GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 33
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 033
 Lượt tr.cập 055716653
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Cá»™ng Ä‘oàn Vinh tại Hà Ná»™i tÄ©nh tâm Mùa Chay

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại Hà Ná»™i
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại Hà Ná»™i 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 22.03.2009    Tiêu đề: Cá»™ng Ä‘oàn Vinh tại Hà Ná»™i tÄ©nh tâm Mùa Chay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguồn Ân sủng của Chúa chan chứa nơi Cộng đoàn


Bài của Paul Phan Việt Lộc

Mùa Chay là khoảng thời gian cả Giáo Hội giục lòng thống hối ăn năn để nối lại sợi dây ân tình giữa Thiên Chúa và loài người. Hoà chung cùng tâm tình đó, Cộng Đoàn Vinh tại Hà Nội đã lên chương trình tĩnh tâm Mùa Chay. Với mục đích giúp anh chị em trong cộng đoàn tìm gặp được Chúa nơi tâm hồn và dọn mình chờ đón Chúa phục sinh vinh hiển. Mọi công tác chuẩn bị được ban cán sự cùng các Anh chị cựu Sinh viên sắp xếp kỹ lưỡng, cẩn thận. Địa điểm được chọn để cộng đoàn tĩnh tâm là Đan viện Xitô - Châu Sơn (Ninh Bình), đây là một Dòng tu dành cho Nam. Đan viện được xây dựng dưới một dãy núi trải dài đồ sộ; nép mình dưới chân núi đá, toàn bộ kiến trúc của quần thể Đan viện được các Cha các Thầy trong Đan viện tự tay thiết kế và xây dựng, các Ngài đã cộng tác cùng Thiên Chúa tạo nên một chốn yên bình, thanh tao để các tu sỹ tận hiến cuộc đời mình chiệm niệm, cầu nguyện cho Giáo hội, các ngài đã xin Chúa ban nguồn suối mạch ân sủng xuống trên mỗi người chúng ta.



Mọi việc diễn ra trôi chảy và tốt đẹp, theo đúng lịch trình. 6h, anh chị em đã có mặt tại Thái Hà để chuẩn bị lên xe, chuyến đi tĩnh tâm hôm nay có sự hiện diện của Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và sự giúp đỡ tận tình của quý vị Ân nhân trong cộng đoàn. Trước giờ khởi hành, Cha linh hướng và cộng đoàn vào Nhà thờ Cầu nguyện phó dâng chuyến đi vào tay Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thế là hơn 100 người con của cộng đoàn cùng Cha linh hướng lên xe trong niềm phấn khởi hồi hộp, lúc xe chuyến bánh cũng là lúc mọi người trao cho nhau những câu ca, giọng hát cùng những vũ điệu, trò chơi tinh nghịch. Bầu khí trên xe mỗi ngày càng náo nhiệt, dường như mọi cơn say xe, đau đầu tan biến hết mà thay vào đó là những nụ cười sáng khoái. Con đường đến Châu Sơn dường như được rút ngắn lại theo không gian, chẳng mấy chốc xe đã đưa Cộng đoàn đến với Châu Sơn. Lúc này đập vào mắt mỗi người là một Đan viện với biết bao cảnh vật trữ tình, nên thơ. Mỗi thành viên đều thốt lên lời thán phục: “Ôi sao đẹp thế! Đúng là kỳ quan của Chúa”.



Sau khi nhận phòng nghỉ và ổn định, Cộng đoàn di chuyển sang Nhà nguyện chào Cha Bề trên cùng quý Cha, quý Thầy trong Đan viện, kế đến cộng đoàn cùng nhau tiến bước đến viếng hang đá Đức Mẹ và leo núi ngắm cảnh thiên nhiên. Mọi người bước đi trong tiếng gió mát đu đưa, cùng nhau chinh phục hơn 300 bậc thềm để đến với Hang đá, sau những giây phút nghỉ ngơi để chia sẻ sự mệt nhọc của bước chân, Cộng đoàn đã cùng nhau hòa chung lời nguyện cho những giờ tĩnh tâm sắp tới. Dứt lời cầu nguyện cũng là lúc anh chị em trong cộng đoàn thi nhau tạo dáng để các “phó nháy” lưu lại những góc ảnh tuyệt vời nơi đất thánh linh liêng. Khi mặt trời đứng bóng, Cha linh hướng và Trưởng đoàn dẫn cộng đoàn về nhà nghỉ của Đan viện, để hòa chung bữa cơm thân tình do chính tay các thầy trong Đan viện chuẩn bị cho Cộng đoàn. Trên đường về, mọi người thì thầm với nhau rằng: “Đi tĩnh tâm mà đến những nơi đẹp như thế này thì em đi tĩnh tâm cả đời cũng được”. Sau bữa cơm trưa đằm thắm tình anh em với những sản vật do các thầy trong Đan viện vun trồng, chăm sóc. Anh chị em trong cộng đoàn tranh thủ nghỉ ngơi chút ít trước khi bước vào giờ tĩnh tâm.




