GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 39
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 039
 Lượt tr.cập 055712036
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - "TA" BAN PHÉP LÀNH TÃ’A THÁNH CHO...

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Kinh nghiệm sống đạo
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Kinh nghiệm sống đạo 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 18.11.2008    Tiêu đề: "TA" BAN PHÉP LÀNH TÃ’A THÁNH CHO... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

“TA” BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH CHO…
Cách riêng tặng Ns NGOc KÔN

Hằng năm mỗi người công giáo ít là được nhận lãnh một lấn “Phép Lành của Đức Thánh Cha” ban cho, đó là bình thường, nhưng có một số giáo dân “luôn được hưỡng Phép Lành nầy trong cuộc sống” thể hiện qua nhiều bằng chứng “Chúa đã ban ơn” mà chúng ta không nhận ra.
Trong “cơn bão” ngày 5-12-2006 tại Tp Vũng Tàu, thiệt hại vật chất do cơn bảo này đi qua rất nặng nề, nhưng lạ thay, có một số nhà cùng trong khu vực ấy lại không bị thiệt hại mảy may nào, nhờ đâu?
- Gia đình Ông Quảng Văn Kiên, giáo xứ Trung Đồng (Vũng Tàu), 30 năm trước tài sản tiêu tan, có 5 con, không nơi nương tựa, trông chờ, hy vọng. Thế một ngày nọ Chánh quyền đã trả lại đất đai nhà cửa cho Ông, mà trường hợp này rất hiếm xảy ra. Rồi Ông gom góp tiền mua vài cái máy may cũ may gia công. Ngày nay Ông được xem gần như một Giám Đốc cửa hàng may gia công, có gần 100 chiếc máy may, nhà cửa khang trang . Nhờ đâu?
- Gia đình Ông Nguyễn Quang Luật, năm 1992 từ Bắc vào Nam sinh sống, thuộc giáo dân giáo xứ Nam Đồng (Vũng Tàu), có 6 người con còn nhỏ , chỉ Bà Vợ là lao động chánh, mỗi buổi sáng Bà ngồi vệ đuờng bán từng bát cháo trắng, rồi chuyển sang gói bánh ít lá gai… gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Thế mà hôm nay có 3 Con tốt nghiệp đại học, 1 Nữ Tu sĩ, 1 chủng sinh Đại Chủng Viện, mổi người làm chủ một xe gắn máy, nhà cửa khang trang, cuộc sống sung túc. Nhờ đâu?
- Linh mục Lê Văn Nhẫn Gp Vĩnh Long, thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự tại Cambuchia mắc phải căn bệnh sốt rét nghiêm trọng, hằng tuần phải đến Tp HCM chạy chữa chờ Chúa gọi về, nhưng Linh mục vẫn xông xáo mục vụ. Nhờ đâu?
- Và có trăm, nghìn trường hợp tương tự như vậy khắp Giáo Hội toàn cầu…

Quý Độc giả không phải suy nghĩ chờ lâu, tại trang cuối “Thông Điệp MUSICAE SACRAE DISCIPLINA của Đức Pi-ô XII (Thông Điệp Kỷ Luật Thánh Nhạc, bản dịch tiếng Việt của Ban Thánh Nhạc Giáo phận TP HCM),
Rằng : “Chúng tôi xin chân thành gởi đến tất cả Chư Huynh đáng kính, đến riêng từng Vị… cách đặc biệt hơn, đến những ai thực hiện nguyện ước Chúng tôi bằng cách tận tình lo cho thánh nhạc tiến triển,
Phép Lành Tòa Thánh”.
Quá rõ ràng, những ai phục vụ Thánh nhạc “Sẽ nhận được dư đầy nơi Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, những phần thưởng và vinh dự dành cho các Tông Đồ, mổi người tùy theo mức độ trung tín với bổn phận mình” (Trích đoạn 37, Thông Điệp Kỷ Luật Thánh Nhạc).

Ai còn nghi ngờ tính nhất quán linh thánh của Phép Lành thì đây :
Những gia đình cả nước không bị thiệt hại tài sản, nhà cửa mà cơn bão hoành hành là những gia đình có con em phục vụ trong Ca Đoàn,

- Gia đình Ông Quảng Văn Kiên, có 4 người con đều là Ca viên hơn 30 năm qua.
- Ông Nguyễn Quang Luật, bản thân là Ca trưởng, cùng 4 ngưới con đều là Ca viên nhiều năm.
- Linh Mục Lê Văn Nhẫn, con người hăm hở Thánh Nhạc, bất cứ nơi đâu, giờ nào, dong rủi trên xe máy. Hồi 19 giờ, người ta thấy LM còn ở Trung Tâm Fatima Vĩnh long phụ trách hát các nghi thức và Thánh lễ đến 22 giờ, thì 6 giờ ngày hôm sau người ta lại gặp Ngài ở Nhà thờ La-mã Bến Tre cách nhau hơn 130 cây số, phải qua 2 cái Phà sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông… Vẫn là phục vụ Thánh nhạc… mà không nhận ra Ngài đang mang căn bệnh quái ác kia.

Bài tạm ngưng ở đây, xin dành lại sự : suy, niệm thuộc về Quý Vị độc giả.-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Kinh nghiệm sống đạo


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net