GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 28
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 028
 Lượt tr.cập 055537923
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 27.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Câu Lạc Bá»™ "ĐỒNG XANH THÆ "

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 28.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ MADALA THẠCH DÃ QUỲ


TÔI YÊU


Tôi yêu cái nắng ban mai
Gieo muôn mầm sống Thiên Thai thuở nào
Tôi yêu cuộc sống thanh cao
Nhẹ tênh thanh thoát như vào cõi tiên
Tôi yêu hạnh phúc triền miên
Niềm vui nở rộ khắp miền nhân sinh
Tôi yêu bầu trời thanh bình
Nhân tình thế thái hữu tình sắc son
Tôi yêu đất nước núi non
Khắp trên đất Việt không còn khổ đau
Mọi người biết sống vì nhau
Tình thôn nghĩa xóm thắm màu yêu thương.



TÔI MUỐN


Tôi muốn lên ngọn núi rất cao
Bắn lời yêu vào các vì sao
Cho bầu trời thêm hương thêm sắc
Thiên – Nhân- Địa hồn sống dâng trào


Tôi muốn lên ngọn núi rất cao
Gióng hồi chuông đánh thức hồn nào
Còn u mê trong chốn trầm lụy
Hãy trở về Cha hằng khát khao


Tôi muốn lên ngọn núi rất cao
Gởi theo gió tình yêu thuở nào
Đấng yêu thương đã trao đã hiến
Quà tình yêu muôn kiếp truyền rao


Tôi muốn lên lên ngọn núi cao
Nhuộm sắc mây bằng tình hiến trao
Từ Thánh Tâm ban tặng thuở nào!
Mưa xuống trần thỏa lòng khát khao


Tôi muốn lên lên tận trời cao
Để hỏi xem Chúa ở nơi nào?
Sao trần thế mãi vương tội lụy
Để Thánh Tâm lắm vết gươm đao.



KHÔNG ĐỀ


Như hạt cát dưới đáy đại dương
Không khổ đau không biết nhớ thương
Chấp sóng xô gió đẩy dật dờ
Cát vẫn đó không chút tơ vương

Như chiếc lá ở giữa rừng sâu
Không biết mình tương lai về đâu
Vẫn xanh tươi dãi mình sương gió
Dù mai ngày đổi phận vàng nâu

Như giọt nước ở giữa biển đông
Chút nắng hồng hóa kiếp hơi trong
Chẳng còn gì dương oai Tuế Nguyệt
Lại thách đời bằng khối mưa giông

Dù vô cảm như cát đại dương
Dù vô tư như lá trên rừng
Dù sức mạnh như nước hóa giông
Ta vẫn mong vũ điệu “Vô Thường”

Trí khôn lường nơi Đấng Tạo Hóa
Muốn mọi vật ngày một thăng hoa
Sẽ kết duyên hòa hợp tương đồng
Khắp càn khôn như một vòng hoa.


Madala Thạch Dã Qùy




THƠ HẠT NẮNG

DÂNG HIẾN

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – (La 9, 11b – 17)


Thánh lễ cuộc đời giữa dối gian,

Hy sinh trao tặng vẫn nồng nàn.

Yêu thương đoàn kết trong gian khó,

Đau khổ sẻ chia lúc bần hàn.

Tấm Bánh tinh tuyền trao hiệp nhất,

Rượu ngon hảo hạng tặng bình an.

Thần lương huyền nhiệm tình dâng hiến,

Phục vụ khiêm nhường nghĩa chứa chan
.


BAO DUNG

Chúa Nhật XI TNC (Lc 7, 36 – 50)




Bao dung tình Chúa rất bao dung,

Ánh mắt bao dung, chẳng lạnh lùng.

Lối sống giả hình người biệt phái,

Thành tâm thú tội kẻ bần cùng.

Yêu thương hoán cải đời tươi sáng,

Tha thứ quay về sống tín trung.

Cứu độ muôn người không loại bỏ,

Tình yêu vĩnh cửu phúc thiên cung.


Hạt Nắng



THƠ HOA NGÂU

NHIỆM MẦU YÊU THƯƠNG

Lễ Chúa Ba Ngôi – (Ga 16, 12 – 15)




Tình yêu nhiệm mầu là tình yêu thương hiệp nhất,
Tình Chúa Ba Ngôi đã yêu thương con vô bờ.
Cha vẫn đợi chờ, dù tội con cao chất ngất,
Máu Thánh Ngôi Hai, rửa con sạch mọi vết nhơ.


Gọi con trở về trong vòng tay Cha yêu dấu,
Ơn Thánh Linh ban, chiếu soi dìu bước con về.
Niềm vui tràn trề, nồng nàn nào ai suy thấu,
Tình Chúa bao dung, cứu con thoát vòng u mê.


Con suy tôn, Con tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa,
Đã tái sinh đời con trong ơn thánh nhiệm mầu.
Bác ái chan hòa, quên mình, vâng theo Thánh Ý,
Phản ánh Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa đậm sâu.


Theo Chúa trọn đời, từ nay con xin dâng hiến,
Chén đắng Cha ban, trở nên ân phúc ngọt ngào.
Hiệp thông, phục vụ theo đường mầu nhiệm thập giá,
Giáo Hội nhiệm mầu, khiêm nhường, sứ vụ vươn cao.


Con tôn vinh, con suy tôn Ba Ngôi Thiên Chúa
Đã tái sinh đời con trong ơn thánh nhiệm mầu
Bác ái chan hòa, quên mình, vâng theo Thánh Ý
Phản ánh Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa đậm sâu.



LỄ DÂNG

Lễ Mình Máu Chúa (Lc 9, 11b – 17)




Bước chân buồn, lang thang, giữa cuộc đời,
Con chỉ nhận, mưu mô, đầy toan tính.
Con đi tìm, nguồn ánh sáng tâm linh,
Con đi tìm, nguồn sức sống ân tình.

Nỗi u hoài, chơi vơi, giữa lòng người,
Con đón nhân, rẻ khinh, người xa lánh.
Chúa đi tìm, gặp con giữa u mê,
Ban Lời Thiêng, Ngài dìu bước con về.

Ôi! Giêsu. Ngài là Cứu Chúa đời con.
Ôi! Giêsu. Ngài là nguồn sống của con.
Máu – Thịt Ngài là thần lương sự sống,
Dưỡng nuôi con, vững bước trên đường đời.

Con hân hoan, theo Ngài đi khắp muôn nơi.
Con ca vang, cùng Ngài loan báo Tin Vui.
Dâng tặng đời, tình yêu và cuộc sống,
Dâng những hy sinh, nên Bánh – Rươu thơm nồng.


M. Madalena Hoa Ngâu



THƠ MẶC TRẦM CUNG

THẦN LƯƠNG HUYỀN NHIỆM

Chúa Nhật Lễ Mình máu Thánh Chúa Kitô – (Lc 9, 11b – 17)




Kính Lạy Chúa Chiên Lành yêu dấu,
Tình yêu Ngài mầu nhiệm cao quang.
Cứu con thoát cảnh cơ hàn,
Ấm no, hạnh phúc ngập tràn niềm vui.


Vắng tình Ngài, chôn vùi ước vọng,
Lê bước chân cô độc tha phương.
Hồn con mệt mỏi chán chường,
Ngài yêu ấp ủ tình thương dạt dào.


Ngài tuôn đổ mưa rào ân phúc,
Bằng suối tình thánh đức yêu thương.
Bẻ đôi tấm bánh khiêm nhường,
Chia cơm, sẻ áo tình thương với đời.


Sợ con dại rối bời lạc bước,
Bao hiểm nguy mưu chước bủa vây.
Tình yêu Ngài hiến tặng đây,
Máu Thầy của uống, Mình Thầy của ăn.


Nguồn lương thực ngon lành sinh động,
Huyền nhiệm thay sự sống miên trường.
Mời con hiệp lễ yêu thương,
Cùng Thầy đi khắp nẻo đường trần gian.


Bước vào đời dẫu ngàn giông tố,
Dâng tấm lòng gian khổ hy sinh.
Vì yêu vui hiến thân mình,
Vỡ tan, nghiền nát nghĩa tình hiến dâng.


Dâng tấm bánh tình thân nhân ái,
Sống hiệp thông, quảng đại thi ân.
Tình yêu thập giá dự phần,
Hóa thành lương thực ân cần trao ban.


Thánh Thể Chúa nồng nàn ân phúc,
Ngài trở nên lương thực đời con.
Một lòng con nguyện sắt son,
Theo Ngài dâng Bánh - Rượu ngon cho đời.



TÁN TỤNG HỒNG ÂN

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm C – (Lc 7, 36 – 50)




Lạy Chúa Từ Nhân! Con sấp mình thờ lạy,
Xin tri ân Lòng Thương Xót của Ngài.
Thương yêu con từ thưở mới hoài thai,
Trong lòng mẹ, Ngài ban nguồn sự sống.

Bước vào đời con ươm mơ dệt mộng,
Xây lâu đài tình ái của riêng con.
Theo thú vui trần thế, xác thân mòn,
Sầu giăng kín lối về, hồn tê tái.

Cúi lạy Chúa từ bi và nhân ái,
Chậm bất bình và giàu nghĩa yêu thương.
Đã rửa con sạch tội lỗi đoạn trường,
Con được sống trong ân tình tha thứ.

Nay quỳ dưới chân Ngài, con tâm sự,
Chúa yêu ơi! Con yêu Chúa hết lòng.
Nước mắt này là nước mắt tinh trong,
Lòng thống hối hòa chung lòng cảm mến.

Chúa yêu ơi! Con sấp mình kính tiến,
Đây dầu thơm tượng trưng tấm lòng thành.
Xức chân Ngài như của lễ tri ân,
Con sung sướng, hôn chân Ngài tạ tội.

Và từ nay trên bước đường cứu rỗi,
Con theo Ngài đi khắp nẻo giang san.
Dù cuộc đời còn khắc khỏai, gian nan,
Chúa cùng con sẻ chia đời Ngôn Sứ.

Chúa dìu con trên bước đường Thập Tự,
Nắm tay con vui khúc hát yêu đời.
Cùng mọi người vun cuộc sống xinh tươi,
Lòng nhân ái, cảm thông và tha thứ.

Tình yêu Chúa sẻ chia đời lữ thứ
Hướng dẫn con theo lối bước của Ngài
Tình yêu Ngài lan tỏa khắp trần ai
Hồng ân Chúa, muôn đời con tán tụng.


AP. Mặc Trầm Cung
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 02.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA

ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 05

01-6-2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến.



Đường đời đầy chông gai thử thách, để trung thành với đời sống đức tin, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực không ngừng để vươn tới, để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhưng nếu chỉ cậy vào sức yếu hèn của chúng ta thì khó có thể trung thành với niềm xác tín. Nhưng vẫn có một “Ai Đó” đứng sau lưng chúng ta, có một “Ai Đó” vẫn âm thầm dìu bước, cùng đồng hành với chúng ta.

Xin hãy chia sẻ cho nhau về một “Ai Đó” đã giúp chúng ta vững bước trên bước đường đời. Những áng văn, những vần thơ chia sẻ cho nhau cũng sẽ là nguồn trợ lực không nhỏ để giúp nhau tiến bước.

Kính mong mọi người cùng nhiệt tình tham gia cuộc chơi xướng họa này.

Cuộc chơi xướng họa này không có giải thưởng, mục đích nhằm tôn vinh Chúa. Những bài văn, bài thơ xướng họa cũng sẽ được đăng trên Trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của 2 website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và gởi đến từng địa chỉ mail của quí vị để thưởng thức, theo từng đợt phát hành.
Rất mong được nhiều người hưởng ứng.

Những bài văn, bài thơ của quí vị gởi về xin đề là “Tham gia cuộc chơi xướng họa” và gởi về:

Hoàng Thi Ca
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn.











CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 05.


Xin kính gởi đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến những vần thơ tham gia cuộc chơi xướng họa “ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 05” của các tác giả:

Trần Đình Phan Tiến;
Xuân Phúc;
Quân Tuấn Anh;
Trầm Thiên Thu;


CHEO LEO


Đường đèo uốn khúc cong queo
Sát bên vách núi hiểm nghèo dễ rơi
Sự nguy hiểm thấy rõ mười
Vực thẳm sâu tít rợn người rõ không
Vách núi sừng sững ai trông?
Phút giây nguy hiểm nao lòng
Chúa ơi !vực thẳm đèo "Nhong" hãi hùng
Đèo Cù Mông , đèo Cả chung
Xe qua ì ạch vô cùng âu lo
Giây phút nhỏ,tâm trạng to
Hồi hộp quá sức con lo quá chừng
Chúa thương dẫn dắt tới cùng
Vượt đèo con thấy vô cùng nguy nan
Suy đến đường đèo trần gian
Nếu không có Chúa thì càng hiểm nguy
Chúa thương dẫn dắt con đi
Vượt qua chướng ngại tức thì khỏi lo
Những cơn cám dỗ thật to
Là đèo nguy hiểm con dò làm sao?
Chúa thương chỉ bảo thấp cao
Đường nào phải tránh, đường nào đường đi
Tạ ơn Thiên Chúa vô nghì
Cho con đường thẳng con đi vững vàng
Dù qua đèo dốc nguy nan
Đường ngay nẻo chính thẳng hàng con đi
Thật là hạnh phúc đáng ghi
Bình an có Chúa sợ chi đường đèo.


