GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055708535
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 04.05.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Tìm kiếm

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

Tìm thấy 4 mục
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH
Người đăng Thông điệp
  Chủ đề: ÄÆ°á»ng về vá»›i Mẹ Bảo Nham.
phutthinhlang

Trả lời: 0
Xem: 4081

Bài gửiDiễn đàn: Suy niệm & chia sẻ theo mùa phụng vụ   gửi: 27.04.2013   Tiêu đề: Đường về vá»›i Mẹ Bảo Nham.
Như ước muốn bấy lâu nay của Cha quản xứ và bà con Giáo xứ Bảo Nham là chỉnh trang lại Lèn thánh, để nơi đây trở thành điểm hành hương Đức Mẹ của Giáo phận Vinh. Lèn thánh Đức Mẹ Bảo Nham là công trình tuyệt diệu Thiên Chúa ban tặng cho con cái Bảo Nham nói riêng và Giáo phận Vinh nói chung. Đây cũng là dấu chỉ Đức tin của cha ông chúng ta xưa. Nằm trong chương trình chỉnh trang lại Lèn thánh có con đường về Lèn thánh. Đường về Lèn thánh, tính từ quốc lộ 7 rẽ vào khoảng 300m. Lâu nay đoạn đường này xuống cấp, gập ghềnh và không được mỹ quan, cho nên từ lúc về quản nhiệm Cha Martino Nguyễn Xuân Hoàng rất chú tâm đến đoạn đường này. Ngài nói: ” Muốn tới được đích cần có con đường, nhanh hay chậm tùy thuộc vào con đường xấu hay đẹp. Muốn quan khách về với Bảo Nham tham quan và cầu nguyện nhiều hơn cần phải có con đường đi lại thuận tiện.” Ngài gọi con đường này là ” Con đường về với Mẹ Bảo Nham”. Ngài còn nói thêm: ” Đây không chỉ là con đường về với Giáo xứ mà con là con đường tối hậu, dẫn ta về với Mẹ, dẫn chúng ta về với Chúa. Qua đây thể hiện niềm tin và đời sống Đức tin của giáo dân trong xứ.”
Con đường còn thể hiện tinh thần đoàn kết của bà con lương giáo sống trong vùng. Chính quyền xã, huyện quan tâm và cộng tác với Cha xứ cách đắc lưc. Các cấp chính quyền cho biết: đoạn đường này cũng là mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó làm cho quê hương thêm giàu đẹp và văn minh.
Với mong muốn con đường này rộng hơn, khang trang, xanh sạch hơn, nhiều hộ gia đình hai bên đường phải giải tỏa tường rào và một phần nhà cửa. Thế nhưng nhà nào cũng đồng tâm nhất trí trong công việc chung của Giáo xứ.Họ đã quảng đại hy sinh,vui vẻ để xây dựng con đường.
Cha xứ chia sẻ với các gia đình : Đây là cơ hội để chúng ta thể hiện niềm tin của mình,thể hiện lòng quảng đại hy sinh xây dựng nhà Chúa và Thiên Chúa sẽ cho lại nhiều hơn.
Trong tinh thần đó vào lúc 7 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2013 toàn thể Bà con trong Giáo xứ Bảo Nham đã bắt tay vào công việc dưới sự hướng dẫn của Cha xứ và Ban hành giáo.
Mỗi người mỗi dụng cụ,cười cười nói nói vui như ngày hội – Ngày mở đường – Ngày mở lòng quảng đại hy sinh – Ai cũng làm việc rất tích cực, ngoài ra Giáo họ rất vui đã có 100 anh em dự tu từ Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình vể đây học tập cùng tham gia ngày hội mở đường.Sức khỏe,sức trẻ của thanh niên cùng với tinh thần làm việc hăng say của bà con,nên chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ đoạn đường được giải tỏa nhanh gọn. Qua đó thể hiện tinh thần hiệp nhất xây dựng nhà Chúa của mỗi người và tình gắn kết anh em.
“Đường về với Mẹ Bảo Nham ” con đường mang ý nghĩa thiêng liêng sẽ tiếp tục xây dựng cho tới khi hoàn thành.Với tinh thần đồng tâm hiệp lực,làm việc tích cực,chắc chắn con đường sẽ sớm hoàn thành.Không lâu nữa về thăm Bảo Nham, đến với Mẹ,quan khách sẽ hài lòng và thoái mái khi đi trên con đường êm ái, khang trang và sạch đẹp.
Mở đường về Mẹ Bảo Nham
Lòng con êm ái nhẹ nhàng hy sinh
Tâm tình con Mẹ hôm nay
Thay bằng tiếng nói, chúng con mở lòng
Đường vòng,gấp khúc, uốn quanh
Nay xin Mẹ thánh, chỉnh trang thẳng hàng
Mở đường là mở tâm hồn
Cho tình thương Mẹ, với con vuông tròn
Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành,bầu cử,quan phòng để chúng con sớm hoàn thành công trình này.Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành và trả công bội hậu cho những ai đã và đang quảng đại đóng góp xây dựng “Con đường về với Mẹ”.
Antôn Võ Thanh Lãm
Dự tu Bảo Nham
  Chủ đề: Giáo Họ Tân Phong Mừng lá»… Bổn Mạng, Niềm vui và hy vọng
phutthinhlang