Theo chương trình, đúng 14h, mọi người bước vào giờ nguyện kinh, thả tâm hồn mình vào sự quan phòng của Chúa, bỏ quên những lo toan vất vả của cuộc đời để tâm hồn mình được chìm đắm trong tình yêu thương của Chúa. Cha linh hướng đã dẫn dắt cộng đoàn vào giờ tĩnh tâm bằng giờ chầu thánh thể, suy ngắm sự thương khó của Chúa. Sau giờ chầu cả cộng đoàn lắng nghe bài chia sẻ về sự bao dung độ lượng của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi qua đoạn tin mừng “Người phụ nữ ngoại tình”. Bằng những lời chứng và tất cả niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, cha Gioan đã đưa các bạn thoát khỏi những mặc cảm của tội lỗi, can đảm đối mặt với lỗi lầm của mình, giục lòng thống hối ăn năn. Chính hôm nay đây, tòa giải tội đã trở thành căn phòng huyền diệu biến đổi mỗi con người, các bạn bước vào trong dáng vẻ nặng trĩu, nhưng khi bước ra thì gương mặt rạng ngời, phấn khởi tô điểm thêm bằng những giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc. Sau giờ giải tội không chỉ những người con được vui mừng trong niềm hạnh phúc mà chính người cha thân yêu của chúng ta cũng đã rơi những dòng lệ vui sướng vì những người con của Cha đã thật sự tìm gặp được Chúa nơi tâm hồn.



Kể từ đó những giờ nguyện kinh, thánh lễ đã trở thành những bàn tiệc tràn đầy tình yêu thương giữa Thiên Chúa và cộng đoàn, qua đó tình thương yêu của mỗi anh em trong cộng đoàn được xiết chặt và ấm áp hơn. Chương trình tĩnh tâm của cộng đoàn còn ấm áp và trìu mến hơn với chương trình cầu nguyện Taizé hướng đến cộng đoàn, Đan viện và Sự thật - Công lý - Hòa bình. Trong ánh nến bập bùng giữa màn đêm u tối, các bạn đã thốt lên lời thì thầm trìu mến, nói với Chúa những cảm xúc, suy nghĩ, chia sẻ cùng Ngài những lo toan vất vả, đắm mình trong suối nguồn bình an và ân sủng của Đức Kitô. Mọi người đã chia sẻ cho nhau suy nghĩ của mình, để rồi nụ cười trên môi ai được rạng ngời, cho những giọt nước mắt chảy dài trên gò má được xóa nhòa, cho nỗi buồn đượm nơi tâm hồn được lắng dịu. Sau buổi cầu nguyện một số anh em trong cộng đoàn đã khóc nức nở trong niềm hạnh phúc vỡ òa, nghẹn ngào trong tình thân ái của anh em.




Cộng đoàn bước sang buổi giao lưu lửa trại trong ánh lửa rực sáng của đêm khuya, bằng những điệu hò, điệu nhảy hòa cùng những câu ca, tiếng hát được những người con xứ Nghệ thể hiện một các nhuần nhuyễn, dễ thương. Lúc màn ánh lửa bắt đầu tàn cũng là lúc sự lạnh lẽo của đêm khuya ập tới, phần lớn các bạn về phòng nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, suy tư. Ngoài kia chỉ còn lại một nhóm nhỏ quây quần bên đống lửa tàn cùng nhau nướng khoai và chia sẻ cho nhau những chuyện đời gai góc.



Thế là ngày tĩnh tâm thứ 1 khép lại trong màn đêm êm đềm, sâu lắng. Các bạn chìm đắm trong giấc ngủ để lấy lại sức khỏe và chuẩn bị cho ngày mai hứa hẹn có thêm nhiều niềm vui và hy vọng.

