GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055533974
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 26.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Bạn Đường Đức Giêsu

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Sống Lời Chúa Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Sống Lời Chúa 
Người đăng Thông điệp
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 30.05.2010    Tiêu đề: re: Bạn Đường Đức Giêsu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BẠN ĐƯỜNG ĐỨC GIÊSU (32)

LỜI CA CỦA CHÚNG TA


Các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, chiêm ngắm và cất lên từng phần của lời ca tụng “Tán Dương” được thánh sử Luca đặt trên môi miệng Đức Maria để ca tụng Chúa, để cất lên lời ca tụng của cả một dân tộc khi chứng kiến, kinh nghiệm những việc lớn lao Chúa đã thực hiện. Lời kinh ấy không của riêng Mẹ Maria hay của dân tộc Do Thái, nhưng còn là của mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay. Đọc lại lịch sử đời mình để nhìn ra ân sủng Chúa ban là điều chúng ta cần làm mỗi ngày. Không phải vì đó chỉ là một bổn phận nhưng là vì ca tụng là lời kinh xứng hợp và đẹp nhất như đã từng được cất lên trong suốt chiều dài lịch sử con người.

Một lần nữa, chúng ta cùng nhau cất lên lời ca tụng này trong tâm tình của chính mỗi người trong chúng ta. Lời ca tụng gắn liền với cuộc sống, công việc, lịch sử của riêng mỗi người. Qua lịch sử ấy, chúng ta nhận ra Chúa và bàn tay quyền năng của Ngài che chở, dẫn đưa và nuôi dưỡng chúng ta. Ước gì khi cất lên lời ca tụng, đến lượt chúng ta, cũng đi vào lịch sử cứu độ của dân Chúa, nơi đó Thiên Chúa giải thoát và cứu độ ta bằng tình thương và ân sủng của Người. Đi vào lịch sử cứu độ của dân Chúa, chúng ta khám phá ra lịch sử cứu độ của đời mình; lịch sử mà Thiên Chúa đã ban tặng, tạo dựng và cứu chuộc ta như người con yêu dấu của Người.

Như thế, lời ca tụng “Tán Dương”, không còn là lời ca của Mẹ Maria hay của dân tộc Do Thái, mà còn là của chúng ta. Đến lượt mình, mỗi người chúng ta cũng hát lên lời ngợi khen Chúa vì chính những điều lớn lao tốt đẹp Chúa đã đang và sẽ con thực hiện trên mỗi chúng ta.

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."


------------------------
Đặng Thế Nhân
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Levitan
Chuyên viên


 

Ngày tham gia: 11/08/2007
Bài gửi: 823
Số lần cám ơn: 35
Được cám ơn 440 lần trong 288 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 04.06.2010    Tiêu đề: re: Bạn Đường Đức Giêsu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BẠN ĐƯỜNG ĐỨC GIÊSU (33)

TÁI SINH BỞI THẦN KHÍ


Các bạn trẻ thân mến,

Theo Chúa là hành trình được khởi sự từ bên trong tâm hồn, dấn bước theo Chúa là xác tín được khơi lên từ sâu thẳm cõi lòng. Trong hành trình ấy, ta cảm nghiệm có điều gì thúc đẩy, hướng dẫn và soi sáng cho ta trên từng lựa chọn và quyết định. Đôi khi ta chỉ có thể nhận ra những thay đổi mà không biết động lực từ đâu, hay trải nghiệm những cảm xúc khác nhau nơi tâm hồn nhưng vẫn mơ hồ về một sự tác động nào đó. Có thể nói, tất cả mọi tác động tích cực nơi tâm hồn đều do Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy và biến đổi chúng ta.

Trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô, Đức Giêsu nói: "Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí" (Ga 3, 5) và tác động của Thần Khí như cơn gió, ta chỉ thấy tác động của gió mà không biết gió từ đâu đến và đi đâu, "phàm ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy" (c.8). Đức Giêsu muốn nói đến tác động của Thánh Thần và sức mạnh biến đổi của Người. Ai được Thần Khí tác động và biến đổi thì được thông phần vào sự sống đời đời, được vào Nước Thiên Chúa. Tác động của Thần Khí là một mầu nhiệm, con người không thấy và không hiểu nhưng hiệu quả lại rõ ràng.

Ông Nicôđêmô từng bối rối trước câu nói của Đức Giêsu về việc tái sinh trong Thần Khí. Ông đến gặp Đức Giêsu vì được thúc đẩy tìm kiến Chân Lý nhưng bản thân ông không biết vì sao. Đứng trước thực tại là chính Thiên Chúa, ông thấy mình mù tịt và nhỏ bé so với thực tại cao cả của Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Tuy vậy, được thúc đẩy đến với Chúa chính là bước khởi đầu của tiến trình được tác động và thánh hoá bởi Thần Khí bởi không phải ngẫu nhiên con người có thể tự mình biết kiếm tìm Thiên Chúa.

Bí tích Thánh Tẩy người Kitô hữu chúng ta đã lãnh nhận là để được tái sinh trong nước và Thần Khí, để được thông phần vào sự sống vĩnh cửu. Tuy vậy, cuộc sống thực tế đặt chúng ta vào tình huống đối mặt với nhiều cám dỗ và nghiêng chiều lệch lạc. Những lúc ấy ta bị thúc đẩy bởi một thế lực khác, không đưa dẫn đến sự tốt lành nhưng đưa đến tối tăm và xấu xa, là tác động của thế lực sự dữ. Vì vậy, tái sinh trong Thần Khí là tiến trình cần được lặp đi lặp lại, là việc tiếp tục lắng nghe và bước theo sự thúc đẩy của Thánh Thần ngang qua những tác động dẫn đưa đến sự tốt lành. Một lần nữa, chúng ta có thể không giải thích được tác động ấy xảy ra thế nào nhưng ta có thể thấy hoa trái của Thánh Thần, điều mà thánh Phaolô đã nói trong thư của ngài gởi cho tín hữu Galát: “Hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, hảo tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5, 22)

Nếu kết quả của những tác động đem lại hoa trái tốt lành thì đó chính là sự tác động của Thần Khí và dẫn đưa chúng ta đến điều thiện hảo. Ngược lại, nếu không phải là hoa trái của Thần Khí thì những tác động ấy chắc chắn đến từ sự dữ và nếu hành động theo đó, chúng ta chẳng thể đến được bến bờ bình an hạnh phúc.

Các bạn thân mến,

Điều Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô vẫn tiếp tục chính xác với thời đại chúng ta hôm nay: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa (…) phàm ai làm điều dữ thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách.” (Ga 3,19-20) Chúng ta ít nhiều kinh nghiệm sức nặng của ý thức đám đông, hay chúng ta từng hiểu khó khăn thế nào của việc đi ngược dòng. Chúng ta có khuynh hướng hành xử như những người xung quanh, nếu làm khác, ta có nguy cơ bị loại ra ngoài và càng hiển nhiên hơn nếu là đi ngược lại những điều xấu xa. Tuy vậy, theo lời Đức Giêsu: “Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (c.21)

Những lời của Đức Giêsu an ủi, khích lệ và thêm sức mạnh cho chúng ta trong cuộc sống, khi ta đang ở giữa những chao đảo, bấp bênh của hành trình thiêng liêng. Trong những hoàn cảnh ấy, chắc chắn Chúa Thánh Thần tác động và soi sáng giúp chúng ta lắng nghe và can đảm đi theo Người. Trên hết, tái sinh trong Thần Khí là dám buông mình theo những tác động của Người để sinh hoá trái thiêng liêng tốt lành. Ước gì từng ngày sống của chúng ta là hành trình lắng nghe và đi theo tiếng gọi của Thần Khí Chúa.


------------------------
Đặng Thế Nhân
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Sống Lời Chúa Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net