Trả lời: 0
Xem: 6145

Bài gửiDiễn đàn: Chúc mừng   gửi: 21.03.2013   Tiêu đề: Giáo Họ Tân Phong Mừng lá»… Bổn Mạng, Niềm vui v
Tân Phong nghe sao mới lạ! nhưng lại gần gủi và dễ thương. Giáo họ Tân Phong thuộc giáo xứ Bảo Nham, cách trung tâm giáo xứ hơn 3km về hướng nam từ quốc lộ 7A đi vào xã Đại Sơn. Là một vùng đất còn hoang sơ, đồi núi của xã Bảo Thành huyện Yên Thành, giáp ranh với xã Đại Sơn huyện Đô Lương.
Giáo họ Tân Phong là một giáo họ trẻ được thành lập vào đầu Năm Thánh 2000, thời Cha Pet Nguyễn Văn Duyệt coi sóc Giáo xứ. Bà con nơi đây thuộc gốc họ Thịnh Đức và họ trị sở Bảo Nham di dân vào lập nghiêp từ năm 1978.
Cách xa trung tâm giáo xứ, lại gặp cảnh đói nghèo về kinh tế, đường sá thì gập gềnh khó đi, một số bà con nơi đây đã có một thời khủng hoảng về Đức Tin. Năm Thánh 2000 Cha Tiền nhiệm Phê-rô lúc bấy giờ đã day công vao tận nơi mảnh đất còn hoang sơ nay và Ngài đã đến thăm, động viên ,yên ủi từng gia đinh một. Cảm nhận được tình cảm của vị Mục Tử nhân hiền, gần gủi và dễ mến đã thăm viếng săn sóc từng con chiên lạc của Giáo xứ mà Chúa đã giao phó cho Ngài coi sóc, nhờ Hồng Ân Năm Thánh 2000 đã xuống trên mảnh đất này,và ơn hoán cải đã xuống trên mọi người con vùng kinh tế mới của giáo xứ đã được thắp sáng lại, lần lươt tất cả gần 10 hộ gia đình lúc bấy giờ đã trở lại xưng tội và cho con cái theo học giáo lý gia nhập đoàn chiên của giáo xứ, hơn thế nữa cũng đã có một số anh chị em tân tòng trở lại gia nhập Đạo Thánh Chúa, bên cạnh đó có một số bà con giáo dân họ Mỹ Khánh(nay là xứ Mỹ khánh) mua đất vào lập nghiệp nơi đây, con số giáo dân đã được tăng lên, và Cha Phê-rô đã quyết định thành lập Giáo họ vào tháng 3 năm 2000 và nhận Thánh Giu-se Bạn Đức Ma-ri-a lam Quan Thầy cho giáo họ, và đặt tên là Tân Phong từ đó đến nay số giáo dân đã lên tới 22 hộ với gần 100 nhân danh.
Nhưng một khó khăn lớn nhất và cũng là mong muốn chính đáng nhất ; Đó là giáo họ chưa có được ngôi nhà nguyễn, để mọi người sớm tối quây quần đọc kinh chung với nhau trước Bàn Thờ Chúa. Sau cùng với sự nổ lưc không mệt mỏi của Cha Pet tiền nhiệm chưa được đáp trả , thì giáo xứ lại nhận được quyết định thuyên chuyển Linh Mục và Cha Phê-rô Nguyễn Xuân Chính được cử về coi sóc giáo xứ. Ngài cũng đã tiếp nối công việc của Cha tiền nhiệm đang còn giang dở và đến năm 2011 được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xã cũng như huyện, tỉnh Nghệ An đã cấp cho giáo họ được mảnh đất trung tâm giáo họ bên cạnh tuyến đường Bảo Thành đi Đại Sơn, diễn tích 1000 m2, và giáo họ đã khởi công xây đươc một móng nhà nguyễn dài 18m rộng 8m vào cuối năm 2011. Nhưng lực bất tòng tâm giáo họ chưa thể hoàn thành được ngôi nhà nguyễn như lòng mong ước ,đành phải bỏ dở cho đến bây giờ.
