GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055705701
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tôi yêu Chúa mà chẳng biết yêu ra sao

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Kinh nghiệm sống đạo
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Kinh nghiệm sống đạo 
Người đăng Thông điệp
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 09.01.2009    Tiêu đề: Tôi yêu Chúa mà chẳng biết yêu ra sao Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cháu gái tôi 4 tuổi. Một lần nó chạy đến bên tôi, ôm lấy chân tôi, ngửng mặt lên hớn hở "Cậu... Cậu... Cậu..." nó lập bập mấy tiếng như thế rồi ngây hô, hồn nhiên cười. Rồi lại chạy đi chạy lại xung quanh tôi, miệng ca vang những lời khó hiểu.

Tôi chưa hiểu được tình cảm ấy của trẻ nhỏ, cho đến một lần, tôi cô đơn một mình trong phòng, tôi làm dấu thánh giá "Nhân danh Cha và Con và Thánh thấn. Amen". Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà bê tông, nhưng tôi không thấy trần nhà, vì tâm hồn tôi đã vượt thoát lên tận ở đâu cao xanh, bềnh bồng, nơi Chúa đang ở đó. Và tôi cũng bất giác mỉm cười ngây ngô, tôi chẳng có suy niệm, xin van gì, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong tâm hồn tôi là cả một khoái lạc vô biên.

Có ai đã từng trải qua cảm giác như tôi xin cùng chia sẻ.

Vinh_man
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 09.01.2009    Tiêu đề: re: Tôi yêu Chúa mà chẳng biết yêu ra sao Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn mến,

Sẽ có nhiều người ganh tị với bạn về những "giây phút thần tiên" đó, nó mộc mạc, giản đơn nhưng cũng cao vời, sâu thẳm... Muốn có nhưng không dễ gì có được, đơn giản vì tâm hồn người ta thường đầy ăm ắp những toan tính, âu lo, những tham-sân-si... thì đâu còn chỗ cho NGƯỜI.

Tôi chợt thấy nơi bạn có gì đó phảng phất bóng dáng của Rabindranath Tagore, thi hào đáng kính này cũng đã từng thốt lên những lời như bạn. Cũng may mắn làm sao, tôi chợt gặp CD "Lời Tôi Ca" mà linh mục nhạc sỹ Ân Đức đã thể hiện được phần nào tâm hồn của Đại thi hào. Nếu có thể, bạn và mọi người hãy lắng nghe:

Lời Tôi Ca
Nhạc: Lm. Ân Đức
Lời: Rabindranath Tagore

LEVITAN
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 10.01.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bác Lêvitan ơi!
Em cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng bác bảo em giống với Tagor làm em tổn thọ mất. Nhưng em nghĩ bác nói cũng có lý, không phải là em tự khen em mà em nói các Thiên tài thường có những tư tưởng, ý nghĩ mà người thường có thể soi mình vào đó.

Em không được biết bác, nhưng thấy cái Nck của bác lại là tên của một họa sỹ Do thái. Nên em tò mò chút thôi. Bác cũng thích danh họa người Nga Lêvitan à?

Xin lỗi vì không biết con người thật của bác, nên danh xưng có gì mạo phạm xin bác từ mẫn đi cho. Còn về phần em, em chưa được chịu phép rửa đâu, vẫn là dân ngoại, nhưng trong cuộc sống của em luôn có Thiên Chúa. Em cứ thấy Chúa thấp thoáng đâu đó quanh em, mỉm cười với em, đôn hậu, nhân từ, nhưng em chưa nghe thấy Chúa nói gì với em bao giờ, nhưng em biết là Chúa biết mọi việc em làm. Hồi còn trai trẻ, đọc Thánh kinh, thỉnh thoảng em lại mơ thấy Chúa, đi trên mặt nước. Có khi Chúa còn chạm khẽ vào em nữa. Chính vì lẽ Chúa, mà em bớt được nhiều việc dữ. Nhưng tội em còn nhiều lắm, nếu đi xưng thì sợ Cha mệt.

Kính chào bác! Chúc bác sức khỏe!
Em muốn tham dự nhiệt thành hơn nữa vào đời sống hội thánh. Chỗ Admin có số điện thoại của em. Mong được làm quen với bác.

_________________
Cuộc đời chỉ có một con đường là tiến bước dưới Ánh Sáng.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 10.01.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bác Levitan ơi!
Em có gì thì em xin lỗi. Em cũng có biết viết chút văn học, và in được một số truyện ngắn trên báo chí, vào sách. Em nói gì không phải mong bác xá lỗi cho em. Nếu bác là như Admin thì lạy Cha, con xin lỗi!
Xin trả lời cho ạ! Không Vinh_man bồ hồi bối rối lắm ạ!
Kính Lêvitan!
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 10.01.2009    Tiêu đề: re: Tôi yêu Chúa mà chẳng biết yêu ra sao Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ohh! Vinh_man đó ư?

Không biết bạn đã nghe "Lời Tôi Ca" chưa? Nhưng chắc rằng những tâm hồn đồng điệu dễ gặp nhau.

Đến với Chúa, người ta không phân biệt "lớn" hay "nhỏ", "cao sang" hay "thấp hèn" nơi địa vị, gia sản... nhưng là nơi mình đã chìm ngập trong Tình Yêu thăm thẳm của Người được bao nhiêu, đơn giản vậy thôi.

Mình thích Levitan, đặc biệt qua họa phẩm "Mùa thu vàng" nên mạn phép nhà Đại danh họa lấy làm nick, chắc cũng không thất kính, nhỉ?

Ngày mai Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, mình chợt nghĩ tới cậu. Đồng ý với Vinh_man là mỗi người có một cách tiếp xúc, gặp gỡ Thiên Chúa khác nhau. Nhưng niềm tin ấy phải được cụ-thể-hóa và hiện-thực-hóa bằng Phép Rửa. Có như vậy, lời thân thương của Chúa Cha "Đây là Con Ta yêu dấu..." mới thực sự làm cho đời sống chúng ta gắn bó mật thiết với Chúa hơn.

Mấy dòng tản mạn, nếu có gì không phải, mong Vinh_man bỏ qua. Mình là bạn của Admin nên cũng rất quan tâm tới các thành viên. Đừng quan trọng hóa cách xưng hô... Trên forum, chúng ta đều là bạn của nhau, bất phân địa vị tuổi tác...

Ngày mai bạn tham dự Thánh Lễ chứ?

LEVITAN
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Vinh_man
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 23/11/2008
Bài gửi: 38
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 11.01.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sáng nay tôi đi Lễ Cầu Rầm về. Đọc được những gì Levitan viết, tôi rất vui. Tôi đi lễ mà không được chịu phép mình Thánh Chúa có đến sáu tháng rồi. Nhờ ông anh con bác, trình xin Cha xứ rửa tội cho, ông ấy chưa chịu. Ông ấy bảo mày cứ đi lễ đi đã. Không biết ông ấy nghĩ sao nữa, có thể ông ấy lo buôn bán làm ăn cũng nên, thôi thì chả dám phán xét đâu, đó là việc của Chúa. Tôi thì vẫn cứ kiên trinh thôi. Chúa có thử thách chút ít mà giận dỗi thì chẳng còn gọi gì là tín đồ nữa.

Kính chúc bác Levitan sức khỏe.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Kinh nghiệm sống đạo


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net