GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055775698
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 06.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Câu Lạc Bá»™ "ĐỒNG XANH THÆ "

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Vườn ThÆ¡ - Nhạc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 01.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ M. MADALENA HOA NGÂU

TÌNH HẾT BƠ VƠ

Chúa Nhật 3PS – C (Ga 21, 1 – 19)




Đã bao ngày con sống xa tình Chúa,
Con bỏ Ngài chạy theo thú đam mê.
Con say sưa trần gian, quên đường về,
Mau bội thề, những lời xưa con hứa.

Đêm mịt mù, vinh quang còn đâu nữa!
Giữa biển đời, sóng xô, gió cuồng quay.
Con bơ vơ, hoang mang, thân đọa đày,
Bao hoài vọng tan tành theo khói mây.




Kìa Ai đó! Đã đến bên con sớt chia nhục nhằn.
Kìa Ai đó! Đã đến bên con ban nguồn sống mới.
Ngọn lửa mến, thắp sáng trong con, đốt thiêu bụi đời.
Tình dâng hiến, vững bước tin yêu, loan truyền tin vui.

Bước theo Ngài, con vui ân tình mới,
Bao lỗi lầm tan biến tựa màn sương.
Lòng khoan dung, tình yêu Chúa vô thường,
Bước lên đường, ngập tràn bao mến thương.



M. Madalena Hoa Ngâu

CON ĐÃ NGHE TIẾNG NGÀI

Chúa Nhật 4PS – C – Chúa Chiên Lành (Ga 10, 27 – 30)




Con chơi vơi giữa đời,
Trong tiếng thét gào rên điên loạn.
Con say sưa hoang dại,
Giữa đai lộ danh vọng thênh thang.
Ôi! Vinh hoa trong đời,
Dìm đời con không còn lối thoát.
Con bơ vơ lạc loài,
Giữa ồn ào trần thế u mê.




Con đã nghe tiếng Ngài,
Trong giây phút màn đêm thinh lặng.
Trong ưu tư trầm mặc,
Chúa đến gần âu yếm ôm con.
Trong tin yêu dạt dào,
Tâm hồn con dâng trào sức sống.
Con hân hoan quay về,
Hòa nhập đàn chiên Chúa yêu thương.
Lạy Chúa! Chúa Từ Nhân!
Con đã nghe tiếng Ngài. Lời tình yêu thì thầm trong gió.
Lạy Chúa! Chúa Tình Yêu!
Con bước đi theo Ngài. Về đồng xanh, suối mát trong lành.

M. Madalena Hoa Ngâu



TÂM SỰ VỚI MẸ


Ngày xưa từng ước mơ
Làm Tông đồ cho Chúa
Ước mơ không hiện thực
Ngày tháng quay quắt buồn
Lạy Đức Mẹ từ nhân
Xin đỡ nâng, hướng dẫn
Giúp con biết chân nhận
Đâu là Ý Chúa truyền
Qua rồi mấy mươi năm
Nỗi buồn chưa vơi cạn
Trái tim con nứt rạn
Xin Mẹ giúp con quên…
Dâng kính Mẹ trọn niềm
Đóa hoa lòng hèn mọn
Đóa hoa-dại-tĩnh-động
Dù vô sắc vô hương
Mẹ là đóa vô thường
Lời “Xin Vâng” kỳ diệu
Hóa cung đàn muôn điệu
Chúc tụng Chúa miên trường
Con xin làm nốt nhạc
Trong Giao hưởng Yêu thương
Được hòa âm cùng Mẹ
Ngân vang lời “Xin Vâng”…


Trầm Thiên Thu



THƠ LÊ DÂN VIỆT

VÌ YÊU THẾ TRẦN


Sống trên đời bao nhiêu xáo động
Chuyện đâu đâu dồn đến vật vờ
Làm toang cuộc sống mộng mơ
Cuộc đời hỗn loạn bơ vơ kiếm tìm

Ở thế gian nơi nào chân thực?
Ở nơi đâu tình nghĩa chứa chan?
Hay toàn những cảnh hoang đàng!!!
Ngước trông lên Chúa, nồng nàn thấm sâu

Đến bên Ngài cúi đầu phủ phục
Hãy thương con, lỡ dại hại mình
Xin Chúa cùng Chúa Thánh Linh
Thương con trọn nghĩa, trọn tình trước sau

Tội lỗi con, mong Ngài lấp khỏa
Dìu con trên đại lộ thênh thang
Đường đời tươi mát đại ngàn
Tình Chúa no thỏa, thế gian tôn thờ

Ôi Cha lành, bến bờ cõi phúc
Cả loài người hối thúc chờ mong
Đang bơi tội lỗi ngược dòng
Đang trong hoán cải, chờ mong ngày về

Thân não nề, mong ơn cứu chuộc
Vì đời con lạc bước cô liêu
Chờ mong xin được Chúa yêu
Giúp con giải thoát, một chiều hồi tâm

Trái tim cha, nhân lành nồng ấm
Như biển trời, bể rộng tình thương
Dìu con trên vạn nẻo đường
Giúp con vững bước trên đường con đi

Cứ tâm niệm thực thi chân lý
Yêu con người bằng cả lòng nhân
Hăng say phục vụ chuyên cần
Hy sinh thân xác, dự phần cao siêu

Theo cha thể hiện tình yêu
Dấn thân dũng cảm, vì yêu thế trần



DANH CHÚA SÁNG CHÓI


Là Thiên Chúa đầy quyền uy cao thượng
Thương thế gian Ngài hạ mình xuống trần
Làm con người khi chết phải treo thân
Đồi Canvê gánh hết mọi tội lỗi

Cho loài người thoát cảnh đời tăm tối
Hỡi nhân loại hãy yêu nhau thật tình
Yêu thương nhau trong thông cảm hy sinh
Để tình Chúa thánh hóa ta nên trọn

Đừng chạy theo thế gian đầy huyền hão
Vì một mai danh vọng sẽ chẳng còn
Mê tiền bạc sẽ dìm đời héo hon
Hãy theo Chúa nghe lời Ngài dạy bảo

Ngay hôm nay hãy thực thi rốt ráo
Sống làm sao như hoa tốt giữa đời
Gieo tin mừng Thiên Chúa khắp nơi nơi
Để danh Chúa đời đời sẽ sáng chói

Lê Dân Việt



THƠ JOS NGUYỄN HỮU ĐẠT

TÌM HOA DÂNG KÍNH MẸ


Yếu đuối dường bao con thế gian
Hoa đời xấu xí bụi tro than !
Tìm đâu hoa đẹp dâng lên Mẹ
Thoang thoảng sớm chiều muôn sắc tàn ?
Con cố đi tìm Hoa Thập Tự
Chúa thương từng cánh yêu nồng nàn
Đóa hoa Cứu chuộc kính về Mẹ
Mười bốn chặng đường hương tỏa lan …

19/4/2010



TỪNG NGÀY HOA DÂNG MẸ


Từng ngày thơm ngát Hoa thời gian
Nhuộm thẫm không gian Hoa thánh vàng
Lấp lánh tơ trời muôn sắc thắm
Rắc rơi, tô điểm chốn thiên đàng
Thánh tình Chúa hứa ơn Phù trợ
Tình Mẹ hương trầm thương nở tràn
Hoa nắng sớm chiều con tiến kính …
Hoa vàng hòa quyệnTrăng đêm sang .

20-4-2010



HOA ĐAM MÊ DÂNG MẸ


Một chùm Hoa mỏng manh đam mê
Con cũng xin cùng được gửi về
Chúa ngự Bê lem đêm thánh sử
Giáng sinh Hoa rạng rỡ thôn quê
Tàn thu Hoa tuyết khắp muôn nẻo
Sáng tỏa trời cao phủ sơn khê
Xin nhuộm đam mê trần thế nhỏ
Thành hoa dâng Mẹ, Mẹ đừng chê …

Jos Nguyễn Hữu Đạt



THƠ DZUY SƠN TUYỀN

THÁNG HOA.


Tháng hoa đã về rồi
Trái tim con bồi hồi
Dâng MẸ ngàn hoa thắm
Dâng Mẹ những niềm vui
Tháng hoa đã về rồi
Dâng MẸ hoa Mân Côi
Dâng Mẹ hoa thanh khiết
Bông huệ trắng tinh khôi.
Tháng hoa đã về rồi
Dâng MẸ đoá hồng tươi
Dâng Mẹ niềm yêu mến
Nồng nàn mãi không thôi
Thánh hoa đã về rồi
Màu khiêm cung tuyệt vời
Dâng Mẹ màu hoa tím
Màu thuỷ chung trọn đời
Tháng hoa đã về rồi
Cúc vàng đọng sương rơi
Trung thành con dâng hiến
Am áp như mặt trời.
Tháng hoa đã về rồi
Cuộc đời như mây trôi
Dâng màu xanh hy vọng
Sống bên MẸ,..MẸ ơi…



MẸ TÔI


Mẹ tôi dáng nhỏ chân quê.
Cả đời chỉ biết luỹ tre quanh làng,
Ầu ơ tiếng hát mênh mang,
Võng đưa kẽo kẹt ,thênh thang khói chiều,
Vỗ về giấc ngủ con yêu,
Thức khuya dậy sớm,chắt chiu hạt vàng
Nuôi con khôn lớn rỡ ràng
Hai sương một nắng Mẹ mang một mình
Âm thầm,lặng lẽ,hy sinh
Tình yêu Mẹ mãi mông mênh biển trời
Chân chim mắt Mẹ mờ rồi
Tóc xanh giờ đã tuyết rơi trên đầu
Suốt đời Mẹ,những đêm thâu
Canh khuya Mẹ vẫn nguyện cầu cho con
Giờ thì con đã lớn khôn
Còn đâu Mẹ nữ mỏi mòn ngóng trông
Bao la tình Mẹ biển Đông
Suốt đời con mãi mênh mông ơn Người..