05/06/2010
Trần Đình Phan Tiến



THEO CHÚA


Đường lên núi Sọ dốc cheo leo
Thập giá trên vai Chúa vác trèo
Vì nặng ba lần Ngài đã ngã
Si Mong đỡ Chúa vác đi theo

Thánh giá đời con là kiếp nghèo
Thân con tàn tạ gầy tong teo
Cái nghèo mấy chục năm đeo đẳng
Bụng rỗng nhiều khi con đói meo

Theo Chúa dù nghèo vẫn cứ theo
Mặc đời ghềnh thác lắm cheo leo
Đức tin, đức cậy luôn trong sáng
Lửa mến bừng bừng cháy sáng reo.

Xuân Phúc



XIN CHÚA NÂNG ĐỠ


Hãy đứng nhìn xem Đấng bị treo
Không quần, không áo tột cũng nghèo
Tấm thân tàn tạ vì nhân loại
Quân dữ vui mừng chúng hát reo


Đời con khổ sở lắm cheo leo
Đeo đẳng cái nghèo nó cứ theo
Nhiều lúc Chúa ơi con té ngã
Xin nâng con dậy sống “dù nghèo”


Đeo đẳng cái nghèo nó cứ theo
Thân con tiều tụy gầy tong teo
Chúa ơi hãy đến xin nâng đỡ
Cứu giúp đời con bớt khó nghèo


Xuân Phúc




ĐƯỜNG ĐÈO – ĐƯỜNG ĐỜI




Leo đèo mới biết đèo cao
Quanh co lắm khúc với bao gập ghềnh
Bên sườn dốc núi chênh vênh
Dưới kia vực thẳm mông mênh hiểm nghèo
Biết thế ta vẫn cứ leo
Cho dù thử thách vẫn trèo băng ngang
Dẫu rằng đường sá nguy nan
Núi cao hiểm hóc ngập tràn đường đi
Quyết chí ta chẳng lo gì
Chinh phục xa lộ sơ chi núi đồi…
Cuộc đời ta vẫn cứ trôi
Dòng đời xuôi ngược ôi thôi ngoằn ngèo
Đường đời khác mấy đường đèo
Dù lên hay xuống vẫn theo đến cùng
Làm gì để vẫn ung dung?!
Hiên ngang từng bước chung đường ta đi
Phải chăng có Chúa theo thì
Đời ta vui sướng há chi con đường
Là đường Sự thật – Yêu thương
Chúa đang mời gọi ta cùng bước theo!!!

Quân Tuấn Anh



BÓNG ĐÁ và CUỘC ĐỜI


Trái bóng cứ lăn tròn
Đường ngang, dọc, cong, thẳng
Triệu triệu người đăm đăm
Theo dõi từng đường bóng

Từng cảm xúc vui, buồn
Luân phiên và lẫn lộn
Dù muốn hay không muốn
Vẫn có người thắng, thua

Cuộc đời như trận bóng
Cũng lẫn lộn buồn, vui
Thành công và thất vọng
Nhiêu khê trên sân đời

Con chạy hàng tiền đạo
Chiến đấu với trần gian
Xin Chúa làm hậu vệ
Che chắn khung-thành-con
Trầm Thiên Thu
RANH GIỚI
Cuộc đời vực thẳm hai bên
Một bên tuổi trẻ, một bên tuổi già
Vực nào cũng có nguy cơ
Kẻ thù luôn sẵn chực chờ xung quanh
Tá»­ sinh ranh giá»›i mong manh
Khác nhau chỉ ở một làn hơi thôi
Riêng ai cũng có một đời
Khác nhau thiện, ác – Khóc, cười đời ta
Nếu không có Chúa độ trì
Con người đâu thể làm gì đáng công!

Trầm Thiên Thu



CHIÊN LẠC


Lòng con tan nát tả tơi
Tĩnh mà rất động, ngược xuôi bộn bề
Đời con đắm đuối đam mê
Như con chiên lạc đường về còn đâu!
Tình con như sóng bể dâu
Xô hoài ngày tháng gieo neo lạc loài
Chúa tìm về, vác trên vai
Con vui đến nỗi vắn dài lệ tuôn
Miên man hát khúc tạ ơn
Vì con hạnh phúc náu nương Tim Ngài
Cho con xin lỗi, Chúa ơi!
Ngài đừng giận nữa, hãy cười với con


Trầm Thiên Thu


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 06.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO










01/07/2010



Kính thưa Quí Linh mục, Quí Nam Nũ Tu sĩ, Quí anh chị em ĐXT và Quí Độc giả.

Ngôn ngữ của thi ca, ngôn ngữ của tình yêu, là ngôn ngữ nối kết mọi tâm hồn gần gũi nhau hơn. Qua thi ca, con người ngất ngây tâm hồn khi chiêm ngắm những kỳ công Thiên Chúa. Qua cung điệu của thi ca rung lên trong tâm hồn của chúng ta những điều muốn nói, muốn bộc lộ với một ai đó. Mỗi tâm hồn là mỗi cung bậc tình yêu diệu cảm trước Thiên Chúa, thiên nhiên vạn vật và con người


Trong tập TRANG THƠ 09 nhỏ bé này. Chúng con xin giới thiệu với Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và quí độc giả một số Tác giả Đồng Xanh Thơ:

Lm Trần Đức Phương & Huỳnh Điệp; Thế Kiên Dominic; Sr Mai Thành; Phil. Minh Võ; Sr Hoàng Yến; Dzuy Sơn Tuyền; Jos.Nguyễn Hữu Đạt; Xuân Phúc; JB. Quân Tuấn Anh; Trầm Thiên Thu; Dã Quỳ; Song Lam; An Thiện Minh; Vũ Thủy; Bâng Khuâng Chiều Tím; Hạt Nắng; M.Madalena Hoa Ngâu; Mặc Trầm Cung.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chúc lành và tuôn đổ muôn Hồng Ân xuống cho TRANG THƠ nhỏ bé của chúng con.

Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo
Đồng Xanh Thơ Sài – Gòn.


Kính thưa quí Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em ĐXT và quí độc giả kính mến.
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn mỗi tháng phát hành 2 kỳ vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Rất mong nhận được sự ưu ái quan tâm của quí vị, đóng góp ý kiến xây dựng cho Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo mỗi ngày được phát triển tốt đẹp theo đường hướng của Giáo Hội.


Bài vở xin quí vị gởi về trước ngày 12 để phát hành số ngày 15 và trước ngày 28 để phát hành số ngày 1 tháng tới. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và độc giả. Bài vở xin quí vị gởi về:


Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn quí vị



THƠ LM TRẦN ĐỨC PHƯƠNG & HUỲNH ĐIỆP


THE BEAUTIFUL HANDS OF A PRIEST
LM Anphong Trần Đức Phương
BÀN TAY ĐẸP CỦA MỘT LINH MỤC
Vietnamese version by Huỳnh Điệp

1. We need them in life’s early morning,
Sáng sớm tinh mơ đã thấy cần;
2. we need them again at its close;
đôi bàn tay nữa biết bao lần;
3. We feel their warm clasp of true
Cái chấp tay nguyện lòng cảm nhận
4. friendship, we seek them when tasting life’s woes
Ủi an đau khổ cũng vơi dần
* * *
5. At the altar each day we behold them
Hằng ngày cầu nguyện thấy đôi tay
6. and the hands of a king on his throne
so với tay vua ngự các đài
7. Are not equal to them in their greatness,
Cũng không thể sánh đôi tay ấy,
8. their dignity stands all alone
chân tình, mình một, giữ lòng ngay.
* * *
9. And when we are tempted and wander
Và khi bị cám dỗ, lang thang
10. to pathways of shame and of sin,
lối mòn tội lỗi của thế gian,
11. It’s the hand of a priest will absolve
Lúc đó bàn tay cha tha tội
12. us—not once, but again and again;
nhiều lần, tái phạm, phạm .. lại van !
* * *
13. And when we are taking life’s partner,
Và khi được nhập tiệc, tham gia,
14. other hands may prepare us a feast,
những bàn tay khác dọn bàn ra,
15. But the hand that will bless and unite
Nhưng "đôi tay ấy" thì ban phước
16. us is the beautiful hand of a priest.
Đó là bàn tay đẹp của cha.
* * *
17. God bless them and keep them all holy
Chúa ban ơn phước lại quan phòng
18. for the Host which their fingers caress;
Bánh Thánh nhẹ cầm, ngón thong dong;
19. When can a poor sinner do better than
cho người phạm tội ăn năn, hối
20. to ask Him to guide thee and bless?
Xin Chúa thứ tha cách trọn lòng ?
* * *
21. When the hour of death comes upon us,
Khi giờ chết đến với chúng con,
22. may our courage and strength be increased
củng cố đức tin, sức mõi mòn
23. By seeing raised over us in blessing
Bằng cách giơ tay ban ơn phước
24. the beautiful hands of a priest!
Đó bàn tay đẹp của cha con

LM Anphong Trần Đức Phương & Huỳnh Điệp


THƠ THẾ KIÊN DOMINIC

XIN CHÚA DẠY CON

( phỏng theo Learning Christ)


Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa
Để vượt qua mọi bất trắc cuộc đời
Luôn dịu ngọt hiền hậu và vui tươi
Không nản chí khi gặp cơ thất vọng.
Lúc người đời khinh thị , không dao động,
Không tủi hờn, không oán trách chi chi
Gặp kẻ bất trung bội tín bất kỳ,
Chúa dạy con bình tâm mà xử trí.
Xin cho con không vì lòng ích kỷ
Mà lơ là hạnh phúc của tha nhân,
Sẵn lòng che giấu phiền muộn bản thân
Để chia sẻ nỗi khổ đau kẻ khác
Xin cho con biết lợi dụng khai thác
Những gian khổ chặn bước đường con đi
Để chúng luyện con thuần thục vô vị
Không chai đá mà cũng không cay đắng
Chúa giúp con không nổi sùng trách mắng
Nhưng kiên nhẫn chịu đựng chẳng bất bình.
Lại giúp con không hống hách cậy mình
Nhưng mở rộng lòng nhân mà tha thư.
Con mong ước không ai trong cư xử
Kém tốt lành vì ảnh hưởng nơi con
Kém trong sạch cao thượng và khôn ngoan
Khi đồng hành với con về Vĩnh Cửu
Xin dạy con kêu danh Chúa Hằng Hữu
Giữa những lúc con chia trí phân tâm
Nguyện cho đời sống siêu nhiên âm thầm
Đầy nghị lực bước theo đường nên thánh



THƠ SR MAI THÀNH

NHÌN ĐỜI QUA ỐNG KÍNH TRÁI TIM


Có phải đời là phim trướng lớn rộng
Mà tim tôi là ống kính đặc thù:
Ảnh thế trần sáng chói hoặc âm u
Cũng bởi tôi chỉnh hình chưa đúng độ
Mặt tha nhân vuông tròn hay méo mó
Tại kính tôi di động lệch sai chiều.
Miệng bạn cười duyên dáng hoặc đáng yêu,
Phải chăng tôi chọn được hình góc tốt.
Nếu tính bạn sáng chiều không như một,
Tôi sẽ đo khoảng cách bạn xa gần.
Khi giận hờn trán bạn nổi đường gân,
Tôi ‘pan left’(1) để tránh nhìn trực diện.
Tôi đợi chờ tâm tình dần biến chuyển,
Bạn mỉm cười, tôi xáp diện ‘zoom in’(2).
Khi bạn vui, hóm hỉnh hay dịu hiền,
Tăng khẩu độ, tôi lấy hình ‘close up’(3).
Có phải đời là môi trường diễn xuất,
Nơi chúng ta cùng đóng một vở tuồng,
Bạn và tôi tiền cảnh hay hậu trường,
Đều chiếm giữ một vai trò độc đáo.
Cảnh show đời lạnh lùng hay huyên náo,
Tùy chúng ta diễn đạt tốt hay sai.
Luật xướng ngôn là cả một thiên tài,
Im phải chỗ và ngỏ lời đúng lúc.
Toàn vở kịch, hiện lên đầy thanh-sắc,
Lúc bạn vui, diễn đạt đúng vai mình.
Không rộn ràng chói lọi tựa minh tinh,
Mà hòa hợp “kép đào” đồng giai điệu.
Phải chăng đời là phim trường huyền diệu,
Kẻ đa sầu chỉ phát tiếng lâm ly.
Để chương trình bớt nặng nét sàu bi,
Tôi với bạn sẽ cười trong vở kịch.
Xóa trong tim những giận hờn thù nghịch,
Mở ‘boom’(4) ra, phát khúc nhạc yêu đời.
Nhiều tiếng cười yếu ớt nở trên môi,
Nếu gom lại sẽ trở thành tràng pháo tết.
Phút hân hoan vội vàng thu vào ‘tape”(5)
Để vang âm chuyển động mãi thật xa,
Trên băng tần xuân rộng tỏa bao la,
Xuân huynh đệ là trường xuân bất diệt.



