GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055828848
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 09.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - TIN ĐIỀU GÃŒ NỀN TẢNG NHẤT

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 25.06.2021    Tiêu đề: TIN ĐIỀU GÃŒ NỀN TẢNG NHẤT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TIN ĐIỀU GÌ NỀN TẢNG NHẤT


Ban đầu, chúng tôi tự hỏi nhau.

Tôi tin ai?

Dễ ợt, cứ vác kinh Tin Kính ra mà trả lời là đúng phóc.

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa… Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh..

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống.

Nhưng khổ nỗi, Thiên Chúa là Cha toàn năng.. cao sang quá… chúng tôi phàm hèn.. với không tới.

Chúa Giêsu Kitô, Chúa Thánh Thần cũng vậy… quả là cao vời khôn ví!!!!!

Thế thì chúng tôi tự phải đặt câu hỏi khác:

Tôi tin điều gì quan trọng nhất, nền tảng nhất... đặc biệt là có thể sống niềm tin đó trong cuộc sống đời thường hàng ngày???

Thử xem thêm đoạn tiếp theo của kinh Tin Kính

Hội Thánh duy nhất, Phép Rửa, kẻ chết sống lại và sự sống đời sau…

Vẩn không ổn chút nào vì những điều này có vẻ đầy lý thuyết xa vời... cũng rất khó áp dụng trong cuộc sống thường ngày…



Thế là chúng tôi chúi mũi vào Kinh Thánh để tìm cho ra câu trả lời.

Gần một năm sau, mỗi người tìm được một câu tâm đắc;

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6:56)

Hôm nay anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20)

Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, (Cv 17:28)



Thì ra điều mà chúng tôi khám phá xoáy vào cùng một ý tưởng: ở lại, ở cùng, ở nơi, ở trong …

Duyệt xét lại đời mình, cả mấy chục năm đầu…. tôi chỉ thấy mình làm chủ mọi việc, từ việc nhỏ như rửa tay, lau mặt…. tới việc lớn như thi cử, xin việc, lập công ty, lấy vợ, lấy chồng…

Nhất là khi gặp phải những khó khăn, thất bại… tôi thấy chỉ một mình tôi loay hoay, xoay sở đủ cách để giải quyết vấn đề.

Chẳng thấy mình đồng hành với Ngài và Ngài đồng hành với mình!!!

Chẳng thấy mình ở với Ngài và Ngài ở với mình!!!

Chẳng thấy mình ở trong Ngài và Ngài ở trong mình!!!

Nói theo kiểu bình dân: mời Ngài ngồi chơi xơi nước!! cho Ngài ra rìa!!!

Từ khi khám phá ra chân lý huyền diệu nhưng lại rất gần gũi này, chúng tôi thi nhau tập sống….

Bắt đầu bằng cách dành 5, 10 phút trước khi đi ngủ nhắc đi nhắc lại từng chữ, từng từ…rất chậm…rất chậm… một câu Kinh Thánh chứa nội dung ở lại, ở cùng, ở nơi, ở trong … để Ngài thấm vào lòng mình…

Có khi cả năm cũng chẳng thấy gì…

Nhưng cứ kiên trì…kiên trì… thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy Ngài bấy lâu nay như đang dựa vào lòng mạn thuyền tâm hồn tôi ngủ vùi…

Bắt đầu từ từ thức dậy và cũng bắt đầu đồng hành, nâng đỡ đời tôi trong tay trong tay…vòng tay thương mến…

Tôi và Ngài thực sự gắn bó với nhau nhiều hơn.

Đây chính là Tin điều Nền tảng nhất.

Và cũng chính là Đức Tin sống động diệu huyền.

Nguồn Website Trầm Tư Bên suối
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net