GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 056098567
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 19.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - "Mật mã Da Vinci" vá»›i tôi

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Chút ngẫm nghÄ© 
Người đăng Thông điệp
hieu16
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 15/09/2008
Bài gửi: 375
Số lần cám ơn: 994
Được cám ơn 21 lần trong 21 bài viết

Bài gửigửi: 08.11.2009    Tiêu đề: "Mật mã Da Vinci" vá»›i tôi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài viết của Katty - thành viên CObFAM - là người đang cố gắng để gia nhập vào Hội Thánh nhưng do ngăn trở từ bố mẹ (là quan chức nhà nước - Cộng Sản)




Định là viết một chút về cuốn "Mật mã Da Vinci" của Dan Brown từ lâu, mà bây giờ mới viết được.

Chắc nhiều người cũng đã đọc qua, hay chí ít cũng là nghe kể về nó.

Tôi đọc cuốn tiểu thuyết này từ trước khi thực sự có đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, trước cả khi được đọc Kinh Thánh. Và tôi đọc "Mật mã Da Vinci chỉ vì tò mò.

Tôi tìm đọc cuốn tiểu thuyết ấy một thời gian sau vụ lùm xùm về bản dịch tiếng Việt kém chất lượng. Dịch giả là bà Phạm Thu Hà, một dịch giả có tiếng tăm. Nhưng có lẽ bà đưa cho người khác dịch nên kết quả mới như vậy. Về sau thì cuốn tiểu thuyết được dịch lại bởi giả Dương Tường, cũng là một dịch giả có tiếng. Nhưng ông đứng đằng sau bức rèm, khiêm nhường dưới vai trò "hiệu đính".

Khi lần đầu đọc cuốn sách, với một đức tin mờ nhạt, tôi thực sự phải công nhận rằng đây là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời.

Tuyệt vời vì cách kể chuyện của tác giả. Tất cả các sự kiện đều diễn ra dồn dập đến nghẹt thở. Ly kỳ, hồi hộp và hấp dẫn, đến mức chỉ muốn lật luôn đến trang cuối cùng để đọc ngược từ dưới lên. Tôi đã phải rất cố gắng để ghìm cái ham muốn đó lại.

Tuyệt vời vì những tư liệu được tác giả sử dụng. Rất THỰC. Đến nỗi nhiều lần tôi SUÝT tin là thật. Và có một chút hoài nghi. "Nếu tất cả là bịa đặt thì sau khớp đến thế?" Nhưng rồi tôi lại quả quyết "Tiểu thuyết thôi mà! Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả mà thôi" Xin nhắc lại, khi đọc cuốn tiểu thuyết ấy, đức tin của tôi vẫn mờ nhạt, tôi chưa được đọc Kinh Thánh và chỉ lờ mờ biết chút ít về Chúa và Đức Mẹ.

Gần đây, khi tôi đã có đức tin Công giáo, tôi mới tình cờ được nghe những lời chỉ trích về cuốn tiểu thuyết ấy; rằng đó là lời bịa đặt trắng trợn và xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, Giáo hội. Và tôi được biết trong đó những chi tiết thật với giả được đan xen, chồng chéo lên nhau, khiến cho người đọc lạc vào mê hồn trận, làm lung lay đức tin của các Kitô hữu, nhất là những người Kitô hữu trẻ tuổi có đức tin chưa đủ mạnh.

Một thời gian không lâu sau khi tôi đọc cuốn sách...

Khi lần đầu tiên tôi bước chân vào một nhà thờ nhỏ, một cảm giác ấm áp, hạnh phúc và bình yên đến kỳ lạ chợt đến... Và ít ngày sau, tôi tìm được quyển sách nhỏ "Con đường đến với Thượng Đế" (một quyển sách nhẹ nhàng để dẫn vào Tân Ước) và quyển Tân Ước trong nhà mình. Đó là của mẹ tôi. Ngày trước bà có ý định theo Đạo, nhưng rồi thôi.