THƠ PHIL. MINH VÕ

MỘT NẺO ĐI VỀ


Một thoáng qua đi, chút kỷ niệm
Một đời qua mau, ta còn gì
Thời gian vẫn đi, còn đi mãi
Một kiếp thân ta, một cuộc đời

Nhìn lại quanh ta, không còn nữa
Hương sắc hoa hồng, cũng đổi thay
Ngày vui hôm qua, dài một phút
Để lại trong ta, nuối tiếc hoài

Một bước chân đi, đời mệt mỏi
Giọt nưóc mắt nào, khóc cho ta ?
Dĩ vãng tương lai, hoài vọng tưởng !
Hiện tại ưu tư, một thoáng buồn

Ta có là ta, làn mây khói
Một ngày sẽ về, hoá bụi tro
Ném vào hư không, bay theo đất
Một nẻo đi về, cát bụi ơi !



MẸ


Tóc mẹ chưa điểm bạc
Mẹ từ giã ra đi
Mòn mỏi vì thương nhớ
Chờ con suốt canh thâu.

Chờ con trăng đã lặn
Mẹ còn ngồi trước hiên
Đèn dầu thoi thóp đỏ
Gà gáy báo canh ba.

Trông mong con mỏi mệt
Nhưng con mãi xa xôi
Khi con về thăm mẹ
Đâu rồi ngươì mẹ yêu.

Bụi tro chôn xác mẹ
Mang trọn cả luyến lưu
Vùi sâu trong cát bụi
Chờ con mãi thiên thu.



TẬN HIẾN


Này của lễ bàn thờ
Mầu nhiệm Người nhập thế
Này cây Thập Tự Giá
Con hiến tận thân con

Đây gian dối thế trần
Bụi tro và cát bụi
Này điêu ngoa người thế
Tìm kiếm về hư không

Cát bụi và bụi tro
Một mai về lòng đất
Chôn đi đời một kiếp
Trở về với hư vô !

Đi mãi trong miệt mài
Thời gian như ảo ảnh
Ưu tư tìm một cõi
Vướng víu vào ngẫn ngơ !

Quên đi một nẻo đường
Can-Vê đời khổ nạn
Cho Ä‘au thÆ°Æ¡ng, tá»™i lá»—i
Vô tình để ngủ say.

Cho con một chút tình
Thắp nén hương hồi tưởng
Cho con giọt lệ nhỏ
Rót tình giữa trời đông

Này của lễ bàn thờ
Mầu nhiệm Người nhập thế
Chữ yêu Thập Tự Giá
Này con đến... Chúa ơi!


Phil. Minh Võ
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 09.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ Sr HOÀNG YẾN

TRÁI TIM GỌI MỜI




Ôi! trái tim từ ái của Giê-su
Quả tim Ngài quá bao dung đại lượng
Luôn chất chứa lửa yêu thương hừng hực
Chúa một mực yêu, ngàn vạn lần yêu
Như đại dương yêu từng khe suối nhỏ
Ngài hiến tế thân mình trong Thánh Lễ
Ẩn mình trong Bánh Lễ, đã hiến trao
Lòng người sao lại nỡ thờ ơ!
Ôi! Trái Tim đã gặp bao chua xót
Vì thói đời chuộng tìm theo hư ảo
Lòng điên đảo, hoen nhơ đành phụ bạc
Đã vô tình xé toạc Trái Tim Cha. . .
Nhưng một mực Ngài khát khao mời gọi
“Hãy trở về con ơi! Cha ngóng đợi
Hãy trở về, đền đáp lời mời gọi....."
Ôi! lạy Chúa, này con xin đến
Hứng trọn lấy giọt máu Cha đang rỉ
Liên lỉ tình khát khao Cha gọi mời
Trái tim Cha chứa chan nguồn sống mới
Con dâng Chúa, lòng hoan ca thức giấc
Trong thẳm sâu, hồn nhỏ riêng cho Ngài
Trái tim nhỏ xin được Cha biến đổi
Tim con nhỏ nhưng mang nhiều mơ ước
Con ước mình mãi ở giữa tim Cha
Ngọn lửa hồng nồng nàn luôn bốc cháy
Tin, Cậy, Mến hồn con luôn ấp ủ
Dù biển khia có lúc vơi, lúc đầy
Nhưng Tim Ngài là biển chẳng hề vơi.......

Sr. Hoàng Yến



THƠ DZUY SƠN TUYỀN

TÃŒNH CHA


Bao la biển lớn
Tình cha.
Lửa ấm mùa đông.
Tình cha.
Gió mát hè sang
Và khi thu vàng
Lá úa
Cha luôn ấp ủ..
Ân cần.
Cha là mùa xuân
Cho con trái ngọt
Lúc đời cay đắng.
…………..
Hai sương một nắng
Bạc trắng mái đầu
Thời gian qua mau
Đường quê in dấu.
Mỏi mòn..vì con
Từng đêm từng đêm..
Trằn trọc thao thức.
Cho con yên giấc.
Cha luôn ân cần
Khi con lạc bước
.Lời cha tha thiết
Nhẹ nhàng klhuyên răn.
…………
Dù lắm phong trần
Dù bao sóng gió
Con luôn luôn nhớ
Tạc dạ ghi lòng..
TÌNH CHA mênh mông..


Dzuy Sơn Tuyền



THƠ JOS. NGUYỄN HỮU ĐẠT

THÁNH PHÊRÔ


Nước vỗ mạn thuyền sóng nhấp nhô
Phê rô ngư phủ gió buồn xô
Thâu đêm suốt sáng bặt tôm cá
Lưới rỗng trống trơn lòng khát khô
Vất vả niềm tin bao mỏi mệt
Chiều Thầy buông thả đượm ngây ngô
Kéo lên, kéo mãi, thuyền chao ngả
Cá đổ tràn khoang, dạ ngẩn ngơ…


22-6-2010



THÁNH PHAO LÔ


Tính tình thẳng thắn, bắt con chiên
Lùng sục muôn nơi, mặc khổ phiền
Ngựa hí, ngã nhào, đôi mắt tối
Rõ ràng mồn một lệnh ban truyền
-Sao con bắt bớ Thầy như vậy?
Bối rối, lo âu, bừng tỉnh liền
Theo Chúa loan tin ơn cứu độ
Lương dân đón nhận ngập ơn thiêng.

22-6-2010



ĐỜI LINH MỤC



Ơn gọi đầu đời chẳng vướng đen
Phúc âm nhuộm thắm khối tình sen
Dâng mình vui sống theo Lời Chúa
Thờ phượng Ba Ngôi chúc tụng khen
Loan báo Tin Mừng ơn cứu độ
Cử hành Thánh lễ xóa hồn hèn
Thanh bần, khiết tịnh, vâng lời chọn
Mến Chúa, Thương người, hạnh phúc chen .

Jos.Nguyễn Hữu Đạt



THƠ XUÂN PHÚC

ĐỜI NGƯỜI




Oa oa ba tiếng khóc
Ngày mới được làm người
Chẳng thấy trẻ nào cười
Khi sinh ra dương thế

Trẻ thơ tính bản thiện
Sống môi trường thế gian
Cái xấu nó tràn lan
Trách sao không lây nhiễm

Lớn lên thành trai trẻ
Sức khỏe đang tràn trề
Cái xấu dễ làm mê
Nếu không có gương tốt

Gian tham và ích kỷ
Thói xấu của nhiều người
Nó soi mòn làm vơi
Tình yêu người đồng loại

Đời người thật ngắn ngủi
Giới hạn khoảng trăm năm
Suy nghĩ khi đêm nằm
Đời khổ nhiều hơn sướng

Sống luôn được mạnh khỏe
Là ân phúc bởi trời
Hãy biết cám ơn Ngài
Bằng làm lành lánh dữ

Xác định có Thiên Chúa
Để lúc sống đời này
Hãy cố gắng hăng say
Làm những điều phúc đức.



MUỐN SỐNG THỌ

(Kính tặng quý vị cao niên)


Ai ơi nên nhớ mấy điều:

Rau nhiều thịt ít là liều thuốc hay

Thèm đường ăn thế trái cây

Tránh lo phiền muộn, hàng ngày ngủ ngon

Ao quần rộng rãi, tắm luôn

Nghe nhiều, nói ít người khôn đó mà

An mặn hạn chế tối đa

Khi ăn nhai kỹ cũng là điều khôn

Dục vọng xa tránh thì hơn

Dành tiền bố thí ta nên giúp người

Hay cười ít giận ai ơi

Hãy năng đi bộ cho người khỏe ra

Mấy điều nhắn nhủ ông bà

Mấy điều giúp ích người già sống lâu

Sống lâu công phúc dầy, sâu

Vĩnh biệt cõi thế được mau về trời.

Xuân Phúc





THƠ JB. QUÂN TUẤN ANH

TIẾNG KÊU TRONG SA MẠC

(Mừng ngày Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6/2010)


Sa mạc vắng thênh thang và rộng lớn

Có tiếng kêu rao giảng Đấng Tiền Hô

Người đi trước dọn đường Chúa Ky-tô

Sống đơn sơ khiêm nhường tôi tớ mọn

Hãy ăn năn hãm mình và chờ đón

Hãy sửa lối cho thẳng để người đi

Mọi núi đồi lồi lõm phải phẳng lỳ

Để đón nhận ơn hồng ân cứu độ

Có tiếng kêu giữa dòng đời hoen ố

Gọi mọi người thống hối và ăn năn

Cùng phép rửa thanh tẩy tại Gio-đan

Để thánh hóa trở thành con người mới

Có tiếng kêu gọi mời và chờ đợi

Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian

Có tiếng kêu uy lực của Gio an

Là tiếng kêu dọn đường cho Chúa đến.


JB.Quân Tuấn Anh



THƠ TRẦM THIÊN THU

Ở TRỌ


Tháng ngày ở trọ nhà người
Đời người ở trọ đất trời mà lo
Gian nan vất vả hóa khờ
Nhọc nhằn tay trắng biết nhờ cậy ai?
Hôm qua ở trọ hôm nay
Hôm nay ở trọ ngày mai đời thường
Ban ngày ở trọ đêm trường
Đêm ngày ở trọ ở trọ vô thường tháng năm
Ngủ say ở trọ chỗ nằm
Một đời ở trọ khoảng trăm năm mình
Đứng ngồi ở trọ bóng hình
Con thuyền ở trọ bồng bềnh dòng sông
Một đời ở trọ bình thường
Mà sao lại hóa vô thường, Chúa ơi!
Hôm nay ở trọ cuộc đời
Ngày mai xin được về Trời vĩnh cư

Birthday of John the Baptist, 24/6/2010


CÁT BỤI TRẦM TƯ


Khi nào tư tưởng chín muồi
Thì thân xác sắp rã rời còn đâu!
Cuộc đời nào có là bao
Loanh quanh mới sáng mà chiều xuống nhanh
Danh chưa toại, công chưa thành
Mà không lâu nữa sẽ xanh nấm mồ
Cát bụi bất chợt trầm tư
Vẫn ray rứt những ước mơ không thành
Con là lau sậy mỏng manh
Muốn nhiều mà vẫn chịu đành bó tay!
Con xin tín thác cho Ngài
Chúa là Cứu Cánh cuộc đời nhân sinh
Trầm tư cát bụi chân thành
Xin Ngài thương xót chút tình, Chúa ơi!



ƯỚC MUỐN


Khi con viết nhạc, làm thơ
Xin Ngài gợi ý từ khi bắt đầu
Viết bằng tất cả tin yêu
Nhờ Thần Linh Chúa sớm chiều sáng soi
Tài hèn sức mọn đáng chi
Nhưng mong làm khí cụ cho Ngài dùng
Lời thơ, điệu nhạc xin dâng
Viết gì con cũng muốn vâng Ý Ngài

CHÚA VẪN HIỆN DIỆN
Mãi từ thời hồng hoang
Muôn loài chưa xuất hiện
Chúa đã để ý đến
Phận cát bụi mong manh
Đường đời gặp gian khổ
Con nao núng hãi hùng
Chúa vẫn không bỏ mặc
Yêu thương con đến cùng
Chúa không hề thiên vị
Thương đều muôn lớp người
Giữa phong ba bão táp
Ngài vẫn chở che hoài
Ánh mắt Ngài nhân ái
Dù con tội lỗi thôi
Chúa sẵn sàng nâng đỡ
Chia sẻ kiếp con người
Chúa vẫn luôn hiện diện
Khi đời con hân hoan
Chúa cũng luôn xuất hiện
Ngay khi con đau buồn
Chúa quan tâm dìu dắt
Mọi biến cố xảy ra
Chúa biết con hờ hững
Nhưng vẫn yêu vô bờ
Con chỉ là cát bụi
Mà Chúa vẫn bận tâm
Biết làm sao đáp lại
Để cảm tạ Thiên Ân?
Xin trọn đời tín thác
Nơi Lòng Chúa Xót Thương
Con hoang mang luân lạc
Tìm đến Chúa tựa nương
Trầm Thiên Thu
THƠ DÃ QUỲ





MỘT CHÚT CHIỀU


Một chút lam mơ bảng lãng chiều
Vàng khô rụng cuống lá liêu xiêu
Xôn xao cánh nhạn mong về tổ
Lẵng lặng thuyền tình nhớ bến yêu
Thể phách trăm năm chờ khoảnh khắc
Linh hồn vạn thuở khát huyền siêu
Này anh bệnh tật cho tôi hỏi
Cõi phúc bên kia bóng nắng chiều?



