GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055777724
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 06.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - ĐỨC MẸ MÄ‚NG ĐEN VỚI QUYỀN NÄ‚NG HAI BÀN TAY CỤT

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 16.09.2017    Tiêu đề: ĐỨC MẸ MÄ‚NG ĐEN VỚI QUYỀN NÄ‚NG HAI BÀN TAY CỤ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài 1: ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ MẸ MĂNG ĐEN



Tượng Đức Mẹ được một công nhân máy ủi tìm thấy dưới tầng đất sâu trong rừng rậm, khi anh thi công cố gắng ủi đất rừng phá núi để làm đường giao thông. Tượng đã bị mất đầu, gãy tay. Anh và gia đình vốn là lương dân, lúc đầu mang tượng đến nhà chùa, nhưng nhận thấy ko phải tượng ảnh của nhà chùa, vì có trái tim trước ngực, nên đem tượng về lại nhà và cố gắng đắp lại cái đầu mới theo khả năng hiểu biết của riêng anh. Anh dùng vật liệu tạo lại đôi tay cho tượng Đức Mẹ, nhưng ko thành công. Anh và bạn bè đã đem đặt tượng Đức Mẹ trên bệ cao sát lề đường gần bên vị trí Tượng được phát hiện. Do vậy,Tượng Đức Mẹ Măng Đen có khuôn mặt rất khác lạ so với tất cả các khuôn mặt tượng Đức Mẹ khác ta thường nhìn thấy với đôi bàn tay cụt.

Tòa Giám Mục Kon Tum đã chính thức chọn địa điểm đặt tượng Đức Mẹ này làm địa điểm hành hương kính viếng Đức Mẹ của Giáo Phận Kon Tum, và định ngày 9-12 hàng năm, ngay sau ngày Lễ Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8-12, làm ngày hành hương chính thức cho toàn giáo phận Kon Tum.

Địa điểm này nằm phía ngoài thị xã Măng Đen. cách trung tâm Thành phố Kon Tum trên 50 km về phía Đông, trên trục lộ Kon Tum đi Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Du khách có nhu cầu đến hành hương kính viếng Đức Mẹ Măng Đen cần nên biết Măng Đen thuộc vùng rừng núi cao quanh năm khí hậu mát lạnh, nhiều sương mù và mưa nhiều trong mùa mưa, cần chuẩn bị đồ ấm, áo mưa, dụng cụ che mưa, nước uống và nước cắm hoa. Có nhà nghỉ tạm như trong hình giữa, nhưng đó là nhà nghỉ do Cty du lịch sinh thái Măng Đen (Nhà Nước) xây dựng để đón khách.

Hàng ngày có nhiều đoàn hành hương từ trong Tỉnh, trong nước và nước ngoài đến kính viếng Mẹ Măng Đen, mặc dầu nơi đây là vùng núi cao, nhiều đèo dốc cao ngoằn nghoèo hiểm trở, với những cánh rừng thông sương mù mát lạnh, gần giống Đà Lạt, nhưng còn thiếu nhiều tiện nghi dành cho khách du lịch. Nếu chỉ đến ngắm Đức Mẹ với đôi mắt trần tục, thì Mẹ chẳng đẹp đẽ gì, vì khác hẳn với các tượng Đức Mẹ thường thấy, nhưng khi đến ngắm Mẹ bằng đôi mắt đức tin, thì có thể cảm nghiệm thêm nhiều điều cao quý, lạ lùng, xinh đẹp hơn gấp nhiều lần qua các ơn lạ Mẹ Maria khấng ban cho mọi tâm hồn thành tâm đến kính viếng Mẹ tại nơi khu rừng cao thâm u vắng lạnh này.

Ngày 03 tháng 01 năm 2008 tôi được may mắn hành hương với nhóm Anh em hèn mọn Vườn Mít-Pleiku đến cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ Măng Đen, cách thị xã Kontum 52km về hướng đông bắc, và cách thành Phố Pleiku 100km. Địa điểm Măng Đen nằm trong huyện Kon Plông của tình Kontum, nên người ta cũng gọi là Đức Mẹ Kon Plông. Trước đây, tôi đã được diễm phúc hành hương tới một số trung tâm Thánh Mẫu như La Salette, Lộ Đức, La Vang…, nhưng chính tại Măng Đen này tôi trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt nhất khi cầu nguyện với Đức Mẹ. Không hiểu vì sao?...