TIẾNG MẸ RU


MẸ.
Một nắng hai sương
Mỏi mòn..
Mẹ đó suối yêu thương
Mẹ đó gió thơm hưong.
Mẹ đó tiếng ru êm
Khi chiều xuống…
Lời mẹ ru ấm nồng
Những chiều giá lạnh mùa đông
Tiếng mẹ ru sưởi ấm lòng con thơ
Là tiếng hát êm đưa
Còn vọng mãi sớm trưa những chiều
Mẹ yêu..
Tiếng mẹ ru cho con vững bước
Trên đường đời chông gai phía trước
Cho con nhớ mãi
Tình mẹ cao vời
Tiếng mẹ ru ấm suốt đời..mùa xuân..

SG 5.2010
Dzuy sơn Tuyền




THƠ GIANG TỊNH

MỪNG 40 NĂM LINH MỤC

(Kính tặng Linh Mục Giuse Đinh Tất Quý, chính xứ Bùi Phát,
Nhân kỳ niệm 40 năm LinhMục 29.4.2010)


Mừng kính Cha bốn mươi năm Linh Mục
Giáo dân Bùi Phát kính phục, đời tận hiến hy sinh
Kể từ ngày nằm rạp mình trước Đấng Uy Linh Cao Cả
Cha đã khẳng định con đường tôi tá trung trinh

Mừng kính Cha bốn mươi năm Linh Mục,
Mà mười hai năm Cha lao tâm cật lực với xứ này
Đã nếm đủ đắng, cay, ngọt, bùi đời làm dâu trăm họ
Nhưng chỉ âm thầm to nhỏ với Chúa, Mẹ thôi

Cha về đây, nhiều món nợ đu quay trước mặt
Món nợ khuôn viên, món nợ nhà xứ lưu niên rời rã
Cha đã trả xong: đây một không gian tôn nghiêm thoáng đãng
Kia một Hội trường hoành tráng đã mọc lên

Rồi có thêm Ngai Đài Mẹ Trinh nguyên
Nơi gửi gắm bao truân chuyên cuộc đời
Nếu ai đang rối bời vì nhân tình thế thái
Hãy đến quỳ bái nơi Thánh Tượng Giuse

Mừng kính Cha bốn mươi năm Linh Mục
Cha vẫn còn nghe lục đục lời kẻ ghét người thương
Còn bao kẻ ngang xương chửi xéo qua khung cửa
Hay ngỡ ngàng lời mạt xát trực diện chua cay

Nhưng Cha vẫn chấp tay khiêm tốn nguyện cầu
Xin bình an Chúa nhiệm mầu thể hiện lúc này đây
Để Cha càng hăng say đi hết con đừơng đã chọn
Vì Linh Mục cũng hèn mọn kiếp phàm nhân


Nhớ ngày đầu về nhận nhiệm sở nơi đây
Cha đã mỏi chân thăm hỏi biết mấy con chiên gầy
Mời thầy dạy thêm cho nhiều trẻ thơ thiếu thốn
Kêu gào khắp chốn nâng đỡ học bỗng sinh viên


Giáo dục Đức Tin luôn là món nợ trăn trở ưu tiên
Những bài giảng súc tích ý nghĩa muôn niên
Từ bao danh ngôn,câu chuyện đâu dành riêng cho người lớn
Mà còn cho lớp trẻ đang cần tin, cậy, mến hằng ngày


Cha về đây, Hội Đồng Mục Vụ làm việc thật hăng say
Bên cạnh mười sứ quân trùm họ rất dạn dày
Ngày đêm cùng Cha gánh đỡ bao lao nhọc
Để Cha không đơn độc trên đường phục vụ con chiên


Mừng kính Cha bốn mươi năm tôi tá thiêng liêng
Cha chẳng hề nghĩ đến của cải bạc tiền
Lại còn dốc hết túi riêng cho nhu cầu lưu niên Giáo Xứ
Đời lữ thứ nào ai mang được gì đến huyệt mộ chôn sâu


Tương lai Giáo xứ đang nằm ở lớp đồng ấu hôm nay
Một Thánh lễ thiếu nhi dành riêng diễn ra thường ngày
Từng bước chân ngây thơ đã được Cha dìu đỡ
Nào ai biết chúng đang thắp đầy mộng rực rỡ tương lai?

Cha về đây, hành chánh mục vụ cũng đổi thay
Những qui định, thủ tục đều công khai phơi bày
Kìa bảng tin muôn màu khoe sắc trước thềm cửa
Mọi kiến thức, sinh hoạt phụng tự đều dán ở nơi đây

Xin cám ơn Chúa, tạ ơn Cha
Ngày tháng dần qua phôi pha màu tóc già
Mà túi khôn Cha ngập cả kho hồn bốn mươi năm lăn xả
Cho đi hết tất cả mà không hề đổi chác điều gì

Ơn Cha đoàn con xin trân trọng khắc ghi
Nếu có lầm lỡ ngu si bất kính thấp hèn
Xin Cha hãy tha thứ như Cha Trên Trời sẽ tha thứ
Để đoàn con còn ký gửi đức độ trên Thiên giới mai sau


Xin hãnh diện vì có được một người Cha rất hiền
Sát cánh cùng hai linh mục phụ tá cũng rất duyên
Xin Đấng Quyền Uy Thiêng liêng ban riêng cho quí Cha sức khoẻ
Cùng tươi trẻ dạt dào để dẫn đưa giáo xứ sống đạo thật trung kiên

Giang Tịnh
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 01.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ HOÀNG CÔNG NGA

CON TIM CÓ LỬA


Có một đốm lửa
Đang bùng lên
Ở giữa trái tim con
Làm cho thân con rực cháy
Nỗi khát khao dâng hiến:
“Cho những người cùng khổ”

Niềm đam mê cháy bỏng
Như thôi thúc dục dã
Như một lời mời gọi
Để con mạnh dạn dấn thân
Để cùng sống sẻ chia với những mảnh đời cô quạnh

Ở Paris, Marseille hay Bombay
Ở Calcuta, Manila hay Paraguay
Ở Sàigòn, Hà Nội, những thành phố quê hương con
Vẫn có nhiều trẻ lang thang đầu đường xó chợ
Vẫn còn nhiều trẻ bị hất ra bên lề cuộc sống

Khi con tim có lửa
Ngọn lửa đã thắp cho con niềm tin
Để con đem tình yêu của Chúa đến với mọi người
Dù con biết mình nhỏ bé
Lạc lõng cô đơn giữa bao người xa lạ
Trong suốt cuộc hành trình này
Chúa vẫn luôn là người bạn đường cố hữu

Từ con tim
Ngọn lửa sẽ bùng lên
Để mọi người biết rằng
Điểm chính yếu nhất ở trái tim là Tình Yêu
(Tặng tu hội Điểm tim)


NỖI NHỚ




Con trở về đây sau bao năm xa cách
Vẫn nghe xôn xao như sóng vỗ trong lòng
Vẫn như cậu bé vào ngày đầu niên học
Hồi hộp đợi chờ trước ngưỡng cửa trường xưa

Con trở về đây đầu xanh giờ hoá bạc
Đã ba mươi năm đâu phải mới ngày qua
Mái ngói rêu phong, gốc cây thành cổ thụ
Nét mặt phong trần in đậm dấu thời gian

Con xin được ôm hôn nền đá lạnh
In dấu chim non của ngày xưa yêu dấu
Ký ức năm xưa chợt trào dâng sống lại
Để đến muôn đời con mãi khắc ghi

Con trở về đây như người con xa xứ
Nỗi nhớ quê hương luôn day dứt cả đời
Giang rộng đôi tay ôm chầm lấy Mẹ
Mẹ Chủng Viện ơi con nay đã trở về

Con trở về đây cùng bạn bè năm cũ
Tạ nghĩa ân sư sâu nặng một đời
Gặp lại người xưa mắt mừng rướm lệ
Chuyện đã lâu rồi mà tưởng mới ngày qua

Con trở về đây ôi Mẹ dấu yêu
Mẹ nuôi con bao cay đắng đủ điều
Mẹ mong con luôn mỗi ngày khôn lớn
Để xứng đáng là con yêu của Mẹ

Mai này con lại đi xa
Hình ảnh thân thương nỗi nhớ nhạt nhoà
Còn đọng lại trong tim hình bóng Mẹ
Mẹ ơi con yêu Mẹ cả đời…



VỀ ĐẤT TỔ


Đã từ lâu
Con mơ về đất tổ
Tìm lại cội nguồn
Nơi đã tiếp cho con nguồn sinh lực

Ở nơi dây
Ông cha chúng con đã gầy dựng
Mảnh đất gian lao thành huyền thoại
Để mỗi lần đi xa
Con lại nhớ về quê hương nhiều gắn bó

Ngày hôm nay
Con được trở về
Nơi mảnh đất ông cha nằm xuống
An nghỉ giấc nghìn thu
Cõi vĩnh hằng như ở giữa trần gian
Lòng con, bao dạt dào xúc cảm

Đứng trước mộ người xưa
Con đốt nén hương mà trong lòng ngẫm nghĩ
Hạt giống phải hư đi để sinh cây đơm nhiều bông trái
Ôi Lạy Chúa!
Niềm tin phục sinh đã tiếp sức
Cho chúng con nguồn sinh lực
Ở trong Chúa,
Ông cha chúng con vẫn luôn hiện diện.



