GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 055361060
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Bác ái Xã há»™i - Caritas Vinh 19.04.2024
Mái ấm thiện tâm Faustina - Ngôi nhà của những mảnh đời bất hạnh
10.10.2014

“Gặp những con người mà hoàn cảnh rất trớ trêu, đáng thương, tôi lại nhớ những gì Chúa Giêsu đã phán qua thánh nữ Faustina về lòng Thương Xót của Ngài. Tôi cũng muốn luôn chia sẻ lòng thương xót của Chúa đối với tha nhân bằng việc đón nhận và giúp đỡ họ.”

Ngôi nhà tình thương mang tên “Mái ấm thiện tâm Faustina” do anh JB. Hoàng Văn Thịnh, giáo xứ Phú Vinh, giáo hạt Kẻ Dừa xây dựng nên để làm nơi trú ngụ cho những mảnh đời bất hạnh.

Thôi thúc bởi Lòng Thương Xót Chúa

Đầu tư hơn 10 tỉ đồng để xây dựng và sắm sửa trang thiết bị cần thiết cho ngôi nhà dành cho những người thiểu năng, tâm thần, dị tật và trẻ mồ côi. Đến nay, gần 70 mảnh đời bất hạnh đã được anh Thịnh đưa về nuôi dưỡng. Hằng tháng, chi phí cho việc nuôi dưỡng các mảnh đời bất hạnh tại Mái ấm lên đến hàng chục triệu đồng đều do anh Thịnh cùng bạn bè chi trả. Nếu không được nghe những lời tâm sự của anh Thịnh, không ai có thể hiểu được công việc bái ái cách đặc biệt anh đang làm.

Đến với Mái ấm thiện tâm Faustina, chúng tôi gặp thấy anh Thịnh đang dỗ dành và bón từng muỗng cháo cho một người đàn ông trạc tuổi 40 được anh “nhặt” về từ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh trong một chuyến công tác của anh cách nay không lâu. Quả là một hình ảnh ấn tượng và gây xúc động mạnh mẽ đối với những ai chứng kiến.

Tâm sự với anh, chúng tôi được biết về anh, một con người sùng kính Lòng Thương Xót Chúa cách đặc biệt. Anh nói: “Chính Lòng Thương Xót Chúa đã thôi thúc và là động lực để tôi xây dựng và tiếp tục công việc đang làm.”

Anh đến với Lòng Thương Xót Chúa như một ơn gọi đặc biệt, rất giản đơn nhưng đầy siêu nhiệm đối với anh. Vào năm 2011, mỗi khi đi công tác ở Hà Nội, anh Thịnh thường đến tham dự Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà. Chính lòng sùng kính Lòng Chúa Thương Xót của các tín hữu nơi đây đã lôi cuốn anh một cách lạ lùng. Anh cảm thấy rất bình an và tràn ngập niềm vui khi thực hành lòng sùng kính ấy. Hơn nữa, anh còn cảm thấy được thôi thúc phải hành động để cổ vũ nhiều người sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.

Cũng chính từ lòng sùng kính đặc biệt ấy, anh Thịnh dần nhận ra công việc mà Chúa muốn anh thực hiện như một món quà đẹp nhất kính dâng Lòng Chúa Thương Xót.

Là chủ một doanh nghiệp ở địa phương và là người giáo dân nhiệt thành và đạo đức, anh Thịnh luôn tích cực tham gia các sinh hoạt và công việc chung của cộng đoàn giáo xứ cũng như chân thành giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Theo cha Phêrô Nguyễn Quyền (quản xứ Phú Vinh), những việc anh Thịnh đang làm là điều thật dễ hiểu đối với một người có lòng sùng kính và noi gương Lòng Chúa Thương Xót cách đặc biệt như anh. Cha Phêrô cho biết: “Anh Thịnh đang là chủ tịch HĐMV giáo xứ sau hai nhiệm kỳ liên tiếp. Được sự cộng tác của anh, tôi cũng rất an tâm và tin tưởng bởi anh còn trẻ, năng động, nhiệt thành và đạo đức..”



Việc làm của kẻ “điên”

Trong mỗi chuyến công tác của mình, anh Thịnh không kìm được lòng thương khi gặp thấy những con người sống vật vờ như những thây ma, không người chăm sóc. Anh đã mang họ về nhà mình để chăm sóc. Tuy nhiên, số người anh gặp thấy trên mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở một vài người mà hàng chục, hàng trăm, và nhiều hơn nữa. Cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa, anh Thịnh đã đi đến một quyết định táo bạo là xây dựng một căn nhà thật lớn để có thể đón những người bất hạnh đến nương ẩn.