Tôi đã quen với hình ảnh Đức Mẹ đẹp và trang trọng trong nghệ thuật hội họa và tạo hình của Giáo Hội cả phương Tây lẫn phương Đông, với những bức tượng thánh và những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, xứng với những đặc ân vĩ đại Thiên Chúa ban cho Mẹ và những tước hiệu cao quý Giáo Hội gắn cho Mẹ. Tại Măng Đen, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một pho tượng Đức Mẹ với gương mặt không đẹp, và vẻ xấu xí thể hiện nổi bật nhất nơi hai bàn tay cụt. Khi nhẩm đọc những kinh Kính Mừng, không hiểu vì sao tôi liên tưởng một cách tự nhiên tới những người khuyết tật, những bệnh nhân phung cùi, bệnh nhân Aids-Siđa, và cả anh em dân tộc thiểu số nữa. Tôi cảm thấy sốt sắng đến rưng rưng nước mắt khi cầu nguỵện cho họ. Và tôi cũng gửi gắm cho Đức Mẹ Măng Đen một vài ước nguyện thiết tha của nhóm Anh em hèn mọn Vườn Mít chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc truyền giáo cho anh em dân tộc. Tôi chú mục cách riêng vào hai bàn tay cụt của Đức Mẹ, và thế là tự thâm tâm nảy ra đề tài suy niệm: “Quyền năng của hai bàn tay cụt nơi Đức Mẹ Măng Đen”.

*********


Bài 2: Măng Đen - một vẻ đẹp hoang sơ


Thứ năm, 03 - 3 - 2011

Măng Đen - một địa danh rất quen nhưng cũng rất lạ.

Tôi đã nghe nhắc tới Măng đen rất nhiều qua lời kể, qua bài hát Tình ca Măng Đen của nhạc sĩ Ngọc Tường ( ở Gia Lai) với một tình yêu rất đẹp: “Ngày nào đến Măng Đen trong mái tranh lộng gió, nơi con suối đưa dòng điện về thay trăng sao, mênh mông xứ thông xanh mang tình em mưa nắng, em ươm hạt tình yêu, em tặng đời cây tình yêu...” với vẻ đẹp hoang sơ.

Xe qua khỏi đèo Măng Đen tôi đã bị choáng ngợp trước bạt ngàn thông phủ, dù đã hơn 10 giờ sáng nhưng sương mù ở nơi đây vẫn còn giăng phủ trong giấc ngủ của mình mà chưa muốn tỉnh giấc, bước xuống xe một không khí lành lạnh bao trùm khiến mọi người phải run lên.

Vẻ đẹp hoang sơ

Nằm cách thành phố Kon Tum khoảng 60km về hướng đông bắc, Măng Đen thuộc huyện Kon Plong với độ cao khoảng 1.200m, khí hậu ở đây luôn mát mẻ se lạnh, nhiệt độ không bao giờ quá 20˚C và lúc nào cũng có sương mù.

Măng Đen nằm giữa hai đèo Violăk và Măng Đen, trên đỉnh Trường Sơn, nơi đây được hưởng khí hậu ôn hòa của đông và tây Trường Sơn nên mát mẻ quanh năm. Tổng diện tích rừng khoảng 140.000ha, dân cư vẫn còn thưa thớt. Cách trung tâm huyện Kon Plong khoảng 1km, du khách có thể ngắm được những thảm thực vật xanh ngát, bạt ngàn thông xen kẽ màu tím của hoa sim phủ kín núi đồi, xa xa có hàng chục hồ, thác nước ngày đêm sủi bọt trắng xóa.Trong rừng vẫn còn những cây cổ thụ rất lớn và quý hiếm, rảo bước trong rừng du khách còn có thể nghe được hàng trăm tiếng hót líu lo của các loài chim quý, cả những tiếng gọi bầy và sự chuyển động của các động vật khác.

Giữa đồi thông bạt ngàn, du khách có thể thấy vài chục căn biệt thự nằm mờ khuất trong màn sương, được xây theo quy hoạch nên không hề làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ của Măng Đen mà ngược lại càng tạo cho Măng Đen một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng. Hàng trăm mẫu biệt thự này đã được lãnh đạo Măng Đen “sưu tầm” từ nhiều nguồn để cung cấp cho nhà đầu tư thiết kế theo ý mình.

