GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 055550546
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 27.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thiên thần Ä‘á»™c Ä‘oán...

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Thánh Ca, Thánh Nhạc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Thánh Ca, Thánh Nhạc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.09.2013    Tiêu đề: Thiên thần Ä‘á»™c Ä‘oán... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THIÊN THẦN ĐỘC ĐOÁN……

Lúc nhỏ, (năm 1945-1955) cứ mỗi đầu giờ học văn hóa buổi sáng hằng ngày ở một trường đạo nọ thì luôn là học giáo lý, bài nhập môn thứ nhất có tựa là : “Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị Đệ Nhất Thiên”, trong quyển sách gọi là “Cuốn sách phần” bọn nhóc chúng tôi đọc lên rân trời vì đã quá thuộc làu, không đứa nào có ý kiến gì, lại rất hồ hởi với bóng dáng của Sư Huynh Dòng vô vàn kính yêu, đang đi qua lại rảo mắt nơi nầy chổ kia mà lát nữa đây chúng tôi sẽ được nghe Thầy kể chuyện đời xưa rất hấp dẫn. Chuyện Thầy kể mỗi ngày mỗi khác, đôi khi câu chuyện dài mà hết giờ giáo lý, Thầy dừng lại qua buổi học sau kể tiếp, thế là bọn tôi đứa nào cũng ưng ức y như pháo tịt xì ngòi.

Thấm thoát hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi suy nghĩ lại những chuyện kể của Sư Huynh dạy giáo lý, nào là : Lụt đại hồng thủy đời ông No-e, Truyện ông Thánh Gióp, Chuyện Thiên thần Lu-xi-phe.v.v…… đến hôm nay tôi vẫn chưa hiểu vì sao quyển sách dạy giáo lý mà gọi là Cuốn sách phần, quý Cha lớn tuổi người miền Nam thì theo Chúa ráo trọi, Cha 50 tuổi trở xuống thì không hề nghe cái gọi là Cuốn sách phần. Tôi đành tự giải đáp cho mình rằng, có lẽ trong sách được chia ra từng phần như là : Phần I, Thiên Chúa tạo dựng. Phần 2, Đức Giêsu cứu chuộc.v.v……
Nhưng! câu chuyện Thiên thần Lu-xi-phe vì kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa bị Chúa phạt làm ma quỷ, tôi mãi thắc mắc là <câu chuyện ấy xảy ra như thế nào?> mà bên cạnh đó giáo lý dạy rằng : “Thiên Thần là Đấng thiêng liêng tốt lành, do Thiên Chúa dựng nên để chầu chực hầu hạ Người”. Đặc biệt Thiên Chúa lại ban cho Thiên thần Lu-xi-phe cũng có quyền phép như mình, thế thì đã là Đấng tốt lành rồi thì có lý nào sai phạm được?

VÌ ĐỘC ĐOÁN ?
Chúng tôi những người bạn già, sau thánh lễ thỉnh thoảng ngồi lại cà kê dê ngổng, trong cung cách trêu ghẹo nhau, tiếu lâm cười cợt, mỗi lần như vậy là có một câu chuyện mới rất vui. Tôi không nhớ là do ai kể cái vụ Thiên thần Lu-xi-phe bị Chúa phạt, tuy vậy tôi xin kể lại như là phần nhạc dạo đầu của ca khúc cho phần nội dung phía dưới, và mở ngoăt to, đây là chuyện tiếu nhé! không phải giáo lý đâu. Xin qúy độc giả tha thứ cho.