LỜI NGUYỆN CẦU




Giữa ấp mùa xuân bao giờ cũng ấm áp
Lời nguyện cầu hương bay hồn bạch lạp
Thở những hơi thơm no ấm dịu hiền
Như tiếp nhận một nguồn ơn vĩnh cửu

Vào mùa xuân với chồi hoa nẩy lộc
Sức sinh tồn như vươn tới đỉnh cao
Và từ đây sẽ gọi là nguồn sống
Ở chốn vô biên thánh thoát cõi trời

Mùa tình yêu như hương trời gợi nhớ
Người gặp nhau như bao lần bỡ ngỡ
Mẹ nhìn con như để rồi cách trở
Lạnh ngắt bàn tay vợ đã lìa chồng

Chúc an bình như một thưở hồi sinh
Giữa mùa xuân bao say đắm những tình
Đã thắm mát linh hồn thơm vị ngọt
Của một đời người nay đã ra đi

Hoàng Công Nga


THƠ QUÂN TUẤN ANH

THEO CHÚA


Bao là vinh dự tiến dâng Cha

Trọn xác thân con một món quà

Vững bước tin yêu toàn trí khí

Bền tâm tận hiến cả hồn hoa

Tình yêu tỏa ngát hương trinh nữ

Hạnh phúc hòa tan sắc thục nga

Phút ấy thiêng liêng chừng quá đỗi

Cho con mãi uống cạn tình Cha

(Tặng em gái Mỵ Châu nhân ngày
lên đường dấn thân theo Chúa)

Quân Tuấn Anh


THƠ VŨ THỦY

TÔI CÒN ƯỚC MONG GÌ HƠN NỮA?


Dù, tôi chỉ là hạt cát giữa biển khơi

Cuộc đời tôi Chúa chủ trương chăn dắt

Người thắt dây an toàn cho tôi lúc khởi hành

Và trao cho tôi một biểu tượng của tình yêu

Cây thập tự chiều xưa còn nguyên đó

Có sức mạnh siêu nhiên dẫn dắt cuộc đời tôi

Tôi còn ước mong gì hơn nữa?

Giữa cuộc đời tôi luôn có Chúa chiên lành

Tôi ngả mình giữa đồng xanh mơn mởn

Nhởn nhơ tôi uống nước suối trong

Lòng vui sướng tung tăng bên mục tử

Người dắt tôi qua thử thách gian nan

Thung lũng tối Người dìu tôi sánh bước

Tôi còn ước mong gì hơn nữa?

3/5/2009


ĐÓA HỒNG GAI DÂNG MẸ


Mẹ! Tháng Năm này con dâng lên Mẹ
Một đóa hồng đã úa đã tàn phai,
Vì cơn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi của con đôi mắt.
Và đôi mắt ân cần của Mẹ
Đã giúp con lần đi trong bóng tối.

Tháng Năm này con xin dâng lên Mẹ
Một Đóa hồng trổ đầy gai nhức nhối
trổ những lời gây bức bối giữa nhân gian,
Vì lưỡi con là dao, là mác.
Con dâng Mẹ lòng buồn đau tan tác
Ôi, tay Mẹ đón lấy gai sầu muộn
Rỏ máu đào nhuộm thắm trái tim con.

Mẹ! Tháng Năm này con dâng lên Mẹ
Một đóa hồng biểu tượng của Tình Yêu
Tìm yêu Chúa qua con người trần tục
Con chắc rằng Mẹ vui sướng hơn con
Vì con Mẹ hướng theo lời Chúa dạy.

Tháng Năm này con xin dâng lên Mẹ
Một đóa hồng đỏ thắm máu Phục Sinh,
Vì đóa hồng đầy gai và mục nát
Lại bừng lên khao khát tỏa hương thầm.
Con muốn ngày con đến cõi thiên thu
con sẽ là đóa hồng gai duyên dáng
trong vườn hoa của Mẹ nơi Thiên Đường vĩnh cửu.

13. 5. 2007
Vũ Thủy



MADALA THẠCH DÃ QUỲ

TÌM ĐẤNG SIÊU VIỆT


Con người hiện hữu ở đời
Bao nhiêu ước vọng rạng ngời trong tim
Miệt mài kinh sử đi tìm
Sự thật chân lý nhấn chìm trí năng
Muốn cho trí giữ thăng bằng
Sự thiện hãy quyết san bằng trí tri
Muốn mau đạt đến vô vi
Đấng Siêu Việt Thể sẽ đi cùng đường
Một mớ cảm nghiệm vô thường
Sẽ là phương dược thần lương diệu vời
Gặp bao cơ hội ai ơi
Hãy mau nhặt lấy tô đời thêm hương.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 02.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NÉT ĐẸP


Ngó qua khung cửa cuộc đời
Vô vàn cảnh sắc tuyệt vời bên nhau
Cái trước nối tiếp cái sau
Luôn phiên chuyển đổi muôn màu thắm xinh
Hương hương sắc sắc hữu tình
Chàng phong nhẹ lướt muôn hình chuyển rung
Suối vàng nhả nhạc muôn cung
Búng muôn hạt trắng bay tung lên trời
Đáp xuống ghềnh đá chơi vơi
Nàng rong xõa tóc tay vời đỡ nâng
Cá về ngắm cảnh bâng khuâng
Tôm hùm lách tách mấy cung nhạc tình
Chim mừng đón ánh bình minh
Mê cung vũ điệu tôn vinh đất trời
Thả hồng dạo chốn chơi vơi
Thương hạt sương nhỏ đánh rơi bên đường
Kiếp này hồn trót phong sương
Nhường cho hạt nắng xưng vương sắc màu
Cuộc đời cũng thắm hương ngâu
Đỏ đen bạc trắng theo nhau đăng trình
Tô thêm cái nắng hương trinh
Mặn nồng cảnh sắc hữu tình nhân duyên.




CÓ NGƯỜI HỎI TÔI!!!


Cớ sao em nó muốn làm thơ?
Theo cái lỗi thời cái thói mơ?
Gẫm đời bon chen sao nặng quá!
Em muốn trút bỏ muốn mộng mơ

Có phải giả vờ mượn đường thơ
Xả cái nhem nhuốc cái ô nhơ
Cái bọt bèo- nổi trôi - toan tính
Cái bất định trống trải vu vơ

Đi vào đường thơ em không ngờ
Tiền tài danh vọng em đập vỡ
Trút sầu – trút cảm – trút đa đoan
Nhẹ thoát đường thơ em trú nhờ

Nhập vào đường thơ em bỡ ngỡ
Tâm hồn thanh trắng như trong mơ
Chu du khắp chốn lòng thanh tịnh
Ngắm cảnh thần tiên thật bất ngờ.



CHẦU THÁNH THỂ - CHIA TRÍ


Chiều buông nắng nhẹ non đoài
Bên trong song cửa ngó hoài vu vơ
Gối quỳ tay chắp mộng mơ
Lòng đầy cảm mến giấc mơ Thiên Đình
Yêu Ngài con sống tiết trinh
Mong vào tiệc cưới phúc vinh cùng Ngài
Giêsu hỡi Ngài có biết không?
Ngày ngày vượt sóng chờ mong bến ngài
Dẫu còn ở phía tương lai
Lòng con cũng muốn trong Ngài hôm nay.

Ngày 23.02.2010



ĐI TRONG ĐÀN CHIÊN


Mọi người đi tôi cũng bước đi
Những bước chân vô định vô tri
Theo trào lưu thế sự khôn lường
Khiến đau lòng Chúa Chiên quá đi!

Tôi đâu biết có đời hoan hỷ!
Khi Mục Tử hướng dẫn tôi đi
Dù trí tri tôi chưa định rõ
Tôi hóa nhỏ cho Người dắt đi.

Có những lúc tôi đi trong đàn
Bước êm đềm theo khúc nhạc khoan
Lòng hân hoan hồn trôi phiêu lãng
Phúc ngập tràn Mục Tử trao ban.

Cũng có lúc đi trong đàn chiên
Tôi nhìn lén gương mặt Chúa Chiên
Nét đăm chiêu bồn chồn lo lắng
Thoáng hy vọng- tư lự triền miên

Con đâu biết nổi lòng Chúa chiên
Chỉ mong chiên biết hướng cao Thiên
Biết sáng suốt phân định phải trái
Và tin tưởng theo gót Chúa Chiên

Phúc cho chiên biết sống ngoan hiền
Hằng yêu mến huấn lệnh Chúa Chiên
Giữ áo mình luôn luôn tinh trắng
Ngày vinh thắng dự tiệc cưới Chiên.

Madala Thạch Dã Quỳ



THÆ  SONG LAM


MƯA



Mây
Trôi
Trôi lang thang
Đến ngút ngàn.


MÆ°a
RÆ¡i
Rơi chơi vơi
Lưng chừng trời.


Xuống
Đời
Đi miên man
Ngàn thác lũ.


Xuôi
Cuốn
Muôn thác nguồn
Từ trùng khơi
Ngàn năm đợi..
Bến bình yên.



Mưa Trời.
Mưa trời tưới gội nhân gian
Cho con đón lấy muôn vàn hồng ân
Giọt gần,giọt đến, giọt xa…
Trong miền cứu rỗi bao la Tình Trời.



GIỌT MƯA



Giọt mưa…
Rơi,rơi…
Chảy xuôi
Đến nơi nào?

Giọt mưa
Bay
Bay miên man
Đến cõi đời.

Nhẹ
Tan
Trong tâm can
Hồn lắng sầu.

Đời
Ôm
Những giọt rơi
Trên đôi môi
Trong nụ cười
Đời vẫn vui.



Mưa đời.
Cơn mưa đời đã trôi xa
Giọt hồng gieo rắc bao la Tình Trời
Tình người tình Chúa tình ơi!
Bài thơ ca ngợi một đời nhớ thương.

Song Lam



THƠ LÊ MIÊN CA

TÌNH NHÂN GIAN


Em tự cho phép mình bước chân qua những cơn mơ
cùng với những yêu đương cuồng dại
của một thuở tuổi đời tươi trẻ
mang theo những ngọt ngào thỏ thẻ
và nô đùa trêu chọc chốn nhân gian

Em cố nhốt lòng mình trong những cơn mơ giàu sang
và đong đầy biết bao điều hạnh phúc
qua tháng ngày như thế
sẽ có sự thật đau lòng
giúp em nhận ra
những điều đó không thuộc nơi mình.

