GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 42
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 042
 Lượt tr.cập 055711522
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thánh Lá»… không hấp dẫn...?

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 07.12.2009    Tiêu đề: Thánh Lá»… không hấp dẫn...? Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin giới thiệu bài viết suy nghĩ về tâm trạng giới trẻ với Thánh lễ hôm nay của một ngòi bút quen thuộc trong giới Công giáo. Tuy chưa nói hết thực trạng nhưng ghi dấu nhiều điều bổ ích.

THÁNH LỄ KHÔNG HẤP DẪN
HAY LÒNG TÔI NGUỘI LẠNH?

Chào các bạn trẻ,

Tôi là một du sinh, cũng ở cái tuổi gọi là “đầu 2 đít chơi vơi” như các bạn. Tôi rất vui khi đọc được những thao thức băn khoăn của các bạn về thực trạng làm sao để thu hút giới trẻ đến với Thánh lễ. Được tận mắt chứng kiến một thực trạng Thánh lễ ở bên châu Âu vắng bóng các bạn trẻ, tôi xin chân thành chia sẻ với các bạn bên quê nhà đôi điều suy nghĩ phản hồi ý kiến của các bạn.

Đâu là những nguyên nhân giải thích thực trạng trên? Phải chăng, như các bạn đưa ra: nào là thánh lễ không hấp dẫn, nào là bài giảng nhàm chán, nào là bận học hành…vv. Tôi không phủ nhận những lý do các bạn đưa ra. Đó là một thực trạng không chỉ ở Âu Mỹ mà đang xâm nhập vào Giáo hội Việt Nam như các bạn chia sẻ.

Tôi thiển nghĩ nguyên nhân sâu xa của thực trạng này nằm ngay trong mục đích mà người ta đến với Thánh lễ. Thật đáng khen ngợi hai bạn Maria Quyên (20t) và Maria Madalena Uyên (19t) đã làm cuộc thăm do ý kiến với 170 bạn trẻ khác. Các bạn đã cất công đi hỏi để biết vì sao họ đi lễ. 80% số bạn được hỏi cho rằng đi lễ vì luật buộc, 40% số bạn cho rằng đi lễ để nghe cha giảng, vì thích bài hát, 100 % số bạn được hỏi cho rằng đi lễ để giải tỏa tress, mong một chút bình an. Và chắc còn nhiều lý do khác nữa.

Thưa các bạn, nếu kết quả điều tra này phản ánh đúng thực trạng giới trẻ Công giáo Việt Nam thì quả thật là điều đáng cho ta suy nghĩ! Thưa các bạn, mục đích chúng ta đến với Thánh lễ đơn giản chỉ vì luật, đơn giản chỉ để nghe cha giảng, đơn giản chỉ để giải tỏa tress thôi sao? Vậy lý do, hay mục đích chính chúng ta đi tham dự Thánh lễ là gì?

Đi lễ vì luật buộc

Theo con số các bạn điều tra thì rất nhiều bạn trẻ nghĩ như vậy. Đời sống đạo sao mà nó nặng nề quá vậy các bạn ơi! Chúa đối với tôi hóa ra không hơn gì ông quan tòa, hễ tôi không đi lễ là phạt? Chúa giang tay chịu chết vì ta, đợi chờ ta đến để Ngài yêu thương nâng đỡ, hóa ra chẳng khác gì chú cảnh sát giao thông đứng ở ngoài đường sao? Thế thì còn đâu là hình ảnh “THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU” như thánh Gioan định nghĩa, còn đâu là hình ảnh “Người Cha nhân hậu” trong Tin Mừng, còn đâu một Vị Thiên Chúa đến giải thoát con người khỏi chế độ lề luật và trao ban một chế độ ân sủng? Trong khi đó, ngoài đời ngày càng nhiều những thú vui hấp dẫn mời gọi dưới nhiều dạng giải trí, tâm hồn người trẻ chúng ta dễ dàng hướng về và chạy theo những tiếng gọi tự do ấy. Vậy tôi đi lễ chỉ vì luật buộc sao?

Đi lễ để nghe cha giảng.

Không ai phủ nhận tầm quan trọng của bài giảng trong thánh lễ. Thế nhưng, Thánh lễ đơn giản chỉ là bài giảng thôi sao? Một thực tế là, như các bạn chia sẻ, không phải bài giảng của cha nào cũng hấp dẫn. Một người có khiếu giảng thuyết cũng không thể nào ngày ngày thỏa mãn được cái tai hiếu kỳ của thính giả. Ấy là chưa nói đến những người không được cái ơn giảng giải, hay không chịu chuẩn bị tốt. Một khi đến nhà thờ chỉ để nghe giảng, không gặp được bài giảng lọt tai, sẽ sinh ra nhàm chán, dẫn đến xa rời thánh lễ. Thưa các bạn trẻ thời @, nếu chúng ta đến nhà thờ chỉ để nghe giảng, thì thà rằng ta dành một giờ lướt web thôi cũng có thể tìm thấy hàng ngàn bài giảng, suy niệm các thể loại audio, Video, bài viết…vv của các Đấng bậc từ Giáo Hoàng cho đến các Giám Mục, Linh Mục và cả nam nữ tu sỹ, giáo dân. Chính Chúa Giêsu cũng có lần giảng ở hội đường Ca-phac-na-um về Bánh hằng sống và dân chúng đã bàn tán xôn xao bỏ đi. Các môn đệ thì xầm xì với nhau: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? (Ga 6,60). Vậy thì đi lễ vì mục đích gì?

