009, Chúng tôi từ Brno (Tiệp Khắc) bằng đường bộ đi Hung-ga-ri tham dự Lễ Cưới con trai của người Bạn Việt Nam sinh sống ở đây.
Đường dài 350 cây số, xuyên qua "2 biên giới" SLOVENSKA và HUNGARI, quang cảnh chỉ là di tích để ngắm nhìn mà không còn sự kiểm tra nào, cũng như không thấy bóng dáng Cảnh sát Giao Thông. Họ quan niệm giúp đở khi người lái xe cần đến, mà không tìm cách phạt vạ, nhờ hệ thống Camera đặt dọc theo xa lộ.

Thánh lễ ban Bí Tích Hôn Phối cử hành tại một Thánh đường Chính Thống Giáo, cũng do Linh Mục Chính Thống Chủ Tế. Về nghi thức Thánh lễ không có gì khác so với nghi thức Thánh lễ Công Giáo Việt Nam. Duy về Ngôn ngữ thánh, Lễ phục thánh, Cử điệu thánh thì khác.
- Ngôn ngữ dâng Thánh lễ dùng tiếng La Tinh. Thánh ca đi kèm là Bộ Lễ La Tinh, những thánh ca Nhập lễ, Hiệp lễ, Kết lễ hát ca khúc tiếng địa phương. Giai đoạn Dâng lễ độc tấu Grand Orgue (đàn gió) mà không hát.
- Lễ phục, Chủ tế đội mũ vuông đen, phía trên có 3 góc, một góc trống dùng khi cần cầm. Áo ngoài dầy, cứng...
- Cử điệu, Chủ tế đội mũ, lúc lấy xuống, lúc đội lên giống như Đức Giám Mục bên ta chủ tế thánh lễ vậy. Đặc biệt, giai đoạn hát Al-lê-lu-ia, Chủ tế và Giáo dân ngồi, kể cả 5 thánh lễ chúa nhật do Quý Linh Mục Công Giáo cử hành cũng vậy. Điều này làm tôi suy nghỉ mãi...
Khi hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính, tất cả giáo dân đứng, Chủ tế ngồi đội mũ, hát đến đoạn nào đó thì Chủ tế lấy mũ xuống rồi lai đội mũ lên. Nếu tôi không nhầm thì đó là những đọan : - Lạy Chúa, là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng - Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha trong Kinh Vinh Danh. Và - Bỡi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã Nhập Thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và đã làm người - Nguòi lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha - Tôi tin Kính Đức Chúa Thánh Thân là Thiên Chúa... trong Kinh Tin Kinh.

Đến lúc dự tiệc tôi chỉ thấy có 5 bàn dài, mỗi bàn có 10 khách. Lúc tan lễ có cả 100 người chào Cô Dâu Chú Rể và chụp hình chung, giờ dự tiệc lại ít? thật có khác "Thân hữu Bạn bè xứ này đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ Thành Hôn cầu nguyện cho đôi Tân Hôn mà không ăn, còn người có đạo Việt Nam cầm thiệp mời dự Lễ Thành Hôn thì đến ăn mà không dự Thánh lễ!!!"

Sau tiệc cưới, một người họ hàng trong gia đình Nhà Cưới tranh thủ đưa chúng tôi tham quan nhiều di tích, thắng cảnh của thủ đô Hung-ga-ri. Biểu tượng hiện nay của quốc gia này là hình Chim Ó xòe cánh uy nghi hùng vĩ đặt trên đĩnh núi. Những Tòa Lâu đài, Chiến lủy thời xa xưa của các triều Vua vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, một quảng trường rộng lớn làm Đài Kỷ niệm Anh Hùng Tổ Quốc, nơi đây có nhiều tượng điêu khắc đặt trên bệ cao, tượng mặc áo giáp cầm giáo hoặc cung tên cưỡi ngựa. Người Bạn giải thích : Ngày xưa thời Thành Cát Tư Hãn (Mông Cổ) xăm lăng các nước Âu, Á, lúc trở về có để lại Hung-ga-ri một Dòng Tộc. Cho đến nay đất nước này họ vẫn tôn vinh những chiến tích oai hùng ấy như là Đấng Công Thần Khai Quốc.

Nhìn lại, đất nước ta mỗi Triều đại của gia tộc nào đó làm Vua thì đập phá sạch di sản của Triều đại trước, gọi là xóa bỏ tàn tích hại dân hại nước. Cứ thế lập lại cho Triều đại Vua khác, gần đây là thời Vua Quang Trung cũng không còn di tích nào, khi ta luôn tự hào có hơn 4000 năm Văn Hiến nhưng không có mấy di tích lịch sử!!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net