GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055354409
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Bác ái Xã há»™i - Caritas Vinh 19.04.2024
Đoàn Caritas Việt Nam Trung ương Cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung
17.10.2010

CARITASVN - Sau khi biết tin về tình hình lũ lụt ở Quảng Trị và Huế tương đối nhẹ, đoàn Caritas Việt Nam quyết định đến tận nơi thăm và giúp đỡ các nạn nhân ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, ngoài số tiền 400 triệu đồng trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam giúp giáo phận Vinh và 100 triệu đồng giúp giáo phận Huế, Văn phòng Trung ương đã gửi thêm 50 triệu đồng cho Caritas Vinh để mua thêm gạo, mì và nhất là các vật dụng cần thiết hằng ngày như: mùng, màn, chiếu, vật dụng nấu ăn và các đồ gia vị... Đặc biệt Công ty Rohto Mentholatum Việt Nam đã gửi tặng 20.000 hộp thuốc đau mắt nhiễm khuẩn và 20.000 hộp kem xoa bóp Deep Heat trị giá hơn 1 tỷ đồng ở ngoài thị trường cho hoạt động từ thiện.

Caritas Việt Nam đã dành phần lớn cho các nạn nhân lũ lụt ở Vinh lần này gồm 4.000 hộp thuốc trị đau mắt (Rohto Antibacterial và 1.200 hộp Deep Heat và 9 hộp Aqua Tabs để xử lý nước uống cho đồng bào.

Đoàn đi công tác lần này gồm cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam, nữ tu Têrêxa Đỗ Thị An, Thư ký thường trực và Cô Têrêxa Nguyễn Thị Liên Phương, phụ trách Kế toán-Tài chính. Đoàn đi máy bay đến Vinh lúc 6 giờ chiều ngày 13-10-2010 và nghỉ đêm tại Tòa Giám mục Vinh. Vào lúc 5 giờ sáng hôm sau, đoàn theo Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đền thăm đồng bào bị nạn ở tỉnh Quảng Bình. Sau quãng đường dài hơn 200 cây số đi về hướng Tây xuôi theo đường mòn Hồ Chí Minh, đoàn đến nguồn Son của sông Gianh ở vùng biên giới Lào, vào lúc 10 giờ. Đây là giáo xứ Hà Lời, thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây Đức cha gặp gỡ một số cha để nghe biết tình hình cứu giúp các nạn nhân và cùng bàn bạc kế hoạch cứu trợ.

Cha Giám đốc Caritas Việt Nam lắng nghe anh Lê Viết Hiều kể chuyện mình với người con trai Lê Văn Hợp và 2 đứa cháu đã cứu sống hơn 200 người trong đêm 10-10-2010. Đêm ấy nước lên rất nhanh vượt qua nhiều mái nhà, nghe người dân kêu cứu anh Hiều dù tay trái bị tật vẫn chèo chống và đưa 5 chuyến thuyền người đến nơi an toàn. Sáng sớm hôm sau anh cùng cha Phêrô Ngô Thế Bính mang đồ ăn cứu trợ và tiếp tục cứu hơn 100 nạn nhân còn lại đến trú ở tầng 3 của trường trung học địa phương. Thay mặt các nạn nhân cha giám đốc gửi tặng anh một số tiền và quà tặng để cám ơn anh và các người thân và để anh dùng số tiền ấy sửa chữa chiếc thuyền đang bị hư hỏng vì va chạm vào nhà dân trong cơn nước xoáy.

Từ 10g30 đến 11g30, đoàn cùng với Đức cha đi thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề ở Giáo xứ Hà Lời và trao 7 tấn gạo, màn, chiếu cùng với thuốc men cho cha Bính, đại diện giáo xứ để cùng với Hội đồng Giáo xứ phân phối cho các nạn nhân lương giáo trong vùng.

Đoàn tiếp tục cùng với Đức cha đến xứ Chày thuộc hạt Troóc. Giáo xứ này có 4.200 giáo dân bị ảnh hưởng nặng nề với 18 nhà bị trôi sập hoàn toàn, nhiều trâu, bò bị chết và mùa màng bị mất trắng.

Sau bữa cơm trưa vội vã, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dù bị đau mấy ngày qua, vẫn cố gắng ngồi lắng nghe các cha trong hạt báo cáo thiệt hại và cùng bàn luận phương thế cứu giúp các nạn nhân. Cha Giám đốc Caritas VN đã giới thiệu cách sử dụng viên thuốc Aqua Tabs để tạo nước uống lành sạch cho đồng bào đang thiếu nước uống trầm trọng. Cha cũng chỉ dẫn cách sử dụng 2 loại thuốc đau mắt và đau nhức mà nhiều người dân rất cần trong hoàn cảnh thiếu nước sạch để dùng như hiện nay.

