Đại Chủng Viện Vinh Thanh: Tuyển sinh khóa 16
07.06.2017
Sáng ngày 6/6/2017, 295 sĩ tử Giáo phận Vinh đã bước vào kỳ tuyển sinh khóa XVI – Đại Chủng viện Vinh Thanh.
Đúng 6h15’, lễ khai mạc đã được tổ chức tại hội trường Đa năng với sự
hiện diện của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, quý cha trong Ban Giám đốc,
quý cha trong Ban Đào tạo; quý thầy trong Hội đồng coi thi.
Trong bài diễn văn ngắn gọn, cha G.B Nguyễn Khắc Bá, Giám đốc Đại Chủng
viện nhấn mạnh rằng kì thi tuyển vào Chủng viện là sự kiện trọng đại và nhiều
niềm vui với Giáo phận Vinh.
Cha
Giám đốc bày tỏ niềm tự hào vì trên cánh đồng truyền giáo còn có nhiều mầm ơn gọi
như thế. Điều này cũng nói lên sự phong
phú ơn thiên triệu trên mảnh đất Nghệ - Tĩnh – Bình. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời hân hoan chào mừng những người
con ưu tú của Giáo phận đã quảng đại, đáp lại lời mời gọi của Chúa và Giáo Hội,
dấn thân trên con đường dâng hiến, phụng sự.
Sau phát biểu khai mạc, Đức Cha Phaolô đã ban huấn từ cho các thí sinh
tham dự kỳ tuyển sinh. Vị chủ chăn Giáo phận bày tỏ lòng cảm ơn với các bạn trẻ
vì sự tín nhiệm vào Giáo hội và cho biết rất tiếc vì không thể nhận hết các thí
sinh vào Trường.
Tuy nhiên, Ngài mong rằng, số khác không trúng tuyển sẽ tiếp tục ghi
danh vào các giáo phận, dòng tu khác hay trở lại với đời thường nhưng sẽ tiếp
tục chí hướng phục vụ Giáo hội. Ngài hy vọng sẽ luôn thấy sự nhiệt thành và
khát khao cống hiến cho đạo, cho đời nơi các bạn trẻ Giáo phận.
Liền sau các nghi thức khai mạc ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, các thí
sinh đã bước vào những môn thi “cân não”: Từ 7h – 9h30, thi văn nghị luận; từ 10h – 11h30, thi tổng
hợp kiến thức Kinh Thánh, Giáo lý, văn hóa xã hội.
Sau phần dự thi hai môn chính này, các thí sinh sẽ tiếp tục trải
qua phần phỏng vấn kéo dài khoảng 15 phút về động lực cũng như hành trình ơn gọi
bản thân. Dự kiến đợt phỏng vấn sẽ kết thúc vào chiều ngày 7/6/2017.
Gặp gỡ các thí sinh vào những phút cuối cùng của ngày thi, bao nhiêu
sỹ tử là bấy nhiêu cung bậc xúc cảm: vui - buồn, hạnh phúc - thất vọng, âu sầu
- rạng rỡ... nhưng ẩn sâu trong tim trong tim những người trẻ vẫn là niềm tin
yêu, phó thác.
Trao đổi với chúng tôi, các sĩ tử nhận định đề thi văn bám sát thực
tiễn và nhất là phân hóa được trình độ thí sinh. Đề
năm nay đề cập chủ đề đang nóng là “môi trường”, có liên hệ đến thông điệp
Laudato sí của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Nguyên văn đề như sau: “Trình bày sự
hiểu biết của bạn về mối tương quan giữa con người và môi trường thiên nhiên
theo nhãn quan Kitô giáo, đồng thời, cho biết nhận định của bạn về tác hại của
sự ô nhiễm môi trường thiên nhiên đối với con người?”
Về phần thi tổng hợp kiến thức, một thí sinh đến từ giáo xứ Xã
Đoài cho biết rằng nội dung của các câu hỏi khá thân thuộc. Tuy nhiên, một số
câu đòi hỏi thí sinh phải am hiểu kiến thức Kinh Thánh và lịch sử thật chắc chắn
mới làm đúng đáp án.
Với việc lựa chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 295
ứng cử viên, kỳ
thi tuyển sinh vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh là một trong những kỳ thi có thể
kể là "khắt khe", một cửa ải khó vượt qua đối với nhiều thí sinh.
Ngoài tỷ lệ chọi luôn ở mức
cao, có năm 400 sỹ tử mà chỉ chọn được ra 40 em, các thi sinh tham dự rất
nghiêm túc: Không có chuyện sử dụng tài liệu, copy bài, trao đổi ồn ào hay gian
dối. 100% thí sinh phải có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và đã thực tập đời
tu ở từng giáo xứ.
Thông tin kỳ tuyển sinh đã có sức cuốn hút với các bạn trẻ trong Giáo
phận. Mạng xã hội được các bạn trẻ sử dụng để nhanh chóng cập nhật tin tức và
gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến các ứng sinh tham dự kì thi.
Vẫn biết rằng "kẻ được gọi thì nhiều
mà người được chọn thì ít" (Mt 22,14), dù thi đậu hay không, các bạn
cũng đã làm được những kỳ tích, xứng đáng là những chú cá chép vượt qua Vũ môn
để hóa rồng.
Và câu chuyện vui: “Xứ nhà
con có năm chú đi thi mà hai ‘thầy’ đậu, ba ‘thằng’ trượt" lại tiếp tục
được kể trên những nẻo đường Giáo phận Vinh.
Dẫu
sao đi nữa, cũng xin chúc các chàng trai trẻ lựa chọn đúng đắn con đường mà
Chúa mời gọi và đừng bao giờ sống thiếu "lửa" trên bước đường hành
hiệp Kitô giáo.
      
BTT ĐCV Vinh Thanh
|