GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055783020
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 07.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - CHUYỆN GIÁO DỤC TRẺ (tiếp theo)

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ 
Người đăng Thông điệp
quangluat
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 10/01/2008
Bài gửi: 47
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 4 bài viết

Bài gửigửi: 24.01.2008    Tiêu đề: CHUYỆN GIÁO DỤC TRẺ (tiếp theo) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào Quý Vị Đọc Giả,
Chân thành cảm ơn Quý Vị đã quan tâm câu chuyện tôi nêu lên,
Cám ơn Quý Ban Quản Trị Mạng đã dung nạp bài viết của tôi.
Thưa tất cả,
Nếu tôi bị gán cho là phần tử viết truyện có ý câu giờ thì xin chịu, nhưng oan ơi Ông Địa vì tôi không có âm mưư..u đó nhưng là ước mong mọi người cùng đưa lên kinh nghiệm “dạy Trẻ” nhờ đó có đường lối khả thi trong giáo dục Trẻ, điều rất hệ trọng như 2 bài viết của amngovantu Quản Trị Mạng gợi ý trong mục này.
Vâng! Tôi xin kể tiếp luôn một mạch về câu chuyện ;
Sau chỉ thị của Cha Xứ-Quản Hạt, có nhiều quý Thầy và quý Sœur hăng hái nhiệt tình giải thích cho cháu Bé, nhìn gương mặt Bé như có cái gì đó toát lên sự khẩn trương cao độ, mọi người đánh giá cho rằng Bé đã bị thuyết phục thỏa mãn cái thắc mắc ứ động bấy lâu nay, nhờ đuợc 5 bậc sư chỉ dạy.
Cha Xứ-Quản Hạt Ngài hỏi Bé : Sao con! nãy giờ các Thầy, Sœur giải thích cho, Con còn thắc mắc nữa không?
Bé : Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sœur, con cảm thấy không chắc chắn lắm, nhưng được quý Thầy quý Sœur dạy rằng “con rắn từ nay phải bò sát có nghỉa là ma quỉ sau này khi gặp người thì phải sợ người, phải cóm róm, lén lén lút lút”dạy vậy thì con phải vâng theo, nhưng mà… nhưng mà con thấy không phải vậy.
Cha Xứ-Quản Hạt ngài hỏi : Con nói không phải vậy là sao?
Bé : con không dám.
Cha : Cha cho phép con nói, con không bị rầy phạt gì đâu.
Bé : Con xin Quý Cha, quý Thầy, quý Sœur đừng la con, chuyện là vầy “Con vừa được học thêm giáo lý chuẩn bị thọ lãnh Bí tích Thêm Sức có câu chuyện như vầy : trước khi Chúa Giê-su ra giảng đạo, Ngài vào hoang địa 40 đêm ngày, trong thời gian này Ngài bị ma quỉ cám dỗ nhiều lần, như vậy <Chúa mà ma quỉ còn không sợ nói chi là người?>”.
Thưa Quý Vị, quá bất ngờ suy luận của Trẻ qua đó có lẻ câu nói rằng Trẻ thời nay khôn trước tuổi so với tuổi chúng ta ngày trước quả logich.
Lúc này bầu khí buổi tiệc chỗ kia phía nọ rộ lên “ồ”…sau đó chính Cha Xứ- Quản Hạt ngài đang rất vui “tam hỉ” nhờ sự dìu dắt của Ngài Giáo xứ đã hoàn thành 3 công tác lớn rất tốt đẹp ; Một là xây xong Tháp chuông nhà thờ. Hai là cuối năm học trong giáo xứ có 124 con em tốt nghiệp phổ thông, 12 em trúng tuyển Cao Đẳng, Đại học, 2 Nữ tu Tiên khấn, 1 Nam tu được vào Đại Chủng Viện. Ba là được một tổ chức Chí nguyện Bác ái nước ngoài thăm viếng hứa nghiên cứu đề án xây cất Trung Tâm Dưỡng Lão mở rộng.
Ngài cầm micro nói : Thú vị, thú vị…! hậu sanh khả úy ! Ngài cho cháu Bé ngồi xuống, rồi đứng kề bên, nói ; Cha kể chuyện đời xưa về Thiên Chúa con nghe nhé.
Con có biết ai ở thế gian này làm được “mặt trời, mặt trăng” không?
Bé : ???
Cha : không ai ở thế gian này làm được phải không con. Chính Thiên Chúa làm đó, con tin như vậy không? Bé : thưa có ạ!