KINH ĐÊM


Ngập ánh tà dương một góc trời
Đêm về lặng lẽ Chúa con ơi!
Bâng khuâng tấu khúc tri ân Chúa
Rộn rã dâng kinh tán tụng Người
Nước mắt mồ hôi trong cuộc sống
Cơm ăn áo mặc giữa giòng đời
Bao nhiêu bổn phận Người giao phó
Hợp với kinh đêm kính tiến Người.

15-5-2010



GIỜ CUỐI


Nếu Chúa gọi con vẫn sẵn sàng
Dẫu còn nhiều lắm nỗi lo toan
Thưa Cha! hy lễ con dâng tiến
Lạy Mẹ! trái tim Chúa tặng ban
Chỉ một lòng tin, con phó thác
Tròn đôi cậy mến,Chúa lo toan
Lạy Cha, con khấn giờ chung tận
Thanh thản Cha yêu đón nhận con….

15-5-2010



BÃŒNH AN


Bây giờ con ngũ giấc bình an
Chúa dẫn đưa trong giấc mộng vàng
Suối mát dồng xanh yên giấc điệp
Dầu thơm nhẫn ngọc rộn liên hoan
Tay bưng chén rượu cùng chư thánh
Miệng hát tân ca với vạn thần
Hạnh phúc đêm xuân, xuân Thánh đức
Trên bờ ngực Chúa giấc bình an


15-5-2010



BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC

( Cảm hứng Lc.7, 36-50)


Bỗng dưng nghe gió giao mùa
Vài ba giọt mắt theo mưa lên trời
Bỗng dưng đâu có một người
Đem lòng nhân hậu gọi mời ăn năn

Thì thôi! chẳng nói chẳng rằng!
Ôm bình bạch ngọc, đi tìm thứ tha
Hồi tâm tự hối châu sa
Tóc thề buông xoã chân ngà lau khô

Bỗng dưng tội luỵ loã lổ
Trôi theo giòng mắt đến bờ yêu thương
Dầu thơm bỗng chốc nức hương
Dã quỳ mọc chốn thiên đường hôm nay !

Bỗng dưng một chút men cay
Vương vào khoé mắt ngây say tình trời
Bỗng dưng đâu có một người
Đem nguồn cứu độ ơn trời xuống đây!


Dã Quỳ
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 09.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THÆ  SONG LAM

TIẾNG VE


Bước đi một bước dưới trời mưa
Gió lạnh hồn côi nghĩ sao vừa
Trần gian một cõi người tạm gửi
Thiên quốc trời xa khúc hát xưa…

Có tiếng ai gọi dưới trời mưa
Xin thương hãy đến giúp tôi vừa
Lạc loài đôi cánh trời mưa bão
Chốn vũng sầu lầy thật dây dưa.

Nhẹ bước quanh tìm ai thế nhỉ?
Lẽ nào cô Tấm thuở hàn vi
Một thoáng mộng mơ chàng kị sĩ
Nàng về cho thoả mối tình si.

Đường về xa thẳm bước mông lung
Gió mưa vẫn cứ mãi chập chùng
Dẫu biết trần gian muôn vạn nẻo
Tiếng ai vẫn réo cùng gió mưa…

Quay lại tìm ai khỏi dửng dưng
Bước đi một bước chẳng đặng đừng
Sa chân thế sự sầu lẻ bóng
Đau khổ oằn vai nặng trên lưng.

Cánh nhỏ sức tàn mãi hoài công
Chú nhỏ ve con nặng cả lòng
Ao tù nước đọng thân vùng vẫy
Vô vọng cuộc đời vẫn chờ mong…

Nguồn ơn cứu rỗi đến rồi đây
Cảm phục lòng kiên vẫn tràn đầy
Nhẹ tay chú nhỏ ve con ấy
Một thoắt tung vé với vòm cây.

Sự thế cuộc đời hỡi người ơi!
Kiên tâm lòng Chúa vẫn một trời
Người vẫn chờ ta về bến đợi
Đổi đời một kiếp sống chơi vơi…



BONG BÓNG CUỘC ĐỜI


Giữa dòng nước trôi bong bóng nhỏ

Sao chẳng về đi cứ quanh co

Loay hoay tìm mãi một bến đậu

Toan tính làm chi mà lắng lo…

Vỡ tan sự đời chân lạc bước

Mong manh trần trụi kiếp bụi tro

Dòng đời mãi trôi về muôn hướng

Một bến về thôi chớ vòng vo.


Song Lam



THƠ AN THIỆN MINH

LỜI TIM NGUYỆN


Ta chỉ nguyện một lời kinh tình ái
Từ tim ta thao thức nhớ về Người
Thanh âm nhè nhẹ vỗ niềm tin ngày tháng
Kéo cả Tình Trời quyến lấy hồn trinh nguyên

Ta chỉ hát một vần thơ cháy bỏng
Từ tình yêu ta dâng hiến cho Người
Cơn Gió bên hiên chiều về ru ánh mắt
Tình thắm bên Người giọt nắng vỡ huyền siêu

Người ơi !
Nhịp rung trái tim nhịp rung liên lỉ
Lời kinh yêu Người kinh không nghỉ phút giây
Gió với mây có khi nào thôi nhớ !
Ta với Người một Hơi Thở tim yêu !

Người ơi !
Khát khao trái tim khát khao vô tận
Thơ hát dâng Người thơ sâu đậm trái tim
Trăng với sao nào rời nhau đêm lạnh !
Ta với Người một Tình Thánh lên ngôi !



TRÁI TIM HỒI SINH


Khi trái tim nằm yên mỏi mòn đời năm tháng
Người nâng ta dậy bằng dòng máu thiên ân
Hơi Thở Người dào dạt Nguồn Sự Sống
Trào dâng trong ta một ánh Tình

Ta chợt tỉnh hồn lắng sâu cảm nghiệm
Hương Người về ngập Thần Khí yêu thương
Lá trên cành ngẩn ngơ tình chim hót
Cung lòng trần xào xạc mở tâm linh

Ta gọi Tên Người theo lời kinh
Ta mang Tình Người trong sức sống
Cuộc đời hồi sinh
Hoa hé nụ sau mùa giông bão

Ta nồng cả trái tim
Chiều không còn màu tím
Mây nép vào Trời nghe thanh một tiếng hát
Ta nép vào Người Tình ru nhịp linh thiêng



BÌNH MINH TRÁI TIM




Khi trái tim mở bình minh ban sớm
Ánh sáng tinh khôi đang cười với ta
Niềm vui không đo bằng chiều dài cảm xúc
Sương thanh khiết tràn về trong ngần

Ta nhìn thấy màu thanh cao cuộc sống
Quý giá vô ngần hơi thở ta yêu
Những doi đất ngày xưa sỏi đá
Màu xanh hương cỏ phủ như mơ

Ta ôm lấy huyền nhiệm trái tim Thần Khí
Ru trong ta lời kinh thương với Người
Mỗi giây phút biết bao nhịp tình ái
Hoa say màu nắng nở hé đón Tình lên

An Thiện Minh



THƠ VŨ THỦY

CÔ GÁI MÙ TRƯỚC ÁNH BÌNH MINH


Cô mở mắt nhìn đời qua bóng tối
Mắt thêm nâu vì nắng đã ùa vào
Giọt ấm áp chìm sâu trong đáy mắt
ấm cả con tim, tâm hồn cô rộng mở
Lòng háo hức đón bình minh của Chúa
Có điều gì mới mẻ giữa tim cô
Cô hăm hở mỗi ngày còn đang sống
Uống từng giọt nắng vàng ươm như mật
Dù ngày mai cuối chân trời mây xám
Cô vẫn còn những giọt nắng yêu thương
Đã len lỏi vào sâu trong đáy mắt
Kể từ khi cô biết Chúa yêu mình
Cô gái mù nhìn thấy ánh bình minh
Luôn mang tới những điều thật mới mẻ
Những giọt nắng trẻ trung vừa thức giấc
Cứ hân hoan ôm trọn mỗi con người.



ĐỂ NGÀI MUỐN


Nếu Ngài cho con nhìn lại cuộc đời
Con xin được nhìn thấy cả trái đất bình yên
Nhìn thấy muộn phiền rời xa người đau khổ
Nhìn thấy em thơ má phính môi hồng
Nhìn thấy ruộng đồng cứ hằng năm xanh tốt
Nhìn thấy bầu trời với tầng ô-zôn lành lặn
Nhìn thấy biển mặn mà hiền hòa đầy tôm cá
Nhìn thấy Người công nhân thong thả chiều tan ca
Nhìn thấy lòng người mở ra đầy thân thiện
Nhìn thấy ngày mai hiện ra từ hôm nay hạnh phúc. . .
Nếu Ngài muốn con khép mắt lại vì cuộc đời
Con Nguyện một lòng vâng theo thánh ý!

Vũ Thủy



THƠ BÂNG KHUÂNG CHIỀU TÍM





CĂN TÍNH ĐỜI CON

Chúa Nhật 12TNC – (Lc 9, 18 – 24)



Là nhân chứng,
Con tìm gì giữa dòng đời nhân thế?
Tìm chút bạc tiền lẫn một chút hư danh.
Sống cho mình, con phải quyết đua tranh,
Tìm chút uy tín, tìm quyền cao, chức trọng.

Hồn bất an, tương lai mờ, ảo vọng,
Con lạc xa căn tính của đời mình.
Bước theo Ngài, con chẳng dám hy sinh,
Sợ thua thiệt,
Con không dám nói lời “từ bỏ”.

Là con Chúa, lời thề xưa sáng tỏ,
Lời trung thành với “Người Tôi Tớ Tình Yêu”.
Phép Rửa năm xưa, trao tặng con bao điều,
Tiên Tri – Vương Giả - Tư Tế,
Mời gọi con tha thiết.

“Ai muốn theo Ta” hãy nói lời từ biệt,
Của cải trần gian, cùng mọi thứ đam mê.
“Từ bỏ bản thân” dẫu nghịch cảnh e chề,
“Vác thập giá đời mình”, mỗi ngày trong hy vọng.

Danh xưng con Chúa, luôn giữ gìn cao trọng,
Từ bỏ tà thần, mọi mưu chước quỷ ma.
Tin vào Đức Kitô lòng lân tuất bao la,
Vâng phục Hội Thánh, đắp xây tình huynh đệ.

Nhờ Thần Khí, con thoát đời nô lệ,
Nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô.
Dẫu hôm nay, giữa cuộc sống xô bồ,
Con mạnh mẽ tuyên xưng:
Ngài là niềm vinh dự của con,
Là nguồn cứu rỗi đời con,
Là Cứu Chúa,
Là Đấng Kitô, Con Chúa Cha Hằng Sống.

Đời nhân chứng,
Hành trình đức tin, dẫu gập ghềnh, dao động,
Ánh sáng Tin Mừng,
luôn là nguồn sức sống đời con.

18/06/2010



ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI

Chúa Nhật 13TNC – (Lc 9, 51 – 62)


Sầu lặng lẽ, gục đầu, hồn khắc khoải,
Bước chênh vênh, ngụp lặn giữa hoang vu.
Tình chơi vơi, tăm tối giữa sương mù,
Đời lạc lõng, ngước tìm đường ánh sáng.

Ánh bình minh, chân trời vừa ló dạng,
Chúa gọi con, can đảm bước theo Ngài.
Ánh nắng hồng, rực rỡ giọt sương mai,
Con đoạn tuyệt, đốt cày đi theo Chúa.

Đời phiêu bạt, không bận tâm tiền của,
Như chim trời, phó thác chuyện mưu sinh.
Sống thân phận, lữ khách trên hành trình,
Tảng đá gối đầu cũng không,
Tự do đón nhận, tiếng tình yêu thập giá.

Dành ưu tiên, loan báo Tin Mừng là cao cả,
Bổn phận thiêng liêng, cứu rỗi các linh hồn.
Không lưỡng lự, không dùng dằng,
Không tính toán thiệt hơn,
Dứt khoát ràng buộc,
Tận tâm tận lực,
Lo kiếm tìm Nước Chúa.

Nắng chiều vàng, tim con bừng ánh lửa,
Tra tay cầm cày,
Quyết không ngoảnh lại sau lưng.

24/06/2010
Bâng Khuâng Chiều Tím



THƠ HẠT NẮNG

ĐƯỜNG CỨU ĐỘ

Chúa Nhật 12TNC – (Lc 9, 18 – 24)


Theo Ngài vạn nẻo khắp trần gian,

Nhận diện Tình Yêu con ngỡ ngàng.

Ngõ hẹp khổ đau Thiên Chúa nhận,

Rộng đường thoải mái con người mang.

Vinh quang trần thế con đường chết,

Hạnh phúc Nước Trời lối tỏa quang.

Thập giá đời mình vui gánh vác,

Con đường cứu độ, lộ bình an.

18/06/2010




TÌNH GỌI

Chúa Nhật 13TNC – (Lc 9, 51 – 62)




Đường lên Núi Thánh khó vươn lên,

Lời Chúa gọi ta hãy vững bền.

Chồn cáo có hang chồn cáo trú,

Chim trời có tổ chim trời yên.

Tình thân ràng buộc tình thân quyến,

Sứ mạng thong dong sứ mạng hiền.

Dứt khoát lên đường theo tiếng gọi,

Dẫu ngàn gian khổ quyết trung kiên.