Ấn tượng nhất chính là dãy biệt thự của doanh nghiệp Sài Gòn Măng Đen tọa lạc ngay trục lộ chính với hai khu Hoa Hồng và Hoa Sim đã đưa vào sử dụng. Với vùng đất đầy tiềm năng, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) đã đưa Măng Đen vào chiến lược quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2006-2010 và là một trong ba vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội của Kon Tum.

Vùng đất thiêng

Măng Đen còn được biết đến như một vùng đất linh thiêng, với bức tượng Đức Mẹ bị cụt tay được đặt trên đỉnh đồi cao nhất của Măng Đen.

Chuyện kể lại, cách đây khoảng bốn năm khi các công nhân đang làm con đường Đông Trường Sơn, khi đến nơi này các xe ủi đất đều bị chết máy và không ủi được, sau nhiều lần và nhiều ngày cố gắng đều thất bại, lúc đó có người chợt nghĩ: “Hay là chỗ này có vật gì linh thiêng?”.

Và mọi người cùng nhau đào bằng tay thì đụng phải bức tượng một người phụ nữ, khi đã làm sạch lớp đất bên ngoài thì mọi người nhận ra đây là tượng Đức Mẹ. Đặc biệt là tượng Đức Mẹ này không có hai bàn tay, đã có nhiều nhà điêu khắc đến đây để làm hai bàn tay mới cho Đức Mẹ nhưng đều không gắn vào được, người ta nói rằng ý Đức Mẹ không cho gắn tay mới vì tượng Đức Mẹ này ngày xưa là của những người mắc bệnh phong cùi ở vùng này, Đức Mẹ muốn chia sẻ những nỗi thống khổ của những người bệnh phong nơi đây.

Đến bây giờ bức tượng Đức Mẹ vẫn thiếu hai bàn tay và hai cổ tay. Không biết câu chuyện thực hư thế nào, nhưng nơi đặt bức tượng này bây giờ đã có nhiều tấm biển "Tạ ơn Đức Mẹ" . Những tấm biển này là những lời cảm ơn cho những ước nguyện trở thành sự thật (chủ yếu là chữa bệnh) và họ quay lại tạ ơn Mẹ. Ngày càng nhiều người hành hương về với vùng đất thiêng này. Tôi không phải là một người theo đạo nhưng đứng dưới tượng Đức Mẹ, tôi chợt thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ.



Tượng Đức Mẹ cụt tay ở Măng Đen



Măng Đen ẩn chứa một vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên nhưng cũng không kém phần thiêng liêng. Đến với Măng Đen, tôi đã có được những giây phút thư giãn, thoải mái để quên đi cái ồn ào náo nhiệt của phố thị, đem lại một cảm giác yên bình tĩnh tại.

Buổi chiều, sau khi đã được thưởng thức thiên nhiên tuyệt vời với núi, với rừng, với thác, với hồ và chuẩn bị bước lên xe trở về, tôi lại cảm thấy một sự tiếc nuối len lỏi qua tâm trí mình. Xe chạy, tất cả hình ảnh về một Măng Đen đẹp và hoang sơ kia đã đọng lại trong tôi và tôi biết mình sẽ còn quay trở lại Măng Đen vào một ngày gần nhất. “Em trao cánh phong lan, nhủ anh về dưới nớ, xa nhau nhớ một chiều gặp gỡ giữa đồi thông, anh ơi cánh phong lan, yêu rừng thông như em đó. Anh trả lời em: Anh ở lại Măng Đen, anh chẳng về đâu, anh ở lại cùng em...".


LÊ VI THỦY
Theo Tuổi Trẻ

***********

Nói thêm về Đức Mẹ Măng Đen.


Theo tư liệu của Tòa Giám Mục, một tượng đài thô sơ, vững chắc, không mái che, đã được xây dựng trên một triền núi tại Măng Đen vào mùa Vọng năm 1971. Đứng trên tượng đài là một pho tượng Đức Mẹ Fatima có tràng hạt giăng trên hai bàn tay. Vào dịp lễ Thánh Gia Thất sau Noel năm ấy Đức Cha Phaolô Seitz Kim, Giám Mục Kontum, đã tới cử hành thánh lễ tại đây.
Năm 1974, chiến sự đã biến vùng đồi núi này thành chốn hoang tàn. Pho tượng vẫn đứng cô đơn trên tượng đài nhưng không còn nguyên vẹn.

Mãi đến ngày 28-12-2006 phái đoàn do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh dẫn đầu đã đến kính viếng Đức Mẹ Măng Đen lần đầu tiên.