Màu đêm ngập cả con đường
bóng em đày ma quái
sợ rồi trốn chạy
em quay đầu nhìn lại
mỏi mệt
không còn ai
nối gót đường dài
cô đơn
Tình yêu
đổ vào nhau trăm nghìn ân ái
xác thịt con người
bùn đất nhớp nhơ
Tình yêu
anh và em
không cầu nguyện
không vị tha
quỷ ma rình rập
bao trùm bóng tối
anh và em
đổ vào nhau hàng vạn nỗi đau thương

Ta về giữa đêm thâu
bước chân mòn không ai đeo đuổi
nhân gian ám ảnh
bụi mờ
ta mới biết mình
lỡ đánh mất Đức Mẹ đồng trinh.


Lê Miên Ca
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 02.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ THANH HƯƠNG

VŨ KHÚC THÁNG HOA

Tháng 5 về...con hái hoa dâng Mẹ
Dưới chân đồi, thơm ngát cánh đồng hoa
Thảo nguyên xanh đoàn thiên thần nhỏ bé
Áo tinh khôi vũ khúc nhạc hòa ca


Chân bước nhịp, tay uốn vòng uyển chuyển
Mắt đắm say, miệng thỏ thẻ vần thơ
Lẳng hoa tươi đong đưa nhạc thánh thiện
Giải lụa hồng uốn lượn chín tầng mơ


Trầm hương bay, nhẹ lay lay, ngây ngất
Quyện tâm hồn thấm đẫm phút bình an
Cả đất trời mênh mông hòa suối nhạc
Mẹ nhìn... ánh mắt khẽ cười chứa chan


Con dâng hoa dưới chiều vàng nhạt nắng
Đóa Hồng nhung chen lẫn Cúc vàng tươi
Những nụ hoa sớm mai còn trinh trắng
Giọt sương đêm còn vương ánh tơ trời


Con để dành..dành tất cả dâng Mẹ
Hoa vàng, hồng, xanh, trắng, tím yêu thương
Hoa Kính Mừng giọng ngân vang khe khẽ
Phút say sưa lạc thượng uyển thiên đường


Trời tháng 5... rộn ràng lòng con thảo
Muôn tâm hồn mừng kính Mẹ ngát hương
muôn sắc hoa muôn đức nhân trọn hảo
Dâng Mẹ lành, Đức Nữ Vương tình thương


Bao nhiêu năm đã trôi qua...
Tháng hoa Đức Mẹ đậm đà lòng con.



Mùa hoa 2010
Thanh HÆ°Æ¡ng



THƠ AN THIỆN MINH

TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG


Ngài quay quắt trong tiếng gọi từng chiều về muộn gió
Ngài gọi con, gọi muôn lời khản cả tiếng yêu thương
Ngài gọi con xốn xang âm vang thức dậy cả trời đất
Ngài bơ thờ thao thức vẫn mãi gọi một tên con

Ngài vội vã tìm con theo ngàn lối đi đường nhỏ
Lòng mệt nhoài bươn chải vạch từng cỏ lá ngọn cây
Hình bóng con sao vẫn mịt mù trong hoài ưu xa vắng
Ngài đi tìm quên nắng hạ mưa buồn quên tình khúc thời gian
Ngài chạy khắp mênh mông quên giai điệu thiên quốc
Vườn địa đàng hốt hoảng rẽ lối bước mộng du

Ngài nhắn gió gởi mây ôm lòng vang tiếng gọi
Ngài nhủ đời vọng biển rì rào tiếng tên con
Ngài mong mỏi chơi vơi nên tim Ngài trầy trụa
Ngài đợi chờ da diết nên mắt Ngài lay lắt hạt mưa rơi
Ngài mơ con đến nắng vàng muộn màng màu héo hắt
Ngài nhớ con đến thân gió gầy mòn nỗi hắt hiu
Trời cao chới với đọng lắng tiếng thiên thần hụt hẩng
Vũ hoàn tê tái ngập ngừng xanh tím cả bờ môi


Một mình con, một mình con trái tim Ngài khắc khoải
Tiếng vọng về, tiếng vọng về gọi mãi một tên con!!!



CON ĐÃ VỀ



Vườn địa đàng chiều nay con về không tắt nắng
Gió ru hời trầm lắng nhẹ ngân tiếng yêu thương
Cánh lá vọng về mênh mang lời thơ tình ái
Rì rào nhịp thở lắng đọng cả trái tim thần thiêng

Con là hơi ấm cho địa đàng ngập tràn sức sống
Con là cung nhạc cho muôn vật giai điệu hòa âm
Con là tinh túy cho cõi đất quên tháng ngày hồng hoang tư lự
Con là hồn trời cho thế giới bừng nở cả mùa Xuân

Cha vẫn bên con như Tình Thương mênh mông không có tuổi
Cha vẫn chờ con như nỗi nhớ ngày tháng chưa biết tên
Nắng vẫn chiếu và địa đàng không vắng lặng
Trời vẫn hồng và dòng suối róc rách nguyện lời kinh

Con đã về ! Con đã về và đó là tất cả !
Vườn địa đàng, vườn ân tình bừng sáng một trời thơ !



LỜI TRẦM MARIA MADALENA


Cám ơn Ngài đã ban tặng cho con
Giọt nước mắt âm thầm không tên tuổi
Giọt nước mắt ẩn mờ sâu đêm tối
Giọt nước mắt lắng trầm nhiều đa đoan
Giọt nước mắt choàng thời gian mông muội

Cám ơn Ngài đã ban tặng cho con
Giọt nước mắt biết phận mình yếu đuối!
Giọt nước mắt tiếc nuối lỗi lầm qua!
Giọt nước mắt xót xa đời nhân thế!

Con cúi xuống giọt lệ sương mọng nhỏ
Bên chân Ngài tràn cỏ úa niềm đau
Trái tim thơ thinh lặng bóng tinh cầu
Hồn tê tái dòng sông cuộn sóng nước

Con lỗi tội nhưng ngài không từ khước
Bước phong trần tắt nắng mờ câu kinh
Mộng ước trôi thân bùn đất cuộn mình
Tình bất xứng chiều mây mờ giăng kín

Con quỳ đây một cõi lòng câm nín
Lệ tím trời theo gió lạnh mưa tuôn
Mắt xa xăm khẳng khiu cánh lá buồn
Ôm chân ngài đời con lời thống hối!

Ôm chân Ngài tình con một chữ tội!
Che vũ hoàn bẩn ánh chiếu thiên quang
Nước mắt con mòn mỏi khúc bẽ bàng
Làm sao rửa hồng trần màu thanh khiết!

Con chất ngất mang nỗi lòng … tha thiết
Suối tóc huyền lau nhẹ dấu sơ hoang
Vết đau xưa gói trọn bước địa đàng
Mong thương xót rủ ban tình ân lộc

Con đã mơ đã yêu và đã khóc
Con đã buồn đã xót đời đắng cay
Con đã đau đã biết tội đọa đày
Giọt nước mắt ăn năn tình lỗi phạm

Con cúi đầu cho tim mình khẽ chạm
Một Tình Yêu khoan thứ và bao dung
Một Tình Yêu rộng mở đến vô cùng
Một Tình Yêu đón nhận mọi khiếm khuyết

Con lắng nghe từ cung lòng diễm tuyệt
Lời bình an ánh mắt và trái tim
Lời yêu thương từ ái thoảng say tìm
Lời sức sống thông ban niềm hy vọng

Cám ơn Ngài đã ban tặng cho con
Giọt nước mắt âm thầm không tên tuổi
Giọt nước mắt ẩn mờ sâu đêm tối
Giọt nước mắt lắng trầm nhiều đa đoan
Giọt nước mắt choàng thời gian mông muội

Cám ơn Ngài đã ban tặng cho con
Giọt nước mắt biết phận mình yếu đuối!
Giọt nước mắt tiếc nuối lỗi lầm qua!
Giọt nước mắt xót xa đời nhân thế!

An Thiện Minh



THƠ SÔNG LA

DIỆU KỲ


Dịu dàng hạt nắng đùa trên áo
Đất trở mình muôn vạn sắc hoa
Cho lòng con gửi bao niềm khao khát
Đôi mắt tìm diệu vợi đắm trời cao


Trời mênh mông mây trôi lãng đãng
Ngọn gió chiều xao xuyến nỗi ưu tư
Nhưng diệu kỳ trong tình yêu Chúa
Luôn lấp đầy khoảng trống chẳng vô tư


Trong cuộc sống một điều giản dị
Càng xa nhau càng thấy yêu nhau
Nỗi khổ đau tìm về hy vọng
Thật diệu kỳ, Chúa đến bên con


Không có Chúa tìm đâu hơi thở
Không có Chúa trôi dạt về đâu
Không có Chúa hoang vu đêm tối
Thật diệu kỳ tình yêu của Chúa


Vạn nẻo đường đời tựa trùng khơi
Chúa vẫn cùng con gữa đất trời
Cho con yêu, yêu thêm tí nữa
Thật diệu kỳ tình Chúa cho con.



