Kính thưa Cha!
con có một vấn đề thắc mắc là khi nào thì được gọi là gia đình gián tòng? có phải là gia đình đó lúc trước theo đạo, nhưng đã bò giữa chừng và khi người ta quay trở lại học đạo nên được gọi là gia đình gián tòng phải không ạ?
con cũng muốn hỏi thêm một vấn để nữa là. cụm từ "gián tòng" có được sử dụng nữa hay không ak? Vì có một hôm con đi họp, thấy có người nói là dùng từ này là không chính xác và cụm từ để thay cho cụm từ đó là gia đình chưa có phép chuẩn hay là gì con cũng không nhớ chính xác lắm.
Mong Cha có thể giải thích cho con hiểu rõ các cụm từ đó và các cụm từ như: gia đình tân tòng.......
Con xin chân thành cảm ơn và mong nhận được câu trả lời sớm nhất có thể
Chào em! chị cũng đã từng gặp những trường hợp như em .Và chị biết tâm trạng của em giờ đây như thế nào .Em à! chắc em còn nhớ câu nói của Chúa Giê-su chứ "phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy'' chứ không phải ít đâu.Nếu em đã có tinh thần của CHúa Kitoo ngay từ đầu thì em hãy cứ tiếp tục vậy đi .Em hãy vững vàng trước những lời nói xấu của người ấy ,những lời nói xấu đó sẽ không làm mất hình ảnh tốt của em trong mắt của người khác ,nếu như em sống không hổ thẹn với lương tâm của mình .Thưa với cha xứ cũng là một cách nhưng đó chỉ là cách cuối cùng thôi .Và nếu không khéo thì em sẽ làm ran nứt thêm tình cảm với người đó .Em ạ! em hãy thử suy nghĩ xem những diều người đó nói về em có đúng không ,nếu đúng thì em hãy cố gắng sửa chữa mình trước đã .Chị khuyên em một câu chân thành là em hãy cứ cầu nguyện và sông thật tốt ,hãy tập cho mình tính chịu đựng và tự lập ,đừng hễ có chuyện gì lại trông chờ vào sự giải quyết của người khác ,như vậy chỉ chứng tỏ rằng em là người bất lực thôi .Vì trong cuộc sống em còn phải đối diện với rất nhiều thử thách nữa kìa ,đây chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi .Em hãy yên tâm đi ,hãy tin vào Chúa và hãy tin vào chính mình nhé .Chị mong rằng em sẽ vượt qua được thử thách này chị hoacucbien@gmail.com