Ngày 09-12-2007, Đức Giám Mục Giáo Phận cùng các linh mục, tu sĩ, và hơn 2.000 thường dân (cả giáo lẫn lương, cả Kinh lẫn Thuợng) đã dâng thánh lễ long trọng kính Đức Mẹ tại đây. Huấn từ ngắn gọn của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, có thể coi như sự xác định mục đích và ý nghĩa của trung tâm hành hương mà ngài muốn lập tại đây: “Hãy cầu nguyện với Mẹ, nhất là xin Mẹ được ơn sai đi đến với mọi người chung quanh mình, nhất là anh chị em dân tộc bằng đời sống yêu thương phục vụ như Thư Chung (2006) của HĐGMVN mời gọi”. Đó là định hướng thừa sai, truyền giáo, đem ơn lành và tinh thần của Đức Mẹ Măng Đen đến cho mọi người chung quanh mình, ưu tiên cho anh chị em dân tộc, và mở rộng tầm nhìn tới những ai bị gạt ra bên lề, như những người khuyết tật, những bệnh nhân phung cùi, bệnh nhân Aids-Siđa và biết bao người bất hạnh khác.

Sự xấu xí của pho tượng cụt tay là yếu tố độc đáo, độc nhất vô nhị, biểu lộ sức thiêng phi thường của pho tượng Đức Mẹ Măng Đen, mà người ta không tìm thấy ở bất cứ trung tâm Thánh Mẫu nào khác.

Hai bàn tay của Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thập Giá, theo logic nhân loại, là đã mất hết khả năng hành động, thì theo cách hiểu sâu sắc của thánh Gioan, đó lại là lúc Người chứng tỏ mình là “Đấng Hằng Hữu” hợp nhất với Chúa Cha Hằng Hữu (x. Ga 8,28) và có khả năng “lôi kéo mọi người lên với mình” (Ga 12,32).

Tượng Đức Mẹ Măng Đen Cụt Tay có thể được xem như một minh họa đặc biệt của Đức Mẹ Sầu Bi đứng dưới chân Thánh Giá. Điều gây ngỡ ngàng là hai bàn tay cụt mà rất “thiêng”. Điều này được minh chứng bởi số lượng ngày càng tăng các tấm bia tạ ơn và các đoàn hành hương đến từ nhiều miền của đất nước để cầu nguyện với Mẹ.

Vì thế, tượng Đức Mẹ Cụt Tay thể hiện quyền lực cụ thể và đầy ấn tượng về sự thông dự của Đức Maria, người Nữ Tỳ Khiêm Hạ và Đau Khổ của Thiên Chúa, vào mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Kitô.

Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay biểu lộ cách thiết thực và hữu hiệu sự đồng cảm sâu sắc của Đức Maria với những người đang mang trên thân xác và trong tâm hồn mình dấu vết của Chúa Cứu Thế nơi Thập Giá;

Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay gửi đi một sứ điệp thống thiết mời gọi mọi khách hành hương hãy cùng với Đức Maria hiệp thông và chia sẻ: chia sẻ tình người và tình Chúa, thực hiện công cuộc Phúc Âm hóa, loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, khởi đi từ đồi núi Măng Đen xa xôi, hẻo lánh, và từ cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên bao la…

Jos. Bình (25/3/2009)

************

Bài 3: ĐỨC SỨ THẦN TÒA THÁNH HƯỚNG DẪN HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN


Đức Sứ thần hướng dẫn hành hương tại Măng Đen



VRNs (11.09.2011) – Kontum – Từ Toà giám mục Kontum, Đức Cha Micae và Đức Sứ Thần cùng đoàn tháp tùng gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân các sắc tộc cũng như người Kinh tại địa phương và từ khắp nơi đến viếng Đức Mẹ Măng Đen tại huyện Kon Plông, tỉnh Kontum, lúc 10:45 AM, ngày 10.09.2011,

Khi Đức Sứ Thần và Đức Cha Micae đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen trời đang mưa nên giáo dân tại đây che dù cho các ngài, nhưng các ngài từ chối và Đức Sứ Thần nói rằng Mọi sự đều do Thiên Chúa sắp đặt, nên mưa cũng là một hồng ân của Chúa. Song, giáo dân vì yêu mến Đức Sứ Thần và Đức Cha Micae nên vẫn đứng dưới mưa mà che dù cho các Ngài.