MẸ


Từ tờ mờ sương sáng
Khi tất cả còn lặng như tờ
Mẹ đã trở mình thức giấc
Bao âu lo chăm chút từng ngày
Trong giấc ngủ con mơ nhìn mẹ
Nỗi nhọc nhằn sao nặng cả bờ vai
Tiếng à ơi lời ru con ngủ
Thăm thẳm sâu tình mẹ trong con
Lời mẹ ru sáng trong ngần
Cho tâm hồn con nên từng ý đẹp
Nhớ thủa nào mẹ cầm tay con đưa nét
Nay lớn khôn nét đã thẳng dòng
Mỉm cười mẹ ngắm mẹ trông
Ngời ngời nét chữ mẹ lòng thảnh thơi
Mẹ ơi từng câu từng chữ mẹ trao
Chính mẹ chấp cánh con vào tương lai
Con nay nhịp bước vào đời
Là mẹ rộng mở, mẹ khơi suối ngầm



CHẲNG THỂ NGỜ


Chúa hoạ con nên hình ảnh cùa Ngài
Trao tặng cho con hình hài đẹp quá
Sao chỉ một lời thân hình con hiện hữu
Thân xác trí lòng tuyệt mỹ ngắm trông
Trao cho con tự do chọn lựa
Tặng cho con cả vạn vật mây trời
Dẫn con đi trong an bình hạnh phúc tin yêu
Chỉ mong con gắng lấy một điều
Góp chút sức trong công trình tạo dựng
Ôi kỳ diệu ,muôn ngàn đời kỳ diệu
Thánh ý nhiệm màu cao cả tuyên xựng
Cho công chính hoá ngàn đời công chính hoá
Kìa Chúa đến
Như cả trong mơ
Chẳng thể ngờ

Sông La
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 02.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGỠ NGÀNG

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C – (Ga 21, 1 – 19)



Lạy Thầy con biết về đâu?
Bao nhiêu kỳ vọng tiêu sầu khói mây.
Người về quê, kẻ còn đây,
Tâm tư nặng trĩu trời mây mịt mù.
Hồn con tang tóc trầm u,
Thuyền con xuất bến đêm ru tình sầu.
Lao đao sóng gió biển sâu,
Suốt đêm vất vả tìm đâu được gì.
Lòng còn khắc khỏai sầu bi,
Chúa thương phán bảo thực thi ý Ngài.
Mạn thuyền bên phải đừng sai,
Cá ngon nặng trĩu đầy hai khoang thuyền.
Lòng con quá đỗi ngạc nhiên.!!!




Bái lạy Chúa! Tình yêu khôn sánh,
Cúi xin Ngài hãy tránh xa con.
Tội con thắm đỏ như son,
Chối Ngài đêm ấy con còn đáng chi.

Lòng nhân ái sá gì chuyển cũ,
Tình mến thương ấp ủ lửa hồng.
Cùng Thầy nướng cá hiệp thông,
Bẻ bánh ân sủng tình nồng thương trao.

Thầy từ tốn chuyển giao sứ mạng,
Sống yêu thương gưong sáng thắm tình.
Vì yêu chấp nhận hy sinh,
Dẫu ngàn nguy khốn quên mình vì chiên.




Nền “đá tảng” trung kiên vững chí,
Dẫu hiểm nguy dũng khí kiên cường.
Rảo chân đi khắp muôn phương,
Rao truyền chân lý tình thương nhiệm mầu.

Lòng yêu mến thẳm sâu bền vững,
Đức khiêm nhu chịu đựng gian nan.
Lên non xuống biển đại ngàn,
Tình con dâng Chúa nồng nàn thiết tha.

Xin Vâng đón nhận Ý Cha
Ra khơi thả lưới khúc ca lên đường
Vui mừng bắt cá muôn phương
…


KHÚC HÁT ĐỒNG XANH

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C - Lễ Chúa Chiên Lành (Ga 10, 27 – 30)




Bao năm vất vả kiếp lầm than,
Tìm kiếm của ăn vẫn cơ hàn.
Say sưa trần thế tình đen bạc,
Chua chát một đời nỗi than van.

Vắng Chúa đời con quá khô khan,
Xa Cha một kiếp sống suy tàn.
Tiếng Chúa gọi mời con nhanh bước,
Trở về đòan tụ với chiên ngoan.

Được sống trong tình Chúa yêu thương,
Suối mát tình thương rửa bụi đường.
Bên đồng cỏ xanh tươi ân phúc,
Tình Chúa no đầy phúc yêu đương.




Con là chiên lạc sống cô đơn,
Chúa yêu ấp ủ mát tâm hồn.
Băng vết thương lòng con tan nát,
Đêm tối qua rồi sáng nguồn ơn.

Sự sống dư đầy Chúa trao ban,
Trong vòng tay Chúa sống an nhàn.
Bánh rượu đầy bàn lòng no thỏa,
Chén tình tuôn đổ phúc bình an.

Mục Tử Nhân Lành đã hy sinh,
Hiến dâng của lễ Máu - Thịt mình.
Nuôi đàn chiên dại không đói – khát,
Mạnh mẽ tâm hồn sáng tâm linh.

Lạy Chúa! Cho con biết lắng nghe,
Tiếng Chúa gọi con hãy quay về.
Lữ thứ hành trình gian nan bước,
Vững lòng tin tưởng Chúa chở che.




Giờ đây con vui bước lên đường,
Loan truyền chân lý Chúa yêu thương.
Dưỡng nuôi trần gian bằng sữa ngọt
Đồng cỏ xanh rì ngọt trong sương.

Hân hoan con hát khúc tình ca,
Khúc hát đồng xanh rất mặn mà.
Tình Chúa cao vời ai suy thấu,
Cảm tạ ân tình Chúa bao la.

Con nguyện bước theo Chúa Chiên Lành,
Dẫu đời lận đận lắm đua tranh.
Theo dấu bước chân Người Mục Tử,
Trọn đời chung thủy, thắm tình xanh.

AP. Mặc Trầm Cung
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 03.

15/05/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến.



Đường đời đầy chông gai thử thách, để trung thành với đời sống đức tin, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực không ngừng để vươn tới, để đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Nhưng nếu chỉ cậy vào sức yếu hèn của chúng ta thì khó có thể trung thành với niềm xác tín. Nhưng vẫn có một “Ai Đó” đứng sau lưng chúng ta, có một “Ai Đó” vẫn âm thầm dìu bước, cùng đồng hành với chúng ta.
Xin hãy chia sẻ cho nhau về một “Ai Đó” đã giúp chúng ta vững bước trên bước đường đời. Những áng văn, những vần thơ chia sẻ cho nhau cũng sẽ là nguồn trợ lực không nhỏ để giúp nhau tiến bước.
Kính mong mọi người cùng nhiệt tình tham gia cuộc chơi xướng họa này.


Cuộc chơi xướng họa này không có giải thưởng, mục đích nhằm tôn vinh Chúa. Những bài văn, bài thơ xướng họa cũng sẽ được đăng trên Trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của 2 website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và gởi đến từng địa chỉ mail của quí vị để thưởng thức, theo từng đợt phát hành. Ngoài ra, ĐXT Sài Gòn cũng có một ước nguyện là gom góp những bài thơ, bài văn trong cuộc xướng họa này sẽ in thành sách để làm quà tặng cho nhau trong ngày sinh nhật của ĐXT Sài Gòn vào ngày rằm tháng giêng năm tới (2011). Những vần thơ, những áng văn của quí vị sẽ được lưu trữ, loan truyền cho nhau và lưu truyền cho thế hệ sau này.

Rất mong được nhiều người hưởng ứng.

Những bài văn, bài thơ của quí vị gởi về xin đề là “Tham gia cuộc chơi xướng họa” và gởi về:

Hoàng Thi Ca
Email: dxtsaigon@gmail.com
Chân thành cám ơn.


CUỘC CHƠI XƯỚNG HỌA
ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 03.

*********************
Xin kính gởi đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí anh chị em ĐXT và VOL cùng Quí độc giả kính mến những vần thơ tham gia cuộc chơi xướng họa “ĐƯỜNG ĐÈO VÀ ĐƯỜNG ĐỜI - 03” của các tác giả:

Trần Đình Phan Tiến;
Giang Tịnh
Hoa Thập Tự
Thạch Dã Qùy
Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa
AP. Mặc Trầm Cung



CHÚA ƠI !


Đường đời con dù khó
Nhưng có Chúa đỡ nâng
Yêu thương con muôn phần
Sự khó sẽ vơi dần...

Tình Chúa thật ân cần
Dìu con đi từng bước
Đời con thật diễm phước
Vì có Chúa đỡ nâng

Dù vất vả khó nghèo!
Nhưng có Chúa đi theo
Con ngại gì gian khó
Dù đời con trong xó

Hay trên đỉnh giàu sang
Thiên Chúa Đấng vinh quang
Người sẽ không thiên vị
Không đối xử bất công

Hễ ai biết cậy trông
Người luôn luôn nâng đỡ
Đường đời con dù khó
Nhưng có Chúa cùng đi

Con an tâm sợ gì ?
Cứu nguy con có Chúa
Trần gian dù héo úa
Nhưng có Chúa, Chúa ơi !

Người Cha thật tuyệt vời
Trong tình yêu bất tử
Người vẫn luôn tha thứ
Cho những kẻ ăn năn ...
Mong thay !

01/05/2010
Trần Đình Phan Tiến



ĐƯỜNG GIÊSU !


Đường đời, đường khó chẳng chơi
Đường đèo, đường hiểm, đường chơi vơi
Đường Giêsu, Đường tuyệt vời, Đường sự thật
Đường đời, đường gian khó sợ chi
Đường đèo, đường hiểm nguy sợ gì
Vì có Đường Giêsu là Đường sự thật
Vì có Đường Giêsu là Đường bình an
Vì có Đường Giêsu là Đường sự sống
Thì sợ gì đường nguy nan, đường khốn khó !


Nếu ta có Đường tình yêu!
Đường Giêsu là Đường tình yêu,
Vì Đường tình yêu là Đường sự sống !
Đường đời dù khó, nhưng có Đường Giêsu
Đường đèo dù cheo leo, nhưng có Đường sự sống
Đời ta dù khó, dù nghèo nhưng có Đường Giêsu
Là Đường sự sống, Đường bình an, đường gian nan biến mất./.