Các cha trong hạt gồm các xứ: Troóc, Hà Lời, Tam Trang, Khe Gát, Gia Hưng, Chày, Yên Giang cũng được chỉ dẫn để biết cách phân phối các vật phẩm cứu trợ đến tận tay những gia đình thiếu thốn, cách cộng tác với các đoàn thể giáo dân để xác định những gia đình cần giúp đỡ trong việc xây dựng lại nhà cửa đổ nát và phục hồi công việc đồng áng, nhất là việc cứu trợ khẩn cấp cho những nạn nhân bị mất toàn bộ tài sản trong cơn lũ vừa qua.

Tại xứ Tam Trang có 112 gia đình, thì 90 gia đình không còn chút gì để ăn. Chính quyền cũng giúp mỗi người 2 gói mì tôm từ hôm bắt đầu lũ cho đến nay. Tại xứ Troóc có 600 gia đình bị ngập lụt thì 200 gia đình rất nghèo cần cứu giúp. Chính quyền cũng đã gửi 3 kg gạo và 2 gói mì cho mỗi người trong thời gian qua. Tại xứ Chày mỗi người cũng đã nhận được 3 kg gạo và 4 gói mì tôm, từ chính quyền địa phương.

Trong cuộc họp Đức cha và các anh em linh mục quyết tâm giúp đỡ mọi người không phân biệt tôn giáo cũng như không để người nào bị đói. Ngoài số lương thực gạo, mì gói đã mang đến mấy ngày trước, hôm nay đoàn cũng đưa đến 8 tấn gạo, nhiều mùng mền và vật dụng thường ngày. Số gạo 15 tấn này đến từ gia đình người thân của Đức cha Phaolô để chia cho các xứ trong vùng.

Cha Giám đốc Caritas Việt Nam cũng hứa gửi ngay 20.000 viên thuốc Aqua Tabs để tạo ra 400.000 lít nước uống cho đồng bào bị nạn. Các thuốc đau mắt và đau nhức của Công ty Rohto Mentholatum Việt Nam cũng được chia sẻ ngay cho các cha. Sau đó Đức cha Phaolô lên đường trở về Vinh lúc 15 giờ cùng ngày.

Đoàn Caritas Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình đến thăm họ Bầu Sen của xứ Chày và xứ Troóc để tận mắt thấy nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa bị phá sập, nhiều mảnh ruộng bị cát bồi, nhiều nương rẫy trồng ngô bị hư hại hoàn toàn và trao thuốc lọc nước, thuốc đau mắt, thuốc đau nhức cho các nạn nhân ở đây. 18g30 đoàn về đến xứ Văn Hạnh của cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Caritas Vinh, để nghỉ ngơi ăn tối sau một ngày dong duổi hơn 500 cây số đường bộ.

Ngày 15-10-2010, đoàn bắt đầu đi thăm nạn nhân lũ lụt vùng Hà Tĩnh cùng với cha Giám đốc Caritas Vinh. Cha đã tích cực liên lạc với các cha trong vùng để theo dõi tình hình lũ lụt từng ngày, giúp mua lương thực sẵn gồm 6,4 tấn gạo cho chuyến đi hôm nay.

Khởi hành lúc 7 giờ sáng, đoàn vượt qua khe Giao, ngã ba Đồng Lộc đi khoảng 40 cây số theo đường mòn Hồ Chí Minh để thăm các nạn nhân ở giáo xứ Tri Bản, Hương Khê, do linh mục Antôn Lâm Văn Hân phụ trách và trao một số thuốc đau mắt, đau nhức cho các nạn nhân.

Từ xứ Tri Bản, lúc 9 giờ, đoàn định đến thăm giáo xứ Vĩnh Hội thuộc xã Hương Thọ, do cha Phêrô Nguyễn Huy Lưu phụ trách. Nhưng cơn mưa kéo dài từ suốt đêm qua cho đến sáng và nước trên thượng nguồn đổ về lênh láng đã khiến cho đoàn phải giao số gạo và thuốc men cho đại diện giáo xứ ở một quán bên đường để chuyển vào bằng thuyền sau đó.

Lúc 9g30, đoàn đến thăm giáo xứ Kẻ Vang và vào thăm giáo xứ Thổ Hoàng do cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Tuấn phụ trách. Ở đây có 4.600 nhân khẩu đang gặp cảnh lụt lội từ mấy ngày qua. Cha xứ đã một mình chèo thuyền và cứu giúp những người bị nạn. Đây là vùng đất trũng nên hầu như năm nào cũng bị lũ lụt. Người ta dự định di dời toàn bộ giáo xứ sang bên kia sông trên một vùng đồi cao. Tuy nhiên, với cả ngàn gia đình, lấy tiền đâu xây dựng nhà cửa và mua đất canh tác? Rồi làm sao xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, nước, trường học, trạm xá, nhất là ngôi nhà thờ đang xây dở dang được 80%. Nếu được sự giúp đỡ tích cực của Chính quyền thì kế hoạch di dời này mới có thể thực hiện được.