Nầy nhé! Sách Sáng Thế ghi lại, Thiên Chúa tạo dựng và hoàn tất trong 6 ngày, ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi phải không, vậy tại sao Người nghỉ? Thiên Chúa vô thủy vô chung, toàn năng, toàn trí, toàn tài phải không. Như vậy chỉ còn lý do Người bần thần vì bị Thiên thần Lu-xi-phe chơi khăm, dám qua mặt Thiên Chúa. (Nhớ là Thiên thần Lu-xi-phe cũng có quyền phép). Các ông nè, tụi mình biết quá rõ Thiên thần không có giới tính phải không, nhưng cánh đàn ông bọn mình có ai đẹp trai bằng các Thiên thần không, các ông có công nhận gương mặt các Thiên thần giống phái Nữ không, đấy đấy! Vụ việc của Thiên thần Lu-xi-phe bắt đầu là ở chổ nầy đó. Lu-xi-phe thấy Thiên Chúa trầm ngâm sau khi dựng A-đam, thắc mắc hỏi :“Thưa Ya-vê, sao Ngài có vẻ u uẩn vậy?” Thiên Chúa nói : “Ta sẽ dựng một người nội trợ đặt tên là Ê-va để làm bạn cùng A-dam, vì đàn ông ở một mình không tốt”. Rồi Thiên Chúa lấy xương sườn của A-dam khi ngủ làm nguyên liệu chính, Ngài lệnh cho Lu-xi-phe trực bảo hộ thân xác A-đam và cái xương sườn, rồi Ngài đi lấy thêm chất liệu là đất nguyên tử. Thiên Chúa vừa quay lưng đi thì Lu-xi-phe nghĩ <Ya-vê tạo người nầy chắc mẻm gương mặt phải khác A-đam, ta cũng làm được, cái trước mắt là người nầy phải có cuộc sống bình đẳng như A-đam, không thể là cái xương sườn để rồi sau nầy mãi ở dưới nách A-đam!> Lu-xi-phe bèn tráo cái xương sườn bằng cái xương vai. (cũng còn may cho cánh đàn ông bọn mình, nếu là cái xương đầu thì bây giờ chúng ta ra sao nhỉ?) Còn Thiên Chúa lúc trở về Ngài yên chí lấy đất nắn vào cái xương ấy, rồi thổi hơi.v.v… thế là có một người Nữ sống động, Ngài ngắm nhìn công trình vừa mới tác tạo thì giựt mình rằng [thế gian sẽ bị nhiều xáo trộn vì cái độc đoán của Lu-xi-phe] (ý nói, xương sườn là trật tự, xương vai không cao không thấp sẽ có tranh chấp) vụ việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng cho nhân loại đến ngày tận thế cơ, không thể tha thứ. Thiên thần Lu-xi-phe bị Thiên Chúa phạt làm ma quỷ là vậy đó, do suy nghĩ nông cạn, do có quyền phép mà làm bậy. (kiêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa).

Tuy là câu chuyện hư cấu, nhưng cũng có ít nhiều khía cạnh để mà suy nghĩ, gọi đó là “Thiên thần độc đoán tiêu cực”, còn dưới đây là một chuyện có thật một trăm phần trăm.

Nhạc sĩ Y, Antonio Rossini (1792-1868) được nổi tiếng mà các Nhà phê bình hết lời ca tụng 100 năm trước chưa có mà 100 năm sau nầy cũng sẽ không có nhạc sĩ nào bằng ông. Quả thật vậy, ông có đầy đủ những yếu tố và đức tính của người nhạc sĩ; “Chỉ huy trưởng của những nhạc sĩ Chỉ huy (Chỉ huy trưởng khác với Nhạc trưởng),

Sáng tác gia kiêm Nhạc kịch gia, thừa đức độ và tràn đầy thuyết phục.”Mọi người cả trong giới âm nhạc lẫn dân giả rất yêu mến Rossini mà gọi ông là Thiên thần.

Trong một lần lễ hội âm nhạc bác học thế giới, ông được bầu chọn là Chỉ huy trưởng các Chỉ huy trưởng các dàn nhạc giao hưởng với hợp xướng. Tiết mục lớn nhất của 7 ngày lễ hội, khán giả trông đợi là tất cả các dàn nhạc và tất cả các dàn hợp xướng của các quốc gia tham dự tập trung lại thành một dàn nhạc vĩ đại, biểu diễn đêm bế mạc do Rossini điều khiển chỉ huy. Lần cuối ôn tập, ông đã gọi riêng nhạc sĩ Trumpet tài nhất thế giới cũng là bạn thân của ông mà nói <Sao ở đoạn nhạc đó bạn chơi như vậy>, người nhạc sĩ Trumpet trả lời, “mình chơi đúng bài mà”. Rossini nói <bạn chơi đúng bài không có gì sai sót cả, nhưng tôi là Chỉ huy, tôi muốn nhạc chổ đó thay đổi như vầy như vầy……> nhạc sĩ Trumpet trả lời “không, tôi không thể chơi sai bài vì người thưởng thức sẽ cho rằng tôi chơi sai”. (ta cần biết, những nhạc sĩ nhạc cụ có cùng xuất thân tốt nghiệp tài năng và bằng cấp ngang bằng như nhạc sĩ chỉ huy. Cái khó nhất của nhạc sĩ chỉ huy là ở điểm nầy). Rossini rơi nước mắt mà cho nhạc sĩ Trumpet kia nghỉ, và lấy vào thay thế là một nhạc sĩ Trumpet hạng hai thế giới.