Trần Đình Phan Tiến


CHÚA VẪN NỔ MÁY CHỜ


Đường đi thênh thang,
xe con chạy hiên ngang
Chúa chạy trước đàng hoàng,
con bám sát từng gang
Chúa bật tín hiệu rẻ ngang ,
con bẽ bang chập choạng
đèn đức tin loáng quáng
Thế là …con lạc đàng,

Chúa dẫn con đi rất đỗi dễ dàng
Sao giờ bối rối trước muôn vàn đường ngang
Bên này đường chân lý, bên kia nẻo dối gian
Lòng cố chạy theo đường công chính,
Sao vô-lăng cứ rẻ trái vô tình
Chạy loanh quanh chợt giật mình,
thấy đèo cao mà thất kinh
Tìm Chúa đâu xa khuất,
con hụt mất Chúa rồi
Giữa đường đèo con gọi
Chờ con với Chúa ôi
Đừng bỏ con chới với
Trên dốc đèo chơi vơi
Tại xe con quá tải
Chất nặng lòng sân si
Dồn đống bao ganh tỵ
Còn đèo thêm ích kỷ
Hỏi sao xe chẳng ì
Thôi quẳng hết mà đi
Ngu chi chở cho nặng

Tưởng Chúa chạy xa khuất
Khi đời con tất bật
Ngủ gật trong phù vân
Thì Chúa đến rất gần
Nạp đầy “pin” hy vọng
Để đèn TIN rực sáng
Xua tan đường tối hoang
Kìa xe Chúa rõ ràng
Vẫn nổ máy chờ con
Giữa chon von đường đèo
Giang Tịnh


XUỐNG

(hoạ bài ”Lên” của Trăng-thập-Tự)
***
Hoang mang trong cảnh sương chiều

Đèo cao tắt nằng chim kêu im lìm

Ngại ngùng chân bước đi tìm

Lối mòn đi xuống một mình cô đơn

Nơi đây cùng cốc thâm sơn

Đường đi muôn nẻo biết phương nào về

Chập chờn nguy hiểm tư bề

Làm sao ra khỏi sơn khê gập gềnh

Không lo có Chúa bên mình

Tựa nương cánh Chúa bồng bềnh con đi.


Hoa-thập-Tự
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ĐIỂM GÃY


(Gẫm đời – niềm đau)

Cuộc đời nào không có sóng gió
Cuộc đời nào không có khổ đau
Cuộc đời nào không cần có nhau
Sao vương vấn tình sâu nghĩa dày


Cuộc sống nào không có điểm gẫy
Cuộc sống nào đứng dậy vươn lên
Cuộc sống nào đi trên thảm hồng
Ắt đã bồng biết bao điểm gãy


Những cái bẫy ở trong cuộc đời
Bắt con người đảo lộn chơi vơi
Giữa trùng khơi muôn ngàn sóng gió
Có vượt khó mới tỏ ai ơi!


Phúc cho người trải bao sóng gió
Biết vượt khó điểm gãy không lo
Gặp sóng to biển gần gào thét
Cương sức mạnh tín huyết trong kho.


Đời đã cho muôn vàn điểm gẫy
Ta đã nhận vết thương vơi đầy
Những phút giây tưởng như gục ngã
Nhưng lại là sức mạnh giúp ta .


Phúc cho ai có nhiều điểm gãy
Mỗi điểm gãy sức mạnh tràn đầy
Những vết thương-thiệt thòi - trống trải
Là hy vọng có ngày vươn lên.


Thạch Dã Qùy



ĐƯỜNG CÓ CHÚA





Đường nào đệ nhất cheo leo?
Chắp tay khẩn khoản : đường đèo Chúa ơi !
Đường nào trăm lối rã rời ?
Rằng ôi lạy Chúa, đường đời là đây!

Đường con đi tựa bóng mây
Khi chìm khi nổi, lúc dày lúc thưa.
Khi che phủ kín kim ô
Khi giăng đen tối đổ mưa mịt mù!

Đường đời phải chốn hoang vu
Hay êm như bức tranh thu hiền hòa ?!
Ngẫm suy rắc rối cũng là
Chúa ơi phía trước : chiều tà cô đơn.

Đường con đi dẫu hoàng hôn,
Đèo kia dốc đá trượt trơn mặc đèo.
Đường con đi dẫu ngặt nghèo,
Đời kia cạm bẫy sói beo mặc đời.

Đường con đi dẫu ngậm ngùi,
Nhưng luôn có Chúa song đôi đồng hành.
Từ đây hát khúc thanh bình
Đường đèo kia đã nở xanh ơn Trời.

Tình Yêu phủ kín đường đời
Vững tâm cất bước, Chúa ơi theo cùng!

25-04-2010
Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa



ĐƯỜNG HẸP – ĐƯỜNG SỰ SỐNG


Lạy Chúa:
Con đường nào làm Ngài thao thức,
Để đưa con vào chốn trường sinh.
Con đường nào sâu xé tâm linh,
Đưa nhân loại thoát vòng đau khổ.

Con đường nào lệ rơi, máu đổ,
Mà tim Ngài yêu mến thiết tha.
Con đường nào Ngài đã đi qua,
Để dẫn con về nơi vinh phúc.

Con đường nào tim Ngài thôi thúc,
Ôm mối sầu lặng lẽ cô liêu.
Là hành trình đòi hỏi tình yêu,
Là thách đố đức tin lòng son sắt.

Đường gồ ghề, chông gai, thử thách,
Đường dấn thân một trái tim yêu.
Đường hy sinh vất vả trăm điều,
Đường đòi hỏi trái tim nồng cháy.

Đường truân chuyên chẳng hề thư thái,
Đường gọi mời từ bỏ bản thân.
Bỏ cao sang, yêu quý cơ bần,
Đường tín thác như tâm hồn thơ bé.

Đường cậy trông, giầu sang coi nhẹ,
Đường nguyện cầu, tỉnh thức khôn ngoan.
Đường vinh quang, chiến thắng khải hoàn
Đường hiến tế, chính đường thập giá.

Nay Lời Chúa mời con đáp trả,
Bước theo Ngài như một chiến binh.
Trước âm mưu cám dỗ đời mình,
Của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Trong gian nan tương lai mờ mịt,
Giữa đêm đen bóng tối cuộc đời.
Vững một niềm tin tưởng không vơi,
Tình yêu Chúa vẫn hằng nâng đỡ.

Đường tín trung như người tôi tớ,
Luôn hăng say phục vụ chân tình.
Dù hoàng hôn hay lúc bình minh,
Vẫn bền chí chu toàn phận sự.

Đường khôn ngoan như người trinh nữ,
Luôn cầm đèn cháy sáng trong tay.
Dầu tin yêu tha thiết đong đầy,
Lòng háo hức cung nghinh chàng rể.

Đường Chúa đi con đường cứu thế,
Ngài dạy con tiếp bước hy sinh.
Đường yêu thương, nhẫn nhục, quên mình,
Con đường hẹp chính đường sự sống.

AP. Mặc Trầm Cung


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO






01/06/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Nam Nũ Tu sĩ, Quí anh chị em ĐXT và Quí Độc giả.

Như những bông hoa muôn hương sắc lung linh trong trong vườn hoa thi ca, mỗi tâm hồn là mỗi cung bậc tình yêu ca tụng ngợi khen trước những kỳ công và tình yêu Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban cho ĐXT Sài Gòn càng ngày càng có thêm những tâm hồn diệu cảm nồng nàn cảm xúc góp phần làm cho vườn thơ ngày thêm phong phú.

Trong tập TRANG THƠ 07 nhỏ bé này. Chúng con xin giới thiệu với Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và quí độc giả một số Tác giả Đồng Xanh Thơ:

Sr Nguyễn Thủy; Jos Nguyễn Hữu Đạt; Thế Kiên Dominic; Sr Mai Thành; Xuân Phúc; Sr Hoàng Yến; Sr Mây Trắng; Dzuy Sơn Tuyền; Trầm Thiên Thu; Sông La; Bồ Câu Trắng; Madala Thạch Dã Qùy; M. Madalena Hoa Ngâu; Trần Đình Phan Tiến; Quân Tuấn Anh; Vũ Thủy; Hương Quê; Thanh Hương; Hạt Nắng; Mặc Trầm Cung

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chúc lành và tuôn đổ muôn Hồng Ân xuống cho TRANG THƠ nhỏ bé của chúng con.

Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo
Đồng Xanh Thơ Sài – Gòn.


Kính thưa quí Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em ĐXT và quí độc giả kính mến.
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn mỗi tháng phát hành 2 kỳ vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Rất mong nhận được sự ưu ái quan tâm của quí vị, đóng góp ý kiến xây dựng cho Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ – Văn Công Giáo mỗi ngày được phát triển tốt đẹp theo đường hướng của Giáo Hội.

Bài vở xin quí vị gởi về trước ngày 12 để phát hành số ngày 15 và trước ngày 28 để phát hành số ngày 1 tháng tới. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và độc giả trong nước và hải ngoại. Bài vở xin quí vị gởi về:
Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com


Chân thành cám ơn quí vị




THƠ SR NGUYỄN THỦY


BIẾT


Biết con là hư không
Ngài vẫn thương tạo tác
Biết con phận yếu đuối
Ngài vẫn thương gọi mời

Biết con sống nhất thời
Ngài vẫn thương tuyển chọn
Biết con sống chưa trọn
Ngài vẫn tròn thủy chung

Biết tâm con "lạnh lùng"
Ngài ban nguồn Thần Khí
Biết con dễ nhụt chí
Ngài thêm lòng trung kiên

Biết con hay muộn phiền
Ngài ban niềm an ủi
Biết con thân cát bụi
Ngài vẫn yêu con hoài
...
Lạy Chúa, này con đây
Xin theo Ngài muôn lối
Dù đời còn tăm tối
Xin Ngài dắt dìu con.