24/06/2010
Hạt Nắng
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 09.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ M. MADALENA HOA NGÂU

TRI ÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Chúa Nhật XI TN – C (Lc 7, 36 – 50)




Lòng Thương Xót của Chúa, bao la xiết bao ân tình,
Tình Ngài bao dung, ánh mắt nhìn thấu suốt hồn con.
Ngài vực con lên, khỏi vũng lầy, cay đắng, rẻ khinh,
Thoát những ngày xâu xé tâm linh,
Đưa con về đón ánh bình minh.

Quỳ bên Chúa Từ Ái, mái tóc xưa con trót dâng cho đời,
Từng giọt lệ tuôn rơi, dầu bạch ngọc con không có Chúa ơi!
Sầu buồn con tim, tan nát lòng, thống hối, khiêm nhu,
Như tim đèn mờ khói, âm u,
Chúa khêu lên, thoát cảnh ngục tù.

Xin tri ân Lòng Thương xót của Chúa vô bờ,
Lòng Thương Xót của Chúa êm – mơ,
Đưa con vào cánh đồng xanh thơ.

Xin tri ân Lòng Thương xót của Chúa nhân từ,
Lòng Thương Xót của Chúa vô tư,
Đường xưa ơi! Xin nói lời giã từ.

Lòng Thương xót của Chúa là sức sống đời con.
Lòng Thương xót của Chúa trọn đời con tri ân.



NHẬN DIỆN TÌNH YÊU

Chúa Nhật 12 TNC (La 9, 18 – 24)


Đời u mê, con một lần sa bước,
Bước cô đơn, giữa cuộc sống phồn hoa.
Ngậm thương đau, tủi nhục, mắt lệ nhòa,
Xa thật xa, bước đường Chúa đi qua.

Trong đau thương, con bùi ngùi sám hối,
Vang trong tim tiếng gọi của Tình Yêu.
Lời ngân vang, thúc giục tiếng chuông chiều,
Con gục đầu, giã từ bước cô liêu.

Chúa ơi! Con bước quay về.
Chúa ơi! Con nhận ra Ngài.
Giữa cuộc đời Ngài là nguồn ánh sáng,
Giữa đường trần Ngài là Cứu Chúa đời con.

Trong hân hoan, theo Ngài làm nhân chứng,
Sống tin yêu, giữa ngàn nỗi gian nguy.
Sống hy sinh, vác thập giá đời minh,
Sống chân tình, đón mừng đời phục sinh.

18/06/2010



XIN CHO CON MỘT LẦN

Chúa Nhật 13TNC – (Lc 9, 51 – 62)


Tiếng Chúa gọi con, giữa cuộc đời,
Chúa đã tìm con, lời gọi mời.
Con lang thang trong chiều hoang vắng,
Con bơ vơ trong niềm cay đắng.
Chúa đã gọi con, trở về,
Chúa đã gọi con, theo Ngài, giã từ u mê.

Cám dỗ trần gian, vẫn gọi mời,
Ray rứt phân vân, con bồi hồi.
Con so đo, thiệt thòi mất mát,
Con tơ vương tình đời xao xuyến.
Chúa vẫn chờ con, theo Ngài,
Chúa vẫn đợi con, một lần, đáp lời yêu thương.

Xin cho con một lần,
bước theo chân Ngài đáp lời yêu thương,
Xin cho con một lần,
Dứt khoát tạ từ, trần gian tội lỗi.
Xin cho con theo Ngài,
Trái tim nồng nàn máu hồng hiến dâng,
Xin trung kiên theo Ngài,
Không đá gối đầu , trọn tình “Xin Vâng”.

24/06/2010
M. Madalena Hoa Ngâu



THƠ MẶC TRẦM CUNG

NHẬN DIỆN

Chúa Nhận XII Thường Niên – Năm C – (Lc 9, 18 – 24)


Ơn hồng phúc được làm con Chúa,
Lòng hân hoan chan chứa niềm vui.
Theo Chúa nếm cảm ngọt bùi,
Đứng trước đau khổ thoát lui ngỡ ngàng?

Con bối rối hoang mang tiếng gọi,
Bước theo Ngài, mong đợi điều chi?
Theo Chúa, con được những gì?
Quyền cao chức trọng uy nghi thế trần?

Con nhìn Chúa, phân vân tự hỏi?
Ngài là ai? Gánh tội cho đời.
Tình Ngài bát ngát biển khơi,
Đón nhận thập giá máu rơi lệ tràn.

Sự sống mới vinh quang lấp lánh,
Mở lối đi ánh sáng Phục Sinh.
Nhân loại thoát kiếp điêu linh,
Con đường Cứu Độ chúng sinh reo mừng.

Con tỉnh thức, tuyên xưng mạnh mẽ,
Ngài chính là Chúa Tể tình thương.
Lòng con giờ hết vấn vương,
Vui vác thập giá theo đường Chúa đi.

Nhận diện Thiên Chúa từ bi
Giầu lòng thương xót, chết đi cho đời.
Niềm tin giờ hết chơi vơi…

18/06/2010



CHÉN PHÚC ĐỜI CON


Chúa Nhật XIII Thường Niên C – (Lc 9, 51 – 62)


Cuộc đời là những ước mơ,
Bao nhiêu mộng đẹp đang chờ đợi ai.

Chúa yêu ơi! Tương lai ngời sáng,
Con đang xây lầu tháp riêng mình.
Ngỡ ngàng tiếng Chúa uy linh,
Gọi con từ bỏ mộng xinh theo Ngài.

Bước theo Ngài, chông gai gian khó,
Chồn có hang, chim có lối về.
Đời con rảo khắp sơn khê,
Gối đầu chẳng có, đê mê lòng mình.

Bước theo Ngài, ân tình thao thức,
Bao tình thân ray rứt lo âu.
Mẹ Cha ơn nghĩa biển sâu,
Dưỡng nuôi, mai táng tình sầu héo hon.

Bước theo Ngài, hồn con tản mạn,
Bao tình sâu nghĩa nặng trong đời.
Cho con từ giã một lời,
Người thân yêu dấu một thời yêu thương.

Dạ rối bời vấn vương khắc khoải,
Lòng vẫn còn lo ngại phân vân.
Chúa ơi! Xin đổ hồng ân,
Đỡ nâng nhịp bước chứng nhân Nước Trời.

Hiên ngang bước giữa đời khổ hạnh,
Tiến bước về thành thánh Salem.
Trở nên hạt muối, hạt men,
Nên hạt giống nhỏ, nên đèn chiếu soi.

Đường thập giá lệ rơi, máu đổ,
Vững tin yêu, đau khổ cùng Ngài.
Tình thương gieo rắc trần ai,
Vui đời Ngôn Sứ đường dài sắt son.
***
Chúa là gia nghiệp đời con,
Dấn thân, phục vụ, vuông tròn nghĩa ân.
Chén phúc con được thông phần...

AP. Mặc Trầm Cung
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 11.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI – 06




Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến.



Đường đời đầy chông gai thử thách, để trung thành với đời sống đức tin, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực không ngừng để vươn tới, để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhưng nếu chỉ cậy vào sức yếu hèn của chúng ta thì khó có thể trung thành với niềm xác tín. Nhưng vẫn có một “Ai Đó” đứng sau lưng chúng ta, có một “Ai Đó” vẫn âm thầm dìu bước, cùng đồng hành với chúng ta.



Xin hãy chia sẻ cho nhau về một “Ai Đó” đã giúp chúng ta vững bước trên bước đường đời. Những áng văn, những vần thơ chia sẻ cho nhau cũng sẽ là nguồn trợ lực không nhỏ để giúp nhau tiến bước.

Kính mong mọi người cùng nhiệt tình tham gia cuộc chơi xướng họa này.

Cuộc chơi xướng họa này không có giải thưởng, mục đích nhằm tôn vinh Chúa. Những bài văn, bài thơ xướng họa cũng sẽ được đăng trên Trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của 2 website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và gởi đến từng địa chỉ mail của quí vị để thưởng thức, theo từng đợt phát hành.
Rất mong được nhiều người hưởng ứng.

Những bài văn, bài thơ của quí vị gởi về xin đề là “Tham gia cuộc chơi xướng họa” và gởi về:

Hoàng Thi Ca
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn.


CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 06.


Xin kính gởi đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến những vần thơ tham gia cuộc chơi xướng họa “ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 06” của các tác giả:

Sông La
Trầm Thiên Thu
Hạt Nắng
M. Madalena Hoa Ngâu
Bâng Khuâng Chiều Tím



NẺO ĐƯỜNG CÓ CHÚA

Đèo cao Chúa bảo vượt qua
Vượt qua ta gắng dẫu xa ngàn trùng
Theo Chúa chẳng đặng lưng chừng
Vượt đèo theo Chúa đến cùng em ơi
Em ơi theo Chúa gian nan
Dẫu ai sỉ nhục bình an trọn đời
Chúng mình có Chúa mỉm cười
Bao dung tha thứ sáng ngời tin yêu
Em ơi theo Chúa đêm ngày
Dường đèo trần thế vực đầy nguy nan
Chúa rằng leo núi vượt đèo
Có ân sủng Chúa đèo cao mặc lòng
Đường đèo khúc khuỷu đường đời
Chúng con gọi Chúa xin Người cứu nguy
Cứu con cứu cả dân Người
Cho con vượt nẻo đường đèo Chúa trao
Đường đèo muôn nẻo đường đời
Em ơi có Chúa đèo cao ngại gì

Sông La



CHÚA DẮT CON ĐI


Vạn nẻo đèo cheo leo
Đôi chân Chúa bước trước
Đỉnh đèo cao vực thẳm
Thương khó Chúa san bằng


Chúa dắt con theo Chúa
Lên đỉnh Gôn gô Tha
Là ơn gọi giữa đời
Dẫu đường đời gian nan


Đèo lập lòe sáng tối
Lời Chúa soi bước tới
Gai góc phủ đầy lối
có Chúa chẳng vết cào


Lời Chúa gọi xưa nay
Cho mãi tới ngàn sau
Đèo hãy san cho phẳng
Vực hãy lấp cho đầy


Đường đời đèo khúc khủy
Chân run con chùn bước
Chúa bảo sẽ bình an
Lời trao, vâng thánh ý

Sông La



CON CẦN CHÚA




Thuyền con xuôi ngược biển đời
Phong ba bão táp dập vùi ngày đêm
Xin Ngài đừng nỡ ngủ quên
Kẻo con không thể vượt con-sóng-đời
Sức con yếu lắm, Chúa ơi!
Vắng Ngài, con sẽ chết trôi ngay mà
Cúi xin thương xót, độ trì
Con luôn cần Chúa cứu nguy giữa đời

Trầm Thiên Thu



LỤC BÌNH


Dù con bất xứng, Chúa ơi!

Vì con đã phụ Tình Ngài bao phen

Giữa đời lắm nỗi truân chuyên

Xin Ngài đừng bỏ mặc con một mình

Đời con như cánh lục bình

Năm tháng bồng bềnh trôi ngược trôi xuôi

Lục bình vô định bến đời

Con xin phó thác cho Ngài dẫn đưa

Tháng ngày khi nắng, khi mưa

Lục bình thầm lặng sớm trưa nguyện cầu

Cúi xin Thiên Chúa Tình Yêu

Giơ tay tế độ niềm đau lục bình

Trầm Thiên Thu
TÍN THÁC



Đường đời nặng trĩu bước công danh,

Khúc khuỷu chông chênh ước mộng lành.

Đồi núi quanh co, người vẫn kiếm,

Sông sâu hiểm trở, kẻ đua tranh.

Lòng người hạn hẹp, luôn thu vén,

Ơn Chúa thương ban, chẳng chộp giành.

Có Chúa đồng hành vui tiếp bước,

Chim trời vui thỏa ngắm trời xanh.

Hạt Nắng



ĐIỂM TỰA


Đường đời con bước lang thang,

Đường đèo con bước muôn vàn hiểm nguy.

Bôn ba nào được những gì,

Mây mù giăng lối đường đi gập ghềnh.

Tâm hồn nghiêng ngả chông chênh,

Tìm đâu điểm tựa nương thân giữa đời.

Về đây nương tựa Chúa thôi …

M. Madalena Hoa Ngâu



CHỈ THẾ THÔI



Đứng giữa trời, chơi vơi, tìm chính lộ,
Đường công danh, sự nghiệp quá mong manh.
Đường quyền cao, chức trọng dễ tan tành,
Đường dục vọng, bạc tiền đầy cám dỗ.
Đường theo Chúa, đường gập ghềnh gian khổ,
Đường gian nan, đường tự hiến thân mình.
Đường khó nghèo, đường chấp nhận hy sinh,


Con lưỡng lự - Chúa ơi! Con lưỡng lự…


Nếu có Chúa đồng hành con dám thử,
Bước theo Ngài chấp nhận cuộc phiêu lưu.
Sống bôn ba, chấp nhận cảnh đìu hiu,
Giữa phố chợ, đá gối đầu không có.
Như chim trời, tung cánh bay trong gió,
Như huệ xinh, trong ánh nắng thanh bình.
Giông tố bão bùng vẫn một dạ trung trinh,
Tìm ngực Chúa, nép đầu con tựa ngủ.
Chỉ thế thôi - Chúa ơi! Con thấy đủ,
Bước theo Ngài nhạc khúc dạo Tin Yêu.

Bâng Khuâng Chiều Tím

[/GVideo]
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO












15/07/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Nam Nũ Tu sĩ, Quí anh chị em ĐXT và Quí Độc giả.