Màn đêm trôi qua, ánh bình minh của ngày Chúa nhật nữa lại bừng lên nhưng lần này khác với thường nhật, hôm nay các bạn được thức dậy trong một bầu khí yên bình, được hít thở dòng khí trong lành, được thả hồn nơi đất thánh linh thiêng, được thỏa sức chiêm ngắm ánh bình minh lấp lóe sau những dãy núi trùng điệp. Ước chi khoảnh khắc tuyệt vời này trở thành những giây phút sống trong cuộc đời con, để con được đắm chìm trong kỳ quan bao la của Chúa, để tình Chúa tình con là vững bền mãi mãi.



Sau những giây phút nhìn ngắm cảnh đẹp của Đan viện, cộng đoàn bước tiếp vào những giờ tĩnh tâm cuối cùng… và thánh lễ tạ ơn là lúc anh chị em trong cộng đoàn chung lời ca cảm tạ Chúa về những giờ phút Ngài đã đồng hành cùng con, cho con được tắm gội trong suối nguồn ân sủng của Chúa, cho con được nhận lấy nơi Ngài gói hành trang cho cuộc sống, để con vững tin ra đi trong sự quan phòng của Chúa.

Cảm tạ Chúa!

Thánh lễ vừa kết thúc, cộng đoàn đã thấy những bước chậm rãi của cha Bề trên Đan viện tới chào tạm biệt cộng đoàn. Thay mặt cộng đoàn, anh Jos. Nguyễn Văn Thống đã nói lên lời tri ân chân thành tới cha Bề trên, quý Cha, quý Thầy. Các ngài đã tận tình giúp đỡ cho chương trình tĩnh tâm của cộng đoàn được thành công tốt đẹp. Cha Bề trên đã gửi gắm tới từng người trong cộng đoàn những lời nhắn nhủ ân tình, ngài đã động viên và kêu mời anh em ra đi phục vụ Giáo hội, xây dựng xã hội văn mình, hòa thuận. Cha Bề trên đã trở thành tấm gương sáng về đức tin, là la bàn chỉ hướng để chúng con dẫn bước đi theo, vâng lời ngài chúng con sẽ cố gắng hy sinh phục vụ Chúa và làm sáng danh Chúa trên mỗi bước đi trên hành trình trần gian của chúng con.



Tiếp lời cha bề trên, luật sư Lê Quốc Quân xin được chia sẻ đôi điều cảm nghĩ của mình khi được trở lại nơi đây sau một khoảng thời gian khá dài, luật sư đã nhắc lại những kỷ niệm, qua đó anh đã nhắc nhớ anh em trong cộng đoàn về tầm quan trọng của các Đan viện, bởi vì cuộc đời của các tu sĩ nơi đây đã hoàn toàn hiến thân, chết đi để cầu nguyện cho nhân loại được dồi dào ơn Chúa, qua lời cầu nguyện của các cha, các thầy chúng con được Chúa ban thêm sức mạnh để ra đi khắp nơi làm chứng thay các ngài, thực thi những lời Chúa dạy và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.

Anh chị em đã nghẹn ngào trong lời tạm biệt, bùi ngùi cảm xúc trong lưu luyến, Đan viện đã trở thành thiên đường trần gian để bạn trẻ chúng con gặp gỡ Chúa, chính nơi đây chúng con đã được thay chiếc áo mới cho mình, tìm lại được nơi chúng con những dấu chỉ tình thường và ươm mầm cho chúng con phát triển. Tạ ơn Chúa! Xin Ngài mãi mãi đồng hành với chúng con, giúp chúng con tìm gặp được Chúa nơi những người anh em Chúa đã gửi xuống cho chúng con, qua sự quan phòng của Chúa, xin Ngài hướng dẫn và chỉ bảo con, đừng để con bị cuốn theo guồng quay của xã hội, đừng để con đánh mất hành trang Chúa gửi gắm nơi con. Nguyện xin cho sợi chỉ đỏ liên kết giữa con và Chúa luôn bền chặt mãi mãi.

Tạm biệt Châu Sơn! Hy vọng rằng trong một ngày nào đó, chúng con lại được trở về nơi đây để cùng hòa chung lời ca cảm tạ và làm cho cuộc đời con tươi đẹp hơn mỗi ngày.

------------------------------------------
Tác giả: Paul Phan Việt Lộc
++++++++++++++++++++++++
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Đồng hÆ°Æ¡ng Vinh tại Hà Ná»™i


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net