Mẹ tôi không tin vào Tin Mừng; nhưng ơn Chúa, tôi tin. Tôi tin vào Tin Mừng ngay cả sau khi đã đọc "Mật mã Da Vinci", một cuốn tiểu thuyết có thể làm cho những người trước đó đã tin vào Tin Mừng trở nên mất phương hướng và mất lòng tin.

Xét dưới khía cạnh xã hội và tín ngưỡng, thì "Mật mã Da Vinci" đã xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, hội Thánh và Giáo hội, và quả là do quỷ Xatan mang đến, để làm lung lạc đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa.

Whatever, xét dưới khía cạnh nghệ thuật, tôi vẫn nghĩ rằng "Mật mã Da Vinci" của Dan Brown là một cuốn tiểu thuyết xuất sắc. Tôi vẫn để nó trên giá sách, thỉnh thoảng mở ra đọc, để thử thách đức tin. Vì tôi biết, tôi sẽ phải gặp những thử thách lớn hơn nữa khi muốn giữ Đạo và đức tin ở đời, giữa những người tôi yêu - nhưng họ lại theo vô thần hoặc đặt đức tin vào Phật.

_________________
Nothing...
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 08.11.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin kính chào tất cả,

Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Tin làm con cái Chúa trong một Hội Thánh duy nhất thánh thiện Công giáo và Tông truyền trong đó kể luôn các Thành viên Coafam.

Về những tiểu thuyết nội dung tôn giáo khơi màu nội dung này nọ không có trong Tin Mừng đều là ngụy tạo nhằm kích thích tò mò mọi người, một mặt vì danh lợi, mặt khác vì bất mản.

Cá nhân tôi không lên án những Tác giả đó mà cám ơn họ nhờ đọc những chuyện ấy đã giúp tôi kiểm điểm lại bản thân mình xứng đáng là Con Chúa chưa? tuy nó chỉ là hư cấu.

Đức Tin ta nhìn lại e phải công nhận còn nhiều bất cập. lươt qua Tín Đồ Hội Giáo, mỗi ngày dù đang làm việc công sờ, đang đi chợ, đang canh tác ngoài đồng, khi đến giờ nào đó tất cả cùng ngưng việc, quì ngay tại chổ thờ lạy Đáng Tối Cao của Họ, 6 lần mỗi ngày. Chỉ một vấn đề như quyển kinh CORAN người chỉ cần để nơi không phải là bàn ghế là xúc phạm bị tội chết, còn quyển Kinh Thánh chúng ta thì sao? Họ bằng mọi cách từ người giàu có đến bần hàn, trong cuộc đời phải hành hương một lần dù phải đi bộ 5, 7 năm mới đến Thánh Địa.

Nhiều người Công giáo hoặc không Công giáo khi đã đặt chân đến Roma rồi, họ đánh giá những quyển sách cùng loại tuyệt chiêu về cảnh trí, câu chuyện, đều là "láo toét, nói dóc". Về nhân văn tuyệt cú gần gủi với các "Nhà Thương Điên".

Đất nước Vatican, Quảng trường Thánh Phê-rô và Đến Thánh, Bảo Tàng Viện và các Công trình ngầm dưới đất nơi quàn quý thể các Giáo Hoàng, chúng tôi không thấy một anh lính nào mang súng đứng gác, không thấy cái gì gọi là bí mật che giấu. Nhưng chúng tôi đã thấy một người quốc tịch Thụy sĩ mặc quân phục thời xưa tay cầm giáo mĩn cười với khách chào, mỗi ngày hàng ngàn người tuôn đến tham quan mọi nơi, quang cảnh nô nức nhưng trang nghiêm, sự sáng lạ lùng uy nghi hoành tráng đến nỗi chỉ nghe tiếng thở của nhau mà không lào xào tiếng động phải thốt lên:
"Vì Vương Quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời".


Tòa Thánh Vatican không cần lên tiếng với loại sách này vì lý do quá rỏ ràng.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Chút ngẫm nghÄ©


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net