• Ngôn ngữ của thi ca, ngôn ngữ của tình yêu, là ngôn ngữ nối kết mọi tâm hồn gần gũi nhau hơn. Qua thi ca, con người ngất ngây tâm hồn khi chiêm ngắm những kỳ công Thiên Chúa. Qua cung điệu của thi ca rung lên trong tâm hồn của chúng ta những điều muốn nói, muốn bộc lộ với một ai đó. Mỗi tâm hồn là mỗi cung bậc tình yêu diệu cảm trước Thiên Chúa, thiên nhiên vạn vật và con người. Đặc biệt thơ văn Công giáo diễn tả đời sống Văn Hóa Công Giáo, một loại văn hóa lấy cuộc sống của Chúa Kitô làm chuẩn mực. Vì thế, ngôn ngữ của Thi Ca Công Giáo là một ngôn ngữ đi vào thế giới chiều sâu của con người và vạn vật, là cái “thì thầm”, cái “giao cảm” của con người với Thiên Chúa.

Trong tập TRANG THƠ 10 nhỏ bé này. Chúng con xin giới thiệu với Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Quí Độc Giả một số tác phẩm của các Tác giả Đồng Xanh Thơ:

Sr Mai Thành; Dzuy Sơn Tuyền; Madala Thạch Dã Qùy; Trầm Thiên Thu; Xuân Phúc; Đỗ Thảo Anh; Trần Đình Phan Tiến; Sr Nguyễn Thủy; Sr Hoàng Yến; Vũ Thủy; M. Madalena Hoa Ngâu; Hạt Nắng; Bâng Khuâng Chiều Tím; Mặc Trầm Cung;

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chúc lành và tuôn đổ muôn Hồng Ân xuống cho TRANG THƠ nhỏ bé của chúng con.

Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo
Đồng Xanh Thơ Sài – Gòn.

Kính thưa quí Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em ĐXT và quí độc giả kính mến.
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn mỗi tháng phát hành 2 kỳ vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Rất mong nhận được sự ưu ái quan tâm của quí vị, đóng góp ý kiến xây dựng cho Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo mỗi ngày được phát triển tốt đẹp theo đường hướng của Giáo Hội.


Bài vở xin quí vị gởi về trước ngày 12 để phát hành số ngày 15 và trước ngày 28 để phát hành số ngày 1 tháng tới. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và độc giả. Bài vở xin quí vị gởi về:


Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn quí vị



THƠ SR MAI THÀNH


NHẮN NHỦ NGƯỜI BẠN TRẺ


Người bạn trẻ đi đâu mà vội vội?
Dừng nơi đây cho gió nhắn một lời:
Chớ quên đi giữa cát bụi của đời,
Rằng lòng bạn là kho tàng vô tận.

Là suối vui chớ để sầu xâm lấn,
Là ngọc trong, xin giữ lấy tinh toàn,
Vì muôn ngàn tinh đẩu giữa không gian,
Cũng không sáng cho bằng lòng bạn trẻ.

Bạn ca lên, đây mùa xuân đang hé,
Và gảy lên khúc nhạc của tình cao,
Hương và hoa, bạn trộn với nắng đào,
Tơ hy vọng bạn cột thành một bó.

Lửa yêu thương bạn khêu lên cho tỏ,
Vì đường đời có những chốn âm u,
Nếu đâu đây lạnh lẽo quẩn sương mù,
Bạn nêu đuốc, đưa người đi đúng lối.

Này bạn trẻ, đi đâu mà vội vội?
Dừng nơi đây đánh giá lại cuộc đời,
Mỗi ngày lên là một cuộc ra khơi,
Trên biển cả nhớ tìm sao Bắc Đẩu.

Trong những phút mắt mờ vì tranh đấu,
Bạn nhớ tìm, đâu nguồn sáng vô biên?
Để đi xa, bạn hướng lại chiếc thuyền,
Tìm chiều gió và căng buồm cho rộng.

Bạn suy kỹ, nơi đâu là Mạch Sống?
Đâu ra đi, và đâu mới đến bờ?
Để đẩy thuyền đưa những kẻ bơ vơ
Bạn nắm lấy kim nam châm chỉ đích.

Giữa nhân thế, bạn là người hữu ích,
Đem tình yêu xây đắp lại núi sông,
Gieo an vui sưởi ấm những cõi lòng,
Gửi Hy Vọng vào một niềm Chân Lý.

Để từ nay thế trần luôn hoan hỉ,
Bạn vâng lời, hành động đúng Yình Yêu,
Đời sẽ tươi khi ý Chúa mỹ miều,
Và cay đắng sẽ đượm mùi êm dịu.

Nói làm chi, vì bạn đà thừa hiểu,
Rằng lòng xanh chất chứa một nhiệm mầu,
Mà đời người chưa hiểu chín bể sâu,
Chưa đoán được những âm vang rất mới.

Người bạn trẻ, đi đâu ma vội vội?
Dừng nơi đây cho gió nhắn niềm riêng,
Bạn ra khơi, để đạt đến Vô Biên,
Bạn nhớ nhé, giương cánh buồm cho rộng.

Sr Mai Thành.




THƠ DZUY SƠN TUYỀN

BIỂN VẮNG


Chiều vắng trên bãi cát vàng.
Sóng vẫn đùa trên sóng.
Biển vẫn ầm vang.
Bãi cát trải dài..em ngút ngàn bóng đổ.
Chiều buông..
Trong tay em vẫn ôm hoài chiếc rổ..
Đầy ắp những hạt..nước mắt chứa chan.
Đậu phộng rang…
Tuổi hồng em là kiếp sống lang thang.
Không tương lai..
Hiện tại là những hạt đậu rang..
Những đồng tiền lẻ của du khách..xênh xang.
Quần áo lượt là..vàng đeo nặng túi..
Còn em..
Đã làm gì nên tội..
Phải bôn ba kiếm sống..
Những ngày rát nắng..đội trời.
Những ngày đông lạnh cóng..
Không áo che thân,,.
Em về đâu ngày mai..
Biển vắng ..biển vẫn hoài…
Cay đắng…người ơi..



VÀO HẠ


Mặt trời vàng
Nắng lửa
Hoa phượng đỏ
Sân trường
Hạ về theo gót nhỏ
Vấn vương
Tiếng ve kêu
Gọi nắng hè nhung nhớ
Mùa chia tay,em vẫn còn đứng đó
Ngâp ngừng
Nhặt cánh phượng hồng rơi
Chín mươi ngày chia xa
Em Æ¡i
Tôi cúi đầu bước vội…



LỐI VỀ TRƯỜNG CŨ


Kỳ Sơn,Xương Cá xa xa.
Lối về trường cũ vẫn là tuổi thơ.
Tung tăng bước nhỏ bụi mờ.
Những chiều lộng gió bên bờ ruộng thưa.
Xương rồng đỏ trái đồi xưa.
Kỳ Sơn còn đó gót mơ thuở nào.
Chân đồi quán nhỏ lao xao.
Quê nghèo xơ xác nao nao cõi lòng.
Đã bao năm vẫn chờ mong.
Ngày về trường cũ đợi trông từng ngày..
……………………⠦…….
Giờ thì lối cũ còn đây.
Trường xưa còn đó đong đầy luyến thương.
Ruộng thưa lạch nhỏ bên đường
Hàng sao vẫn đứng như dường chờ mong
Người về,về với Làng Sông.
Người về,về với tuổi hồng mộng mơ…



HỘI NGỘ

Tôi với bạn ,ta về đây hội ngộ.
Ôn những ngày tháng cũ tuổi ngây thơ.
Bạn còn nhớ..vui quá những ngày xưa..
Đời gọc trò thật vô tư hào hứng.
Bao kỷ niệm giờ đây như dậy sóng.
Bỗng ùa về làm sống lại tuổi thơ.
Kể nhau nghe buồn vui chuyện bây giờ.
Thời gian qua tưởng bụi mờ ký ức.
Bước thăng trầm bao gập ghềnh cơ cực..
Vẫn còn đó rạo rực của ngày xưa…
Dzuy Sơn Tuyền


THƠ MADALA THẠCH DÃ QUỲ


KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG

Chúa ơi con kiếp phận nhi
Đau thì liên tục họa thì thoát chăng!
Chút rượu xoa dịu hồn thăng
Giọt đắng đọng lại men hăng tình nồng
Tang bồng không bóng tùng quân
Hẹn trăng mỗi tháng, hồng vân quặn tình.
Chỉ thêm một chút lưu linh
Mong lòng chóng thoát, sạch tinh như thường
Chót mang cái kiếp đoạn trường
Con xin Chúa hãy đoái thương con nhiều
Sớm chiều an phận nữ liêu
Trong tim của Chúa điều gì lo.

Ngày 27.02.2010



TÂM GIAO

Sáng nay trời trong trong lắm,
Cảnh thắm nồng sức sống ban mai.
Nắng trải dài vàng tươi khoe sắc,
Như đang mặc áo khoác thần thiêng.

Cùng muôn tiếng chim ca hót mừng,
Vẻ tưng bừng, hồn dâng trào mến,
Con muốn đến, nói nhỏ với Ngài.
Phúc bồng lai Ngài đang trao đó.

Ngày 6.3.2010


ƠN MIỄN CHUẨN

Bao năm xây đắp mộng vàng

Trên đàng thánh thiện được tràng nào chưa?

Chúa gọi thì con xin thưa

Công-Dung-Ngôn -Hạnh mới vừa nhúm tay

Chúa nhìn âu yếm đắm say

Giơ tay chúc phúc cái ngây bạn mình

Vì tình đã sống tiết trinh

Mong mặc áo trắng vào dinh của Ngài

Gót hài dạo chốn thiên thai

Tay cầm ngành tuế sánh vai bên Ngài

Khấu đầu Chúa Tể Quyền Oai

Thân con nhơ nhớp xin Ngài chuẩn cho.

Ngày 10.3.2010
Madala Thạch Dã Qùy



THƠ TRẦM THIÊN THU

LỜI TIN YÊU

Như chiếc lá vàng khô
Cong queo vết lầm lỗi
Nhờ Hồng ân Cứu rỗi
Niềm tin vẫn tinh khôi
Những nẻo đường xa xôi
Bước chân buồn năm tháng
Tìm đường lên ánh sáng
Lần theo dấu lời kinh
Kiếp phàm nhân tội tình
Tím hoàng hôn sám hối
Mang thân phận tro bụi
Lòng hằn vết băn khoăn
Xin gục đầu ăn năn
Nguyện cầu ơn tha thứ
Dẫu mảnh hồn tơi tả
Nhưng chưa cạn tin yêu


KÝ ỨC THÁNH CA

Bồi hồi ký ức Thánh ca
Một thời ân đức giờ xa ngái rồi
Mệt nhoài ngày tháng ngược xuôi
Nghe chuông chiều vọng ngân lời yêu thương
Cõi lòng chộn rộn mênh mang
Kỷ niệm bàng hoàng thức giấc tinh khôi
Thánh ca ngày ấy tuyệt vời
Ngỡ là một thoáng, hai mươi năm thừa
Ngày xưa thánh thót cung tơ
Dắt hồn vào ngõ thi ca êm đềm
Thánh kinh hòa khúc nhạc thiêng
Ca dao Thiên Chúa ngọt niềm yêu thương.



VẦN ĐỜI

Bất ngờ nhặt được tứ thơ
Xếp đi xếp lại mà chưa xong vần
Đứng lên, ngồi xuống bần thần
Xoay ngang, chuyển dọc, khó phân... Rối bời!
Loay hoay xếp mấy vần đời
Nhìn đất, ngó trời, trĩu nặng trầm tư
Vần đời đâu phải vần thơ
Vần thơ luân lạc, ngu ngơ vần đời
Trăm năm độc vận đơn lời
Gieo neo ngày tháng chơi vơi gieo vần!
Bốn mùa: Thu, Hạ, Đông, Xuân
Tứ thời bát tiết tình trầm thi ca
Nắng mưa rồi cũng đi qua
Trăm năm xếp mãi thơ ta không vần



LỤC BÁT THƠ NGÂY


Con chim nhảy nhót trên cành
Tiếng ca ngọt lịm, mướt xanh tháng ngày
Em cười lúng liếng thơ ngây
Tung tăng cắp sách, chân say đến trường
Ôi chao tháng Chín dễ thương
Niếm vui rộn rã suốt đường em đi.



KÝ ỨC TUỔI THƠ


Ngọt ngào tiếng dế đồng quê
Êm êm khúc nhạc nhẹ ru buổi chiều
Tuổi thơ vui với cánh diều
Bước chân thoăn thoắt bước vào hồn quê
Đam mê ngây dại ngày xưa
Hóa thành ký ức tuổi thơ tuyệt vời
Chợt nghe tiếng-dế-không-lời
Lòng còn lưu luyến tiếng cười hồn nhiên.


Trầm Thiên Thu


[/align]


THƠ XUÂN PHÚC

XÂY LẠI NHÀ THỜ

(
Kính gửi đồng hương Xuân Lai)


Họ đạo Xuân Lai xứ Nội Bài
Nhà thờ xuống cấp cả trong ngoài:
Cột siêu, tường mục không còn chắc
Mái dột, rui mè mọt cả hai
Ngoài Bắc, đồng hương gom vật chất
Trong Nam, hải ngoại góp tiền tài
Cùng nhau chung sức xây nhà Chúa
Làm lại nhà thờ để hậu lai.