Cha : trước khi Thiên Chúa làm ra mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, Ngài đã dựng nên vô số các Thiên Thần, Thiên Chúa cắt đặt từng nhóm, mổi nhóm có một Thiên thần Tổng lãnh như là Tổng Lãnh Thiên Thần Lu-xi-phe, Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bri-e, Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Tổng Lãnh Thiên Thần Kê-ru-bim – Sê-ra-phim vân vân, còn nữa không kể xiết. Tất cả các Thiên Thần này không có thể xác như chúng ta mà thiêng liêng và không giới tính Nam Nữ, Thiên Chúa trao cho các Thiên thần này nhiều quyền phép có nhiệm vụ thừa hành chỉ thị của Ngài. Riêng Tổng Lãnh Thiên Thần Lu-xi-phe còn được Thiên Chúa ban cho chức Tổng Quản các Tổng Lãnh Thiên Thần quyền phép vô cùng chỉ kém Thiên Chúa mà thôi. Lu-xi-phe kiêu ngạo, nghịch phản muốn “bằng Thiên Chúa” bị Thiên Chúa khai trừ đuổi xuống “hỏa ngục” làm Quỉ Cả cai quản đồng bọn.
Biến cố này cho “con cái Chúa” biết rằng, quỉ Lu-xi-phe cùng đồng bọn có rất nhiều quyền phép, có thể khẳng định không miễn trừ một ai khi còn sống ở trần gian nếu không trông cậy vững tin vào Chúa thì không ai tránh khỏi ma quỉ xúi dục cám dỗ hành động sai trái.

Lúc ma quỉ cám dổ Chúa Giê-su trong hoang địa, Ngài kiên định trả lời với ma quỉ câu này ; Hãy lui đi hỡi Sa-tang! vì có lời đã chép : “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Câu nói này khẳng định Thiên Chúa vô thủy vô chung, quyền phép vô cùng vô biên, mọi loài tạo vật phải tôn thờ Người luôn cả ma quỉ phải kính sợ như hình dáng “con rắn bò sát đất”, là phải thờ lạy Thiên Chúa vì duy nhất mỗi mình Ngài làm cho chết làm cho sống mà ma quỉ không làm được…(có tiếng vổ tay lẻ tẻ…)
Ở chổ này Thánh Kinh không nói nhưng ta có thể hình dung được lúc đó bọn Ma quỉ rung en phát rét, xón ra quần, ba chân bốn cẳng giắt giò lên cổ mà cao bay xa chạy cho mau, kẻo bị Chúa triệt hạ thì ô hô! tàn đời còn gì…
(Tiếng vỗ tay hoan hô Cha vang dội rất lâu).
Cha Xứ - Quản Hạt nhìn Bé, nhướng mài, môi cười hỏi : Sao con, con hiểu chưa?
Bé : (cười) Con cám ơn Cha con hiểu rồi (Bé còn bạo nói nhỏ gì với Cha, Cha khom xuống Bé thơm lên má Cha, lại thêm một tràng pháo tay nữa).
Về tâm lý chắc chắn cháu Bé đã thông suốt vui vẻ thỏa mãn và hý hửng không còn thắc mắc. Riêng cá nhân tôi thầm mong các Đấng Bậc của Giáo Hội, các Bậc Cha Mẹ dành chút ít thì giờ giải thích và giải thích cho “Trẻ”, phần kết luận câu chuyện này tôi xin được mượn lời bài viết trong mục này của amngovantu Quản Tri Mạng :
- TRẺ như tờ giấy trắng. Tờ giấy này nhất định sẽ được tô vẽ lên điều gì đó. Nếu TRẺ không được vẽ lên điều tốt lành, thánh thiện thì chắc chắn sẽ được vẽ lên điều xấu.
- Các em như những thửa đất tốt tươi, nếu gieo vào những hạt giống tốt thì ắt sẽ tốt, nếu gieo vào những hạt giống xấu hay cỏ dại thì ẳt sẽ không tốt.
- Giáo dục Đức Tin cho Trẻ trong thời đại ngày nay không đơn giản chút nào, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có tâm huyết trong việc này. Kính mong sự quan tâm nhiều hơn của các Đấng Bề trên, của các Bậc làm cha mẹ, anh chị, và tất cả chúng ta. Ngõ hầu chúng ta ươm mầm tốt cho Giáo Hội và cho Xã Hội trong thời đại ngày nay.