Giờ hành hương đặc biệt này gồm các phần: Chào đón Sứ Thần, Giới thiệu sơ lược về lịch sử trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, Huấn từ của Đức Sứ Thần từ Đức Thánh Cha Benedictô XVI cho cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện cũng như bà con giáo dân tại vùng Kontum và toàn giáo phận Kontum.


Đức Sứ Thần và Đức Cha Micae đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, một số tín hữu chào đón ngài



Sau đó Đức Sứ Thần và Đức Cha Micae dâng hương kính Đức Mẹ và cầu nguyện với Mẹ. Đức cha Micae giới thiệu sơ bộ về qui hoạch tổng thể dự án xây dựng và mở rộng Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen sau khi được chính quyền cho lại 20 hecta đất. Cuối cùng Đức Sứ Thần ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa và chụp hình cùng Giáo dân.

Sau phần giới thiệu sơ lược về lịch sử trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, Đức Sứ Thần nói:

“Xin chào anh chị em (câu này Đức Sứ Thần nói bằng tiếng Việt Nam). Đến nơi thánh thiện này, nơi mà chúng ta thờ kính Đức Mẹ Măng Đen. Các anh chị em hiện diện ở đây đông đảo như thế này chứng tỏ là dấu chỉ anh chị em rất yêu mến Đức Mẹ Maria, và bức tượng này rất là thân mến với tất cả chúng ta.

Về trên vùng đất cao này, cặp mắt của Đức Mẹ Maria có thể thấy hết tất cả con cái Ngài trên Kontum này. Mẹ đến đây, ở chỗ cao này vì Mẹ muốn nhìn thấy và bảo vệ tất cả các anh chị em. Bức tượng này, bức tượng không có tay vì Mẹ muốn tất cả mỗi người chúng ta đều là cánh tay của Mẹ. Cánh tay của chúng ta sẽ là cánh tay của Mẹ khi chúng ta biết yêu thương những người đau yếu. Cánh tay của chúng ta sẽ là cánh tay của Mẹ khi chúng ta biết nâng đỡ và giúp đỡ những người bị nghèo khổ, khốn cùng. Cánh tay của chúng ta sẽ là cánh tay của Mẹ khi chúng ta biết yêu mến trẻ em và thai nhi.

Và ngay bây giờ, chúng ta muốn nói với Mẹ Maria rằng chúng con là những cánh tay của Mẹ (Ngài mời gọi giáo dân giơ hai tay lên và nói). Chúng con muốn trở thành những bàn tay của Mẹ (Tất cả Cộng đoàn cùng giơ hai tay lên và nói rất to “Chúng con muốn trở thành những bàn tay của Mẹ”). Nay Cha đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ cho Giáo hội Công giáo toàn cầu và đặc biệt là Giáo phận Kontum. Chúng ta hãy cầu nguyện”.

Sau khi Đức Sứ Thần và Đức Cha Micae dâng hương kính Đức Mẹ và cầu nguyện thì Đức Cha Micae nói rằng Đức Sứ Thần muốn dâng 50 kinh Mân Côi – Năm Sự Thương – lên Đức Mẹ để Mẹ che chở và cầu bầu cho Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam và nhất là giáo phận Kontum này. Đức Sứ Thần và Đức Cha Micae cùng hơn 1.000 giáo dân các sắc tộc Bahnar, Xê Đăng, Jarai, Rơ Ngao, cùng đoàn hành hương đến từ Sài Gòn (khoảng 90 người) và một số đoàn khác ở các vùng lân cận cùng nhau đọc kinh Mân Côi Năm Sự Thương cách sốt mến.

Ở mỗi mầu nhiệm, Đức Sứ Thần chia sẻ Lời Chúa cho giáo dân. Cụ thể lời chia sẻ của Ngài là:

“Mầu nhiệm thứ nhất chúng ta hãy suy gẫm về Đức Chúa Giêsu Kitô bị kết án bởi Quan Philatô. Chúng ta cùng nhau nhớ lại Chúa Giêsu Kitô ngày xưa bị kết án thì tâm tình của Mẹ Ngài là Đức Maria như thế nào? Và Mẹ đã nhớ đến khi Chúa Giêsu mới sinh ra đã bị kết án bởi những người có quyền hành. Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện cho những người bị bách hại bởi lý do chính trị và tôn giáo”.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…. Kính mừng Maria…. (10 kinh). Sáng danh Đức Chúa Cha….