Khoảng giữa năm 2011, anh làm đơn trình bày mục đích và nguyện vọng xin chính quyền huyện cấp đất, nhưng bị từ chối. Khó khăn là thế, nhưng cậy trông vào Lòng Chúa Xót Thương anh nhất định không từ bỏ mục đích của mình. Anh về nhà thuyết phục vợ gom tiền để mua đất làm nhà. Ngôi nhà hoàn thành, cũng là lúc gia đình và mọi người biết được mục đích thật sự của anh. Đó là xây nhà để nhận nuôi người điên và trẻ em tàn tật. Ai cũng ngỡ ngàng, sửng sốt. Có người còn cho là anh… “bị điên”. Tuy nhiên, anh luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và biết rằng đó là điều Chúa muốn anh thực hiện.

Anh kể cho chúng tôi nghe một sự việc mà theo anh là “phép lạ”, và “dấu chỉ” của Lòng Thương Xót Chúa. Đó là trong quá trình xây dựng, một người trong nhóm thợ tên là Thành (trú đội 1, xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu) do sơ suất đã rơi từ sàn tầng 3 của ngôi nhà xuống đất khi đang thực hiện đổ dầm. Nhưng điều kỳ lạ là anh Thành không hề bị thương và vẫn khỏe mạnh như thường. Sự việc xảy ra có hơn 30 người trong nhóm thợ, và nhiều người khác chứng kiến.

Sau gần hai năm thi công, cuối cùng ngôi nhà tình thương cũng hoàn thành và được khánh thành vào ngày 20.12.2012. Ngôi nhà mang tên vị thánh nữ của Lòng Thương Xót “Mái ấm thiện tâm Faustina” gồm 3 tầng khang trang với 30 phòng nằm bên con đường liên xã thuộc xóm Vếch Bắc, xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Tấm lòng của anh Thịnh đã thuyết phục được nhiều người. Lúc này, chính quyền cũng đồng ý cho anh thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội Thiện Tâm. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, anh Thịnh bắt đầu đi tìm những người bệnh tâm thần lang thang đầu đường xó chợ về nuôi.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi hoàn thành mái ấm tình thương, anh Thịnh đã đón về gần bảy chục người với những hoàn cảnh mà như anh nói là “rất trớ trêu, ngang trái”. Trong đó, có khoảng 20 cháu nhỏ bị các dị tật bẩm sinh khác nhau hoặc bị cha mẹ bỏ rơi.

Anh nói: “Gặp những con người mà hoàn cảnh rất trớ trêu, đáng thương, tôi lại nhớ những gì Chúa Giêsu đã phán qua thánh nữ Faustina về lòng Thương Xót của Ngài. Tôi cũng muốn luôn chia sẻ lòng thương xót của Chúa đối với tha nhân bằng việc đón nhận và giúp đỡ họ.”

Hiện tại “Mái ấm thiện tâm Faustina” đang được 14 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh cộng tác phục vụ. Với cơ sở vật chất hiện tại, Mái ấm còn có thể tiếp nhận khoảng 70 đên 80 mảnh đời bất hạnh nữa. “Tôi sẽ không dừng lại việc đón nhận thêm những con người bất hạnh, vì tôi tin Chúa đang đồng hành và ban ơn. Tôi cũng đang có dự định sẽ mở thêm cơ sở 2 để tách riêng nam – nữ. Nếu có thể hoàn thành, Trung tâm sẽ đón nhận tất cả các bệnh nhân nam tại các Trung tâm tình thương trong giáo phận. Việc này, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nghe tôi trình bày ngài cũng rất đồng tình và mong muốn”, anh Thịnh nói thêm.



Liên hệ Mái Ấm Thiện Tâm Faustina

Mái ấm Thiện Tâm Faustina không chỉ lập ra để những người bất hạnh tìm đến nương nhờ, nhưng là chủ động đi tìm kiếm để đón về những phận đời còn khổ đau. Những ai gặp thấy những hoàn cảnh đáng thương, đau khổ, tật nguyền mà người thân không thể chăm sóc thì đều có thể liên hệ với Trung tâm Mái Ấm Thiện Tâm Faustina theo địa chỉ:

Mái Ấm Thiện Tâm Faustina, Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An

Sđt liên hệ: 0913.222.227 (Ô. Thịnh)

Hoặc: 0383.681.218 (Sr. Hồng)













Thái Hùng



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net