Trải qua hai đời Cha tiền nhiệm coi sóc giáo xứ, giáo họ cũng có những bước thăng trầm, đặc biệt đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, giao thông không mấy thuận lợi, mưa xuống thì lầy lội , nắng lên thì khô hạn. Nhưng bà con vẫn một lòng giữ vững Đức Tin, năm 2011 giáo họ cũng đã thành lập được một Hội đoàn Gia Đình Thánh Tâm với 15 thành viên thường xuyên sinh hoạt đều đặn và hy sinh cầu nguyễn, giúp đỡ nhau, đoàn kết, yêu thương.
Cuối năm 2012 Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng được Bề trên sai về coi sóc giáo xứ, ngài đã vào xem thực tế tình hình cuộc sống của bà con nơi đây và củng cố lại Hội Đồng Mục Vụ và các ban ngàng trong Giáo họ, và một tuần Ngài vào thăm và dâng lễ cho giáo họ một lần. Từ đó đến nay tinh thần sống đạo của bà con vui vẻ phấn khởi khác hẳn lên.
Năm nay Giáo họ Mừng lễ Quan Thầy Bổn mạng được Cha ưu ái vào tĩnh tâm chia sẻ thật ân cần và ngài đã di thăm tưng gia đình trong hai ngày,giảng trong Thánh lễ Cha đã nêu gương Thánh Cả Giu-se và nhắc nhở cộng đoàn theo gương Thánh Quan Thầy sống phó thác, một lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa... niềm vui nối tiếp niềm vui ai nấy đều vui vẻ phấn khởivà nhóm lên trong lòng nguồn sinh lực mới ,về chung chia niềm vui cùng giáo họ có các đại diện các ban ngành trong giáo xứ đặc biệt có sự hiển diện của ông phó Chủ tịch xã nhà và một số vị lãnh đạo chính quyền địa phương , các ông cũng đã hứa sẽ còn tiếp tục giúp đỡ giáo họ có thêm đươc diện tich đất khu nhà thờ hơn nữa, bên cạnh đó còn có một số hộ đã quảng đại hiến đất cho nhà thờ như gia đình anh An, gia đình anh Hòa, anh Bình, bà Thanh, ông Lưu và anh Ái. Trong tinh thần hiệp thông chia sẻ và tình đoàn kết yêu thương cha quản xứ cũng đã bày tỏ lòng cảm ơn đến các cấp lạnh đao địa phương cũng như các hộ gia đình đã quảng đại hy sinh đóng góp tài sản của mình và Ngài cũng cổ vũ mọi người cố gắng xây dựng tình đoàn kết lương giáo một nhà. Hy vọng trong tương lai gần giáo họ Tân Phong có được ngôi nhà nguyện khang trang để có nơi Thờ phượng Chúa tốt hơn không còn phải cảnh dâng lễ ở nhà dân nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giaó họ , cho mọi người luôn biết yêu thương , đoàn kết , quảng đại trong công việc chung và cũng cầu nguyện cho ngay càng có nhiều tấm lòng quảng đại giúp đỡ giáo họ trẻ, ngèo này sớm có đươc ngôi nhà nguyện như lòng ao ước bấy lâu.
Phê-rô Sóng Thủy
BTTGX
  Chủ đề: Giáo Xứ Bảo Nham hÆ°á»›ng tá»›i tÆ°Æ¡ng lai
phutthinhlang