Trân trọng, xin Chúa chúc lành tất cả.-
Kính,
NGUYỄN QUANG LUẬT
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thanhphuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 15/01/2008
Bài gửi: 49
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

Bài gửigửi: 28.01.2008    Tiêu đề: THƯ CÁM Æ N Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chau kính chào Bác Luật,
Thay mặt các bạn một số rất đông, cám ơn Bác vì đã thực hiện yêu cầu chúng Cháu, hôm nay Cháu gởi thư này có phần hơi chậm trễ do Cháu phải thâu thập đúc kết ý kiến của các bạn để xin Bác giải thích cho bọn Cháu.
Trước hết phải nói rằng thắc mắc của em Bé gây ra quá bất ngờ, bất ngờ vỉ là được chính các Đấng Chức Thánh giải thích với thái độ cần mẫn yêu thương hiếm khi chúng Cháu được hưởng phúc này. Được nghe giải thích thắc mắc ấy cũng là điều chúng Cháu được học thêm về giáo lý.
Theo đây chúng Cháu xin Bác giải thích cho về những vấn đề mà bọn Cháu chưa hiểu:
Dựa theo chuyện phản nghịch của Thiên thần Lu-x-phe, bọn ma quỉ là do Quỉ Lu-xi-phe cai quản nhiều quyền phép chuyên hại người. Vậy thì dân gian từ xưa nay chuyện "bùa chú, bùa ngải, thư ếm, bói toán" có phải cũng là ma quỉ làm không, có hay không có.
Môt lần nữa chúng Cháu xin cám ơn Bác và cầu Chúa ban cho Bác cùng gia đình Năm Mới Tết Nguyên Đán Mậu Tý được an khanh hạnh phúc trong ơn nghỉa thánh Chúa.

Thay mặt các Bạn, cháu THANH PHUONG (Tp.HCM)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
quangluat
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 10/01/2008
Bài gửi: 47
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 4 lần trong 4 bài viết

Bài gửigửi: 12.02.2008    Tiêu đề: BUA, NGÃI, ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào Chị Thanh Phương, hoan nghinh Chị tham gia diễn đàn.
Thắc mắc của Chị về “bùa, ngãi, thư,…” không thuộc tôn chỉ mục nầy, tuy nhiên nếu không đề cập lại thêm tò mò phản tác dụng giáo dục. Tôi xin phép Ban Quản Trị Mạng nói qua một ít về vấn đề liên quan.
“Ngãi” là một loại cây dược thảo, có nhiều loại, y khoa dùng củ ngãi có mức độ, như chất á phiện trị tiêu chảy và gây mê…Người xấu lạm dụng liều cao hại người.
“Bùa, thư” thuộc dạng “ma quỉ”, những người mang danh là Thầy Bùa, Thầy Mo, Thầy Pháp họ có đời sống “thờ ma quỉ” tiếp tay cùng ma quỉ hành động.
Với nhận định nầy “bùa, thư” không còn là thế giới xa lạ bí hiểm.
Người Ki-Tô Giáo “đức trọng quỉ thần kinh” không tin những việc làm của những ông thầy bùa, thầy pháp. Hơn hết là những "kinh đọc" và sự liên kết với "các Thánh cùng thông công".
Các Nhà Khoa Học không tôn giáo không công nhận “bùa, chú” vì họ không tin có “ma qui”.
Ở đâu đó ta nghe “người nầy, kẻ nọ” bị quỉ ám, ma nhập là có thật, trường hợp nầy tất cả giáo dân đều trừ “quỉ” được, nhờ lời cầu kinh sốt sắng kêu danh Chúa Ki-tô Phục sinh, bậc cao nhất là Phép Trừ Quỉ của Linh Mục.
Cha Giuse Phạm Minh Công Giáo Phận Kontum phát biểu tại Tòa Soạn Báo Thánh Nhạc Ngày Nay : “bùa chú, thư ếm, ngải… hiện vẫn còn trong những buôn làng người Dân tộc Thiểu số, nhẹ thì bệnh hoạn, nặng thì chết, nhưng những người theo Đạo Công Giáo thì không bị gì hết”.-
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net