GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055686594
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 03.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - GỬI NHá»®NG NGƯỜI EM Dá»° TU

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
nguyenluong87
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/11/2012
Bài gửi: 1
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 06.11.2012    Tiêu đề: GỬI NHá»®NG NGƯỜI EM Dá»° TU Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GỬI NHỮNG NGƯỜI EM DỰ TU



Tôi quen với em, tình cờ qua những người bạn, qua những buổi sinh hoạt hay nhờ trang Facebook. Tôi quý em vì em có thiện ý muốn dâng mình làm của lễ đẹp lòng Chúa. Tôi vẫn nhớ những câu Kinh Thánh ca ngợi cuộc đời tông đồ: “Các con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy...”, “Đẹp thay bước chân rao giảng Tin Mừng”.



Vì thân thiết với em và vì mong cho em có ngày bước đến bến yêu thương của ơn gọi, nên tôi viết những dòng này, dù biết rằng em đang sống thân tình với Chúa Giêsu, đang học hỏi được nhiều, và bên em có những đấng bề trên đáng kính.



Em, ngày xưa có một con cừu nhỏ. Chú cừu hiền lành, ngoan ngoãn và rất dễ thương với bộ lông trắng muốt. Ngày mưa, chú đi lang thang vào bìa rừng. Chú chơi thân với sói, với chồn và cả những loài rắn độc. Lông chú lấm lem, nhưng chỉ một cơn mưa là màu trắng tinh khiết lại được trả về cho chú.



Ngày tháng đi qua. Khi mùa nắng nóng đến, chú vẫn cứ đi chơi như thế. Bộ lông của chú không có cơn mưa nào tưới gội, lại thêm vết máu do trầy xướt, chú ngày càng trở nên thảm thương. Khi trở về đàn, tất cả các con cừu kia nhìn chú ái ngại. Dù không ai nói gì, chú vẫn mặc cảm và quyết định rời đàn.



Chắc em đoán được tôi muốn nói với em điều gì qua câu chuyện nhỏ ấy. Xã hội ngày nay đầy những cạm bẫy, những mưu mô và cả những độc tố. Em còn non nớt, dễ bị sa vào những tình huống mà Chúa Giêsu yêu thương sẽ cảm thấy buồn phiền.



Vào Facebook, em thấy các bạn trẻ dù không đi tu, vẫn có những hình avatar và những trạng thái rất dễ thương, đầy tâm tình truyền giáo. Còn em, avatar là hình chụp lả lơi bên người khác phái, hoặc y phục diêm dúa, màu mè và không kín đáo. Em cũng đưa lên hình khoe khoang tài lẻ, đánh bóng cái tôi của mình.



Tôi không nghĩ đó là những điều sai trái. Nhưng khi nhìn vào, hình như ai biết em đi tu cũng thấy xót xa và lòng chùng xuống. Ngày xưa có một chàng trai, lãng mạn quá nên bỏ tu. Một ngày nọ anh viết câu: “Tu là lịm chết con tim, nên con bỏ Chúa đi tìm người yêu”, và rồi anh từ giã đời tận hiến.



Dĩ nhiên ý câu ấy không đúng. Nhưng điều tôi muốn nói là nếu không khéo giữ mình từ mọi phía, em dễ bị lung lay trong đời tu lắm em ạ. Bây giờ tác giả hai câu ấy đã là nhà thơ, nổi tiếng rồi, nhưng khi đọc thơ anh, tôi vẫn thấy có những điệu buồn, man mác thôi, nhưng buồn. Có lần anh em ngồi uống cà phê với các cha giáo sư cũ, một cha bảo anh đọc lại bài thơ. Anh đọc lên, ai cũng cười, còn tôi thì suy nghĩ về những người em dự tu.



Điều thứ hai tôi muốn nói với em đó là lòng khiêm tốn. Kiêu căng tự phụ dễ lầm lạc lắm em ạ. Em đi tu là sau này sẽ “giảng dạy muôn dân” dù là ở bậc nào đi nữa. Mới là sinh viên hay mới tốt nghiệp đại học, em đã đọc sách Triết, Thần... bằng tiếng Anh. Rồi em không hiểu hết, lại lên Facebook giảng sai về luân lý. Tôi buồn lắm em ạ. Buồn vì biết có những bạn trẻ đọc em, tin em, vì em dự tu mà. Rồi họ hành động sai. Ai chịu trách nhiệm đây em?



Nói điều ấy ra, tôi đau lòng lắm. Kẻ làm gương xấu hay giảng dạy sai vì mình quá tự cao, sẽ gây ra nhiều đau thương cho các tâm hồn. Em dừng lại được chứ em? Hãy khiêm tốn học hỏi, rồi với ơn Chúa mỗi ngày, em sẽ trưởng thành và sẽ vững vàng hơn. Khiêm tốn em nhé. Khiêm tốn là thầy dạy tiến bộ đó em. Hãy học cùng Thầy Giêsu, vì Thầy hiền hậu và khiêm nhường...



Một điều khác cũng làm tôi ưu tư. Tôi gặp em bỏ giờ giáo lý để làm việc khác. Có khi đó là việc đạo đức hay việc bác ái. Nhưng em ạ, có một nguyên tắc đáng ghi nhớ là “giờ nào việc ấy, việc nào chỗ ấy”. Em không thể nói tôi đi viếng Chúa cả ngày nên không đi học được! Chúa muốn chúng ta hoàn tất việc bổn phận và thánh hoá công việc của mình.



Em thử tưởng tượng một tài xế xe buýt đạo đức khi chạy xe ngang qua trước nhà thờ bèn dừng xe vào đọc kinh, bắt hành khách ngồi chờ. Điều ấy đúng không em? Tôi biết em sẽ trả lời: việc bổn phận làm cho hoàn hảo thì đẹp lòng Chúa hơn. Thật vậy em ạ. Người ta nói hành động ấy là “đạo đức trái mùa”. Vậy em đừng theo ý riêng mình, em nhé.



Tôi không có đủ kinh nghiệm về linh đạo để khuyên em. Tôi không đạo đức đủ để giảng giải cho em. Tôi không thông thái đủ để hướng dẫn em. Nhưng tôi yêu mến em đủ để nói với em rằng: Gia sản lớn nhất đời em là ơn gọi. Thánh Vịnh 15 viết gì em còn nhớ không: “Chúa là gia nghiệp muôn đời của con”. Muôn tài sản trên thế gian này là con số không trước Tình Yêu mà em đã chọn.



Tôi cầu nguyện cho những người em dự tu mà Chúa cho tôi gặp gỡ. Hãy can đảm lên em, can đảm làm chứng cho Tin Mừng Tình Yêu bằng sự hy sinh nhỏ bé hằng ngày của em.



Tôi đã từng bước theo Chúa nhưng đường đi không suôn sẻ. Bây giờ em đang đi tới, tôi nhìn thấy đôi cánh thiên thần nơi em. Cho tôi gửi theo em một lời cầu nguyện âm thầm...



Giêsu yêu dấu của lòng con, Chúa biết con yêu mến Chúa. Và các em con, các em cũng yêu mến Chúa biết bao.



Gioan Lê Quang Vinh
Sưu tầm: Thanhlinh.net
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net