“Mầu nhiệm thứ hai chúng ta suy gẫm những đau khổ của Chúa Giêsu khi Người bị đánh đòn. Lúc Chúa Giêsu bị đánh đòn cũng là lúc Đức Mẹ Maria cùng gánh chịu đau khổ với con của Mẹ. Mẹ nhớ lại Mẹ đã sinh Chúa Giêsu, ẵm bồng, chăm sóc, dạy dỗ mà giờ đây Mẹ nhìn thấy con Mẹ bị đánh đòn bởi những người có quyền lực. Vậy, các con hãy cầu nguyện cho những người bị xâm phạm, bị bắt bớ bởi những thế lực và nhất là các trẻ em chưa có cơ hội nhìn thấy ánh sáng của sự sống bởi nạn phá thai”.

Lạy Cha chúng con ở trên trời….Kính mừng Maria…. (10 kinh). Sáng danh Đức Chúa Cha….

“Mầu nhiệm thứ ba chúng ta hãy suy gẫm về lý do tại sao Chúa Giêsu Kitô đội mão gai. Điều chắc chắn là Mẹ đã sinh Chúa Giêsu trong hang đá và Ba Vua tới chúc tụng, mang theo vàng, nhũ hương, mộc dược để kính dâng lên Chúa là vua. Và giờ đây quân lính chế nhạo, phỉ báng vì Người không phải là vua của thế gian, nhưng là vua của Nước Trời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì đức tin tôn giáo. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị chế nhạo vì đức tin tôn giáo”.

Lạy Cha chúng con ở trên trời….Kính mừng Maria…. (10 kinh). Sáng danh Đức Chúa Cha….

“Mầu nhiệm thứ tư chúng ta hãy suy gẫm và nhớ lại Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh giá. Khi Đức Mẹ nhìn thấy con Mẹ bị những cây đinh đâm thủng lòng hai bàn tay và bàn chân Chúa Giêsu thì chắc chắn Đức Mẹ đã nhớ đến lời tiên tri của bà Anna đã nói với Đức Mẹ trong Đền Thánh là có một lưỡi gươm sẽ đâm thâu con tim của Mẹ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị đâm thủng cạnh sườn thì Đức Mẹ càng đau khổ hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị đau khổ tinh thần và thể xác, những người đau khổ vì bệnh tật, những người bị bỏ rơi để chúng ta học theo gương Đức Mẹ để có được đức tính kiên nhẫn và sự chịu đựng như Mẹ Maria”.

Lạy Cha chúng con ở trên trời….Kính mừng Maria…. (10 kinh). Sáng danh Đức Chúa Cha….

“Mầu nhiệm thứ năm nhắc chúng ta nhớ Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá. Lúc đó, có Mẹ Người và môn đệ Người là Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu. Xin Mẹ làm Mẹ của Giáo Hội và làm Mẹ của thế gian. Từ khi Mẹ nhìn thấy dấu đinh vàvà cạnh sườn bị đâm thâu cùng với máu và nước chảy ra tượng trưng cho bí tích Thánh tẩy, là bắt đầu khơi nguồn Giáo hội chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo toàn cầu, và đặc biệt là Giáo phận Kontum”.

Lạy Cha chúng con ở trên trời….Kính mừng Maria…. (10 kinh). Sáng danh Đức Chúa Cha….

Đây là lần đầu tôi đến Kontum cũng là lần đầu được kính viếng Đức Mẹ cụt tay tại Măng Đen. Hình ảnh người mẹ sầu bi, đau khổ tột cùng, với ánh mắt buồn rất thần, tôi cảm nhận được sứ điệp Mẹ mong muốn chúng ta hãy là tay của mẹ để cùng nhau nâng đỡ, yêu thương, giúp đỡ những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình.

Mọi người hân hoan trong niềm hạnh phúc tiễn đưa Sứ Thần và Đức Cha Micae về lại Kontum.

Vào khoảng 13:20, sau khi đoàn Sứ Thần kính viếng Đức Mẹ trở về, chúng tôi đã bắt gặp những anh công an giao thông, trật tự đã bắt những xe vừa đi hành hương trở về cụ thể là 02 xe 16 chỗ và một số xe gắn máy của anh chị em dân tộc thiểu số đi tham dự buổi hành hương Đức Mẹ và đón tiếp Sứ Thần.

GieraNguyen – Nguyễn Quân TT

Nguồn: Chuacuuthe.com[/align]
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net