GƯƠNG SÁNG TRÍ BƯU


Chúc mừng giáo xứ Trí Bưu
Quảng Trị đất thép Trí Bưu anh hùng
Lệnh vua cấm đạo lạnh lùng
Hàng trăm tử đạo người vùng Trí Bưu
Lịch sử giáo hội còn lưu
Sáu trăm ba chục (630) được nêu danh hoài
Hiện nay lăng mộ các Ngài
Xây khu tập thể, lập đài tưởng chung
Đội ơn Thiên Chúa vô cùng
Trí Bưu gương sáng lẫy lừng ngàn thu.

(Dịp thăm đài tưởng niệm gx Trí Bưu 2007)



TIẾC THƯƠNG

(Kính dâng linh hồn cha cố
Giuse Maria Phạm Châu Diên)


Hôm nay dự lễ tiễn cha Diên
Mến mộ người Cha tựa thánh hiền
Bổn đạo nhờ cầu mau hết bệnh
Lương dân cậy khấn khỏi ưu phiền
Cha cầu xin Thánh Giuse Cả
Thánh nhận ơn Trên ban xuống liền
Tiễn biệt nhiều người rơi nước mắt
Tỏ lòng thương tiếc khóc cha Diên


Trung Chánh ngày 20/7/07
Xuân Phúc



THƠ ĐỖ THẢO ANH

LỜI TẠM BIỆT CỦA CHIM


Năm đó, một buổi chiều cuối xuân
Tôi ở trong thánh đường, sau phần hiệp lễ
Chợt nhìn ra khung trời thấy đông vô vàn vô kể
Chưa bao giờ chim én về nhiều đến thế
Chưa bao giờ chim én lượn bay
Rộn rã, rộn rã nhịp bay
Như buổi chiều hôm đó
Tôi linh cảm thấy chim có điều muốn ngõ
Với tôi trong buổi chiều cuối xuân
Tôi bước ra sân
Ngạc nhiên vì trên bầu trời mây xám giăng
Trong phút chốc không còn một bóng chim
Tôi vô cùng bỡ ngỡ
Và những ngày sau đó
Tôi không còn thấy chim én nữa



LỄ TẠ ƠN

Cảm hứng Thánh vịnh 115


Lòng tôi ơi lấy gì đây
Tạ muôn ơn Chúa đong đầy tháng năm
Thân tôi bé bỏng vô ngần
Đáp đền sao cả biển lòng Chúa thương ?
*
Tôi sẽ bước tới Thánh đường
Cao nâng ly rượu ngát hương nho nồng
Cao nâng bánh từ ruộng đồng
Dâng lên với trái tim hồng mến yêu
*
Uy linh giây phút huyền siêu
Nhiệm mầu hy lễ một chiều Can vê
Thiên thần rung cánh đê mê
Trầm hương ngào ngạt bay về cao xa
*
Thân tôi một thoáng cỏ hoa
Mong manh cát bụi có là gì hơn
Giêsu hy lễ tạ ơn
Với Người xin tạ Chúa muôn ơn lành

Đỗ Thảo Anh



THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN


NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

(Kính tặng các Nữ tu ROSA-NAM HƯNG)


Những thiên thần áo trắng
Cuộc đời thật bình lặng
Giữa phố thị ồn ào
Đời sống đẹp biết bao!
Đã dâng mình cho chúa
Đẹp như những bông lúa
Cứ nhấp nhô, nhấp nhô
Trên cánh đồng nhỏ bé
Ngày qua ngày cũng thế !
Để giúp những em bé
Chẳng có cửa có nhà
Lại vắng bóng mẹ cha
Nương nhờ “tà áo trắng”
Trong những lúc mưa nắng
Lúc trái gió trở trời
Ôi ! thương những mảnh đời
Những mầm non mới nhú
Các chị thật anh tú
Cũng xinh đẹp như người
Nở nụ cười thật tươi
Trên khuôn mặt rạng rỡ
Chăm sóc các bé thơ
Qua cuộc đời tận hiến
Ôi! Tấm gương truyền giáo
Thật đánh động lòng người
Những tà áo trắng tươi
Như thiên thần của Chúa
Cảnh nào đẹp hơn nữa!
Sự thanh thoát diệu kỳ
Cảnh đẹp thật mê ly
Hơn núi rừng hùng vĩ
Các chị tuy nhỏ bé
Về hình thể con người
Nhưng sức mạnh ơn Trời
Đồng hành cùng năm tháng
Giãi dầu cùng mưa nắng
Cùng cố gắng chu toàn
Tạo thành một “vết son”
Trên con đường truyền giáo
Chẳng phải vì cơm gạo
Cũng chẳng phải vì tiền
Nhưng nét đẹp vô biên
Đó là tình Thiên Chúa
Đẹp nào cũng héo úa
Đẹp nào cũng tàn phai
Nhưng những tà áo trắng
Là vẻ đẹp vĩnh hằng
Vì những vị thiên thần
Chính là loài bất tử./.

04/07/2010
P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 23.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ SR NGUYỄN THỦY

DỆT TƠ LÒNG
(Cảm hứng từ Is 38, 12 và Gl 5,22)

Tơ lòng con đang dệt
Là những bản tình ca
Yêu người và yêu Chúa
Mãi thiết tha đậm đà

Tơ lòng con đang dệt
Là bác ái, yêu thương
Xoá mình vì yêu Chúa
Vui đón nhận tha nhân

Tơ lòng con đang dệt
Là nhẫn nhục, hiền hoà
Qua bao là gian khó
Lòng con vẫn thiết tha

Tơ lòng con đang dệt
Là hoan lạc, bình an
Giữa muôn vàn sóng gió
Xin giữ con yên hàn

Tơ lòng đang dệt
Là trung tín, thật thà
Giữa lọc lừa gian trá
Xin cho lòng sạch tinh

Tơ lòng con đang dệt
Là nhân hậu, từ tâm
Sống âm thầm phục vụ
Và quảng đại, từ tâm
…
Và tơ lòng con dệt
Là khúc nhạc tri ân
Một đời con tận hiến
Ôi tình Chúa vô ngần.

Sr. Nguyá»…n Thuá»·



THƠ SR HOÀNG YẾN

HOA BÊN THẬP TỰ

Cho con là hoa tươi

Bên đời luôn nở thắm

Bên dòng nước trong lành

Bên hàng cây mát rượi

Ngoài đồng cỏ xanh um

Lá cây xanh mươn mướt

Bầu trời xanh phơn phớt

Hạt mưa lấm tấm rơi

Người làm vườn cặm cụi

Tay chăm sóc hoa tươi

Bên đồng cỏ mát rượi

Người làm vườn vun xới

Dồi dào hoa tươi mới

Mọc dưới đồi Can-vê

An ủi và vỗ về

Người Yêu mình rỉ máu

Hoa tươi xin cúi đầu

Lưu lại mãi nơi đây......



THƠ VŨ THỦY

THEO THẦY

Theo Thầy chẳng dễ như chài lưới
Phải bỏ mình đi sống trọn tình
Loan báo Tim Mừng cho bạn hữu
Rao truyền Lời Chúa giữa nhân sinh


Thầy ơi con vốn mong manh lắm
Vẫn biết cùng đi đã có Thầy
Lắm lúc một mình con rẽ lối
Đường lên Núi Sọ chẳng theo Thầy


Gà gáy canh hai con hối hận
Sa-tan xúi giục phụ tình Thầy
Mới hay thân phận con dòn mỏng
Quyết bám theo Thầy chẳng dám lơi


Cánh đồng vàng rộm mênh mông lúa
Liềm hái trong tay đã sẵn sàng
Đi gặt lúa thôi, kìa đã chín
Theo, Thầy mở nước Chúa vinh quang.

(Viết trong ngày lễ thánh Phê-rô 29/6/2010)


BÌNH YÊN CỦA CỎ

Những giọt nắng từ trên cao rỏ xuống
Ấm dần lên mấy triền dốc cheo leo
Những đỉnh đồi nằm phơi mình căng gió
Như bộ ngực người con gái tuổi hai mươi
Triệu hạt nắng dệt ân tình chăn gối
Vạt cỏ thơm êm ái trải màu xanh
Ta đã đến và bình yên ngả xuống...


Bên đồi có tiếng thông reo
Tiếng thác vẳng gọi hồn ai thơi thới
Lòng thảnh thơi giữa bãi cỏ thanh bình
Thở khoan khoái dưới trời cao vạm vỡ
Và uống lấy từng âm thanh trong trẻo
Nghe rừng thông trở mình đang thay lá
Một qủa thông rơi lững thững xuống chân đồi...


Đất ngủ say trong cỏ
Trời bỗng chốc thêm cao
Trong xanh rừng treo nắng
Một êm ái chưa bao giờ như thế
Những giọt nắng cuối cùng thôi ấm áp
Ta phải về thôi cỏ dấu yêu!
Cỏ đã cũ níu chân người ở lại...


Cất một cọng cỏ khô trong túi áo
Để nhớ về đỉnh đồi dốc chông chênh
Và cô gái K'ho thấp thoáng lưng gùi
Cỏ thơm ở lại hồn nhiên nhá!
Chắc hẳn ngày mai giữa bụi đời
Cỏ sẽ lại cho ta nguồn thi hứng.
Xin cứ ngủ yên trong thẳm sâu!...

Vũ Thủy


THƠ M. MADALENA HOA NGÂU

TRIỀU ĐẠI BÌNH AN
Chúa Nhật 14TNC ( Lc 10, 1 – 12 . 17 – 20)

Ngược xuôi dòng đời, bao lo toan,
Người xuôi cuộc tình, con chơi vơi,
Con tìm đâu niềm thư thái,
Con tìm đâu niềm bình an.

Khó khăn giăng đầy, bao lo âu,
Màn đêm bao trùm, con hoang mang,
Trong cơn giông đầy sự dữ,
Muốn nhận chìm con trong đâm thâu.

Khổ đau, cay đắng trong đời,
Miếng cơm, manh áo ngậm ngùi.
Tìm bình an, cậy trông nơi Chúa,
Triều đại Người mau đến Chúa ơi….

Niềm tin phó thác ơn Trời,
Tình yêu Thiên Chúa gọi mời.
Đem bình an cho thế giới,
Triều đại Người thống trị muôn nơi.

02/07/2010


NGƯỜI TÌNH SAMARI
Chúa Nhật 15TNC – (Lc 10, 25 – 37)

Trên đường về đêm đen,
Lang thang dưới ánh đèn.
Xót xa tình nhân thế,
Nhục nhằn kiếp đua chen.

Trên đường về đêm nay,
Tan tác kiếp đọa đày.
Thân tàn, tim nhức nhối,
Tình đời như mây bay.

Chúa, Người Tình muôn thưở,
Đã đến bên con, dìu con trở về.
Chúa, Người Tình Samari,
Băng bó vết thương, tim lòng nhức nhối.
Chúa, Ngài là Tình Yêu,
Dẫn lối con qua, tăm tối ê chề,
Chúa, Ngài là Ánh Sáng,
Thung lũng cuộc đời, Ngài dìu dắt con qua.

Trên hành trình hôm nay,
Con quyết hăng say, theo bước chân Ngài.
Đi vào lòng thế giới,
Chia sớt áo cơm, cho người nghèo khó.
Mọi người là anh em,
Bừng cháy yêu thương, bác ái quên mình.
Sống phục vụ tha nhân,
Như Chúa quên mình, Ngài chịu chết vì con.

08/07/2010
M. Madalena Hoa Ngâu



THƠ HẠT NẮNG

THANH THOÁT
Chúa Nhật 14TNC – (Lc 10, 1 – 12 . 17 – 20)


Vào đời nhân chứng sống yêu thương,

Sứ mạng ra đi suốt dặm trường.

Tinh thần tình cảm đành giải thoát,

Bạc tiền vật chất chẳng tơ vương.

Bình an gửi tặng người sầu khổ,

Hạnh phúc trao ban kẻ lạc đường,.

Cứu độ nhân tình gieo bác ái,

Tông đồ sứ vụ tỏa thơm hương
.
01/07/2010


HOA SAMARI
Chúa Nhật 15TNC – (Lc 10, 25 – 37)

Hoa thơm tươi nở giữa bùn đen,

Lan tỏa nhẹ nhàng tựa đóa sen.

Nhân thế phong trần nhân thế tốt,

Tình trời cao cả tình trời khen.

Hiệp thông, bác ái nên mầu nhiệm,

Chia rẽ, bất công thấy thấp hèn.

Hoan lộ Nước Trời vui tiến bước,

Gập ghềnh, khúc khuỷu quyết đua chen.