ƯỚC GÌ


Ước gì con là NẮNG
Sưởi ấm như tình Ngài
Nơi tâm hồn băng giá
Những mảnh đời cô liêu


Ước gì con là MƯA
tắm mát cho cuộc đời
Ươm mầm xanh cuộc sống
cho đời mãi thắm tươi


Ước gì con là MÂY
luôn dừng chân chờ đợi
Bên chiều vàng nhạt nắng
đón tình Ngài biển khơi


Ước gì con là HOA
Tô thắm mãi cuộc đời
Luôn mang làn hương mới
Dâng đời sắc hồng tươi


Ước là chim SƠN CA
cất cao lời cảm tạ
Tri ân mãi một đời
Vì tình Ngài biển khơi


Ước trở nên giọt NƯỚC
tan vào lòng đại dương
Để tháng ngày tình Chúa
Ấp ủ con miên trường

...
Ước mong là tất cả
Dâng hiến cuộc tình Ngài
Dù hương đời vẫy gọi
Con vẫn mãi Thủy Chung.


Sr Nguyễn Thủy


THƠ JOS NGUYỄN HỮU ĐẠT

THÁNH TÌNH MAI LIÊN


Thiên sứ hai bên đứng gác mồ
Vải băng sắp xếp gọn tinh mơ.
Mai Liên hốt hoảng buồn rơi lệ
Dáo dác quẩn quanh lặng lẽ mờ !
Ai đấy hộ tôi tìm xác Chúa
Để tôi tẩm liệm trót hồn thơ !
Thầy đây ! Chúa gọi, hồn toang mở !
Về bảo anh em Thầy đến giờ…
3/4/2010



SỢI BUỒN !


Run sợ, then cài, cửa đóng gài
Nguyện cầu vơi bớt buồn nguôi ngoai .
Quan quân đây đó rình tìm bắt
Trốn tránh tông đồ im bặt hoài !
Buồn bã, khổ đau, vương vấn nhắc
Thương Thầy héo buốt suốt canh dài !
Thầy đi, con ở, xa bằn bặt
Tím ngắt đất trời tê tái, ai !
3/4/2010



CHÚA LÊN TRỜI


Ngây ngất nhìn theo Đấng Cứu đời,
Lên trời, quên cả thời gian trôi.
Nắng hồng vương quốc hôn Chân Chúa
Mây tuyết thiên thai cuộn rước Người .
Thiên sứ phục trang màu trong trắng
Nhắc yêu môn đệ : Chúa lên trời,
-Mai sau tái thế y như vậy…
Vũ trụ lặng yên thờ lạy Ngài
.
4/4/2010


Được sửa chữa bởi dangngocan ngày 22.06.2010, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THƠ THẾ KIÊN DOMINIC

XIN ƠN SOI SÁNG

( Nguyện Chúa Thánh Thần)


Con nhận biết những linh hồn thánh thiện
Lòng nôn nao bày tỏ một tình yêu ,
Một tình yêu tận hiến thật cao siêu.
Tuôn trào tới cung Tình Yêu Thiên Chúa
000


Nhưng ,lạy Chúa, bao giờ con dám nói:
Con mến Cha bằng Cha mến thương con
Cha nuôi con cả phần xác, phần hồn,
Con mong ước đền đáp tình yêu ấy.


Con còn yếu đức tin và đức cậy -
Người giáo dân chưa tới bậc trưởng thành,
Chúa Thánh Thần soi sáng để tiến nhanh
Do học hỏi và cầu nguyện liên lỉ..


Con xin hứa vững tin vào mầu nhiệm.
Kinh sáng chiều, Thánh Lễ cùng hiệp dâng,
Cùng hiệp thông sinh hoạt với cộng đồng
Trong sứ vụ dấn thân vỉ bác ái…


Thế Kiên Dominic


THƠ Sr MAI THÀNH

VỪNG Ô CHÓI RỰC

(Mừng Phục Sinh)


Ôi! Đêm chất chứa nhiệm mầu,
Vừng ô chói rực dưới bầu trời đen.
Tử thần bất lực cài then,
Sao không giam được Người Con Chúa Trời.

Giêsu chiến thắng lừng oai,
Khiến vòng u tối chạy dài lánh xa.
Diệu kỳ thay, phút khôn dò,
Là đêm mầu nhiệm, là giờ Tái Sinh.

Kitô vùng dậy hiển vinh,
Bừng lên sức sống uy linh ngập trời.
Xưa bên thánh giá một người,
Cưu mang hy vọng cho loài chúng sinh.

Tin rằng con sẽ hiển vinh,
Mẹ chờ giây phút phục sinh chói lòa.
Niềm vui bát ngát nguy nga,
Chỉ mình Chúa biết, Maria toại lòng.

Tìm gì bên một trống không,
Tử thần trốn chạy, ánh dương tuôn tràn.
Ngài là nguồn sáng vô song,
Và là sức sống bên trong con người.

Tình yêu khúc hát tuyệt vời,
Vang lên rộn rã dưới trời Phục Sinh.
Từ trong đáy thẳm tâm linh,
Chỉ mình Chúa biết lửa thiêng rạng ngời.

Hôm nay rực cháy tuyệt vời…

Sr Mai Thành


THƠ XUÂN PHÚC

MỪNG RỠ

Tặng Joseph Hoang


Bao năm sinh sống ở phương xa

Da diết lòng luôn nhớ nước nhà

Nước Việt quê hương lưu luyến mãi

Hoa Kỳ đất khách lúc bôn ba

Ra đi ngày ấy lòng tê tái

Về lại bây giờ dạ thiết tha

Mừng rỡ nước nhà nay đổi mới

Quên đi năm tháng tối tăm qua.




VỊNH HẠ LONG


Thiên Chúa tạo thành Vịnh Hạ Long

Kỳ quan thế giới giữa trời đông

Mấy trăm hòn đảo như tiên giới

Cả chục hang sâu tựa thủy cung

Nước biếc, mây hồng xem đẹp mắt

Thuyền rồng, du khách ngắm trời trong

Tham quan cảnh đẹp sao mà thích

Cảm mến sâu xa tự đáy lòng.

Xuân Phúc


THƠ SR HOÀNG YẾN

BÓNG CHIỀU TÀ



Cha ơi! bóng chiều tà
Làm ngây ngất hồn con
Tin Yêu tình sắt son
Nói trong con êm dịu
Ngọn gió bắc hiu hiu
Thổi về lay cành lá
Hồn tâm tư mệt lả
Chờ Bóng Cả chiều đông
Giữa khung trời lồng lộng
Xin Cha dẫn con đi
Qua dặm nẻo khó nguy
Qua đường dài nghiệt ngã.
Dù gian lao vất vả
Dù thầm lặng cô liêu
Cha ơi! biết bao điều
Nói với Cha không cạn
Tình Cha luôn xán lạn
Con phấn khởi hăng say
Buổi chiều tà mây bay
Có bóng Cha hiện diện
Giúp con luôn thẳng tiến
Đường hướng về Quê Cha.


Sr. Hoàng Yến



THƠ SR MÂY TRẮNG

GIÓ


“Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8)
GIÓ đưa hạt giống đi gieo,
Vượt núi qua đèo, đến tận bình nguyên,
GIÓ đem mưa tới mọi miền,
Thành mưa rơi xuống, cây liền trổ bông,
GIÓ bay hương ngát cánh đồng,
Mát rượi tâm lòng, cơn nóng dịu êm,
GIÓ cho buồm mãi căng lên,
Đẩy thuyền nhân chứng vượt ngàn dặm khơi.
THÁNH LINH, làn GIÓ bởi TRỜI.



TÌNH THÁNH THỂ


Yêu đến chết, vẫn lấy làm chưa đủ,
Lo tương lai sẽ “xa mặt cách lòng”,
Nên Chúa ở lại trong hình hài bánh rượu,
Để từng ngày nên lương thực nuôi hồn.


Con thinh lặng nghe trái tim Thánh Thể
Đập liên hồi một nhịp khúc yêu thương,
Và êm nhẹ, bến Yêu Thương thỏ thẻ
Bao chờ mong đáp trả suốt đêm trường…


Ôi Thánh Thể, nguồn ơn thiêng chan chứa,
Xin dưỡng nuôi con, chuỗi ngày sống trần gian,
Sức mạnh Chúa, cho hồn con nương tựa,
Giữa biển đời, bao giông tố phũ phàng…


Thánh Thể, tình âm thầm tự hiến,
Trong lặng thinh nhưng nói biết bao điều !
Qua tháng ngày luôn rung nhịp thương yêu
Dù nhân loại vẫn không ngừng phản bội…


Trong Nhà Tạm, Chúa đất trời ở lại
Với đoàn con đến chung cuộc loài người,
Để sớt chia từng giọt đắng cuộc đời,
Từng khát vọng, từng niềm vui nho nhỏ…


Cho con biết đáp đền Tình Thánh Thể,
Bằng yêu thương với tất cả tâm hồn,
Bằng sẻ chia với tất cả tấm lòng,
Cho đời mãi rực lên Nguồn Sống mới.

Sr Mây Trắng


THƠ DZUY SƠN TUYỀN

CHÚA CHIÊN LÀNH.

[ TV.23]


Chúa chính là mục tử
Người chăn dắt hồn tôi.
Giữa đồng cỏ xanh tươi.
Ngài cho tôi nằm nghỉ

Suối trong Ngài dành để
Cho tôi uống thoả thuê
Bổ sức tôi mọi bề.
Trên đường về viên mãn

Nẻo ngay Ngài chỉ dẫn
Vì chính danh dự Ngài
Dù qua bao lũng gai
Tiệc ngon Ngài dọn sẵn

Mặc quân thù trước mặt
Chúa vẫn sức dầu thơm
Cho tràn chén rượu ngon
Và lòng nhân hậu Chúa

Với tình thương ấp ủ.
Suốt cả cuộc đời con
Ơ trong nhà Chúa luôn
Yên vui trong tình Chúa.