Đi lễ để giải tỏa stress.

Cuộc sống ngày càng bận rộn, con người ngày nay càng phải quay cuồng với biết bao nhiêu thứ phải lo. Con số 100% minh chứng hùng hồn cho điều đó. Thực tế là rất nhiều người tìm đến nhà thờ để buông xả những căng thẳng, lo toan với cuộc sống. Đó là điều rất tốt, như Chúa Giêsu mời gọi: Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi! ( Mt 11,28 ). Thực tế là, không chỉ có người Công giáo chúng ta mới tìm đến nhà thờ để giải tỏa stress. Rất nhiều tín đồ tôn giáo khác cũng làm như vậy. Thậm chí cả những người tự xưng là vô thần cũng tìm đến những nơi tâm linh để hít thở không khí trong lành. Nhưng nếu đến nhà thờ đơn giản cũng chỉ để giải tỏa stress, thì có nhất thiết phải đến nhà thờ nữa không? Ngày nay mọc lên rất nhiều những trung tâm vui chơi giải trí, massage, những pháp môn thiền, tập Yoga, hay những tour du lịch tâm linh…vv.. và nhiều người cũng tìm đến để được thư giãn. Thánh lễ đơn giản chỉ để giải tỏa stress thôi sao?

Đi lễ vì yêu mến Chúa

Ngày bé đi học Giáo lý, tôi còn nhớ câu thơ:
Chúng ta gọi Chúa là Cha,
Người Cha nhân ái thương ta hết lòng.


Cha Ngô Phúc Hậu, trong bài chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo, nói: Đến với Thánh lễ giống như trở về nhà mình. Kinh nghiệm những năm tháng đi học xa nhà tôi thấy đúng vậy. Mỗi lần về thăm nhà tôi thường kiếm chút gì đó làm quà, nhưng nhiều khi cũng chỉ vác xác về không, nhưng chắc hẳn một điều là cha mẹ rất vui. Là sinh viên, ngoài dịp lễ tết, mỗi lần về nhà, cha mẹ hiểu ngay tôi cần gì, mặc dù tôi chưa mở miệng xin. Cũng vậy, đến với Thánh lễ, là để gặp gỡ Chúa. Dù tôi chẳng có gì làm quà cho Ngài đi nữa, thì sự “trở về” của tôi chắc cũng làm Chúa rất vui. Tôi đến với Thánh lễ để tạ ơn Ngài với biết bao ơn lành hồn xác, tạ lỗi ngài vì bao yếu đuối thiếu xót, và xin ngài ban ơn. Cũng có khi tôi chẳng cần xin vì Chúa đã biết tôi cần gì, muốn gì rồi. Chỉ cần tôi đến với Ngài để nói lên lên tấm lòng con thảo với Cha trên trời. Khi đó Ngài sẽ “dúi” vào tay tôi những gì cần cho hành trình cuộc sống.

Như vậy, vấn đề là chúng ta cần xác định mục đích chúng ta tham dự Thánh Lễ. Các bạn thử hình dung một người cuối tuần nào cũng đi dự tiệc cưới. Anh ta đến tiệc cưới chỉ để thưởng thức hết giọng ca này, ban nhạc nọ, rồi cũng dự tiệc như ai, nhưng lại quên mục đích chính là gặp gỡ chúc mừng cô dâu chú rể. Lần đầu được thỏa mãn đôi tai hiếu kỳ, đôi mắt tò mò anh ta thấy cũng vui vui, nhưng tiếp tục nghe đi nghe lại cùng giọng ca ấy, liệu anh ta còn thấy hấp dẫn nữa không? Một khi xác định mục đích Thánh Lễ là sự gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, dù linh mục dâng lễ có là người thế nào, dù ca đoàn hát có ra sao…thì điều quan trọng vẫn luôn là một cuộc gặp gỡ giữa cá nhân tôi với Chúa trong mầu nhiệm đức tin. Khi không thấy Thánh lễ “hấp dẫn” tôi cần phải khiêm tốn nhìn lại mình. Chúa vẫn luôn hiện diện.

Vậy vấn đề là phía tôi, đức tin đến đâu? lòng mến thế nào?
Tôi tin rằng khi có thể tâm sự được với Chúa thì Lời Ngài nói với tôi sẽ trở thành bài giảng sống động, hấp dẫn hơn bao giờ hết, hơn ai hết, tôi sẽ không còn cảm thấy đi lễ là cái gì đó nặng nề, và tôi sẽ được giải tỏa tress, được thư thái bình an…vv. “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)
Đình Chẩn
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Những bài viết không thuá»™c chủ đề nào


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net