Trả lời: 0
Xem: 6645

Bài gửiDiễn đàn: Vườn ThÆ¡ - Nhạc   gửi: 17.03.2013   Tiêu đề: Giáo Xứ Bảo Nham hÆ°á»›ng tá»›i tÆ°Æ¡ng lai
GIÁO XỨ BẢO NHAM HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Nhắc đến giáo xứ Bảo Nham, không ai có thể quên địa danh này có hai kì công tuyệt tác có một không hai ở vùng Á Đông. Đó là di tích thiên tạo lèn Thánh Đức Mẹ, nơi mà Đức Mẹ đã ra tay cứu thoát con cái Bảo Nham khỏi cảnh bách hại đạo hơn 200 năm về trước và cho đến ngày nay, Đức Mẹ vẫn còn luôn tiếp tục ban ơn, nâng đỡ cho con cái Bảo Nham và những ai thành tâm chạy đến cầu xin Mẹ.

Di tích thứ hai được kể đến đó là nhà thờ đá, một công trình nhân tạo, được xây dựng trên một ngọn đồi, là một công trình mang đậm dấu ấn Đức Tin và tạ ơn Đức Mẹ đã cứu lấy cha ông khỏi cơn bách hại.(Xem thêm lịch sử giáo xứ Bảo Nham)

Trong tâm trí người dân Bảo Nham cũng như trải qua nhiều thế hệ các Linh Mục coi sóc giáo xứ ao ước:

- Bảo Nham sẽ trở nên linh địa, là nơi hành hương, là điểm hẹn thắp sáng niềm tin Ki-tô giáo.

- Nhưng nơi đây cơ sở vật chất, cũng như đất đai, đường sá đang chật chội và nghèo nàn chưa thể đáp ứng đủ nguyện vọng đó. Tuy nhiên để đáp ứng lòng yêu mến, lòng tin tưởng của cộng đoàn giáo xứ và khách hành hương từ khắp nơi về đây tham quan, hành hương và khấn xin nhiều ơn lành qua lời bầu cử, chở che của Đức Mẹ Bảo Nham.

- Tiếp nối truyền thống của các Cha tiền nhiệm, Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng mới về nhận nhiệm sở coi sóc giáo xứ chưa lâu nhưng Ngài có rất nhiều băn khoăn trăn trở, mong muốn xây dựng cơ sở vật chất cũng như đường sá nơi địa danh có một không hai này.Nhưng điều trước hết và quan trọng nhất vẫn là xây dựng tâm hồn nơi mọi người dân đất Mẹ Bảo Nham trở thành Đền Thánh Chúa ngự thật sự, để mọi người ý thức được sứ vụ của mình, mà mở lòng quảng đại xây dựng quê hương. Từ những buổi chia sẻ cho đến các Thánh Lễ, Ngài đều nhấn mạnh và khích lệ con cái Bảo Nham. Dù ở nhà hay đi làm ăn xa, hãy nhớ đến quê hương.

- Đặc biệt năm nay, năm Đức Tin Bảo Nham là nơi được Bề trên giáo phận ấn định, là nơi hành hương được hưởng ơn toàn xá. Ngài đã chuyển Thánh Lễ chiều thứ 2 hàng tuần mà Cha Phê-rô tiền nhiệm đã khởi xướng , sang 14 giờ chiều thứ 7 hàng tuần nơi hang lèn Đức Mẹ, để giúp cộng đoàn cũng như khách hành hương có thể đến đây hiệp dâng Thánh Lễ thuận tiện hơn vào dịp cuối tuần và qua Thánh Lễ để kín múc những ơn lành của Chúa qua lời bầu cử rất mạnh thế của Đức Mẹ Bảo Nham.

Hy vọng trong tương lai, được Chúa chúc phúc qua lời bầu cử mạnh thế của Mẹ Bảo Nham, với sự hiệp thông đoàn kết của Cha xứ và giáo dân cùng với lòng quảng đại của bà con xa gần, giáo xứ Bảo Nham sẽ đạt được những điều như lòng ao ước bấy lâu.

Pet:Xuân Thủy
Ban truyền thông giáo xứ Bảo Nham
  Chủ đề: Bài hát: Đức Mẹ Lá»™ Đức Bảo Nham
phutthinhlang

Trả lời: 0
Xem: 6446

Bài gửiDiễn đàn: Vườn ThÆ¡ - Nhạc   gửi: 16.03.2013   Tiêu đề: Bài hát: Đức Mẹ Lá»™ Đức Bảo Nham
Bài Hát ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC BẢO NHAM

Nhân dịp Nhạc sĩ trẻ An-tôn Trần Quang Dũng, quê ở xứ Kim Lâm, trở về Giáo xứ Bảo Nham, để tham dự lớp dự tu của Giáo xứ do cha quản xứ Martino và thầy Pet Nguyễn Minh Giám tổ chức. Cùng với trên 80 anh em dự tu có mặt tại Giáo xứ để tham gia khóa học cho kỳ tuyển sinh vào Đại chủng viện khóa 14. Ngoài giờ học nhạc sỹ còn phục vụ đệm đàn Organ cho Ca đoàn phụng vụ trong các giờ lễ, giờ chầu và còn sáng tác mọt số ca khúc, ca ngợi Mẹ Bảo Nham , con người Giáo xứ Bảo Nham. Hy vọng trong thời gian gần đây Giáo xứ sẽ có một albun Nhạc sỹ trẻ tương lai của Giáo phận và xin chúc cho Nhạc sỹ ,có tên trong danh sách trong kỳ tuyển sinh vào Đại chủng viện khóa này.Sau đây BTT xin giới thiệu ca khúc đầu tiên của Nhạc sỹ.
 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến
 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net