08/07/2010
Hạt Nắng





THƠ BÂNG KHUÂNG CHIỀU TÍM

LÂM HÀNH

Chúa Nhật 14TNC – (Lc 10, 1 – 12 . 17 – 20)


Một thế giới đầy khổ đau mất mát,
Bao đắng cay làm xáo trộn nghĩa tình.
Sự dữ lan tràn, khống chế tâm linh
Chúa gọi con lên đường trong cấp bách.
Kiến tạo bình an,
Những tâm hồn đang sống trong thử thách.
An ủi người sầu đau,
Cứu giúp kẻ lạc loài.
Cải tạo môi trường, sầu thương sẽ nguôi ngoai,
Chia sẻ, cảm thông nỗi buồn – vui nhân thế.
Chấp nhận hy sinh, như chính nguồn hy lễ,
Cứu rỗi con người là nhiệm vụ ưu tiên.
Bất chấp khó nghèo, vất vả triền miên,
Vượt lên vật chất, tình cảm,
Tập trung vào sứ mạng.
Triều đại Nước Trời,
Nguồn bình an vô hạn,
Trao tặng anh em, trao tặng cả tim mình.
Loan báo Tin Mừng, giới thiệu Đấng Uy Linh,
Triều đại Thiên Chúa,
Triều đại của bình an và hạnh phúc.
Dẫu biết đời con yếu hèn và bất lực,
Tin vào Lòng Thương Xót của Chúa vô bờ,
Con mạnh mẽ, hăng hái bước ra đi.

02/07/2010



HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU

Chúa Nhật 15TNC – ((Lc 10, 25 – 37)


Đường Phúc Thật, Chúa gọi con tiến bước,
Đường gập ghềnh, đường hiểm trở, gian nan.
Đường chông chênh, đường thử thách trái tim vàng,
Lòng quảng đại, yêu thương người cùng khổ.

Biết lắng nghe tiếng lòng người thổ lộ,
Tiếng thở than giữa giòng chảy cuộc đời.
Tiếng thì thầm, nức nở giữa biển khơi,
Tiếng rên xiết, tận đáy lòng người bất hạnh.

Bằng con tim, bằng tình yêu lành mạnh,
Bằng đôi tay, chăm sóc những vết thương.
Dầu Tình Yêu, xoa bóp nỗi đoạn trường,
Dầu Nhân Ái, quan tâm người hoạn nạn.

Trái tim yêu không nửa vời, nứt rạn,
Yêu đến tận cùng, không bỏ cuộc buông xuôi.
Yêu nhiệt tâm, tha thiết, thắm tình người,
Trái tim phục vụ, chân thành luôn bừng cháy.

Đường về quê Trời,
Hiến dâng niềm trông cậy,
Tựa vào trái tim Chúa nhân từ,
Con can đảm bước đi.

09/07/2010
Bâng Khuâng Chiều Tím



THƠ MẶC TRẦM CUNG

TIẾNG GỌI

Chúa Nhật XIV Thường Niên – C (Lc 10, 1 – 12 . 17 – 20)





Tình yêu mời gọi, đáp tình yêu,
Chúa chết cho con một buổi chiều.
Nay con đáp lại tình yêu ấy,
Quyết sống như Ngài chết vì yêu.
********
Bồi hồi nghe tiếng Ngài réo gọi,
Những cánh đồng lúa đợi nhân công.
Hân hoan lửa cháy tim hồng,
Lúa chín đầy đồng, quyết chí hăng say.

Cùng chung sức bàn tay thợ gặt,
Bước nhanh chân nét mặt vui tươi.
Lúa thơm dâng tặng cho đời,
Tin Mừng ban tặng cho người bình an.

Đời Ngôn Sứ dẫu ngàn gian khổ,
Sống tinh thần nghèo khó hy sinh.
Thoát ly vật chất quanh mình,
Cậy trông nơi Chúa, hành trình vững tin.

Triều đại mới công bình, bác ái,
Cứu thế nhân, quảng đại yêu thương.
Cảm thông chia sẻ đoạn trường,
Cùng người đau khổ tình thương đong đầy.

Tình yêu Chúa, đắp xây nhân đức,
Trái tim Ngài rất mực bao dung.
Tên con ghi tận thiên cung,
Niềm tin phó thác vượt cùng trời mây.

Chiên con đi giữa sói bầy…

01/07/2010



NÉT ĐẸP SAMARI

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm C – (Lc 10, 25 – 37)


Thật đẹp thay bông hoa lòng hé nở,
Giữa đời thường, giữa cuộc sống bon chen.
Giữa khó khăn, giữa hoàn cảnh thấp hèn,
Lòng hào hiệp vẫn bừng lên toả sáng.

Cao quý thay, tình người luôn xán lạn,
Hoa yêu thương không đợi phải đúng mùa.
Hoa ân tình bất chấp cả nắng mưa,
Vẫn toả ngát hương thơm, dù sương gió.

Chúa dạy con, dù sống trong gian khó,
Luôn nêu cao bài học của tình thương.
Biết quan tâm kẻ gặp nạn bên đường,
Tình phục vụ, hy sinh, lòng quảng đại.

Người Sa-ma-ri, một tấm lòng nhân ái,
Nêu cao gương hào khí, đức yêu thương.
Chẳng ngại ngần, chẳng lo sợ vấn vương,
Chọn đức ái, vượt trên bao lề luật.

Kính lạy Chúa, Ngài chính nguồn sự thật,
Xin giúp con can đảm sống trung kiên.
Giữa đường đời còn đau khổ triền miên,
Sống chia sẻ, xoá tan lòng thù hận.

Tình yêu Chúa làm hồn con phấn chấn,
Sống thực thi Lời Chúa, biết hy sinh.
Giữa anh em thân cận, biết quên mình,
Sống tình Chúa, tình người, vui sứ mạng.

Lửa trong tim, Chúa trao luôn bừng sáng,
Mời gọi con mạnh mẽ bước vào đời.
Cùng với Ngài đi rảo khắp mọi nơi,
Sống hiệp nhất, cảm thông, tình liên đới.

Bước theo Chúa, tâm hồn con phơi phới,
Biết ưu tư trước nỗi khổ tha nhân.
Biết cho đi, biết chia sẻ, thông phần,
Không phân biệt màu da hay chủng tộc.

Bước vào đời, con không còn đơn độc,
Gặp gỡ người là gặp Chúa trong tim.
Vinh phúc thay, nguồn hạnh phúc con tìm,
Là yêu Chúa và yêu người nên một.

Nhờ ơn Chúa, hoa lòng con tươi tốt,
Biết hiến dâng hương thơm ngát cho đời.
Sống hoà mình, hoa thắm nở trên môi,
Mang nét đẹp Sa-ma-ri thời đại.

Hoa bất tử là hoa lòng nhân ái...

AP. Mặc Trầm Cung


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 26.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 07



15/07/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến.



Mỗi bậc sống đều có một ơn gọi đặc thù, một lời mời gọi rất riêng tư mà Thiên Chúa muôn chúng ta đáp trả. Để trung thành với đời sống đức tin, giữa một cuộc sống đầy chông chênh, thử thách, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực không ngừng để vươn tới, để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhưng nếu chỉ cậy vào sức yếu hèn của chúng ta thì khó có thể trung thành với niềm xác tín. Nhưng vẫn có một “Ai Đó” đứng sau lưng chúng ta, có một “Ai Đó” vẫn âm thầm dìu bước, cùng đồng hành với chúng ta, giúp chúng ta mạnh mẽ, can đảm vững bước trên cuộc hành trình đức tin và tình yêu.

Xin hãy chia sẻ cho nhau về một “Ai Đó” đã giúp chúng ta vững bước trên bước đường đời. Những áng văn, những vần thơ chia sẻ cho nhau cũng sẽ là nguồn trợ lực không nhỏ để giúp nhau tiến bước.

Kính mong mọi người cùng nhiệt tình tham gia cuộc chơi xướng họa này.


Cuộc chơi xướng họa này không có giải thưởng, mục đích nhằm tôn vinh Chúa. Những bài văn, bài thơ xướng họa cũng sẽ được đăng trên Trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của 2 website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và gởi đến từng địa chỉ mail của quí vị để thưởng thức, theo từng đợt phát hành.
Rất mong được nhiều người hưởng ứng.

Những bài văn, bài thơ của quí vị gởi về xin đề là “Tham gia cuộc chơi xướng họa” và gởi về:


Hoàng Thi Ca
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn.


CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 07.


Xin kính gởi đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến những vần thơ tham gia cuộc chơi xướng họa “ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 07” của các tác giả:

Tầm Xuân
Trầm Thiên Thu
Sr Hoàng Yến
M. Madalena Hoa Ngâu
Hạt Nắng
Bâng Khuâng Chiều Tím



CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH


Cuộc đời con đường dài vạn nẻo
Qua bao đèo bao dốc cheo leo
Chúa đồng hành cùng con tiến bước
Nào sợ chi vực thẳm hút heo
Nhưng khi con quên Ngài lạc bước
Chung quanh con đêm tối phủ vây
Kiếm tìm Ngài mà sao chẳng thấy
Để cô đơn buồn khổ giăng đầy

Rồi tìm con Ngài rót ngập hồn
Khúc ân tình chan chứa yêu thương
Con quên bao dốc đèo hiểm ác
Bước theo Ngài hăng hái lên đường

Ôi đời con bao lần vấp ngã
Chân chùn bước tim xao xuyến lạ
Ngài song hành bình an chiếu toả
Cho tin yêu thắp sáng hoan ca

Đường thập giá có Ngài cùng bước
Bao gian khổ sẽ sớm đơm hoa
Nguyện một đời tín trung bền chí
Đem yêu thương đến khắp gần xa
…
Tầm Xuân.



BUá»’N


Ta buồn nốc cạn chén đời

Uống khan từng giọt chơi vơi cũng thừa

Ta buồn nhắm miếng mồi thơ

Không dưng túy lúy vẫn chưa no lòng

Mặt mày hốc hác chạy vòng lang thang

Ta buồn ghì chặt cây đàn

Rơi vài nốt nhạc dưới chân bao giờ

Ta buồn hút mẩu thuốc thừa

Đốt đời cháy hết những giờ đam mê


Trầm Thiên Thu




MỘT DÒNG SÔNG


Sông ơi, sông chảy về đâu

Mây trôi, bèo giạt lêu bêu tội tình

Khi vui mừng, lúc buồn tênh

Đôi dòng nước chảy bồng bềnh đục, trong

Chảy về đâu, hỡi dòng sông

Ngàn năm vẫn dạt dào dòng nhớ thương.


Trầm Thiên Thu



XIN ĐƯỢC ĐI MÃI


Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Không dừng chân lại ở bến đò, bến sông
Chẳng giữ cho mình mà ban phát nhưng không
Ban phát càng nhiều, càng bình an thư thái.

Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Vượt những dặm đèo, qua vách núi cheo leo
Nhìn lên Cal-vê, can đảm bước theo
Cho tất cả, và không đòi chiếm hữu.

Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Như dòng suối kia, chảy miết, không ngừng,
Dòng chảy qua bao đá nhọn, gai chông
Đầy thương tích, tình yêu không dừng lại.

Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Chiến đấu không ngừng lời mời gọi đêm đen
Lời Ngài trong tim, sáng rực ngọn đèn
Soi lối bước, hành trình yêu tuyệt diệu

Con Thiên Chúa vì yêu nên gánh chịu
Huống chi con thân phận bụi tro hèn
Tình Yêu trong Chúa, tình yêu dâng hiến
Xin trung thành mãi theo bước chân Cha.

Sr. Hoàng Yến



NGUá»’N BÃŒNH AN




Bấp bênh giòng đời, con bấp bênh,
Lênh lênh thuyền đời, con lênh đênh,
Đèo cao hun hút, đường tăm tối,
Sóng xô cuộc đời, bao chông chênh.

Bước chân nặng nề, trong gian nan,
Ngước trông bầu trời, con than van,
Từng đêm giọt lệ đắng tuôn tràn,
Chúa thương, đồng hành, ban bình an.

Đời có Chúa, con chẳng còn lo sợ gì,
Đời có Chúa, gập ghềnh con vẫn đi.
Tình yêu Chúa, là hành trang cuộc đời,
Lòng Thương Xót của Ngài,
Chính là nguồn bình an.

14/07/2010
M. Madalena Hoa Ngâu



TRUNG TRINH



Cơm áo gạo tiền chua xót thay,

Lao đao vất vả tấm thân gầy.

Mồ hôi tuôn đổ, nắng sầu hận,

Nước mắt chảy dài, mưa đắng cay.

Thập giá Trời trao, họa thiếu thốn,

Hồng ân Chúa tặng, phúc dư đầy.

Buồn vui sướng khổ đời nhân chứng,

Thánh lộ Nước Trời vẫn đắm say.


14/07/2010
Hạt Nắng



NGÀY CON VỀ



Đường hiu quạnh, lối về, con lầm lũi,
Bước chân hoang, nặng trĩu, một màu đen.
Đường tương lai, u ám, cửa cài then,
Đời hoang vắng, cô đơn, hồn tê lạnh.

Con lầm lũi, lối về, đường hiu quạnh,
Một màu đen, trĩu nặng, bước chân hoang.
Đường công danh, vỡ mộng, một màu tang,
Đường sự nghiệp, tan tành, theo mây khói.

Hồn bâng khuâng, ai chặn đường ngăn lối?
Thế thái nhân tình trao một chén đắng cay.
Ngày con về, cảnh cũ vẫn còn đây,
Sao lạnh lẽo, tìm đâu người tri kỷ?




Chỉ có gió cùng mây đến bên con thủ thỉ,
Có cả chú chích chòe, thương cảm, hót mừng reo.
Có chú cuội già, mỉm cười, bên ánh trăng treo,
Và có AI ĐÓ mừng vui mi ngấn lệ.
***
Rồi từ nay trên bước đường trần thế,
Có AI ĐÓ đồng hành, lối nhỏ hết quạnh hiu.


14/07/2010
Bâng Khuâng Chiều Tím
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net