GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055787454
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 07.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tản mạn chuyện xứ người....Kỳ 4

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 16.06.2009    Tiêu đề: Tản mạn chuyện xứ người....Kỳ 4 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đi xa về nhà nói....Kỳ 4.

Mỗi tuần một câu chuyện "Đi xa về nhà nói..."? trôi qua mau chóng, nay lại tới chuyện "Kỳ 4". Khác hơn 3 kỳ trước kể những cái lạ của xứ người, lần nầy chính là chuyện của tôi.

Thưa Quý Đọc Giả,
Chúa nhật hôm nay, lúc 09 giờ, tôi và 3 người Bạn dùng xe con đến một trong những Nhà thờ khác tại thành phố Brno thuộc Tiệp Khấc, tham dự Thánh lễ. Tan lễ ra ngoài thì không thấy auto của mình đâu cả, lạ nhỉ! Chúng tôi phân vân không biết làm thế nào với xứ lạ quê người này, thì một ông Tây từ hậu diện Nhà thờ đến gặp và trao cho chúng tôi tờ giấy ghi bằng chữ Tiệp. Rỏ khổ, tiếng Tiệp còn rặn được vài câu, còn chữ Tiệp thì thua, đành chịu xấu mặt đón giáo dân Tây, Ông nào biết tiếng Anh thì dịch giúp.
Tờ giấy có nội dung: Vi phạm luật giao thông, muốn biết thêm chi tiết, đến địa chỉ...

Theo địa chỉ ghi trong giấy, chúng tôi đến nơi bằng phương tiện Taxi, đau lấm, đoạn đường chừng 2 cây số mà phải trả 9 Euro, chừng 225 ngàn tiền Việt, không phải Taxi chém, mà là giá cả địa phương rât đắt, thí dụ, một gói thuốc lá Nero thị trường Việt Nam giá từ 10 ngàn trở xuống, thì ở đây là 80 ngàn.

Bốn người chúng tôi vào một căn phòng khung cảnh giống như phòng khách phổ biến, một Bà người Tiệp ăn mặc thường như các Bà nội trợ bên xứ ta, trao cho chúng tôi xấp ảnh, chỉ tay vào giải thich :
- Ảnh 1, chụp nơi xe đổ, lấn sang lằn vạch trắng qui định 10 phân.
- Ảnh 2, chụp tình trạng xe, nghỉa là có móp méo, trầy xước, hay hư bễ...
- Ảnh 3, chụp xe cân cẩu mang đi.
Sau đó dẫn chúng tôi ra bãi giữ xe quan sát kiểm tra, nếu xe có gì khác thay đổi hình dáng ban đầu thì có quyền khiếu nại bồi thường.
Khi chúng tôi xác nhận không có gì thay đổi phát sinh, anh chủ xe ký nhận vào hồ sơ, nơi đây trao giấy phạt 3 Euro, (quá nhẹ, chưa đên 100 ngàn VN). Chúng tôi lái xe ra, còn giấy phạt thì đóng tiền bất cứ ở Bưu Điện nào, bât cứ khi nào có tiền. Tất cả mọi cái chỉ tốn thời gian không quá 10 phút.

Trên đường trở về, tôi không thể không so sánh cung cách làm việc của xứ người với xứ ta. Một ấn tượng khó quên rồi tự mình đặt ra câu hỏi Trên đường trở về, tôi không thể không so sánh cung cách làm việc của xứ người với xứ ta. Một ấn tượng khó quên rồi tự mình đặt ra câu hỏi "Biết bao giờ dân chúng Việt Nam được đối xử như vậy"?

Tôi nhớ lại một lần từ Tp Đà Lạt về Saigon Auto tôi lưu thông đến ngã ba Đức Trọng bị CA giao thông thổi phạt chạy quá tốc độ, khi đó đồng hồ tốc độ xe tôi kim chỉ 57, CA cho biết đoạn đường này tốc độ cho phép là 50 cây số. Tôi châp nhận chịu phạt 800 ngàn đồng, không khiếu nại van xin. Nhưng cái bất hợp lý là trong giấy phạt ghi : 7 ngày sau nộp tiền phạt tại Kho Bạc Nhà Nước Đà Lạt. Như tôi đã kể trên, là xe tôi vê Saigon, thế 7 ngày sau phải trở lại Đà Lạt đóng tiền phạt!!!

Xin kể sang chuyện khác, trưa hôm nay chúng tôi được gia đình đồng hương mời cơm. vui, lâu ngày gặp nhau, anh Bạn có 2 người con Gái 8 và 10 tuổi, Cháu 8 tuổi sau tác động bắt tay tôi rồi nói bằng tiếng Việt "Sao tay Bác có nhiều tóc thế"? mọi người cười ầm lên. Đấy! cái này do tiếng nước ngoài "tóc, lông, râu" cùng dùng chung từ như Anh ngữ.
Lát sau, Cháu 10 tuổi nói bằng tiếng Việt "Mời các Bác sang phòng dùng cơm", một người trong chúng tôi hỏi lại "Ai biểu"? Cháu trả lời :"Hai đàn bà" lại tiếng cười ầm lên, ý nói người Mẹ và bà giúp viêc.
Chúng tôi đang ăn, thì Cháu 8 tuổi kêu lên "Mamman, quần con bị bể". Đó là Cháu chạy chơi vấp ngã, quần bị "rách" mà Cháu gọi là bể.

Bất chợt trong tôi đau nhói lên: tại sao người Trung Quốc bất kể đến nước nào làm ăn dù là đôi ba trăm năm, con cái cháu chắt của họ vẫn giữ được tiếng nói bản xứ!!!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 16.06.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin cảm ơn bác Ẩn nhé, với bút pháp tài tình của bác; mỗi tuần bác kể cho bọn cháu một chuyện mà chính bác trải qua ở xứ người. Bọn cháu đã học hỏi được khá nhiều điều từ 4 kỳ của bác, hy vọng sẽ được sớm đọc "tản mạn chuyện xứ người ...Kỳ 5"
xin chúc bác cùng cả nhà luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa!

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net