GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055580549
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tết nay con không về!!!

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Tâm sá»± 
Người đăng Thông điệp
hanhkhe
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 04/08/2009
Bài gửi: 10
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 3 lần trong 3 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 04.02.2010    Tiêu đề: Tết nay con không về!!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TẾT NAY CON KHÔNG VỀ!!!

Xuân về, ai ai cũng rạo rực và trào lên niềm hạnh phúc vô biên khi biết rằng, mỗi dịp Tết đến là mỗi lần được quây quần bên nhau. Niềm hạnh phúc đó càng lớn hơn và ý nghĩa hơn đối với các bạn sinh viên xa quê cả năm, nay mới có dịp trở về quây quần cùng với gia đình xung quanh lò lửa ấm áp và những chiếc bánh chưng thật to đặt trên bàn… Nhưng đối với tôi, Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn...

Tôi ở trọ cùng với 11 anh em sinh viên trong một căn nhà khá lớn, anh em sinh viên chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình nghèo ở vùng quê Nghệ An xa xôi, cho nên một lần về thăm quê là một lần khó khăn và rất tốn kém, những ngày thường còn như vậy huống gì là những dịp Tết. Nhưng Tết đến, Xuân về, ai mà chẳng muốn về quê, có bạn phải dành dụm và làm thêm cả năm mới có tiền về Tết, có bạn gia đình khá giả hơn thì được cung cấp cho chi phí về nhà.

Trong những giờ cơm tối của những ngày cuối năm, căn nhà trọ của tôi bỗng trở nên rộn ràng và nhộn nhịp hơn những ngày bình thừơng, đó là những tiếng cười của những bạn về quê ăn Tết vừa nóng lòng vừa hân hoan, đó là dự định sẽ làm khi được về nhà, và những món quà nhỏ mua về tặng các em, v.v.. Thấy các bạn được về quê mà tôi lại càng thêm buồn, đầu cứ cúi xuống để nuốt những hạt cơm trắng như không muốn để ý những điều các bạn xôn xao. Bỗng có tiếng gọi tôi:

- H! Tết nay về không mày?

Tôi ngước nhìn lên với đôi mắt tỏ rõ nỗi buồn nhưng miệng cố gượng cười và nói: “Không biết!”. Thật cộc cằn và buồn bã. Rồi lại cúi xuống lùa những miếng cơm còn lại trong chén và cố nuốt cho xong, nhưng sao cuống họng tôi ngẹn lại và không nuốt nổi, có phải vì biết chắc rằng mình không thể về được dù rằng rất muốn.

Suốt buổi tối hôm đó, trong tôi bỗng buồn thắt lại và ít nói hơn, tôi cảm tưởng sự cô đơn đã xâm chiếm lòng tôi. Hơn bao giờ hết tôi khát khao được về quê, gặp cha mẹ và các em, được gặp cả bà nội và ngoại nữa. Nhưng cứ nhìn vào cái ví “căng rán” mà chỉ toàn là giấy tờ, còn tiền thì…! Vậy làm sao mà về quê bây giờ? Tôi đành phải ở lại, hy vọng tìm được việc làm thêm trong những ngày được nghit Tết, để có thể kiếm chút tiền trang trải cho một sinh viên xa nhà. Không được về Tết đã đành, trong tôi giờ đây lại thoi thóp một nỗi lo kiếm tiền chi tiêu trong dịp Tết.

Cũng trong đêm đó biết bao kỷ niệm của cái Tết năm ngoái lại hiện về trong tôi, và nó còn len lỏi vào cả trong giấc mơ của tôi. Tôi mơ thấy tôi đã về được tới nhà và lại được cùng với gia đình sum vầy quanh bếp lửa hồng ở giữa là một nồi bánh chưng thật to, đẹp do cả nhà cùng gói. Tôi mơ được cùng các em nhỏ nắm tay nhau hát lên những bài ca chào đón mùa xuân và được cùng với các em nhảy múa xung quanh đám củi đang cháy rực, và có cả tiếng chuông nhà thờ vang lên trong giờ giao thừa. Ừ... và cũng chỉ vì tiếng chuông của nhà thờ bên cạnh mà tôi phải thức giấc, bỏ lại đằng sau những giấc mơ đẹp, để rồi ngồi dậy và hụt hẫng thốt lên: “Chúa ơi! Tết nay con không về”.

Ngước lên nhìn hình ảnh lòng Chúa thương xót với nỗi buồn thấy rõ. Hơn bao giờ hết, giờ đây tôi thấy Chúa thật gần gũi và Ngài nhìn tôi với ánh mắt thật nhân hậu. Tôi bắt đầu thân thưa với Chúa: tạ ơn Chúa vì một năm đã qua,.. một năm.. với biết bao niềm vui, cùng những nỗi buồn. Vui.. vì con có Chúa.. luôn bên cạnh.. an ủi và chở che, vui vì.. mỗi lúc con buồn.. con đã tìm đến Chúa.. vui vì con đã biết và đã cảm nhận được.. nỗi buồn đã vơi cạn khi con tìm đến Chúa... Con hạnh phúc.. vì.. khi con buồn.. người con.. nghĩ đên đầu tiên chính là Ngài, con đã nói, nói thật nhiều.. mặc dù chuyện của con nhiều lúc thật vớ vẩn, cũng có nhiều lúc làm Chúa hài lòng, và cũng có nhiều lúc làm phiền lòng Chúa.. nhưng con cám ơn Chúa vì Chúa vẫn nghe, và con biết được điều đó.. Vâng! Điều đó làm con hạnh phúc. Tôi thân thưa cùng Chúa tất cả những lo lắng của một năm mới, và cả nỗi buồn không được về quê ăn Tết. Và thốt lên: “Lạy Chúa Giê-su con tín thác vào Chúa”.

Nhìn sang hình Đức Mẹ, tôi thân thưa cùng Mẹ biết bao nhiêu điều, tôi dâng lên Mẹ cả những ước nguyện thầm lặng hay cả những nỗi niềm xa quê, và nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ước nguyện đó.

Và tôi lại bắt đầu một ngày mới đầy bình an và vui tươi khi cất lên lời ca: “Mẹ là mùa xuân yêu thương, Mẹ là mùa xuân yêu kiều. Maria ôi con yêu Mẹ, trọn đời con tin yêu…”

Ôi Maria! Mẹ mãi là mùa xuân của đời con. Amen.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 04.02.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trong niềm tin “có Chúa dẩn dắt từng bước đi cuộc đời”, Dân Chúa nhìn lại từng sự việc là từng “phép lạ” ngay trong cuộc sống mà ta không nhận ra. Quanh ta còn nhiều trường hợp ngay cả cái ăn và chổ trọ học sinh, sinh viên cũng không có, mỗi ngày phải thức dậy sớm làm cơm mang theo, rồi lội bộ sông suối 10 cây số đến trường, hoặc làm thuê vệ sinh cho trường để có chổ ngủ tại trường và tiền ăn, quần áo rách thì lấy dây thung buộc lại. Trong số này có không ít được Chúa gọi trao Chức Thánh.
Tết năm nay con không về được, con xin thuận theo quan phòng của Chúa, xin dâng lên Ngài nỗi ray rức nhớ Cha Mẹ, và sự mòn mỏi trông ngóng của Cha mẹ để đền vì tội cho con, cho tội thiên hạ hằng ngày khinh mạn dể dui phạm đến Chúa.
Xin chia sẻ nổi niềm tâm sự cùng Bạn Hanhkhe.-
Kính,
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Tâm sá»±


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net