Cũng trong buổi ôn tập nầy, đến đoạn Lĩnh xướng (Solis) do một nữ Ca sĩ Opéra thượng thặng thế giới đảm nhiệm. Bà là Hoàng hậu của vua xứ Hung-ga-ri, không biết bà trình diễn như thế nào, mà người ta nghe thấy Rossini, tay nắm lấy ngực của bà và nói <ước chi cái đầu nầy mà lớn bằng cái ngực nầy thì đỡ cho tôi biết mấy>. Đúng là Rossini gồng cùng mình, vì có ai dám nặng lời với Hoàng hậu đâu, hơn nữa chính vua Hung-ga-ri cũng đang có mặt. Buổi biểu diễn hôm ấy được đánh giá là cực đại thành công, tăng thêm uy tín và tiếng tăm lừng lẫy cho nhạc sĩ Rossini, và luôn là mẩu gương mà các nhạc sĩ thế hệ sau mong được vươn tới.
Đây chính thực là “Thiên thần độc đoán tích cực.”

NGÀN TRÙNG GIAN NAN.
Các bạn Ca trưởng các nhà thờ thân mến,
Hôm nay các bạn được mọi người biết đến qua nhiệm vụ xem xét, chọn lọc hàng nghìn bài thánh ca mà giáo hội trao phó. Thực tế trong quá trình, từng mọi nơi, Chúa hiểu hết các bạn rồi, ở trần thế, ta có thể hiểu, giáo hội đã có nghĩ đến và ghi nhớ công lao của các bạn từ lâu, vấn đề chỉ là thời gian, và thời điểm. Các bạn sẽ gánh trên vai mình trọng trách nặng nề, vượt quá khả năng là tất nhiên, nhưng, giáo hội trao, các bạn hãy vững lòng mà nhận theo gương Tông đồ Phêrô xưa khi Đức Giêsu nói :<Phêrô, con hãy chăn dắt chiên của Thầy kể cả chiên mẹ và hết thảy chiên con>. Suy theo thân phận con người chúng ta, ắt lúc đó dù trời đang nóng nực nhưng Tông đồ Phêrô chới với run en phát rét, Ngài đâu có cử nhân tiến sĩ gì , thế mà Lời Chúa hôm nay lan rộng khắp cùng toàn cõi trái đất. Ngài được tôn vinh trên hết các Thánh chỉ sau Thánh Đức Trinh Nữ Maria.

