GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 35
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 035
 Lượt tr.cập 056053728
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 17.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Lá»… các Thánh Anh Hài

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 28.12.2012    Tiêu đề: Lá»… các Thánh Anh Hài Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


LỜI CHÚA: Mt 2, 13-18

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 18 'Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.'

SUY NIỆM:

Một trong những cuộc thảm sát trường học đẩm máu nhất lịch sử nước Mỹ là cuộc thảm sát nhắm tới học sinh tại trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown, bang Connecticut. Cuộc thảm sát xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 14/12/2012 đã làm cho vạn vạn trái tim trên thế giới tan nát, và không thể dùng ngôn từ nào diễn tả hết nỗi đau của những người mẹ, người thân trong gia đình có những đứa trẻ thơ, hồn nhiên vô tội phải chết quá thương đau.

Bên cạnh những đau thương mất mác quá lớn về vật chất lẫn tinh thần đối với trường tiểu học này, sự kiện 14/12 đã tỏa lên những hào quang sáng chói của thầy thầy cô giáo, dám hy sinh thân mình để che chở cho những trẻ thơ vô tội không thể tự kháng cự và bảo vệ mình được. Những vị anh hùng đã làm nên lịch sử và niềm tự hào cho trường. Thử hỏi nếu không có những người thầy cô giáo lấy thân mình làm bia đỡ đạn chặn cửa, không cho kẻ sát nhân tiến vào phòng, có lẽ sẽ nhiều hơn nữa số trẻ thơ bị giết hại một cách tàn nhẫn.


Mừng lễ các Thánh Anh Hài hôm nay, nên chăng thêm một lần nữa suy tư về vai trò của những đấng “bảo trợ”, những người cộng tác trong công trình của Thiên Chúa để lo cho những trẻ thơ bé bỏng không thể phản kháng, và tự bảo vệ được. Thánh Giu-se là mẫu gương rất mẫu mực cho những ai đóng vai trò là người bảo vệ những hoàn cảnh đang gặp khốn khó, nguy hiểm, thất thế…Thánh Giuse luôn trong tư thế sẵn sàng, nhậy bén, phản ứng nhanh nhẹn, không chần chừ, không ngại nguy nan…làm cách tốt nhất để Hài Nhi Giê-su và Mẹ Maria được an toàn. Cuộc sống đang bình yên tại Bêlem thì chính lúc đó Chúa lại bảo ông chỗi dậy đi ngay giữa đêm khuya, không hành trang, không tiền bạc sang Aicập sống kiếp lưu đày.Trước mắt là gian truân vất vả, nhưng Giuse luôn tín thác vâng phục “Chỗi dậy, ông đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập ngay giữa đêm khuya” (Mt 2,14).

Thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều nạn nhân luôn bị những thế lực uy quyền như một bạo chúa Hê-rô-đê đe dọa vì những động cơ khác nhau: những trẻ thơ chết ngay trong lòng mẹ, những trẻ thơ bị bỏ rơi, bị bóc lột, đói khổ, những người thấp cổ bé họng, không có tiếng nói? Ai sẽ bảo vệ, ai sẽ là người dám đương đầu với những điều dữ và các xấu để bênh vực đấu tranh cho quyền được sống và an toàn? Ai sẽ là những người “hùng” đương đầu với sự ác, bất công, nguy hiểm…để là “lá chắn” che chở cho những hoàn cảnh đang bị tấn công…?

--------------
Minh Tứ
Nguồn: Tinvuixuanloc.vn

_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 28.12.2012    Tiêu đề: re: Lá»… các Thánh Anh Hài Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin các Thánh Anh Hài soi lòng, mở trí, và đánh thức lương tâm
của những người ủng hộ việc phá thai
để họ nhận biết và trân quý sự sống thiêng liêng
mà Chúa đã ban cho con người



_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net