Cha xứ và những người nghiên cứu đã đề nghị nâng cao những căn hộ đang ở bằng các cột xi măng vững chắc và dự án tốn khoảng 15 tỷ đồng để tránh những thiệt hại do những đợt lũ lụt khi nước dâng cao. Chúng tôi đến nhiều nhà dân đang chìm trong dòng nước lũ. Nhiều họ lẻ nước ngập trắng đồng không thể đi thăm được. Dân trong xứ nhiều người bị đau mắt vì thiếu nước sạch và bàn chân lở loét vì ngâm mãi trong nước bùn. Đoàn Caritas Việt Nam đã chuyển số thuốc đau mắt, đau nhức và chỉ dẫn cách sử dụng viên thuốc Aqua Tabs.

Đoàn làm việc với cha Giám đốc Caritas Vinh và cha xứ Thổ Hoàng để tìm cách chạy chữa cho số dân của 2 xứ Kẻ Vang, Thổ Hoàng, lương giáo trên 10.000 người. Thấy nhu cầu cấp thiết trước mắt nên đoàn Caritas Việt Nam cũng đã quyết định mua thêm 10.000 viên Aqua Tabs tăng tổng số lên 40.900 viên cho Caritas Vinh để tạo ra hơn 800.000 lít nước sạch và thêm 2.000 chai thuốc đau mắt cho các nạn nhân lũ lụt lần này.

Đoàn vội vàng rời xứ Thổ Hoàng vào lúc 11g15 trước khi nước lũ phủ trắng đường xe. Đoàn cũng không vào được xứ Vạn Căn, Hạ Linh, Hà Tĩnh vì nước dâng lên quá cao và rất nhanh. Cha xứ Phanxicô Phạm Văn Hứa, phụ trách giáo xứ, chờ đón đoàn đành phải nhận số thuốc ở ngoài đường lộ.

Lúc 11g30, hàng đoàn học sinh tan học ra về trong cơn mưa và gió mạnh. Chúng tôi chụp ảnh các em học sinh đi xe đạp trên con đường bê tông của xã Hạ Linh đã ngập trắng nước mà chỉ 15 phút sau các em không còn vào làng được nữa.

Lúc 12g15, chúng tôi vượt qua cầu treo để vào thăm xứ Thọ Vực với 900 nhân khẩu do cha Antôn Nguyễn Văn Hoàng phụ trách. Chúng tôi chuyển giao số thuốc đau mắt, đau nhức và chỉ dẫn cách dùng thuốc Aqua Tabs để tạo nước sạch cho đồng bào ở 2 xứ Vạn Căn và Thọ Vực. Xe chở gạo tới sau sẽ được các giáo dân đón nhận để chia sẻ cho mọi người dân trong vùng.

Đoàn vượt qua 30 cây số trên đường mòn HCM để đến thăm đồng bào nạn nhân tại giáo xứ Ninh Cường, Hà Tĩnh, do cha Antôn Hoàng Sĩ Phúc phụ trách. Chúng tôi chuyển giao số thuốc cần thiết cho đồng bào tại đây. Lúc 14 giờ đoàn ăn cơm trưa tại đây và đến tận nơi thăm trực tiếp một số gia đình. Tại đây dòng nước mạnh đã cuốn trôi tài sản của một số hộ dân. Người dân đang rất cần sự tiếp tay và góp sức của nhiều người để vượt qua cơn thử thách.

Chúng tôi cảm phục sự hăng say dấn thân của các linh mục ở Quảng Bình, Hà Tĩnh cùng với các tu sĩ và tín hữu giáo dân. Nhiều người lương dân tận mắt thấy được tấm lòng quảng đại và sự hy sinh của người Kitô hữu nên rất cảm động. Chúng tôi hiểu rằng hoạt động bác ái luôn dẫn đến kết quả truyền giáo như cha ông chúng ta đã làm thời trước.

Điều đáng ghi nhận trong dịp này là sự phối hợp chặt chẽ và hành động mau chóng của nhiều thành viên trong gia đình Caritas Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận trong tuần qua nhiều thành viên của các giáo phận và Caritas đã đến thăm các nạn nhân ở Vinh, Quảng Bình, Hà Tĩnh như: Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Kontum, Phan Thiết, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Long và Xuân Lộc. Ngoài ra rất nhiều những tổ chức tư nhân và các ân nhân trong và ngoài nước đã cứu giúp cách quảng đại các nạn nhân thiên tai. Đây là tín hiệu đáng mừng để tạo nên những nụ cười và niềm hy vọng cho đồng bào trong cảnh khốn cùng.

Ngày thứ Bảy, 16-10-2010, trời Hà Tĩnh xám xịt vì cơn mưa kéo dài liên tục trong suốt 2 ngày qua. Nhiều đoàn cứu trợ không thể gặp được các nạn nhân vì nước dâng cao, mưa to, gió mạnh. Người dân Hà Tĩnh đang lo sợ một đợt lũ mới. Tuy nhiên, dù thời tiết có u ám thế nào thì ngọn lửa tình thương bác ái đã bùng lên và lan toả trong lòng dân tộc Việt Nam.



Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Giám đốc Caritas Việt Nam




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net