Các bạn tiên liệu được công việc rất khó khăn và lắm nhiêu khê phải không? tất nhiên rồi nhưng không nên e ngại, chùn bước, hãy có niềm tin, đừng sợ, vì “không phải các bạn làm mà chính Chúa Thánh Thần trong các bạn làm”. (lời Chúa) Từ giai đọan nầy các bạn được gọi là <Thiên thần chức nghiệp>, nhưng khác hơn Thánh Phêrô, Ngài phải mò mẫm,…. các bạn đã tích lũy sẵn nhiều kinh nghiệm. Các bạn có đủ phương tiện hoạt động và không bị ai làm khó dễ,…. Thánh Phêrô phải lê gót cuốc bộ hằng nghìn dặm và bị bắt bớ, bị xữ tử. Phương tiện duy nhất của Thánh nhân là lầm bầm gì đó trong miệng mà không có tiếng trả lời,…. (nói chuyện với Thầy tưởng tượng của mình) trong khi các bạn chỉ nhấc tay cái điện thoại hoặc bấm nút vi tính là có những thông tin mà các bạn cần….. Nhận xét chung, vấn nạn của các bạn sẽ gặp là ;
- “Đồ cổ”, không giá trị hay là của quý? Thí dụ như những bài Thánh ca hợp xướng bất hủ của Cha Phaolô Đạt, ……. Thậm chí lễ Noel, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ba Ngôi Thiên Chúa….. mà nhà thờ miền Tây nào không hát thánh ca của Ngài thì coi như không có Noel, không có lễ lạt gì cả. Ngược lại, người miền Trung và Bắc thì ít biết đến, làm sao đây?
- “Đương đại”, những bài thánh ca đã đi sâu vào lòng người mà bị các dấu sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã khi hát lên không có vấn đề gì ở miền nầy, lại lệch ý nghĩa miền kia thì sao đây, v.v…… các bạn nhận ra là ca khúc gì? v.v…… Về điểm nầy, tôi cống hiến các bạn cách xử lý của người xưa rất ư là khủng khiếp và vĩ đại như sau : năm 1954, Hiệp định Genève ký kết, Ngô Đình Diệm, người Nho học, truyền thống gia đình là Công giáo thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa, làm Tổng Thống cầm quyền từ vỉ tuyến 17 trở vào. Đã dùng ca khúc “Thanh Niên Ca” của Lưu Hữu Phước, một Đảng viên Cộng Sản cao cấp, Tây học tập kết ra Bắc, làm Quốc ca cho chánh thể mình, và trải dài các chế độ sau cũng không thay đổi bài nầy, cho đến năm 1975. Thế mới thấy người xưa rất coi trọng văn hoá, mà không cần biết cha đẻ tác phẩm ấy là ai. (Các bạn đừng gải đầu, rụng tóc hết).

- “Tương lai”, thí dụ Tháp Eiffel của nước Pháp chẳng những được xếp loại là kỳ quan của nhân loại còn được đánh giá nước Pháp mà không có tháp Eiffel thì không phải là nước Pháp, nhưng trước đó, cả Chánh phủ cũng như Quốc hội Pháp đều cực kỳ chống đối bài bác dự án nầy của kỹ sư Eiffel; cho rằng phù phiếm, vô ích. Ong Eiffel không nản chí, năm nầy tháng nọ, liên tục đi vận động cùng khắp đồng bào của mình quyên góp từ đồng xu nhỏ của các em bé để có tiền thực hiện.

Thí dụ khác, mới đây, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lúc chuẩn bị Festival Biển, đã đào xới các vỉa hè, bờ kè bờ biển đã trải đá chẻ và vửa xi măng tô, làm lại cái mới bằng đá granito mua nơi khác. Ong Tư Hy (nguyên là Ủy Viên Trung Ương Đảng Bí thư tỉnh) và Ong Đỗ Quốc Hùng (nguyên là Tỉnh Uy viên Đảng, Bí thư UBND Tp Vũng Tàu) đã trả lời phóng vấn của Báo Tuổi Trẻ, với ý cho rằng không cần thiết phải tốn hao công quỹ trong việc thay đổi bộ mặt VT chỉ vì cái đẹp, trong khi địa phương có sẵn nguyên vật liệu là đá chẻ.
Vậy các bạn tính sao khi gặp những bài thánh ca ít có Ca đoàn dùng đến, mà trong một ngàn lẻ một lý do là không khả năng hát, v.v…..

Các Thiên thần chức nghiệp thân mến,
Ranh giới cái gọi là tích cực hay tiêu cực rất mỏng manh, chỉ cái chớp mắt là cái nầy hay cái kia. Lịch sử Thánh nhạc thế hệ sau nầy có sán lạn hay không là do quyết định của các bạn. “Lạy Chúa, xin ý Người thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, để chúng con được như các Thiên Thần Sêraphim, Thiên Thần Kêrubim hân hoan hát những bài ca chân, thiện, mỹ mà tôn vinh ngợi khen tạ ơn Người.

Bởi các sự kiện nầy, các bạn chính là “Những Thiên thần độc đoán tích cực hay tiêu cực” là đây.

Hết thảy chúng tôi ủng hộ các bạn, hãy dũng cảm lên. Xin ơn phù trợ của Chúa luôn ở cùng các bạn.

Trân trọng.-

Đặng Ngọc Ẩn
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Thánh Ca, Thánh Nhạc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net