HƯỚNG DƯƠNG


Có một loài hoa quý
Vàng óng thật dễ thương
Mượt mà HOA HƯỚNG DƯƠNG
Luôn hướng về phía trước

Nhẹ nhàng theo từng bước
Mặt trời sáng trên cao
Chẳng nhìn lại phía sau
Dù sáng ,trưa,chiều.tối.

Đường đời ngàn muôn lối
Hoa mãi vẫn trung thành
Cuộc sống dẫu mong manh
Vẫn theo hoài đến chết…

Chúa ơi cho con biết
Như là hoa HƯỚNG DƯƠNG
Chỉ hướng về thiên đường
Chúa ,MẶT TRỜI CÔNG CHÍNH.

Chúa ngàn đời tôn kính
Là ánh sáng đời con
Là nguồn sống tâm hồn
Cho con hằng dõi bước…
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



KHI CON ĐẾN VỚI CHUÁ.


Chúa sẽ buồn,Chủ Nhật con đi lễ.
Khoe áo quần, hay sợ tiếng chê khen
Vì ai đó,hay chỉ vì thói quen.
Khi ra về, trắng tay hoàn tay trắng.


Chúa sẽ buồn, Chủ Nhật con sốt sắng
Nói về Người như với cả trái tim
Như Người đã Sống hoài suốt ngày đêm
Nhưng ra về với trái tim khô chết


Chúa sẽ buồn, biết bao giờ cho hết
Con đi lễ, mà lòng để đâu đâu.
Nào bán buôn ,nào nghĩ cách làm giàu
Khi ra về, như chưa từng đi lễ.


Chúa sẽ buồn ,trên Thập Tự hy tế
Ngày Chủ Nhật con đi lễ dâng lên
Lòng sám hối và điệp khúc niềm tin
Nhưng ra về với tâm hồn trống rỗng


Con đi lễ như đi xem chiếu bóng
Làm Chúa buồn vì con sống vô tâm
Làm Chúa buồn vì con chẳng thật lòng
Tìm đến Chúa với tâm tình con thảo…


Dzuy Sơn Tuyền


THƠ TRẦM THIÊN THU

SỨ GIẢ HÒA BÌNH


Gioan-Phaolô II
Như một vì Sao Sáng
Dấu ấn Cha in đậm
Khắp nơi trên địa cầu

Cha tha thiết thương yêu
Giao hòa cả thế giới
Thương yêu bất vụ lợi
Không quản ngại gian nan

Ơn cha thật chứa chan
Cả thế giới khâm phục
Cha nhân từ, thánh đức
Không ngại xin lỗi ai

Gioan-Phaolô II
Ra đi về với Chúa
Biết bao người lệ ứa
Núi sông cũng ngậm ngùi

Gioan-Phaolô II
Một vĩ nhân kỳ lạ
Một Sứ giả Tha thứ
Một Sứ giả Hòa bình

2.4.2005 – 2010



GIOAN-PHAOLÔ II


Vị Giáo hoàng đặc biệt
Gioan-Phaolô II
Với tình thương tha thiết
Không phân biệt một ai
Vị Giáo hoàng đặc biệt
Gioan-Phaolô II
Với niềm tin kiên vững
Tình mến không nhạt phai
Ngài khuyên những người trẻ:
Tương lai được bắt đầu
Ngay từ hôm nay vậy
Chứ không từ ngày mai
Chúa cần các con nhiều
Để thắp sáng địa cầu
Để chỉ cho nhân loại
Đường sự sống mai sau
Hãy thắp sáng trí khôn
Tài năng cùng nhiệt huyết
Sắp sẵn cả tình yêu
Để đối diện khổ đau
Hãy phục vụ cuộc sống
Và làm cho mọi người
Biết đến dung nhan Chúa
Tình Giêsu tuyệt vời
Gioan-Phaolô II
Sống thánh thiện một đời
Dù trầm tư suy nghĩ
Nhưng vẫn rạng rỡ cười
Ngài thật là vĩ đại
Tha thứ kẻ hại mình
Như Giêsu nhân ái
Nêu gương sáng lung linh


GIOAN-PHAOLÔ II
Vị Giáo hoàng đặc biệt
Gioan-Phaolô II
Với tình thương tha thiết
Không phân biệt một ai
Vị Giáo hoàng đặc biệt
Gioan-Phaolô II
Với niềm tin kiên vững
Tình mến không nhạt phai
Ngài khuyên những người trẻ:
Tương lai được bắt đầu
Ngay từ hôm nay vậy
Chứ không từ ngày mai
Chúa cần các con nhiều
Để thắp sáng địa cầu
Để chỉ cho nhân loại
Đường sự sống mai sau
Hãy thắp sáng trí khôn
Tài năng cùng nhiệt huyết
Sắp sẵn cả tình yêu
Để đối diện khổ đau
Hãy phục vụ cuộc sống
Và làm cho mọi người
Biết đến dung nhan Chúa
Tình Giêsu tuyệt vời
Gioan-Phaolô II
Sống thánh thiện một đời
Dù trầm tư suy nghĩ
Nhưng vẫn rạng rỡ cười
Ngài thật là vĩ đại
Tha thứ kẻ hại mình
Như Giêsu nhân ái
Nêu gương sáng lung linh



LỤC BÁT YÊU THƯƠNG


Năm canh sáu khắc yêu Ngài
Ước mong trọn đạo làm người hôm nay
Yêu người, mến Chúa đêm ngày
Mở tim, mở cả đôi tay giúp đời
Tin, yêu – Luôn phải đi đôi
Việc làm không có, tin thời còn đâu!
Con mong trước cũng như sau
Xin Ngài thánh hóa những điều quyết tâm
Tim con nhỏ, lắm sai lầm
Xin thương uốn nắn theo Tôn Ý Ngài
Như câu lục bát song đôi
Yêu như Chúa đã hóa Người-Yêu-Điên



KINH VỌNG TRẦM

Chúa ơi! Sao mãi lặng im
Dù con cầu nguyện và tin cậy Ngài?
Con vô duyên lại bất tài
Loanh quanh ngày tháng lạc loài, lênh đênh…
Cúi xin Thiên Chúa thương tình
Lắng nghe đây nỗi niềm kinh vọng trầm
Năm canh sáu khắc thì thầm
Ngày đêm con vẫn luôn thâm tín Ngài
Cuộc đời con dẫu đắng cay
Nguyện xin được trọn vẹn ngày-tháng-con
Mong Ngài thương chút phận hèn
Để con thể hiện đúng Tôn Ý Ngài
Chúa ơi! Kinh vọng trầm này
Xin thương thánh hóa phú giây chân thành

Saigon, tháng 5-2010
Trầm Thiên Thu



THƠ SÔNG LA

GIÁO HỘI VIỆT NAM


Con thuyền Giáo hội Việt Nam
Ba trăm năm mươi năm bước tới
Cho lòng con cảm tạ
Hòa lời ca cung chúc ngợi khen
Hồng phúc Chúa trao tặng Việt Nam
Cho Giáo Hội nhận ra có Chúa luôn hiện hữu
Rồi những ngày trong gian nan khốn khó
Giáo hội được ban ơn khổ đạo cùng Ngài
Được hòa nhịp trong sức sống Chúa ba ngôi
Giữa cuộc đời cùng ơn thiêng ân sủng
Mấy trăm năm Giáo hội
Bao thăng trầm cả chặng đường dài
Dẫu khốn khó gian nan tử đạo
Vẫn mãi mãi trong ơn Chúa
Cả một hành trình vươn tới
Niềm cậy mến tin yêu hy vọng
Giáo hội Việt Nam
Ẩn mình trong đôi cánh Thiên thần
Bay, bay lên tìm về trời đất mới
Đôi cánh Thiên thần
Buộc chặt ta, tay ta nắm giữ
Giáo hội Việt Nam
Đón hạt giống tin mừng
Gieo vào lòng quê hương dân tộc
Hồn vươn tới tuyệt đỉnh
Đức ái hiện hữu thứ tha
Ánh sáng Chúa soi vào Giáo hội
Mấy trăm năm chứng nhân các Thánh
Giáo hội Việt Nam tự hào tiếp nối
Trong ơn thiêng hồng phúc Chúa
Giáo hội Việt Nam ơi
Cả quá khứ, trong hiện tại với tương lai
Là một hành trình dài trong ơn Chúa
Sẽ không còn mệt mỏi
Dù có mệt mõi
Dù có đá ngầm giông tố
Nhưng lửa Thánh Thần Thiên Chúa
Sẽ nung ta, Giáo hội Việt Nam
Như thử vàng trong lửa
Lửa Thánh thần rèn giũa
Hun đúc nên con thuyền Giáo hội
Giáo hội Việt Nam trong ơn Chúa
Bừng sáng lên chân lý
Chân lý sáng soi, tự do công lý
Chân thật hòa bình
Trong ơn gọi làm người giữa thế gian



THU

Nhẹ nhàng cơn gió thổi
Đêm mùa thu ta gọi
Lao xao nộĩ nhớ về
Em ơi, thức trong tôi

Không lẽ nào lại thế
Tôi mãi gọi tên em
Chân trời xa vời vợi
Khoảng cách trời mùa thu

Vẫn là em đó thôi
Còn nguyên vẹn thu ơi
Bởi trao lời ước hẹn
Em vẫn thức trong tôi

Tiếng sương rơi nhè nhẹ
Lá ngậm giọt sương rơi
Lòng chao nghiêng thu tới
Em có thức trong tôi

Nay đêm lạnh thu về
Cho ta thời dĩ vãng
Lá vàng rụng đầy sân
Em đã thức cùng tôi

Đêm thu đá rêu phong
Mặt hồ không gợn sóng
Dẫu lòng ta thu lạnh
Em có thức cùng tôi

Thu về xanh cỏ biếc
Đêm thu chậm dần trôi
Thu ta tràn nỗi nhớ
Thu có thức cùng tôi

Sông La
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Vườn ThÆ¡ - Nhạc Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net